Articles
Sẽ Hoang Vắng Nếu Không Có Tình…
February 10th, 2002 neoBình luậnHạt sạn đầu tiên, đó chính là phần lồng tiếng không được chuẩn khớp lắm. do nhân vật của Hồng Ánh phải nói giọng Bắc, nhân vật của Nguyễn hậu nói giọng Trung, rồi nhều đọan có anh chàng Hùng húyt sáo cũng trật lấc hết….
Hạt sạn thứ hai, là đọan mà Giao (Hồng Ánh) bị té, mặt mày trầy xước mà khi chữa xong thì da vẫn mịn màng ghê!!!!
Còn những diễn viên quần chúng cứ len lén nhìn vào ống kính, sượng đơ!
Nhưng, phim thì hay, xét về tổng thể!
Phim: Thung Lũng Hoang Vắng
Đạo Diễn: Phạm Nhuệ Giang
Diễn Viên: Hồng ánh – Giao; Nguyễn Hậu – Hiệu Trưởng; Tuyết Hạnh – Minh
Vùng cao Lào Cai, trên đỉnh cao của những ngọn đồi, “trường của em be bé, nằm ở giữa rừng cây”, trường Giàng phình, nơi chỉ có hai lớp học: lớp của cô Giao và lớp của cô Minh. họ là những cô giáo trẻ mới đến, và ông thầy hiệu trưởng kiêm ông bảo vệ kiêm giám thị đã sống ở đó bao lâu….
cô Giao trẻ đẹp, thế nên thầy thương cô lắm…chuyện gì cũng “cô Giao đâu rồi?”, “sao cô Giao lâu về thế?’, “cô Giao về khuya thế này nguy hiểm lắm”….trong lòng thầy có một tình yêu len lỏi nhè nhẹ như đám sương mỗi ngày, mỗi đêm vẫn bao phủ cả vùng đồi này….
Thế nhưng mỗi lần cô Minh chọc “thầy thích cô Giao thì thầy cứ nói ra đi”, thầy lại cười ha hả “thôi, cô Giao thèm để tôi. Mà tôi sao mà yêu cô giao được? có mà bông hoa lài cắm bãi cứt trâu….”…ông không nhận ra rằng, trong trái tim của Minh, đã chừa sẵn một chỗ rộng để chờ tình yêu của ông ban phát….
Minh yêu thầy, thầy yêu Giao…và Giao yêu một anh làm địa chất sống trong rừng. đêm đêm, giao lại hẹn hò với Hùng, cả hai cùng thỏa chí tình tang….
Cho đến một ngày. đó là ngày mà cô học trò mới lớn Mỵ vô tình gặp Hùng đang tắm trong rừng…trong lòng cô bé mới dậy thì này nhúm nhen một tình cảm ngô nghê khó tả…hỏi cô Giao, cô la “em còn nhỏ lắm, biết gì mà yêu”, Mỵ buồn bã ra suối ngồi, chờ đợi Hùng đến tắm…và em bắt gặp cảnh Hùng ôm Giao đắm đuối, rồi họ quấn vào nhau, rũ bỏ hết những thứ bên ngòai….
một đêm oan nghiệt. bởi đêm ấy, thầy vào rừng và nhìn thấy hai thân thể lồ lộ dứoi trăng đang hạnh phúc ấm nồng. Thầy đau đớn, thầy thất vọng. thầy hụt hẫng…sáng hôm sau, giao trở về, thầy vẫn chạy thể dục hnư chẳng có gì, giao cũng đùa như chẳng có gì, còn hỏi “Thầy dậy sớm nhỉ? đêm qua thầy uống rượu dữ thế, sáng còn nghe nồng nặc mùi ruộu”…Thầy cười chua cay “còn cô, cô làm gì đêm qua mà nồng nặc thuốc là thề hửm…”
cái vòng tròn tình cảm ấy cứ vòng xoay….Minh nhìn len lén thầy thèm khát…thầy nhìn len lén Giao mong đợi. và Mỵ bỏ học vì giận dỗi trẻ con…rồi rủ bạn bè bỏ học cả vì ‘cô xấu lắm….”
trong một giây khong kềm lòng, Giao đã tát Mỵ và chịu sự dè bỉu của dân làng. Bọn trẻ con không thèm đi học nữa…mà đau đớn hơn, cả anh chàng Hùng bỗng mất tích, khi mà cái thai trong bụng của Giao nhú mầm….
Lại một đêm giông bão khác……đêm mà giao đi tìm hùng rồi sẩy chân rơi xuống vực…là đêm mà thầy và Minh hai người lấy rượu ra uống cho quên nỗi sầu, để rồi trong cơn say tỉnh, Minh đã quyết trao thân cho thầy, mà đau đớn thay thầy bỗng tỉnh dậy và đẩy cô ra….Minh bỏ đi biệt xứ…
trường học tan hoang
không có cô
không có trò
thầy không quản nổi…
nhưng trách ai?
bởi ai cũng cần có một cuộc sống riêng, một thế giới riêng…và thung lũng đã hoang vắng khi người ta không tìm thấy sự đồng điệu trong trái tim…..
Thung Lũng Hoang Vắng không nói đến chiến tranh, đó là một tín hiệu mừng. bộ phim xóay vào câu chuyện tình tréo ngoeo của những người sống xa đô thị phồn vinh đông người. họ chỉ có ba người, và vì thế tình yêu phải bị chia sẻ…
Cảnh quay rất đẹp, đẹp đến lạ lùng…những tiếng sáo, tiếng khèn lá réo rắt vang lên giữa những mảng sương mù len lỏi qua những cánh ruộng bậc thang….tiếng suối róc rách, những tảng đá phơi mình cô quanh, những đám rừng già buồn tênh….
và những màn hôn nhau thắm thiết, hơi bị thiếu cái gọi là lãng mạn, mà cũng đúng, bởi họ vồ vập nhau trong cái khát khao thiếu thốn tình yêu, tình cảm thể xác….xem có thể bị sốc vì Việt Nam ta cũng có nhiều cảnh “mát mẻ” cực kỳ!!!!!
Không chỉ thế mà còn đó những nụ cười hồn nhiên của trẻ thơ, những trò đùa trẻ con ngây ngô của đám học trò…
Em da coi phim nay roi,cung cam thay rat la hay nhung ma doc xong bai viet cua anh thi thay phim nay con rat nhieu thu ma co le minh coi xong ma chua cam nhan duoc het.