Articles
Ca sĩ đóng phim: Một kết cục tồi?
May 3rd, 2003 neoXu hướng Madonna, Britney Spears lãnh cả một rổ Mâm Xôi Vàng mới đây với Swept Away và Crossroads. Lùi lại một năm, Mariah Carey và Glitters cũng ôm trọn một rổ đến nỗi
khủng hoảng thần kinh, đập kính lấy miểng cắt cổ tay! Lance Bass và Joey Fatone ôm nợ với On The Line. Có vẻ như ca sĩ đóng phim chỉ đem đến kết quả tồi? Thưa không, vì bạn chỉ nhìn thấy các ca sĩ bon chen đóng phim vì tiếng tăm của bản thân. Thực sự có một loạt ca sĩ đã khẳng định họ là những diễn viên thực thụ!
Một trào lưu mới?
Nổi tiếng, tiền bạc và sự tâng bốc dường như chưa đủ với các ca sĩ ư? Không hẳn. Trào lưu ca sĩ đến với màn bạc không mới mẻ gì, có thể lật lại lịch sử điện ảnh để thấy rằng Beatles, Elvis Presley, Bing Crosby đã từng tung hoành trên màn bạc từ lâu lắc và họ còn kiếm được vài giải thưởng điện ảnh để vênh vang nữa! Thế hệ sau có thể nhắc thêm về Cher (Mask, Moonstruck), Barbra Streisand (Funny Girl, Yentl), Mark Wahlberg (Boogie Nights, Perfect Storm, Planet Of Apes) và Will Smith (Men in Black, Ali) là một trong những đại diện của giới ca sĩ nhảy sang điện ảnh gặt hái thành công rực rỡ, không chỉ về mặt thương mại mà cả các giá trị nghệ thuật tại các giải thưởng điện ảnh uy tín.
Vì sao có những người thất bại thê thảm?
Hay một câu hỏi khác nữa: vì sao nhiều ca sĩ vẫn lao đầu vào chốn mà nhiều đồng nghiệp đã hy sinh? Lou Pearlman, tác giả của thuyết 3B Bands, Brands and Billions (Ban nhạc, Bảng hiệu và Bạc tỉ) lý giải Ai cũng muốn bung ra, trục lợi cá nhân. Họ muốn thành công, tốt nhất càng đóng phim về những gì giống như họ càng tốt. Chuyện đa nghề thực sự là một thử thách khó vượt qua. Ai cũng muốn mặt của mình tràn ngập trên các phương tiện truyền thông. Sự bon chen hời hợt dẫn đến thật bại là đương nhiên. Nhưng khát khao làm bá chủ truyền thông làm cho nhiều người mù quáng và vẫn cứ lạc lối.
Ca sĩ làm diễn viên thì dễ, nhưng diễn viên đi làm ca sĩ thì khó (trường hợp như Jennifer Lopez thuộc hàng hiếm. Còn như Keanu Reeves, Bruce Willis, Russell Crowe thì họ chỉ chơi nhạc để giải trí cho bản thân là chủ yếu). Ca sĩ đóng video clip nhiều, thế là với suy nghĩ nông cạn, họ cho rằng đóng phim cũng tương tự đóng video clip à gặt hái mâm xôi cũng là điều dễ hiểu!
Một lời khuyên chân thành: nếu đã thất bại lần đầu, xin đừng cố níu kéo, chỉ càng làm mọi chuyện tồi tệ hơn!
Công thức thành công?
Một vai diễn hoàn toàn phù hợp. Một cá tính nhân vật đặc trưng gần gũi với hình tượng vốn có. Suy nghĩ chín chắn. Vai diễn không quá phức tạp. Đừng đóng vai chính nếu vai diễn quá xa lạ.
Eminem là một ví dụ điển hình. 8 Mile không chỉ doanh thu cao mà các nhà phê bình cũng chẳng tiếc lời khen. Dĩ nhiên ngoài chuyện Eminem biết diễn xuất thì nhân vật cũng được viết ra để anh chàng đóng. Vai diễn đó dành riêng cho Eminem. Và dù 8 Mile có ăn khách thì Eminem cũng khôn ngoan để biết mình không nên đóng phần 2. Đừng quên rằng Madonna từng có những bộ phim được đề cao mà nổi nhất là Evita, một bộ phim tôn giọng ca của cô nhiều hơn phần diễn. Jewel sau Ride with devil, cô hiểu rằng đóng thêm một phim thứ hai, nếu tìm vai diễn khác thì cô khó lòng hoàn thành tốt, còn đóng lại một vai tương tự thì liệu có cần thiết không? Đó là lý do Jewel từ giã cuộc dạo chơi này
Còn đây là một loạt các ca sĩ đã thành công trong điện ảnh lẫn âm nhạc. Bạn thấy đó, danh sách này không ít chút nào, và đó là lý do mà các ca sĩ hôm nay vẫn tiếp tục gác mic lên phim.
Courtney Love
Phim: The People vs Larry Flynt, Man on the Moon, Trapped
Hay không? Goá phụ của Kurt nhận được lời động viên trong những phim về sau này, đặc biệt là đề cử Nữ diễn viên xuất sắc Quả Cầu vàng năm 1996 cho vai Althea Leasure trong phim The People vs Larry Flynt.
======================
Will Smith
Phim: Independence Day, Men in Black, Ali
Hay không? Chẳng còn gì bàn cãi, có khi bạn quên mất anh ta là một ca sĩ. Không chỉ được đề cử Oscar với vai Ali trong phim cùng tên, Will Smith còn là bảo chứng cho những phim ăn khách như Men in Black hay sắp tới là Bad Boys 2.
======================
Ice Cube
Phim: Three Kings, Next Friday, Anaconda, Barbershop
Hay không? Từ năm 1991, khi tay nhạc rap này đóng phim Boys N the Hood, anh đã được người hâm mộ và các nhà phê bình khen ngút trời. Với một loạt phim ăn khách, anh khẳng định năng lực điện ảnh của mình không chỉ đưa tên tuổi của anh mà cả các ca sĩ bạn diễn thành những ngôi sao điện ảnh thực thụ.
======================
Mick Jagger
Phim: Performance, Ned Kelly, The man from Elysian fields.
Hay không? Phim đầu tay của Mick, Performance là hay nhất. Đơn giản thôi, anh thủ vai một ca sĩ nhạc rock trong phim này!
======================
Beyoncé Knowles
Phim: Austin Powers in Goldmember
Hay không? Đóng một vai xinh đẹp trong một phim hài giải trí thực sự quá đơn giản và Beyoncé làm tốt yêu cầu của mình: giúp khán giả thư giãn!
======================
Queen Latifah
Phim: Set it off, Chicago, Bringing down the house
Hay không? Một đề cử Oscar Nữ diễn viên xuất sắc mới đây trong phim Chicago, Bringing Down The House trụ hạng đầu bảng doanht hu suốt mấy tuần cuối tháng 3 năm 2003, bạn có nghĩ Queen Latifah là một ca sĩ – diễn viên thất bại không?
======================
Bjork
Phim: Dancer in the dark
Hay không? Nếu bạn không rung động khi xem bộ phim này, bạn hãy xem lại cảm xúc của mình xem có bị chai chưa. Bjork đã nhận được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại LHP Quốc tế Cannes nhờ bộ phim nhạc kịch, trong đó cô thủ vai một nữ công nhân sắp mù.
======================
Mandy Moore
Phim: Princess’s Diary, A Walk To Remember, Saved, How To Deal
Hay không? Nói chung là khá, ít ra Mandy đóng đa dạng và có cảm xúc hơn các ca sĩ teen-pop khác. Nếu không thì chẳng ai mời cô bé đóng cả lô phim thế kia.
Bạn nghĩ sao???
(còn ca sĩ Việt Nam??? Đóng thì dở thiệt, nhưng cũng ngang tầm với diễn viên mà thôi…)
Diễn viên Vn đóng còn nhiều ng gượng gạo, nói gì đến ca sĩ. Minh Anh đóng phim buồn cười chết đi đc, nhất là điệu cười, thiệt chưa thấy ai cười vô duyên vậy đó,
… mình chưa nghe Minh Anh hát bao giờ, đi xem phim cũng kô biết đó là ca sĩ, nhưng thấy đóng phim hơi gượng, nhưng trong mặt nhiều lúc cứ tội tội sao ấy… ^-^
Theo mrmpal thì ca sĩ luôn luôn đóng..phim hài à? Sao cái gì cũng vui hết vậy???
Ca sĩ Việt Nam cõ vẻ lên phim ổn hơn đúng không nhỉ ? Xem Minh Ahnh hay Lam Trường diễn xuất cũng được , mỗi tội Minh Anh có điệu cười “hay wé” , nghe mà tháy chuối cả nải
đúng là nếu như cái đà này thì chẳng còn hy vọng gì vào làng điện ảnh Việt Nam
đâu có vui bằng Hiền Thục đâu hả???
xem thanh lam đóng phim vui lắm, xem hồng nhung đóng còn vui hơn, xem bằng kiều đóng là vui nhất
Câu kết đúng là 1 vấn đề mà các DV VN cần suy nghĩ , mong là DVVN sẽ giải wiết được hen
LooK FoR NothinG
em cũng thích câu kết của bác Neo…coi 2 phim Mandy đóng..thấy cũng ok lắm tuy chưa có gì nổi bật….Dancer in the dark hay đến cỡ nào đây??? phải xem mới được…
Thiên thần của các chàng trai
Hung thần của các cô gái
hehhe, cái đó thì khỏi cần bàn cãi
mìn thấy chỉ cần có chút năng khiếu, có tiền, có lòng dũng cảm, có đạo diễn tốt, có kịch bản hay, là trở thành diễn viên được rùi
bữa nào, MB sản xuất phim, em xin làm nữ phụ hehe
đùa chút vậy thui, đâu hẳn cứ ca sĩ đóng phim là kết cục cuối cùng, bên cạnh những Britney thì còn có những Will Smith, Emiem cơ mà
nói chung mình ủng hộ ca sĩ đóng phim, cho dù có dở nhưng mà được coi thần tượng của mìn là hay rùi
LIFE is very beautiful and it is more beautiful with ME
Trùi, bôi bác DV VN nhé !!!
Hehe, tui khoái nhất là câu kết. Wá chính xác.
————————————
In just two days, tomorow will become yesterday