Articles

5 ý kiến về “The notebook….viết cho tình yêu của chúng ta”

  1. doc_co_cau_bai 25.01.06, 13:01

    Lâu lém goài, từ Moulin Rogue đến giờ mới xem được một phim tình yêu lãng mạn và hay đến như vậy. Anh chàng nam chính đẹp trai wé

  2. akira2410 23.12.05, 09:13

    coi xong thấy tình yêu của họ thật sự là tình yêu?!!

    ‘ nơi nào có mẹ các con thì nơi đó là nhà của bố’ câu nói bắt nguồn tử tình yêu vĩnh cữu, sự ra đi của họ là khởi đầu của một tình yêu mới

  3. decemberrain 26.02.05, 12:12

    ..behind every great love is a great story…và câu chuyện tình của họ bắt đầu từ cái nhìn đầu tiên.Họ đã cùng nhau trải qua những kỉ niệm khó quên nhất cuộc đời chỉ trong một mùa hè ngắn ngủi.Nhưng thế cũng đã là quá đủ để thay đổi cuộc đời của cả hai.Họ đắm say trong tình yêu ,quên đi những khoảng cách giữa hai tầng lớp..lúc ấy họ chỉ biết một điều rằng..họ sinh ra là để cho nhau..Không ai có thể đem đến cho Aliie nhiều hạnh phúc hơn Noah.Tôi cứ nhớ hoài hình ảnh căn phòng với chiếc giá vẽ mà Noah dành tặng cho Aliie.Có thể nó không đáng là gì so với những thứ mà vị hôn phu của Aliie có thể đem đến cho cô…nhưng có một điều tôi dám chắc là Aliie chưa bao giờ trông thấy một thứ có thể làm cô vui đến vậy..Căn phòng ấy toát lên một vẻ đẹp giản dị đến không ngờ…đó là vẻ đẹp của tình yêu,của sự an bình bên cạnh một người đàn ông yêu cô hơn cả bản thân mình…”You look peaceful, I couldn’t wake you come to get breakfast.”.

    365 ngày..mỗi ngày một lá thư..tình yêu của Noah dành cho Aliie dường như chưa bao giờ chấm dứt..ngay cả khi giờ đây Aliie đã trở thành một bà già với căn bệnh mất trí nhớ…thì Noah vẫn nhẫn nại ngày ngày đọc cho vợ mình nghe câu chuyện về tình yêu của họ.Ông vẫn hy vọng rằng rồi Aliie sẽ nhớ về ông,về tình yêu của họ..dù chỉ trong một khoảnh khắc thôi..trước khi tiếp tục chìm vào bóng đêm của lãng quên..Và nếu điều đó có tiếp tục xảy ra,Noah vẫn sẵn sàng tiếp tục quay trở lại bước khởi đầu..vì như ông nói:’Nơi nào có mẹ các con thì nơi đó chính là nhà của bố..’

    Nhìn cái cách Noah và Aliie nắm tay nhau đi vào cõi vĩnh hằng chợt xúc động vì một tình yêu…đẹp như một bức tranh chiều thật nhẹ nhàng nhưng đáng cho mỗi chúng ta mơ ước

    Hungviet viết bài này hay quá..bis..bis..chính vì coi bài viết xong mới đi kiếm phim về xem…thanks…

  4. hungviet 27.12.04, 14:47

    phim này anh xem ngòai rạp. Xem đúng 4 lần để có thể thuộc thọai để viết 1 bài cảm nhận.

    Chắc bây giờ VN có bản đẹp rồi đó

  5. rubycup 14.12.04, 23:59

    Phim này có bản đẹp chưa anh, ra canh ở mấy tiệm phim hoài mà vẫn chưa thấy.

Góp ý kiến

You must be logged in to post a comment.