Articles
Kết quả cuộc thi tuyển diễn viên điện ảnh truyền hình toàn quốc
December 31st, 2004 wandaTin tứcTuổi Trẻ-Tối nay 30-12, tại CLB Phan Đình Phùng, TP.HCM, vòng chung kết cuộc thi tuyển diễn viên- điện ảnh truyền hình triển vọng toàn quốc đã khép lại với 16 giải thưởng được trao cho 12/20 thí sinh lọt vào vòng chung kết. Giải thưởng cao nhất trị giá 50 triệu đồng đã thuộc về Nguyễn Thị Mai Mai (SBD 11, TP.HCM).
Nguyễn Thị Mai Mai cũng là thí sinh đã đoạt giải 3 tại cuộc thi khu vực TP.HCM đêm 22-12-2004. Sau tiểu phẩm Nhẫn khá thành công diễn trong vòng chung kết khu vực, Mai Mai đã có dịp khẳng định khả năng diễn xuất của mình trong đêm chung kết toàn quốc này với tiểu phẩm Một thời đạn bom.
Ngoài ra, Mai Mai cũng đoạt luôn giải thưởng phụ – giải thí sinh nữ ấn tượng. Các khán giả đã xem phim Hải Âu (Hãng phim TFS) chắc vẫn còn nhớ đến gương mặt cô diễn viên trẻ góp phần mang lại cho bộ phim này giải Cánh diều bạc của Hội điện ảnh VN 2003.
Hai giải nhì đồng hạng (trị giá mỗi giải 20 triệu đồng) thuộc về Lương Thế Thành (SBD2, TP.HCM) và Nguyễn Thị Lan Hương (SBD 39, Hà Nội). Lương Thế Thành cũng là thí sinh thắng lớn nhất với 2 giải thưởng phụ bên cạnh giải nhì trong khi Nguyễn Thị Lan Hương cũng đoạt luôn giải thí sinh ăn ảnh nhất.
Hai giải ba đồng hạng (trị giá 15 triệu đồng/giải) thuộc về Tạ Thị Lan Phương (SBD16, Hà Nội) và Nguyễn Thanh Thủy (SBD 09, Đà Nẵng).
Các giải thưởng phụ:
– Giải thưởng báo chí do Hội đồng báo chí bình chọn (10 triệu đồng):
Lương Thế Thành (SBD02, TP.HCM). Lương Thế Thành cũng là thí sinh đoạt giải nhì tại vòng chung kết khu vực TP.HCM
– Giải thí sinh mặc trang phục đẹp nhất (3 triệu đồng):
Nguyễn Quốc Thái (SBD17, Cần Thơ)
– Giải diễn viên trẻ triển vọng (5 triệu đồng):
Lương Thế Thành, cũng là thí sinh đoạt giải thưởng của hội đồng báo chí.
– Giải thí sinh duyên dáng (một phiếu du lịch Singapore):
Lâm Ánh Ngọc (SBD 26, TP.HCM)
– Giải phong cách dành cho thí sinh nữ ấn tượng (một điện thoại Motorola trị giá 7,9 triệu):
Nguyễn Thị Mai Mai (SBD 11, TP.HCM)
– Giải phong cách dành cho thí sinh nam ấn tượng:
Nguyễn Hiếu (21, Đà Nẵng)
– Giải thí sinh nhỏ tuổi nhất lọt vào vòng chung kết (3 triệu):
Lý Đức Huỳnh Anh (08, TP.HCM)
– Giải thí sinh thanh lịch (3 triệu):
Đào Thị Thu (SBD 13, Hà Nội)
– Giải thí sinh có ngoại hình đẹp nhất (3 triệu):
Trần Hoàng Duy Phương (SBD 27, TP.HCM), cũng là thí sinh đã đoạt giải nhất vòng chung kết khu vực TP.HCM với diễn xuất ấn tượng trong tiểu phẩm Tội phạm.
– Giải thí sinh ăn ảnh nhất (3 triệu):
Nguyễn Thị Lan Hương (SBD 39, Hà Nội)
– Giải thí sinh diễn tiểu phẩm hay nhất (3 triệu):
Trương Thị Ly Ly (31, Đà Nẵng)
Hi vọng những thí sinh được phát hiện trong kỳ thi này sẽ có nhiều cơ hội phát huy tốt khả năng, bổ sung thêm những gương mặt mới cho đội ngũ các diễn viên điện ảnh – truyền hình còn ít ỏi của VN, bên cạnh những “cựu binh” từng được “ươm mầm tài năng” từ cuộc thi này như Hồng Ánh, Minh Thư, Chi Bảo, Quyền Linh, Trương Minh Quốc Thái, Hoài Trang…
sao ma` MAI MAI so skinny..ewww
Hic người được giải ba là Phương Lan chứ không phải Lan Phương, nó là bạn học cùng cấp ba của tui mà.
chuong trinh trao giai te oi la te,ko co thu tu gi rao troi,thi sinh thi nguoi trong nguoi ngoai,con nhung nguoi dan chuong trinh thi muon oi luon vay do,lai gap mot BGK cham ko the hieu noi,nhung giai nhat khu vuc hau nhu mat tiech tong bang xep hang cao nhat,noi chung day la mot cuoc thi toi te nhat ma toi da biet den!!!
Tôi cũng thua biết là BTC đã sxếp award, but ko ngê họ lại sxếp theo vùng miền dã man vậy, and có nhiều giải thwỏng trời ơi đất hỡi đợc trao
Khi cô nàng doll singer Thanh Thảo định hát tiếp bài hai cũng là để quảng cáo cho new album thì đạo diễn TV hét tw cánh gà: đi vào đi làm Thanh Thảo shy quá. Còn Mr huy Thành, TBTC, TBGK đáng kính trên sân khấu nwã chws.Hết cúi xuãng luợm giày rớt của mät thí sinh ném vào SK lại đến màn vả vả má máy thí sinh nw đạt giải.
đây là cuäc thi dở nhất mà tôi đuợc chøng kiến
Hic, ko hỉu giám khảo chấm sao chứ nói thiệt tui thấy cô nàng Mai Mai đóng dở quá à,dở hơn cả Lan Phương người dc giải 3 nữa. Thứ nhất là giọng nói dở (nói ko nghe dc gì hết á,mà khi đóng lại toàn la với hét).Thứ 2 là diễn xuất còn non quá,tui thấy cô nàng nhăn mày nhíu mặt quá trời mà chẳng ra dc giọt nước mắt, diễn biến tâm lý thì thay đổi chưa logic,đang bò lê dưới đất khóc than bỗng dưng đứng bật dậy kiên cường khiến người xem khó chấp nhận. Đồng ý là thời gian có giới hạn nên cũng khó cho dviên trong việc bắt kịp nhịp của vai diễn nhưng chính vì vậy thì ta chỉ nên chọn những vai diễn ngắn như tiểu phẩm “Gánh hàng rong” của Lan Phương hay tiểu phẩm nói về sự bất hoà của cha mẹ của Ly Ly, tuy ngắn nhưng có thể diễn tả dc hết nội tâm của mình. Dù sao đi nữa thì cuộc thi cũng đã kết thúc,chưa hài lòng nhưng cũng có thể tạm chấp nhận và hy vọng vào lớp dv mới này sẽ làm cho điển ảnh nước nhà có nhìu khởi sắc hơn. Vâng,hy vọng là thế