Articles

10 ý kiến về “Bức thư này cháu gửi cho bà…”

  1. thien_thach_lua36 20.09.05, 06:19

    He he, cám ơn chị dế mèn nhé! he he! Bây giờ mới có camũc để ziết mừ! Thankss chị nhìu!

  2. demen 20.09.05, 03:00

    chị gửi em cái phim nì hơn 1 năm rồi, giờ mới viết cảm xúc à khá lắm em à

  3. atomicboy 18.09.05, 03:00

    quy luật cuộc đời :”có đánh mất mới biết quý trọng quá khứ”

  4. chocolateguy 17.09.05, 05:28

    Đọc lại lần thứ 4. À, hay là tối nay cho anh mượn phim đó nhé!

  5. thien_thach_lua36 14.09.05, 18:31



    Bạn là con trai à, chài vậy mà mình cứ tưởng, chắc học văn giỏi lắm


    –>Phình phường thôi bạn ạ! Môn Văn thì mình xếp thứ 30/48 thui. (hic hic!). Con trai lớp mình học giỏi văn lắm. Bài viết này viết theo một cảm xúc nhất định về bà ngoại và nội! Nhưng mà dành nhiều tình cảm cho bà ngoại hơn!!!

  6. lovesangwoo 14.09.05, 10:34

    Bạn là con trai à, chài vậy mà mình cứ tưởng, chắc học văn giỏi lắm, viết hay quá

    Mình cũng rất cảm động khi xem bộ phim này, khi đầu mình rất giận thằng nhỏ nhưng mà càng coi càng hiểu nó, mà tuyệt vời nhất trong bộ phim này, là dù thằng bé có sao đi nữa, có làm gì bà đi nữa, người bà vẫn luôn dành cho cháu những tình cảm thiêng liêng nhất, ôi nhớ bà ngoại quá

  7. thien_thach_lua36 12.09.05, 17:13

    Quên mất còn thiếu:

    Cảm ơn bà, vì đơn giản, bà đã cho cháu thấy được sự yêu thương những ngày tháng thơ dại, để bây giờ lớn lên, cháu hiểu rằng: chỉ có tình yêu, mới làm cho người ta rung động…

  8. concanhcam 12.09.05, 11:12

    cái gì khi mất đi, nó đều phát ra một thứ mà mọi người gọi đó là giá trị. (hổng biết suy nghĩ vậy có đúng không?)dù sao cũng cảm ơn bạn nhắc tôi nhớ đến bà tôi. thiệt tình chưa coi phim nhưng qua bài viết cảm nhận tôi thấy phim chắc cảm động lắm!

  9. nemo 12.09.05, 10:21

    ko ngờ hồi nhỏ em hư đến vậy

  10. metal 12.09.05, 10:04

    bài viết dễ thương và cảm động quá

Góp ý kiến

You must be logged in to post a comment.