Articles

9 ý kiến về ““Căn hộ” của đạo diễn “Some like it hot””

  1. thien_thach_lua36 11.10.05, 21:56

    thấy chưa, bảo roài, để thì để ngay từ đầu, post vào comment này, đọc đau cả mắt . Hixx. hixx. . Được cái có thêm mấy cái info nữa

  2. hellostranger 08.10.05, 10:34

    Ngay từ đầu phim Baxter đã giới thiệu về mình và công việc của mình thật hài hước: “Vào ngày 1/11/1959, dân số New York là 8,042,783. Nếu bạn xếp những con người này nối đuôi nhau, ước chừng một độ cao trung bình là 5 feet 6 và 1/2 inch, và nó sẽ trải dài từ quảng trường Thời Đại tới vùng ngoại ô Karachi ở Pakistan. Tôi biết sự thật kiểu này bởi vì tôi làm việc cho một công ty bảo hiểm, công ty Consolidated Life ở New York. Công ty chúng tôi là một trong 5 công ty hàng đầu trong nước. Văn phòng làm việc của tôi có 31,259 nhân viên, một con số lớn hơn toàn bộ dân số của…uhh…Natchez, Mississippi. Tôi làm việc trên tầng 19, Phòng chính sách cơ bản, Nhóm kế toán tiền phí bảo hiểm, Khu W, Bàn 861…Tên tôi là C. C. Baxter – C. là Calvin, C. là Clifford, tuy nhiên mọi người đều gọi tôi là Bud. Tôi làm việc cho Consolidated đã 3 năm 10 tháng và tôi được trả $94.70 một tuần..Về phần mình tôi thường ở lại văn phòng làm việc thêm 1 đến 2 tiếng, đặc biệt vào những hôm thời tiết xấu. Đố không phải là vì tôi quá tham vọng đâu, mà đó là cách giết thời gian cho đến khi tôi có quyền về nhà. Bạn thấy đấy, tôi có một chút rắc rối với với cân hộ của mình…Đó là một căn hộ đẹp, không cầu kì nhưng có một cái gì đó ấm cúng…Và vấn đề duy nhất của tôi là tôi không thể vào căn hộ đó khi tôi muốn.” Lối dẫn chuyện tự nhiên là điều ta hay bắt gặp trong các phim của Billy Wilder. Một lối giới thiệu tỷ mẩn với những con số cụ thể cho ta cảm giác gì đó thật hài hước về con Baxter. Ta thấy Bud trong phim được miêu tả là một anh nhân viên bàn giấy quèn, sống phụ thuộc. Vậy làm sao để Bud có thể thăng tiến trong cái công ty khổng lồ đó đây? Và anh đã khám phá ra căn hộ của anh vừa là thứ mồi vừa là cái thang giúp anh thăng tiến. Hôm nay Bud trở về nhà và anh đã phải chờ ngoài cửa hơn 1 tiếng đồng hồ vì ông sếp “nhỡ” Kirkeby hú hí với cô bồ trong căn hộ của anh mãi chưa về. Rồi cuối cùng thì anh cũng vào được căn hộ nhưng dường như anh bị hắt cẳng ra ngay chính trong căn hộ của mình: hàng đông vỏ chai rượu đã hết, vỏ bánh quy…ở khắp nơi. Đang ngon giấc thì Bud bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại đòi mượn căn hộ của “sếp” Dobisch vói lời hứa sẽ cho anh nằm trong “top ten” trong báo cáo hàng tháng. Ta thấy một Baxter thật háo danh khi anh vội bật dậy, mặc vội quần áo và ra khỏi nhà để nhường chỗ cho Dobisch. Và sáng hôm sau Bud đên công ty với đống khăn giấy lau mũi vì cả đêm qua anh đã phải ngủ trong công viên. Cuối cùng thì Baxter cũng không bị thất hứa, anh được ca ngợi là môt con người “trung thực, tháo vát và biết hợp tác”. Để được thăng tiến thì cảm cúm, những rắc rối trong việc sắp xếp lịch “cho mượn” căn hộ, sự hiểu nhầm của vợ chông ông bác sĩ hàng xóm…Anh đều chấp nhận hết cốt sao đẻ có được cái “danh”. Câu chuyên về căn hộ của Baxter đến tai sếp “lớn” Sheldrake, anh được thăng chức thành trợ lí hành chính thứ 2, đổi lại anh sẽ phải “hy sinh” căn hộ 2 ngày thứ 2 và thư 5 hàng tuần cho sếp. Trong khi đó Bud lại thầm thưong trộm nhớ Fran Kubelik, cô gái trực thang máy. Fran Kubelik lại đang yêu Sheldrake nhưng ông đã có gia đình rồi. Chính vì điều này mà Fran cảm thấy chán nản và cô đã tự tử ngay trong căn hộ của Bud đêm No-el. May thay cùng với sự giúp đỡ của ông bác sĩ hàng xóm, Bud đã cứu được Fran. Trước sự chăm sóc tận tình của Bud, Fran đã hiểu người cô cần là ai…

  3. thien_thach_lua36 06.10.05, 19:05

    Đề nghị up lên cái infomation về cast đi . Cố gắng viết bài để làm xì ta nhé

  4. hottie_spicy 04.10.05, 03:02

    Good work,man! I like it ! Keep it on!

  5. metal 01.10.05, 00:36

    Một bài về tính thời sự thông tin vậy thì cũng không cần cảm nhận nhiều

  6. thien_thach_lua36 30.09.05, 20:23

    To Hello: anh nên post luôn cảm nhận phim vào bài chứ ! Sao lại để tách rời như thế, post vào phần comment thì càng khó đọc hơn! KHông sợ bội thực vì đọc đâu anh (ặc)

  7. chocolateguy 30.09.05, 05:28

    Bài viết đầu tiên trên MB như vậy là ấn tượng rồi Hello! Thích cái áp phích của phim này! Còn nữa, cái muốn đọc nhất chính là góc nhìn của bạn về bộ phim

  8. hellostranger 30.09.05, 03:30

    Bài viết này chủ yếu đề cập đến bô phim và ông đạo diễn rất chi là nổi tiếng này. Hellostranger đã viết 4 trang a4 cho bộ phim này, nhưng nghe lời Chocolateguy cắt bớt đi không thì mọi người sẽ bội thực vì đọc mất. Những thông tin về diên viên hay nhưng cảm nhận gì gì đó, hellostranger sẽ post sau, chỉ sợ mọi người không hào hứng về bộ phim này thôi, vì nó đã sản xuất lâu lắm rồi.

  9. thien_thach_lua36 29.09.05, 20:49

    Chúc mừng bài viết đầu tiên của anh Hello nhé! Bài viết khá công phu đấy! Mỗi tội kô có thông tin về diễn viên như lúc đầu đã nói, cảm nhận phim hơi ít! , dù sao cũng nên chúc mừng cái nhỉ! He he!

Góp ý kiến

You must be logged in to post a comment.