Các bạn , chưa xem phim mừ , hãy kiệm lời coi xong rồi nhận xét luôn , có thể là la ó chứ ko còn nhận xét , hì , dù sao hãy đón xem , mà chị này ngòai đời nhìn cũng dễ thương lắm mừ sau ai make thành mẹ Cám quá à chị ơi ,
Tui cũng ko thích làm phim về mấy vụ “cô tiên xanh” với “cô tiên đỏ” lắm… Thời đại bây giờ, tuổi mới lớn ai thèm xem những kiểu phim cổ tích như vậy nữa. Xem riết nhiều khi lại nảy mầm thêm cho tâm lý ỷ lại, lúc nào cũng chờ đợi một ai đó đến cứu giúp mình.
Còn đời thường người tốt đâu chả thấy, kiếm mòn con mắt luôn chỉ thấy toàn Lý Thông, còn Thạch Sanh thì gần như diệt vong ráo. Tốt nhất đừng nên chiếu những phim tô hồng cuộc sống, xem xong dễ tạo ra ảo giá ko đáng có, sau này sẽ dễ bị shock vì những mộng tưởng..
Chuối một rừng,khoai một ruộng.Không ngờ cái truyện này cũng được dựng thành film.Bình Dương đúng là phí tiền phí của.Đem tiền này đi xây trường học còn hay hơn.Mà cái cô nương trên kia…nhìn giống mẹ ghẻ hơn cô tiên xanh…pó tay toàn tập
ặc ặc !!!nghe cac bạn nói mà mình thấy buồn cười quá !! nghe nói cô bé này diễn hay lắm fải không ?
Các bạn , chưa xem phim mừ , hãy kiệm lời coi xong rồi nhận xét luôn
, có thể là la ó chứ ko còn nhận xét , hì , dù sao hãy đón xem , mà chị này ngòai đời nhìn cũng dễ thương lắm mừ sau ai make thành mẹ Cám quá à chị ơi , 
Tui cũng ko thích làm phim về mấy vụ “cô tiên xanh” với “cô tiên đỏ” lắm… Thời đại bây giờ, tuổi mới lớn ai thèm xem những kiểu phim cổ tích như vậy nữa. Xem riết nhiều khi lại nảy mầm thêm cho tâm lý ỷ lại, lúc nào cũng chờ đợi một ai đó đến cứu giúp mình.
Còn đời thường người tốt đâu chả thấy, kiếm mòn con mắt luôn chỉ thấy toàn Lý Thông, còn Thạch Sanh thì gần như diệt vong ráo. Tốt nhất đừng nên chiếu những phim tô hồng cuộc sống, xem xong dễ tạo ra ảo giá ko đáng có, sau này sẽ dễ bị shock vì những mộng tưởng..
(Tâm trạng của kẻ chán đời)