2007 – Năm của phim bộ ba

Trilogy (phim bộ ba) đã không còn xa lạ với những người mê điện ảnh. Khá nhiều tác phẩm điện ảnh nhiều tập đã chọn con số 3 kết thúc như Bố già, Chúa tể những chiếc nhẫn, Ma trận, Chiến tranh giữa các vì sao (2 phần trilogy), Dị nhân v.v…, tạo nên một bộ trilogy trọn vẹn. Năm 2007, một loạt phần 3 của các bộ phim được tung ra, và đó cũng có thể là phần cuối của loạt phim ăn khách đó.

1. Pirates of the Caribbean: At World's End
(Cướp biển vùng Caribê: Nơi tận cùng thế giới)

Sự thành công của Cướp biển vùng Carribê: Chiếc rương tử thần với doanh thu toàn cầu đã qua ngưỡng 1 tỷ đôla, dẫn đầu bảng xếp hạng phim ăn khách năm 2006, cùng với một kết thúc không trọn vẹn đã khiến phần 3 của bộ phim này trở thành phim được mong chờ nhất trong năm 2007. Các nhà sản xuất dường như rất tin tưởng vào sự thành công của bộ phim này: họ bấm máy quay phần 3 cùng lúc với phần 2 dù chưa… hoàn thành kịch bản! Ngày 25.5.2007, cuộc phiêu lưu của Will Turner, Elizabeth Swann cùng với thuyền trưởng Barbossa sẽ tiếp tục đến nơi tận cùng thế giới để giải cứu cho tay thuyền trưởng nổi tiếng Jack Sparrow, vốn bị quái vật Kraken nuốt chửng trong cuối phần 2. Trong khi đó, tay chỉ huy James Norrington, đô đốc Cutler Beckett cùng với chúa tể đại dương Davy Jones kéo theo binh đoàn hùng mạnh để tiêu diệt toàn bộ cướp biển trên toàn thế giới. Cuộc chiến càng thêm phần gay cấn khi ở phía bên kia thế giới, một kẻ thù nguy hiểm chết người đến từ phương Đông xuất hiện: thuyền trưởng cướp biển Sao Feng!

Phần 3 của Cướp biển vùng Caribê hứa hẹn sẽ thành công lớn hơn ở khu vực châu Á, khi kẻ thù chính của Jack Sparrow lần này do nam diễn viên Châu Nhuận Phát đảm nhận. Bên cạnh đó, tay guitarist Keith Richard, hình tượng đem đến cảm hứng cho Johnny Depp hoá trang cho vai Jack Sparrow của anh, cũng xuất hiện trong tập phim cuối cùng này với vai… ông bố của Jack.

 

2. Spider-Man 3 (Người nhện 3)
Từ trước khi phần 2 của bộ phim này công chiếu hồi năm 2004, ngày phát hành của phần 3 đã… được ấn hành (3.5.2007)! Dù đến 6 tháng nữa bộ phim mới phát hành, thế nhưng hãng Sony Pictures đã có một chiến dịch quảng bá cho bộ phim này khá rầm rộ từ cuối tháng 11.2006 kéo dài cho đến mùa lễ Giáng Sinh. Đoạn quảng cáo cho phần 3 của bộ phim tiết lộ phần lớn nội dung phim, dù trước đó hãng phim giữ kín bí mật cốt truyện. Ngay cả diễn viên được mời đến thử vai, họ cũng không hề biết họ… đang thử vai nào trong phim gì cho đến khi họ được chọn đóng! Trong tập này, chàng Peter Parker vừa phải đối mặt với nhiều kẻ thù nguy hiểm hơn hai tập trước, vừa phải cân bằng lại nhiệm vụ anh hùng của mình và tình yêu dành cho M.J. Peter Parker bị nàng Gwen Stacy – đối thủ của M.J – theo đuổi và khiến cậu trở nên ảo tưởng về chính bản thân mình. Người Cát và người bạn thân của cậu Harry Osborn – nay đã khám phá ra bí mật về bộ giáp của Quỷ Mặt Xanh của người cha để lại – không phải là kẻ thù nguy hiểm nhất của Người Nhện: kẻ thù đáng sợ nhất chính là anh, một kẻ ngày một trở nên ích kỷ, ngạo mạn, một Người Nhện Đen. Người Nhện Đen – Venom – là một trong những kẻ thù nguy hiểm nhất và được độc giả của bộ truyện tranh Người Nhện yêu thích nhất vì nhân vật phản ánh mặt xấu của người hùng. Cũng vì lý do này, những độc giả hâm mộ bộ truyện này càng thêm phấn khích mong chờ xem trận chiến cuối cùng của Người Nhện.

 

3. Shrek the Third (Gã chằn tinh Shrek 3)
Bộ phim hoạt hình 3D Gã chằn tinh Shrek không chỉ chinh phục khán giả nhí mà còn thu hút một lượng fan người lớn. Cuối tập 2, Shrek cùng người vợ yêu Fiona chiến thắng ‘bà tiên đỡ đầu’ xấu tính tìm mọi cách chia rẽ họ để Hoàng tử Tuấn Tú con bà trở thành phò mã vương quốc Xa Xa Thật Xa; và họ chiếm được cảm tình của vua cha và hoàng hậu để sống hạnh phúc bên nhau. Trong phần 3, vua cha ngã bệnh và Shrek nghiễm nhiên sẽ là người thừa kế ngôi báu. Thế nhưng, Shrek không hề muốn rời bỏ đầm lầy của mình, anh cùng với những người bạn Lừa và Mèo đi hia lên đường tìm kiếm người kế vị. Trong khi đó, nàng Fiona cùng với nhóm bạn gái nổi tiếng của mình (gồm Bạch Tuyết, công chúa ngủ trong rừng, Lọ Lem) tiếp tục chiến đấu chống lại Hoàng tử Tuấn Tú đang âm mưu quy tụ những kẻ xấu trong các truyện cổ tích chiếm đoạt vương quốc Xa Xa Thật Xa.

Xuất hiện trong phần 2 trong một tích tắc ngắn ngủi, khi nàng Fiona ngắm nhìn bức ảnh treo trên giường, Justin Timberlake (bạn trai ngoài đời của Cameron Diaz, diễn viên lồng tiếng cho Fiona) tham gia vào dàn diễn viên lồng tiếng của phần 3 với vai Artie, anh chàng nổi loạn sẽ trở thành vua của vương quốc Xa Xa Thật Xa. Sự trở thành thành công vang dội trong lĩnh vực âm nhạc với ca khúc SexyBack trong năm 2006 của Justin hứa hẹn tên tuổi của anh đảm bảo doanh thu cho Shrek 3.

4. Ocean's Thirteen (Mười ba tên cướp của Ocean)
Phần một là Mười một tên cướp của Ocean. Phần hai là Mười hai tên cướp của Ocean. Dĩ nhiên, phần 3 sẽ là Mười ba tên cướp của Ocean. Loạt phim này là ‘dự án kiếm tiền’ của đạo diễn Steven Soderbergh, vốn ưa chuộng các phim độc lập kinh phí thấp và kén khán giả. Dàn diễn viên trong phim khá ‘chóng mặt’ khi quy tụ hầu hết các nam diễn viên hàng đầu của Hollywood như George Clooney, Brad Pitt và Matt Damon và sự xuất hiện của ‘tân binh kỳ cựu’ Al Pacino. Trong phần này, Al Pacino vào vai chủ sòng bạc ở Las Vegas, đụng độ với đảng cướp của Ocean vì ông dám sa thải một thành viên của nhóm này. Đạo diễn Steven Soderbergh khẳng định Mười ba tên cướp của Ocean sẽ là tập cuối cùng, và tinh thần của phim sẽ là đơn giản, hài hước như chính phiên bản gốc.

 

5.The Bourne Ultimatum (Tối hậu thư của Bourne)
Đạo diễn Paul Greengrass (được nhắc đến nhiều khi thực hiện bộ phim Chuyến bay mang biển số 93) tiếp tục thực hiện phần 3 của loạt phim về tay điệp viên Jason Bourne ‘mất trí’ do Matt Damon thủ vai chính. “Bộ phim sẽ thực sự hoành tráng, với nhiều pha đua xe chóng mặt và các pha hành động căng thẳng tưng bừng. Tôi nghĩ Matt Damon cũng vô cùng phấn khích” – Paul nói. Phần 1, Bourne không nhớ ra mình là ai cho đến khi anh bị truy sát và bất ngờ khả năng sử dụng vũ khí thiện nghệ của anh bộc phát khiến Bourne nhớ lại mình là một điệp viên. Trong phần 2, khi Bourne chỉ muốn sống cuộc đời thầm lặng thì người yêu của anh bị sát hại buộc anh phải quay lại chiến đấu. Với phần 3, Bourne chỉ muốn mình ‘biến mất’ để có thể tận hưởng cuộc sống của một người bình thường, nhưng những kẻ đa đào tạo ra anh vẫn tìm cách truy sát anh. Jason buộc lòng phải tìm hiểu lại từ đầu: anh là ai, và trong ký ức bị mất của mình, anh có nắm giữ điều gì quan trọng mà phải bị truy đuổi không ngừng. Jason Bourne chu du một vòng lớn trên thế giới, từ Moscow, Paris, Madrid sang đến London rồi quay lại New York City, trong sự săn đuổi của cảnh sát, nhân viên chính phủ và an ninh quốc tế…

 

6. Resident Evil: Extinction (Sự tiêu diệt)
Người hâm mộ trò chơi điện tử Resident Evil đã khá thoả mãn với hai tập trước của bộ phim này và mong chờ phần 3 sẽ tiếp tục chinh phục họ. trong hai phần đầu, bộ phim xoay quanh một tai nạn phòng thí nghiệm đã biến cư dân của thành phố Raccoon trở thành những xác người di động. Nữ chiến binh Alice cùng những người sống sót phải chiến đấu chống lại tập đoàn tội ác Umbrella đang che dấu những sai lầm của họ gây ra. Tập cuối cùng của loạt phim này được đầu tư đến 100 triệu đôla. Trong tập này, Alice vẫn tiếp tục gia nhập với nhưng người sống sót để ngăn chặn sự lây lan của loại virus nguy hiểm, nhưng ngay trong máu của cô đã có sự lây nhiễm chính loại virus này khiến cô vừa có sức mạnh siêu phàm nhưng cũng là mối đe doạ.

 

7. Rush Hour 3 (Giờ cao điểm 3)
Dù Thành Long không còn hứng thú với phim của Hollywood, nhưng Giờ cao điểm 3 vẫn là dự án mà anh muốn tham gia: Cả hai phim Giờ cao điểm trước đây đều đạt doanh thu khả quan với hơn 600 triệu đôla trên toàn thế giới, dẫn đầu bảng xếp hạng phim hài lời nhất thế giới. Cũng vì thế, Thành Long được hưởng catsê 15 triệu đôla cộng với 15% tiền lời của bộ phim, trong khi bạn diễn của anh, Chris Tucker, được trả đến 25 triệu đôla cho vai diễn trong phim này và trở thành nam diễn viên được trả nhiều tiền nhất Hollywood. Sau thành công của Dị nhân 3, đạo diễn Brett Ratner quay lại với bộ phim Giờ cao điểm và tiết lộ rằng phần 4 của bộ phim có thể sẽ được thực hiện nếu Giờ cao điểm 3 vẫn còn ăn khách trong hè 2007. Anh mời đạo diễn phim Nghệ sĩ dương cầm, Roman Polanski, tham gia vai viên cảnh sát Pháp gây rối hai chàng cảnh sát da màu và châu Á (Chris Tucker và Thành Long). Phi vụ lần này, bộ đôi cảnh sát sang Pháp để điều tra về Hội tam hoàng tại đây.

Bài đăng trên SGGP T7 số ra ngày 20.1.2007

 


Posted

in

by

Comments

4 responses to “2007 – Năm của phim bộ ba”

  1. nhochippy Avatar
    nhochippy

    Bourne 3 coi đc muh… shrek hơi bị chán…

  2. mijun Avatar
    mijun

    Mj cũng có hứng thú rất nhiều với các phần 3 này

  3. nemo Avatar
    nemo

    ngoài Bourne ra thì fim nào tui cũng thích hết. NHưng cái Resident EVil fần 2 làm thất vọng quá, ko bít phần 3 có khá hơn ko đây. Lại hi vọng

  4. ara Avatar
    ara

    Cướp biển, Spider-man, Shrek và Resident Evil là 4 phim tui mong chờ nhất trong năm nay 😀

Leave a Reply