Thích Tony lém! Thích nhất câu nói “Mấy chuyện hại người không có lợi cho mình thì tui không làm!” của nhân vật trong Song Hùng dễ sợ. Cái kiểu người có bản chất tốt nhưng có dư chiêu xấu để đối phó kẻ xấu làm mình thích chết được.Buồn cái là cuộc đời Tony sao cô độc wá! Xem Vô Gian Đạo thấy ánh mắt suy tư đó lại càng buồn hơn. Có lẽ Tony là điển hình của việc “Lắm mối tối nằm không” đó. Có lần đọc báo thấy đăng phần trả lời điềm tĩnh của Châu Nhuận Phát sau khi nghe LTVỹ phát biểu:không biết bắn súng bằng hai tay thì đừng có theo người ta qua Mỹ (đại khái là vậy), thấy bực gì đâu. Không biết báo chí có thêm bớt ko chứ không thể hiểu nổi người từng trải như Tony lại dại khờ phát biểu những câu dễ xa nhau như vậy, có vẻ như đang ganh tỵ vì người ta hơn mình…Gần đây bên mấy tiệm lậu phát hành lại phim bộ ngày xưa dưới dạng đĩa. Coi lại Dương Gia Tướng, thấy hồi trai trẻ nghịch ngợm của Tony cũng lận đận wá. Trời sinh ra Lưu Đức Hoà để đóng những vai có kết cục êm đẹp không hà, còn như Lương Triều Vỹ- hic.. hic… cuối cùng bao giờ cũng bi đát hết. Lại thêm cái Vô Gian Đạo kia, buồn muốn chết… Thật ra mình từng say mê Lưu Đức Hoà, nhưng cứ thấy đóng rập khuôn hoài một kiểu tốt bụng hoặc nguỵ tạo cuối cùng cũng có tốt đẹp là chán chết. Lâu rồi thành ghét! cái mũi két vậy mà lúc nào cũng thành công… Hỡi thế gian, đời đi về đâu???
2003-2023