Tôi làm gì mà ông nói tôi vô học thế, cái này là xúc phạm nặng rồi đó nha, tôi dùng từ “phản biện” chẳng mang ý nghĩa gì ghê gớm hết mà ông nghĩ nó ghê gớm ra sao vậy, tôi cũng chẳng cần ăn vạ gì với ông hết, chẳng qua ko muốn như ông, người ta nói câu nào, ông đóng mở ngoặc kép phân tích cặn kẽ cho người ta thấy ông đúng như thế nào, nếu cứ như vậy thì nói đến bao giờ, ông nói tôi vô học ko phải ông ghê gớm hơn ai sao, ông chắc kiến thức lắm nhỉ. “Tuy tôi bị chú Yen phản biện tơi tả nhưng tôi vẫn giữ ý kiến của mình, chú nhiều lý lẽ quá” tôi nghĩ câu trên của tôi chẳng có gì quá đáng mà có người cho là 1 kiểu nói rạch mặt ăn vạ. Tôi nghĩ ông chắc cũng lớn tuổi hơn tôi nên mới gọi tiếng chú nhưng ông cứ làm ra vẻ kẻ bề trên như vậy rồi cho mình quyền xúc phạm ai thì xúc thì lầm rồi đó