thực ra phim này tui mới coi có một lần nhưng thừa nhận là nó rất hay, thì ra con người ta rất ích kỉ muốn biết rõ ràng về tình cảm của người minh yêu và dĩ nhiên la hi vọng nó hướng về mình mặc dù có thể đoán đước 8_9 phần trong phim này tui có cảm giác là KTD yêu TN một cách tự nhiên như đó là điều đương nhiên vậy chính vì thế anh ta chưa bao giờ đem nó ra để so sánh với tình cảm với CCH, cũng vì anh ta quá yêu nên khi cảm thấy mình bị lừa làm cho anh ta cảm thấy tổn thương nghiêm trọng sử sự của anh ta khi tát TN là một phản ứng bình thường . Còn đối với CCH thì cô ta làm cho anh ta( các nhân vật trong phim) cam thấy cô ta rất yếu đuối và cần che trở nên khi đứng trươc CCH KTD luôn có cảm giac là càn phải che trở cho cô ta .
nói thực cái kết trong phim này tui thấy rất hợp li bởi vi nếu không thật sự mất thi làm sao cảm thấy quý những gì đã mất
nếu có phần 2 tui hi vọng KTD sẽ tìm thấy một người giống y hệt TN va anh ta phải trải qua tất cả những đau khổ trên thế gian này mới giành được trái tim của nàng
2003-2023