Hôm bữa tui có coi Cướp biển Caribê ở Cinebox. Nhìn thấy rạp xây lại đẹp quá, vẫn lạnh như xưa vì hình như dàn lạnh ở đó ko thay đổi gì hết, cũng may là tui có đem sẵn áo lạnh phòng hờ . Có điều ghế ở Cinebox hơi bị cứng và hơi thấp nên nếu người đằng trước cao quá thì người đằng sau hơi cực (hix tui là ví dụ điển hình, mà chắc 1 phần tại tui nữa hihi ).Mấy người phục vụ đó cũng rất nhiệt tình. Vui nhất là chị bán vé á, sau 1 thời gian tui ko đi coi phim mà cũng còn nhớ tui nên mặc dù ko có đem thẻ nhưng tui vẫn được miễn giá vé . Chắc từ nay mình tạm biệt Diamond luôn wé.
2003-2023