Chùi coi cái review của bluedreams xong tui ngu người vì mấy cái tên nv 
Để kể khúc đầu phim cho nghe… 1 đêm tối mịt mù mua tầm tả sét đánh ầm ầm, 1 ông cụ canh nhà xác đang nghe radio, may đồ…. bỗng dưng đứng dậy đi vào phòng lạnh… mở cửa tủ đựng xác… mở bao (đựng xác)… lấy cây kim may đồ ra… bắt đầu xỏ…xỉa… 1 hồi may bít kín con mắt của cái xác rồi sau đó đóng bao lại đóng tủ lại… máy quay chỉa vào cái mặt xác chết… 2 con mắt mở tung rách đường chỉ vừa may…. ẹ…
Phim này coi tức cái là phụ đề tiếng Hoa nên coi 1 khúc thì tắt vì coi chả hiểu khỉ gì 