chị nói rất đúng ý em. cũng như nhiều phim khác. giữa các đôi thường có người thứ 3 xen vào. nhưng cả Kyung và Bukso đều biết “dừng đúng lúc”. Rất dứt khoát và mạnh mẽ. đó alf điều mà ko phải ai cũng làm được. khi xem các phim khác, khi có những đoạn nhân vật bị rung động bởi người thứ 3 em rất chán. thấy thất vọng nhiều mặc có thể đấy là 1 tình tiết quan trọng làm nên cái hay của phim nhưng dù sao em vẫn…..ko thích có lẽ em xem phim thường thiên về cốt chuyện của phim, ít quan tâm đến những “cái gọi là nghệ thuật dựng phim”. có nhưng ít. em thường nhập hẳn vào nhân vật. nhiều lúc xem phim còn lo cho cả nhân vật nữa
Em giống chị. rất khâm phục ông đạo diễn đã dựng nên những nhân vật tuyệt vời, xây dựng tình tiết có thể nói là “hài lòng” những người như em. nhưng chi tiết tưởng như đời thường mà đầy ắp tình cảm. có những cách biểu lộ tình cảm cũng thật khác lạ. Em sau này mà có bạn gái chắc tìm người như Kyung mất quyết đoán, cảm thông và hiểu mình. không còn gì để mà đòi hỏi hơn
Bạn em á. chẳng ai xem ROYOW cả. đến nỗi là hôm chiếu xong tập cuối của phim. em online trên YM đã dành hẳn 2 tiếng để kể, để nói, giới thiệu rồi ca ngợi, thậm chỉ nói cả cảm xúc bản thân cho 1 người bạn. hix. ko biết nó có nghe ko nhưng mặc kệ xem xong phim cảm xúc em thường rất nhiều. nếu ko nói ra được thì rất ức chế. chính vì vậy mới túm đứa bạn lại để nói. nhưng có lẽ vẫn chưa thoả mãn. Chị thấy đấy, em tham gia từ thang 12 năm 02 thế mà vẫn chưa viết bài nào. và đây là topic đầu tiên của em.
2003-2023