Đoạn cuối Van bế Anna rống 1 tiếng đó, tui kẹt … ngủ gục không sao không sao, khúc đó tui có coi chỗ khác òi
cảm động thiệt. Nhưng mà tui không khóc, không chảy nước mắt gì hết. Chỉ thấy sao Van lúc đó mạnh ghia, bế đứng cô này gọn gàng ghia
Mà so sánh KP với Van hơi khập khiễng ở chỗ: Van tuy bị con người săn đuổi như kẻ sát nhân, nhưng ổng đâu có bị người thân, bạn bè hiểu lầm, và không có mối thù nào để trả đâu. Chuyện giết người yêu là do ổng mất tính người nè, do nhiệm vụ mà ổng mới phải lỡ tay giết cổ chết mà, và cô Anna coi như chết ko oan khi cô đã được đoàn tụ gia đình ở thiên đường. KP khác nhiều lắm, bị người thân, bạn bè truy đuổi, lúc nào cũng muốn trả thù, vì trả thù lỡ tay giết người yêu nhưng cuối cùng thù oán kia vẫn không sao trả được. A Châu chết oan ức wá choy đi
2003-2023