Có lẽ xu hướng bây giờ đang muốn làm những bộ phim mà để lại ấn tượng dữ dội trong lòng người xem
.
Mở đầu có lẽ là bộ phim Hồ Sơ Trinh Sát:….tức không thể tưởng luôn, tự nhiên 24 cuốn tuyệt vời ..đến tập 25,nào chít nào nhảy ở đâu vào cái pà Phi Phi….tức qué……

Bắt đầu từ đó là chít ,rùi đụng xe, rùi tùm lum hết…
Gần đây có phim Kẻ Tám Lạng Người Nửa Cân: thông thường(theo TVB trước đây..
) người chồng trẻ sẽ có tình cảm với cô vợ ,nhưng nhảy vô ở đâu cái ông thầy giáo,…lãng không thể tưởng,mà lại chẳng có gì đặc sắc hết
chời,…không biết chừng nèo mới hết những kết cục nhảm nhí vầy nè trời