Reply To: The human stain:Bạn phải đi bao xa mới có thể thoát khỏi quá khứ?

#74104
nym
Participant

    Như vậy mới gọi là bi kịch, chứ nếu sự phàn nàn của bạn được giải quyết ổn thỏa thì đâu có gì để nói .

    Ông giáo sư là một người rất thông minh, thông minh như một người Do Thái, nhưng lại rất hèn nhát, hèn nhát như chính bản thân mình. Cả cuộc đời ông ta được đặt trên một sự lừa dối như lời mẹ ông đã nói. Tui không ngạc nhiên khi ông giáo sư đã phản ứng mạnh mẽ với luật sư của mình và anh bạn nhà văn, bởi vì “đây không phải là mối tình đầu, cũng không phải là mối tình vĩ đại, đơn giản đây là mối tình cuối của tôi”. Và trong mối tình này, khi nói sự thật cho cô gái biết thì ông đã sống thật với bản thân mình, với một người da đen mà ông đã từng từ bỏ.

    Anthony Hopkin đóng vai nào cũng thấy hay, ổng già rồi mà vẫn còn phong độ.

    Có điều tui hơi thắc mắc là một người phụ nữ suốt cả đời chịu nhiều đau khổ và tủi nhục như vậy mà sao vẫn còn “bén” quá dzị hông biết?

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar