Ahn Jae wook_câu chuyện cuộc đời

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #35950
    thien_thach_lua36
    Participant

      Những ngày đặc biệt như ngày nhà trường tổ chức đi du lịch, hay những ngày nhà giáo, ngày Cá Tháng Tư (1 tháng 4) thì anh luôn là “thủ phạm” chính khởi xướng tổ chức các trò chơi nghịch ngợm và vui nhộn vào bậc nhất. Và dĩ nhiên anh cũng là một cậu trò rất có tình nghĩa, nên sẵn sàng nhận gánh mọi trách nhiệm nếu những trò vui có gây hậu qủa gì sau đó!

      Năm học lớp 12, anh lần đầu tiên cãi lời cha mẹ và nộp đơn xin nhập học vào khoa diễn xuất của trường ĐH Dong Gook. Nhưng đáng tiếc là Ahn Jae Wook phải nhận lấy mùi thất bại đầu đời : thi rớt. Và nơi kế tiếp anh nộp đơn chính là trường ĐH Nghệ thuật Seoul. Thú vị là bây giờ anh lại “cảm ơn” ĐH Dong Gook vì đã khiến mình rớt như vậy. Bởi nếu đậu thì anh đâu có dịp vào trường ĐH nghệ thuật Seoul và được học hỏi rất nhiều điều qúy giá thể hiện qua sự thành công như bây giờ.

      Những câu chuyện đặc biệt về thời sinh viên

      Những câu chuyện về thời sinh viên của Ahn Jae Wook, toàn là xung quanh việc diễn kịch. Lúc bấy giờ anh đã tập diễn từ sáng đến tối, và trực tiếp đi dán những tờ áp-phích, tự tay làm ra những trang thiết bị trên sân khấu… Việc ngủ quên ở cánh gà hậu trường là chuyện thường ngày. Những lúc mệt anh đã thường tìm đến rượu Sochu và bánh Snack tôm để giải khuây, và còn ăn mì gói trừ cơm… để học diễn xuất mỗi ngày, vượt qua bao khó khăn thiếu thốn của thời sinh viên.

      Người bạn đã cùng Ahn Jae Wook trải qua hai năm học đó chính là Shin Dong Yeop. Nhờ những thời gian cực khổ đó mà anh và Shin Dong Yeop đã trở thành bạn thân nhất của nhau. Cho tới bây giờ anh vẫn hay gặp Shin Dong Yeop để cùng nhau uống Sochu và hàn huyên tâm sự , nhớ lại những thời gian xưa.

      Thỉnh thoảng thì anh cũng đã làm cho mấy bạn bè cùng học “bận rộn” hẳn lên. Hễ Ahn Jae Wook hê lên câu: “Này, các cậu có muốn đi ra biển không hả?” thì tất cả sẽ đi du lịch biển ngay lập tức. Có chuyến du lịch 6 ngày 5 đêm không một đồng dính túi vào thời sinh viên diễn ra như vậy và Ahn Jae Wook không thể nào quên được những kỷ niệm đó. Vì không chuẩn bị gì trước khi đi, anh và các bạn đã phải rất gói ghém chứ không có điều kiện để tiêu tiền hoang phí vô độ, đồng thời cũng gặp được những người tốt thương tình giúp đỡ. Có lẽ những kỷ niệm này quan trọng là vì sẽ không thể lặp lại được trong cuộc đời. Chắc vì vậy mà Ahn Jae Wook hay bật cười mỗi khi nhắc đến thời sinh viên ấy.

      * Phong cách sống của Ahn Jae WookVào những ngàykhông đóng phim nơi phim trường hay không làm ca sĩ trên sân khấu thì Ahn Jae Wook trở thành một người đàn ông bình thường không hơn không kém, chẳng phải là ngôi sao hay diễn viên gì cả. Anh mặc những bộ áo kiểu casual, và anh cũng không đeo mát kính hay cố ngụy trang để dấu thân phận của mình. Anh chỉ đội nón bóng chày, mặc áo thun, quần jean và đi ra phố cùng các bạn. Rất ngạc nhiên nhưng anh cũng có lúc mặc cả những bộ áo kiểu “HipHop”. Anh vốn không mặc kiểu áo này nhưng trong một buổi trình diễn vào năm ngoái, anh tìm những phục trang mặc cho thoải mái và ngẫu nhiên mà chọn mặc áo đó. Vì cũng có tuổi rồi nên anh không mặc những áo “HipHop” chính thống, mà mặc kiểu “được mắt” hơn với quần ống thật rộng và áo thun cũng thật rộng. Hãy tưởng tượng một Ahn Jae Wook trong bộ áo “HipHop”, mang giầy thể thao và đội nón che mặt, chắc thú vị nhỉ ?

      Nhưng Ahn Jae Wook cho rằng : “Tôi nghĩ không cần thiết phải dấu mình như vậy khi ra ngoài. Ngược lại, nếu cứ đi tự nhiên thì người hâm mộï sẽ cảm thấy thân mật hơn với tôi nữa. Tôi thấy nếu cố dấu mình bằng cách đeo kính hay đội nón thì mới gây cho họ sự hiếu kỳ và nhìn mình với đôi mắt kỳ cục đó”.

      Là một fan cuồng nhiệt về phim điện ảnh, anh cũng hay đi đến rạp để xem phim mình thích. Rạp mà anh hay đi là rạp Cinema ở khu phố Ap-gu-jung. Nó nằm ở gần nhà nên anh thường hay đến đó xem phim với bạn bè.

      Dù người Ahn Jae Wook hơi gầy, nhưng anh cũng giỏi các môn thể thao. Do quỹ thời gian eo hẹp nên anh chỉ tập cử tạ đôi chút. Nhưng môn thể thao Ahn Jae Wook giỏi nhất là môn bowling. Trung bình anh đạt điểm 200~240, gần cầu thủ chuyên nghiệp luôn ! Chắc vì anh tập từ nhỏ nên anh chơi rất hay. Môn golf cũng mới tập sau này nhưng anh cũng chơi khá điệu nghệ.

      * Hội chứng Ahn Jae Wook sẽ còn mãi mãi?

      Sau bộ phim Ước mơ vươn tới một ngôi sao, dù nổi tiếng nhưng Ahn Jae Wook lại phải rất khổ tâm. Được nổi lên một cách đột phá mạnh mẽ như vậy, nên bộ phim đã phần nào trở thành gánh nặng cho anh ! Sau đó anh cho ra mắt album Forever và tham gia vào cả lĩnh vực ca hát, làm nhiều người phải bàn ra tán vào, chủ yếu là tán thành hoặc phản đối Ahn Jae Wook. Thậm chí có cả những lời mỉa mai cay độc của những kẻ ganh ghét như : ”Mượn cớ thành công bên lĩnh vực diễn viên mà sản xuất ra album nhạc luôn à ?” và cả lời phê phán, chê bai giọng hát của anh. Nhưng Ahn Jae Wook đã không để những lời đó làm phiền lòng mình. Nếu anh làm vậy chỉ vì lý do muôán được nổi tiếng, thì chắc anh đã không cho ra đời album nhạc đầu tay đó và cũng không tham gia vào những bộ phim khác nữa như Quyết đấu phục thù, Hoa hướng dương…. mà chỉ việc bám sâu vào ánh hào quang của nhân vật Min Hee trong phim Ước mơ vươn tới một ngôi sao để lại.

      Không phải là Ahn Jae Wook không gặp những thử thách khắc nghiệt trong bước đường nghệ thuật. Như khi phim điện ảnh đầu tiên của anh là “Rub Love” (một phim dạng viễn tưởng, Ahn Jae Wook đóng cặp với Lee Ji Eun, diễn viên đóng phim Cảm xúc và Người mẫu đã trình chiếu tại Việt Nam) gặp thất bại, và cả giai đoạn album thứ hai (Memories) của anh không tạo thành công như dự kiến ban đầu, thì nhiều người bạn đã từ từ xa lánh anh. Lúc gian nan mới biết bạn bè là vậy đó !

      Nhưng Ahn Jae Wook không phải là loại người ngồi rung đùi chờ sự thành công đến với mình. Đời diễn viên có thăng, có trầm mà. Anh đã cố gắng hơn nữa và kết quả là đoạt được giải diễn viên mới xuất sắc nhất tại Lễ trao giải phim điện ảnh với bộ phim “Jjim” (Điều kỳ diệu – đóng chung với nữ diễn viên Kim Hye Sun – người đóng trong phim Thành thật với tình yêu chiếu trên VTV3), nhờ thế cân bằng được những sự thua sút trước đó. Một sự quyết đoán ngoạn mục, khi anh chọn cách thực hành thay cho những lời nói suông.

      Ahn Jae Wook từng kể lại : “Sau bộ phim Ước mơ vươn tới một ngôi sao, hình như nhiều người nhớ nhân vật ca sĩ MinHee rất lâu. Tôi cũng công nhận là diễn viên Ahn Jae Wook đã được chú ý hơn từ sau sự thành công của bộ phim đó. Nhưng bây giờ thì tôi muốn được những khán giả không những nhớ đến Ahn Jae Wook trong Ước mơ vươn tới một ngôi sao mà còn nghĩ tới Ahn Jae Wook của ‘Jjim’, Ahn Jae Wook của Quyết đấu phục thù, Ahn Jae Wook của Hoa hướng dương… Là diễn viên thì không nên bị cố định ở chỉ một nhân vật thành công thôi…”

      Đúng như Ahn nói, trong những thời gian gần đây anh đã có nhiều nỗ lực để nhập các vai diễn khác biệt nhau không chỉ trong các bộ phim Hàn Quốc sản xuất mà còn là phim hợp tác với Hồng Kông, Trung Quốc… Việc được yêu thích đặc biệt ở Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam khiến Ahn Jae Wook hướng đến thị trường ở các quốc gia này.

      Câu chuyện về Ahn Jae Wook có lẽ sẽ còn tiếp nối sau những thành công mới của anh…

    Viewing 1 reply thread
    • Author
      Replies
      • #50456
        minhhuyxxx
        Participant

          Hội chứnh Ahn Jae Wook không còn nữa lâu rồi….

        • #50457
          thien_thach_lua36
          Participant

            Hi! Đấy là anh nghĩ thế thui chứ ở Hq anh này vẫn nổi lắm mà!

        Viewing 1 reply thread
        • The forum ‘Eastern stars’ is closed to new topics and replies.

        MoviesBoOm

        2003-2023

        Skip to toolbar