Aliens VS. Predator: Requiem

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #39795
    tuanh
    Participant

      Hôm mùng 5 cùng 2 đứa bạn thân đi xem Aliens vs Predator 2. Phải nói là lúc đi với tâm trạng vô cùng phấn khởi và có đôi chút hồi hộp nữa (mong ngóng không biết phim sẽ diễn biến ra sao, hấp dẫn đến cỡ nào) nhưng cuối cùng lại rời rạp với tâm trạng vô cùng thất vọng!!!

      Phim khá hấp dẫn ở phần đầu và phần giữa nhưng khoảng 1/3 cuối thì thật… chuối hết sức. Người viết kịch bản phần này tạo ra 1 câu chuyện khá là rời rạc, khác xa hoàn toàn với cốt truyện liền mạch của phần 1. Xem phần 1 chúng ta có thể thấy được tinh thần đoàn kết của con người, tình yêu trong sáng giữa Alexa và Sebastian, sự phối hợp và đoàn kết ngoài tưởng tượng giữa Alexa và Predator, cũng như cảm nhận được chút gì đó đặc biệt về mối quan hệ Alexa và Predator nữa . Xem phần 1, ta có thể thấy tính hung bạo và khát máu cũng như sự thông minh, xảo quyệt của lũ Aliens; tính tự cao, bản lĩnh và anh dũng các thợ săn Predator, sự thông minh, quyết không lùi bước của con người… Còn phần 2 này ư, ta chẳng thấy gì ngoài 1 sự đoàn kết tàm tạm của con người với nhau. Theo như người dịch phim cho là mối quan hệ giữa cảnh sát trưởng Morales cùng 2 cậu thanh niên Dallas và Ricky là cha con nhưng mình hy vọng là không phải vậy vì từ đầu đến cuối phim chẳng thể cảm nhận tình phụ tử nào từ họ cả. Họ có thể chia tay nhau đường ai nấy đi (dù có nhiều luyến tiếc lúc chia tay) khi không đồng quan điểm về con đường đào thoát. Tình yêu giữa Ricky và cô nàng Jesse cũng chẳng ra làm sao cả. Theo mình nhà biên kịch đưa thêm cô nàng này vào để bộ phim thêm màu tình cảm và bớt khô khan chứ chẳng gì hơn. Họ chẳng có cơ hội nào thể hiện tình yêu của mình 1 cách cụ thể ngoài màn “bơi hụt” trong trường và cuối cùng thì cô nàng Jesse cũng ngủm củ tỏi vì cái tội chạy bậy chạy bạ. Nói thì nói thế nhưng Ricky cũng thể hiện tình yêu của mình dành cho Jesse bằng cách nã đạn vào Predator như mưa để trả thù cho nàng. Liền sau đó chàng ta đã bị Alien thộp cổ nhưng chẳng hiểu sao nhà biên kịch lại thương tình cho anh ta sống đến tận cuối phim .

      Phần 1 nội dung xoay quay đoàn thám hiểm và cách gài bẫy của Predator nhằm kích hoạt kỳ đi săn cho các chiến binh. Những sự kiện xảy ra trong phần 1 là hợp logic và liền mạch với nhau. Ví dụ như vì con người đã lỡ “lanh chanh” lấy đi những cây súng của Predator nên mới kích hoạt hệ thống và làm con trùm Alien thức tỉnh kéo theo là 1 loạt những cái chết thảm của các bên. Phần 2 này thì do phi thuyền của Predator rơi lại xuống trái đất và lũ Alien chạy thoát ra ngoài. Chắc đây là tình huống đột ngột phát sinh hay sao mà bọn này chạy tùm lum, giết người loạn xạ chứ chẳng thấy có chiến thuật hay mưu mô gì rõ ràng cả. Còn Predator chắc đi du lịch hết rồi hay sao mà chỉ có 1 anh nhào xuống trái đất săn lùng bọn Alien mà thôi. Lực lượng quá chênh lệch và cũng chẳng có bài bản, chiến thuật gì ráo. Xem mà thấy giống như đang mò mẫm trong 1 khu rừng rậm, chẳng biết nhà biên kịch muốn dẫn mình đi đến tận đâu cả.

      Nhân vật tạm gọi là có bản sắc trong phim này nhất là Dallas, 1 thanh niên vừa mới ra tù. Những tưởng anh này sẽ hợp tác với Predator giống như Alexa trong phần 1 và giáng đòn trả đũa lũ Alien nhưng… KHÔNG CÓ GÌ CẢ. Hai người chẳng phối hợp gì với nhau. Ai chạy cứ chạy, ai đuổi giết thì đuổi giết. Lập trường 2 bên là con người và Predator, “nước sông không phạm nước giếng”, chẳng chịu phối hợp gì nhau sất! Trong phần 1, cách chiến đấu anh dũng và thông minh của Predator cũng như sự khôn khéo của Alexa khi phối hợp cùng thật quá tuyệt với đến mức mình nghĩ biết đâu sẽ có bản “Beauty and the beast” mới (tiếc là nhà biên kịch không táo bạo đến mức này cũng như thời lượng bộ phim chắc cũng chẳng cho phép phăng đến mức đó).

      Thất vọng nhất là nhân vật Predator. Nhân vật này theo mình đánh giá là làm ăn chẳng ra làm sao cả. Thay vì tốn thời gian rưới cái thứ nước xanh lè có tác dụng giống hóa cốt tán trong phim chưởng thì lo truy đuổi bọn Alien có hay hơn không. Hủy thi diệt tích cho đã thì cuối cùng loài người cũng biết được và bọn Alien cũng có mặt chạy cùng mà thôi. Giết chưa được mấy con thì anh chàng Predator nhà ta đã thương tích đầy mình, súng máy thì hết đàn còn khẩu cầm tay thì sau cũng rớt mất tiêu. Cuối cùng để vớt vát lại hình tượng chiến sĩ anh dũng, nhà biên kịch đã cho Predator trút bỏ hết áo giáp và mặt nạ để lao vào đánh xáp lá cà với Alien/Predator 1 mất 1 còn mà kết cục chắc là cả 2 cùng ngủm. Sở dĩ mình dùng từ “chắc là” vì sau khi cả 2 xâm mứt nhau thì Lực lượng An ninh quốc gia đã bỏ bom cả thị trấn và hủy diệt tất cả . Đây chính là điểm chuối nhất của bộ phim. Hai bên quái vật đánh nhau, người dân lớp chết, lớp tụ tập chờ sơ tán trong tuyệt vọng thì chính phủ vẫn mặc kệ và cho đánh bom để tiêu diệt hết cả thảy . Chỉ cần bỏ bom hủy diệt thì đã giải quyết xong mọi chuyện hay sao? Tuy có thể tiêu diệt Alien cùng Predator nhưng cũng đã giết đi bao sinh mạng con người vô tội, những con người đã sai lầm khi đặt lòng tin vào chính phủ của mình. Coi tới đây thì mình ngậm hột thị luôn vì không biết nói gì đây.

      1 điểm ngoài lề cần nói thêm về bộ phim này là nhà biên kịch sử dụng tình tiết treo ngược người lột da sống của phần Predator do “Mr. Terminator” đóng vào nữa. Thêm tình tiết này vào, theo mình, càng khiến phim chẳng ra làm sao. Càng thấy nhân vật Predator này giết người “sảng”, làm toàn chuyện vô bổ và khát máu thái quá.

      Nói tóm lại mong đợi càng nhiều nên thất vọng càng cao. Đây có thể nói là 1 trong những phim vượt xa sự mong đợi của mình về độ “dở”. Khuyến cáo mọi người không nên vô rạp coi cũng như vác tiền mua đĩa về xem. Còn ai muốn thuê về coi thì cứ thuê… cả 2 phần về xem để biết phần 1 tuyệt vời đến cỡ nào và phần 2 dở ra sao… Lại thêm 1 phim làm tiếp phần sau thất bại!!!

    Viewing 4 reply threads
    • Author
      Replies
      • #107045
        nemo
        Participant

          Bạn tuanh này nhận xét quá đúng, tuy đây là fim kinh dị được rated tới R mà coi chả thấy sợ khúc nào, nhiều lúc còn mắc cười vì nhiều nhân vật trong fim chết nhảm nữa chớ.

           

          Cái chuyện thằng Predator dở hơi đi rưới axit để hủy thi diệt tích là nhảm nhất, làm tưởng tượng ra thằng này giống như mấy anh vệ sinh môi trường, hễ nó thấy xác chết là bay vào xử lý ngay trong khi ai cũng biết là có sự tồn tại của 2 đứa.

           

          Tuy là ra rạp mấy khúc máu me ko cắt (cái này có tiến bộ ở VN), nhưng mà nói chung là ai muốn xem fim này thì xin cho em khuyên một câu. Nếu ai coi rồi mà thấy nóng máu thì lên đây xả chung nha, để trong người bịnh chít :))

        • #107046
          alterrock
          Participant

            Chời ơi, cái film gì đâu mà đen thui, đã vậy còn trong bối cảnh trời mưa tầm tã, cảnh đánh nhau thì chuyển từ mắt nhìn của Predator sang người thứ 3 xòanh xọach, coi bực bội bà cố.

            Nội dung thì quá nhảm, phim kinh dị mà chen chen mấy cái đoạn tình cảm bố con (bố già + con lớn, bố trẻ + con thơ), trai gái, đánh nhau giành bồ…rẻ tiền không chịu nổi. Có cha già ngồi 1 mình, chỉ huy máy bay ném bom là dzo dziên nhất, dzo dziên thứ 2 là cảnh cuối cùng ngồi bình lựng cây súng của Predator, ặc ặc.

          • #107047
            theone1984
            Participant

              hix,đi coi dzìa định lam 1 cái topic rùi ai dè có người chê rùi nhào dzô chê típ  trong tâm trạng tiếc tiền ghê gớm:

              1.ai mà chưa coi wa series alien cũng như predator là khỏi hỉu lun đi 

              2 ở đâu ra con trùm của alien mà giống predator ghê gớm, 2 thằng nhào dzô hok bít ai dzới ai

              3 way film gì tối thui, khỏi thấy gì lun đi

              4 predator tự nhiên đang ngồi dò đài dò ra phi thuyền bi bốc cháy rùi đi phi tan (chằng có ý nghĩa gì hết )

              5 alien thì ráng kiếm người để sinh sản nhìu, còn predator thì đụng ai giết người đó, ngu như bò,ko giống với series predator gì hết ( kẻ thù của kẻ thù là bạn, đó mới là châm ngôn của predator)

               

              6 film nhảm nhí, bực bội dzì bị trailer lừa, khuyên ai có mún đi coi thì coi NHTChết đi, hay hơn nhìu

            • #107048
              meomeo86
              Participant

                – con trùm của alien sinh ra giống predator do từ phần 1 predator bị alien đẻ trứng vào người. Alien kí sinh ở loài nào thì mang gen loài đó.

                còn lại đúng là nhảm thật :D

                – phần 1 thấy nguyên đội predator xuống vớt xác con predator bị die , thế mà phần 2 đi đâu hết để cho phi thuyền rớt.

                – con predator biết phi thuyền gặp nạn mà k kéo nguyên binh đoàn đi , lại đi 1 mình ( tình làm hero chắc ) 

                 – cả hai loài đều k phải ma quỷ j cả , k sợ ánh sáng , thế mà toàn nhè đêm ra tay :)). Khác phim Predator , predator này toàn chiến thằng ban ngày

                 

              • #107049
                alterrock
                Participant

                  Nói chung là phim lá cải, xem chỉ tổ phí tiền

              Viewing 4 reply threads
              • The forum ‘Châu Mỹ, Châu Âu’ is closed to new topics and replies.

              MoviesBoOm

              2003-2023

              Skip to toolbar