Mười – poster + trailer

  • This topic is empty.
Viewing 34 reply threads
  • Author
    Replies
    • #105917
      nemo
      Participant

        Poster và trailer bạn đưa link thật ra đã có trong Database của MB rồi.

         

        Đây là phim kinh dị mà mình đang mong đợi nhất hiện nay, vì lần đầu tiên được xem fim Kinh dị do ĐD nổi tiếng của HQ bấm máy, cảm giác khi nhìn tấm Poster thấy đã gì đâu. Đúng là có yếu tố nước ngoài nhìn nó khác hẳn, Cái poster nhìn rất là Pro so với cái đám Poster màu mè hoa lá hẹ của VN đúng là muốn ói (Nhất là mấy fim chiếu Tết như : VLTK, CRLB hay như Trai Nhảy) . Hôm bửa cận Tết  chạy ngang wa Diamond thấy Poster mấy fim Tết treo kế mấy Poster Hollywood nhìn giống như là cải lương vậy. :D

         

        Anh Thư tuy đóng vai ma nhưng nhìn rất ư là đẹp gái, xem wa trailer thì thấy cũng hấp dẫn.Đoạn bé gái đếm từ 1-10 xong bị nhấc bổng lên cộng thêm hiệu quả âm thanh wow đã đã.

         

        Mà sao nước ngoài hay chọn cảnh Hội An để quay hình ghê?? Trong trailer còn thấy cả Đạt Ma bên Trung Quốc nữa ko biết có liên quan gì hông đây? Tóm lại là nôn nóng chờ fim này ra mắt, có ai đang trong tình trạng này giống tui hông? :D 

      • #105918
        nbtsa
        Participant

          Hu hu…Thích thì cũng thích đó nhưng mới coi trailer thôi đã sợ xanh mặt rồi ….

        • #105919
          younggun1894
          Participant

            Huhu….em cũng sợ luôn nè…Ủa, mà trong trailer làm gì có “Đạt Ma” ? :-D

          • #105920
            nbtsa
            Participant

              Chỉ là một nhóm thầy tu đi thôi mà thằng nemo này nó suy diễn ra ĐẠT MA BÊN TRUNG QUỐC đúng là bó tay!

              Gun: Em đừng có láo, mặt em mà sợ…

            • #105921
              nemo
              Participant

                haha em nhìn lộn :D

                mà cái trailer không biết giọng ai nói  để dẫn dắt câu chuyện khúc đầu mà nghe kì we'. Giống như giọng mấy người Việt ở nước ngoài nghe lớ lớ

              • #105922
                bingopham
                Participant

                  đáng lẽ định post kèm chung với 1 đoạn Komentar nữa nhưng mà coi trailer xog thì …té xỉu xuống đất rùi nằm im cho tới sáng lun. Từ nay chừa kô coi kinh dị lúc 12h nữa.

                  Quả thật coi xog kô uổng mấy con lợn mà mình tiết kiệm từ dzụ “Sài Gòn Nhật Thực”, nhứt nhứt định lần này sẽ coi cho = được chị 10 để có kinh nghiệm làm tiếp em 11, cháu 12, chắt 13 haha.

                  Phải công nhận là AT trog film này đẹp dã man lun, ăn đứt mấy chị ma Hàn Quốc mà cái em bé đóng vai con của AT nhìn cũng cute nữa. 

                  Ah mà bối cảnh film ở Hội An thì đáng lẽ phải nói giọng Quảng chứ nhỉ? Mà nge giọng của cái bác dẫn chuyện với sis AT thấy giốg dân miền Tây hơn.

                  Mặc dù có Hàn quốc nhúng tay vào nhưg xem trailer thấy 10 cũng kô bị HQ hóa cho lắm. Có gì đó rất VN đặc biệt là áo dài lại xuất hiện, nhưg kô khốn khổ như trong áo lụa mà rất là quyến rũ bí ẩn. Hi vọng đến khi xem film mọi chuyện sẽ bình an vô sự. Amen

                • #105923
                  ara
                  Participant

                    Treo-lơ ko ghê… khúc cuối dzựt mình có chút xíu :D

                  • #105924
                    doc_co_cau_bai
                    Participant

                      tui thì ko mong chờ phim này như dzị vì tui coi mí trailer kinh dị Hàn cũng dzị thui chứ dzô phim cũng có gì đâu, mà phim này của VN tui mong chờ hơn, chứ hợp tác với Hàn thì có cảm giác như coi phim kinh dị Hàn nên ko hào hứng lém.

                    • #105925
                      ara
                      Participant

                        Đoạn sau giọng nữ là giọng Bắc fải ko? Đâu phải giọng Anh Thư Tuyết Nhiệt Đới huh? :D

                      • #105926
                        nemo
                        Participant

                          giọng thiệt của Anh Thư ngang ngang nên chắc đã được lồng tiếng òi.

                           

                          Đúng là trailer chỉ ghê ghê ở khúc cuối thôi, còn lúc con bé đi qua cầu ngang qua bà bán gánh mặt bả biến thành ma nhìn giống fim Constantine ghê :D 

                        • #105927
                          blue_eyes
                          Participant

                            công nhận sợ thiệt…

                          • #105928
                            tintin215
                            Participant

                              Heheh coi trailer ruì hâp dân qua đi.hihihih nghe đôn là ngày 7 tháng 7 sẽ chiếu đó,1 ngày rất đặc biệt hehe

                            • #105929
                              ba_tien_ket
                              Participant

                                Điều quan trọng là làm sao duyệt được đây :))

                              • #105930
                                ngaymua
                                Participant

                                  coi trailer kinh dzị thiệt :| mà thắc mắc cái khâu chíu film VN mà tiếng Hàn.. vậy là chuyển sang chiếu film Hàn tiếng Việ hả ta?

                                • #105931
                                  lychico20xx
                                  Participant

                                    Đang thắc mắc phần ngôn ngữ…hợp tác Hàn Việt thì sao nghe đây..? Chắc có phụ đề nhỉ?

                                  • #105932
                                    nemo
                                    Participant

                                      mới có thêm được 3 cái poster fim 10, share với mọi người đây

                                      Home

                                    • #105933
                                      vinamovie
                                      Participant

                                        Teaser Trailer: http://www.phimmuoi.com/muoi.wmv

                                        Main trailer: http://www.phimmuoi.com/muoi2.wmv

                                         

                                        Phim này noel 2007 mới chiếu tại VN. Xem tổng hợp 5 poster của Mười:

                                        http://www.phimmuoi.com/trailer.html

                                      • #105934
                                        devil
                                        Participant

                                          Website của phim này đây, tiếng Hàn nhé!

                                           http://www.muoi.kr

                                        • #105935
                                          thisisme
                                          Participant

                                            bên Hàn công chiếu 17/7/2007 .VN làm gì mà lâu quá !

                                          • #105936
                                            nemo
                                            Participant

                                              đúng rồi, Vn mà chắc lại bị cắt xén nữa rồi >”<

                                            • #105937
                                              poly
                                              Participant
                                              • #105938
                                                poly
                                                Participant

                                                  Theo lời thằng bạn thì poly là 1 trong những người đầu tiên cầm trong tay DVD phim kinh dị Mười – The Legend of a Portrait

                                                  DVD do SIMBA phát hành nên phụ đề khá chuẩn(poly nói khá thôi nhé vì vẫn có một số đọan sai và đọan cuối ko làm phụ đề luôn )
                                                  Bản đẹp(chắc download) audio 5.1 ( cái này po tay ko hiểu tại sao )
                                                  Hình ảnh của phim đẹp,sử dụng màu Serpia.
                                                  Phần hình ảnh phim được quay tại Saigon (ít thôi ) ,trên danh nghĩa mọi chuyện chủ yếu xảy ra tại Đà Lạt(có lẽ nhấn mạnh vào truyền thuyết các ngôi biệt thự ma) xen vào là cảnh Hội An và đọan cuối tại núi Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng (khán giả VN khi xem ko nên bắt bẻ địa phương ) .Đặc biệt ngôi nhà có bối cảnh chính cũng là ngôi nhà đã quay phim Saigon Nhật Thực

                                                  gặp nhau tại sân bay TSN (nhà ga quốc tế cũ)

                                                  Phần khá nhất tạo nên hiệu ứng của phim chính là âm thanh,phim làm âm thanh rất tốt,cực tốt.Bảo đảm khi ra rạp chỉ cần nghe vài tiếng cót két là bà con la chí chóe cho coi.Hy vọng là ra 22/12 rạp không bị cắt vì poly thấy phần hình ảnh ko có gì là ghê gớm lắm

                                                  (sau lưng là chiếc Inova BS 52..3983)

                                                  So sánh giữa phim và Trailer thì sẽ nhận ra một số cảnh có trong trailer sẽ ko có trong phim,đó là cảnh bé gái đếm đến 10 bị treo tòn ten,cảnh khuôn mặt bà già bán hàng rong trên chùa Cầu bị biến dạng…..

                                                  Phần nội dung poly xin nói ở phần sau vì sẽ tiết lộ,hần hình ảnh và kỹ thuật này xin giới thiệu review từ blog truong thanh hai

                                                  Ngay từ cái trailer và poster,rồi bây giờ mới xem xong,phải nói tôi ngưỡng mộ tụi làm art của Hàn Quốc vô cùng.Hầu như những phim điện ảnh Hàn Quốc thành công đều được đóng góp 1 phần rất lớn công sức của Art Directon.Tình tiết phim cộng với những hình ảnh được thể hiện rất sâu và đẹp,làm cho những thước phim đó giá trị vô cùng.Tôi cho là điện ảnh Hàn Quốc mang một màu sắc mỹ thuật phim rất đặc trưng.

                                                  Và phim Mười là 1 khẳng định tốt.Chúng ta hiểu Việt Nam,vì là người Việt,và tôi nghĩ vô cùng logic khi người nước ngòai sẽ chỉ rõ hơn cái gì đẹp ở chúng ta,chứ không phải tự bản thân mình nhận ra mình đẹp giỏi nhất như nhiều người vẫn nghĩ.Các bạn xem phim sẽ thấy những tinh hoa Việt Nam rất hiện đại,thực,và cùng đó là truyền thống.

                                                  Tay nghề làm phim của đạo diễn tốt,bài bản,chiêu thì không mới,nhưng được xử lý tinh tế.Mấy diễn viên Việt Nam không có nhiều đất diễn,chỉ ở mức tròn vai.Bộ phim này điểm mạnh nhất là đã gối bối cảnh ở Việt Nam,giới thiệu và thông qua những đặc trưng của Việt Nam,để tạo nên 1 câu chuyện kỳ bí.


                                                  Khi đến 1 vùng đất lạ,mình sẽ cảm giác dễ sợ,nhất là khi những địa phương đó có những lời đồn truyền miệng.Ma nước ngòai sẽ đáng sợ hơn ma nước mình gấp mấy lần hehe,và ở đây là ma áo dài trắng.Những cảnh nội thất cổ ở Đà Lạt làm tôi rùng mình,đẹp và ghê.Cảnh quay trong động ở Ngũ hành sơn cũng rất hay,tôi đã từng tham quan nơi này,làm phim kinh dị thì hợp quá rồi.

                                                  Đêm vùng nhiệt đới tạo cảm giác ẩm ướt,khô nóng và rờn rợn…

                                                  Lòng thù hận và những nỗi khiếp sợ….

                                                  Phim kinh dị hay là dấy lên trong người xem sự sợ hãi tiềm ẩn của mỗi người.

                                                  Giờ tới nội dung,ai chưa coi ko muốn biết thì xin đừng đọc tiếp nhé

                                                  Cảnh đầu phim ta sẽ gặp Hồng Ánh trong bộ áo dài đỏ đi trên chùa Cầu Hội An .Phải công nhận trong phim này Hồng Ánh diễn hay,bằng mắt và cơ mặt,vì ko được nói câu nào hết hehehe.Và thêm một lọat các phóng sự phỏng vấn ngừơi dân VN về truyền thuyết hồn ma một cô gái tên Mười được phát trên truyền hình Hàn Quốc.

                                                  Mọi chuyện bắt nguồn từ chuyện tình của em Mười (Anh Thư ) với anh chàng họa sĩ (Bình Minh) thuở còn hàn vi.Sau này anh họa sĩ tham tiền phụ tình cưới cô vợ cực kỳ giàu (nghe giống Lan&Điệp nhỉ) .Cô vợ này có máu Họan Thư hơn cả Hoạn Thư,biết chuyện xưa của chồng sai tôi tớ đế hành hạ Mười.Đọan này làm hay á,4 tên gia nhân giữ chặt tay chân M cho HA bẻ chân,làm khá ấn tượng.Anh Thư diễn đau đớn khá,mắt long lên sòng sọc,các ngón tay bám xuống sàn gãy hết móng,chân bị bẻ gãy cái rắc,cong queo,nhìn đau dã man.Chưa hết,xong rùi tiếp tục màn khác,HA cầm chai axit đong đưa đong đưa trước mặt AT,nhỏ vài giọt xèo xèo xuống sàn ……..coi mà phê kinh.Sau đó AT treo cổ tự kết liễu.

                                                  Tuy nhiên lời nguyền của Mười ko phải bắt đầu từ đây,mà lời nguyền bắt đầu khi linh hồn AT vẫn vương vấn bên người yêu cũ buộc anh phải nhờ đến sự trợ giúp của các sư trong chùa (ông Nguyễn Hậu tu ở đây ).Tóm lại đây là lời nguyền của 1 cô gái để trả thù người yêu và kẻ cúơp người yêu của mình, chỉ cần hiểu đến đây là poly đã đoán biết gần đúng kết phim sau.

                                                  Chú ý là các nhân vật nữ trong phim mặc áo dài khá đẹp dù là diễn viênVN (dĩ nhiên) hay Hàn Quốc,có lẽ nhờ nhà thiết kế áo dài VN ,nhưng tên nàh TK poly ko biết hehehe.à mà từ đầu đến cuối các nhân vật toàn mặc áo dài,ngay cả Bình Minh lúc đứng vẽ ngòai đồng cũng áo dài nam luôn,lúc đi ghe còn chơi khăn đóng nữa.Nói thế thôi vì VN nên để ý kỹ cho vui

                                                  Nhân vật nữ nhân viên phòng giáo vụ ĐH Đà Lạt mới vui,vì sao,vì poly thấy nó giống thiệt ( thời poly là sv ).Nói chuyện thấy ghét,hách dịch,nói chuyện DT riêng trong giờ làm việc,muốn nhờ vả gì cũng được miễn biết hối lộ hehe nhân vật này về VN chắc bị cắt hoặc lồng tiếng lại quá ( vai này do diễn viên HQ đóng,nói tiếng Việt như người Huế nói tiếng Lào hehehe)

                                                  Thắc mắc luôn là mấy bác kiểm duyệt phim có coi nội dung cá biệt của phim này là bêu xấu hình ảnh VN như Saigon Nhật Thực ko nữa.Vì VN trước giờ không công nhận mấy vụ mê tín dị đoan,lại còn phát biểu về ma qủy tè le trên tivi,giết người ngoại quốc rầm rầm .Vụ này làm gì có phải ko mấy bác cầm kéo ?

                                                  À khi 2 nhân vật nữ đi bar chơi hehehe đang coi phim kinh dị mà bật cười vì quay tại LUSH,ngồi ngay cái bàn sát bên DJ mà tối qua poly mới ngồi đó hé hé Bàn 4 em (có em Lý Nhã Kỳ,em này poly cũng có kỷ niệm) kêu 1 chai LushStrawerry một hồi có một anh Tây đến mời em ý ra nhảy.Sao vui,vì tối qua poly cũng mời một em Japan ra nhảy hehehe

                                                  Nói chung phim coi được,sure là bà con yếu tim coi sẽ la oai óai hay nhắm tịt mắt

                                                  Ai muốn coi liền thì sáng ra tiệm DVD gần nhất hỏi mua DVD phim Mười,bảo đảm đầy ắp.
                                                  Hoặc download(không có phụ đề)

                                                  http://lib.verycd.com/2007/09/05/0701732502.html

                                                  or

                                                  http://www.megaupload.com/?d=3FONSDY8
                                                  http://www.megaupload.com/?d=UZCCQF7S
                                                  http://www.megaupload.com/?d=5VKVQG06
                                                  http://www.megaupload.com/?d=PSJ5JWF0
                                                  http://www.megaupload.com/?d=P8WG612W
                                                  http://www.megaupload.com/?d=S700AXOP
                                                  http://www.megaupload.com/?d=E4DNKQVU
                                                  http://www.megaupload.com/?d=HEBJJ6CA

                                                  xem online

                                                  http://www.hihihehe.com/f/showthread.php?t=27899

                                                  Còn ko thì theo poly biết đợi đến 22/12/07 sẽ khởi chiếu trên tòan quốc(hy vọng áo dài của em Mười ko bị cắt nát hé hé ).Tuy nhiên sẽ cấm trẻ em dưới 16t xem rạp bằng cách xét CMND khi vào rạp.Trên thông báo nguyên tắc là vậy ko biết có làm được ko vì như phim Final Destination 3(cắt tè le) và Snakes on Plane hở ngực phê phê tê tê vẫn cho coi thả giàn

                                                • #105939
                                                  poly
                                                  Participant

                                                    “Mười”: Chưa chiếu rạp đã có đĩa lậu
                                                    Thứ ba, 11/9/2007, 15:24 GMT+7

                                                    Đĩa lậu của bộ phim kinh dị Mười (hợp tác Việt – Hàn) đã xuất hiện trong các cửa hàng băng đĩa ở TP.HCM, trong khi đến tận mùa Giáng sinh năm nay, phim mới ra rạp.

                                                    Trong cuộc họp báo ra mắt đoàn phim Mười vào cuối năm ngoái, hai nhà sản xuất Bily Pictures (Hàn Quốc) và Phước Sang Entertainment, Việt Nam, cùng tuyên bố rằng bộ phim sẽ được công chiếu đồng thời tại hai nước vào tháng 7/2007.
                                                    muoi1.jpg
                                                    Bản DVD Mười bán tại các tiệm đĩa

                                                    Tuy nhiên, cuối tháng 7 vừa qua, Mười đã được khởi chiếu tại thị trường Hàn Quốc, trong khi bản phim Mười chiếu tại Việt Nam vẫn còn nằm trên bàn của hội đồng duyệt phim quốc gia.

                                                    Vậy là dân làm đĩa lậu tung ngay bản Mười lậu ra thị trường đang rất tò mò và chờ đợi bộ phim kinh dị này. Bản DVD phim lậu có chất lượng hình ảnh, âm thanh khá tốt chứ không phải bản kém do quay lén. Dân làm lậu có dư dả thời gian để hoàn chỉnh “sản phẩm” vì đã nắm thông tin về thời điểm công chiếu của Mười ở Việt Nam.

                                                    Ông Phước Sang cho biết việc phim Mười chiếu chậm là do có một số cảnh kinh dị phải chờ hội đồng duyệt xem xét, nên đã thỏa thuận với phía đối tác việc chiếu Mười ở Hàn Quốc trước.

                                                    Nhà sản xuất thừa nhận đĩa lậu sẽ gây thiệt hại cho doanh thu của phim Mười ở thị trường Việt Nam, song cũng không giấu niềm hy vọng đĩa lậu sẽ… tạo hiệu ứng ngược, gây chú ý cho phim Mười khi chiếu rạp!

                                                    Tuy nhiên, nhìn nhận sâu xa hơn, rõ ràng trong những dự án hợp tác làm phim quốc tế kiểu này, vai trò của phía nhà sản xuất Việt Nam là khá bị động và mờ nhạt. Điều này dẫn đến không chỉ thất bại về mặt kinh doanh mà thương hiệu của đơn vị nội địa cũng không tăng được điểm nào. Và quan trọng nhất, khán giả trong nước, lẽ ra phải được xem phim cùng lúc với khán giả nước bạn, phải có được sự ưu tiên gần như hiển nhiên từ những dự án làm phim quốc tế, thì đã phải thưởng thức một món ăn nguội lạnh.
                                                    muoi-kinhdi7.jpg     muoi-kinhdi9.jpg
                                                    muoi-kinhdi8.jpg     muoi2.jpg

                                                    Một số cảnh trong phim Mười

                                                    GĐ công ty đối tác làm phim Mười với Hàn Quốc, ông Phước Sang có cuộc trao đổi ngắn với phóng viên:

                                                    Vì sao hai đối tác đã tuyên bố chiếu cùng lúc, nhưng giờ đây khán giả Việt Nam lại xem “Mười” sau khán giả Hàn Quốc đến 4 tháng?

                                                    – Chúng tôi đã bàn bạc, tính trước chuyện thế này thế kia, ngửa bài với nhau là nếu chiếu ở Việt Nam lỡ bị mất bản quyền thì làm sao? Phía công ty chúng tôi không thể hứa chắc chuyện bản quyền có giữ được không, nếu mất thì làm sao đền bù nổi?

                                                    Nên chúng tôi chấp nhận đánh nước cờ là cứ chiếu ở thị trường lớn trước, thị trường nhỏ tính sau. Nếu chiếu ở Hàn Quốc đã lấy vốn, những thị trường còn lại kiếm lãi được càng nhiều thì càng tốt. Thực ra Việt Nam là thị trường quá nhỏ…

                                                    Vậy thị trường Hàn Quốc để mất bản quyền, họ sẽ bồi thường như thế nào?

                                                    – Đương nhiên phải đền bù, vì đã có tính toán với nhau trong dự án rồi. Chiếu ở đâu, bị lọt bản quyền như thế nào, cụ thể ra sao đều đã tính trước. Thị trường Hàn Quốc lớn nên thiệt hại sẽ rất lớn nếu phim Mười bị làm lậu ở Việt Nam. Thị trường Việt Nam nhỏ, doanh thu dự đoán chỉ chừng 300.000 USD, trong khi thị trường Hàn Quốc có thể cả chục triệu USD. Vậy thử hỏi chọn thị trường nào, bỏ thị trường nào?

                                                    Nghĩa là nhà sản xuất Việt Nam lép vế trong dự án này, chấp nhận chuyện bị đĩa lậu xâm nhập vào thị trường Việt Nam trước khi phim công chiếu chính thức?

                                                    – Không phải lép vế mà trong dự án đã giao kèo như vậy. Về chuyện đĩa lậu, việc chiếu xong ở Hàn Quốc rồi đưa sang Việt Nam, nếu giữ được bản quyền thì càng tốt, không thì cũng chịu. Còn hơn là chiếu cùng lúc nhưng ở Việt Nam bị mất bản quyền như tôi nói ở trên.

                                                    Bản phim “Mười” ở Việt Nam bị ách lại là do có một số cảnh kinh dị không phù hợp. “Mười” bị cắt bao nhiêu cảnh như vậy?

                                                    – Chúng tôi cũng chưa biết thế nào vì đang trình duyệt lại ở hội đồng duyệt phim quốc gia.

                                                    Đĩa lậu về từ Hàn Quốc nên có đủ các cảnh kinh dị, trong khi phim chiếu rạp đã bị cắt, sự lựa chọn của khán giả sẽ nghiêng về đĩa lậu…

                                                    – Phim chiếu ngoài rạp hiệu quả sẽ khác với đầu máy video chứ. Có khi nhờ đĩa lậu mà Mười sẽ được chú ý hơn thì sao?

                                                    Theo Võ Tiến
                                                    http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/vanhoa/161705/

                                                  • #105940
                                                    tocdo_lucky
                                                    Participant

                                                      Em thấy phim VN chiếu ở VN là khó làm đĩa lậu nhất. Bằng chứng là các phim như Võ lâm Truyền Kì, Dòng máu AH, Đẻ Mướn, Hồn Trương Ba DHT… không bao giờ có đĩa lậu cho đến khi đĩa xịn được phát hành. Còn phim các nước mới chiếu rạp dc 2-3 ngày là có bản Cam.

                                                      Em không biết họ nói vấn đề vi phạm bản quyền là nói về việc đĩa lậu hay sao chứ nói do đĩa lậu mà chiếu trễ là sai rồi.

                                                      Còn vấn đề kiểm duyệt thì bó tay.

                                                    • #105941
                                                      poly
                                                      Participant

                                                        giới thiệu bài review của Kathy's blog
                                                        http://blog.360.yahoo.com/blog-XMLPano6erKJCjZ03YVzYcrfSAo-?cq=1&p=1402#comments

                                                        Tui ấn tượng với cái poster, một cô gái mặc áo dài trắng úp mặt vào một bức tranh cũng là hình một cô gái mặc áo dài trắng, trông thật bí hiểm và gợi sự tò mò trong tui. Đến khi được xem cái trailer thì tui lại càng bị cuốn hút bởi sự kỳ bí đầy chết chóc: một cô bé đứng trước bức tranh của Mười và bắt đầu đếm một cách chậm rãi “1,2,3… 8,9,10”, ngay lập tức cô bé bị treo cổ toòng teeng lên, nhìn thật sự khủng hoảng bởi sự kinh dị của nó. Theo tôi thì cái yếu tố mới lạ của tình tiết này làm người ta thực sự bất ngờ và có cái gì đó thật sự mới lạ cuốn hút sự quan tâm của tôi dành cho “Mười”.

                                                        Nhưng cho tới tối hôm qua, sau khi coi tui hổng hiểu mình vừa coi cái gì nữa . Những tình tiết tui mong đợi nhất thì lại hoàn toàn không thấy xuất hiện trong phim như hình ảnh cô bé đếm từ 1 đến 10 rồi bị treo toòng teeng. Nói vậy không có nghĩa là phim không đáng coi, nhưng theo tui thì tính kinh dị chưa thực sự xuất sắc. Bởi tui biết khả năng thực sự của tui khi tiếp nhận một bộ phim kinh dị là như thế nào. Có những bộ phim kinh dị có thể làm tui ngồi đơ như cục bơ, sợ đến chảy nước mắt… thì “Mười” chưa làm đc như thế.

                                                        Câu chuyện bắt đầu từ cuộc tình nên thơ và giản dị của Mười (Anh Thư) và anh họa sĩ tên Minh (Bình Minh). Sau một thời gian yêu nhau, anh Minh phải lên kinh ứng thí (kiểu như câu chuyện Lan & Điệp vậy), nhưng anh Minh này hổng bằng cái móng giò của anh Điệp nữa, vì anh này đã phản bội Mười để đến với một cô gái giàu có, xinh đẹp nhưng lại ghen tuông rất độc ác (Hồng Ánh) – cái kiểu ghen này chắc tui phải học hỏi mấy kiếp mới bằng – vì cô ấy ghen ngược. Biết được cuộc tình thời hàn vi của chồng với Mười, cô ta cùng bọn thuộc hạ kéo đến nhà Mười để hành hung cô. Hồng Ánh xưa nay đóng toàn phim đoan trang hiền hậu, nay vô cái vai này nhìn ác dã man, mắt cứ gọi là long lên sòng sọc . Cái cảnh bọn thuộc hạ túm chặt lấy Mười để cho cô vợ Minh bẻ lọi chân, Áhhh…………………. nhìn phê như con tê tê, cái giò của Mười lặt lìa lặt lọi như con gà mọi, coi tới đây Kathy túm lấy cái cổ chân của mình để coi nó còn nguyên vẹn không, hix.hix… sợ vãi hàng. Sự ghen tuông tàn độc của vợ Minh vẫn chưa dừng lại ở đó, cô ta lạnh lùng cầm chai axit nhá nhá trước mặt Mười, má ơi kinh dị như Tàu Thị, tạt thì tạt mịa cho rùi nhìn còn đỡ run, đàng này con mẻ tra tấn kiểu Phát Xít ăn mít, chơi áp đảo tinh thần đối phương trước, bả nhỏ axit xuống nền gỗ cạnh gương mặt tái mét vì sợ hãi của Mười nghe xèo xèo bốc khói.Tui đang chuẩn bị tinh thần mở căng mắt để chờ đợi cảnh gương mặt của Mười xèo xèo biến dạng méo mó nhưng thật không như tui mong đợi, tới cảnh ác liệt đó thì chỉ nghe một tiếng “Xèo” của Axit và tiếng “Áh…” của Mười, làm cục hứng của tui đang ở trên cổ tụt xuống tận mắt cá chân – Chán .Sau đó vì không chịu nỗi sự đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, Mười đã treo cổ tự tự.

                                                        Coi phim này tui chẳng thấy sợ gì cho lắm, nói vậy thì thật là thất bại cho một bộ phim kinh dị quá, nên cũng xin châm chước thêm là cách quay phim hay, đẹp, tạo được sự tò mò cho người xem, nhưng sau cái yếu tố tạo sự tò mò đó thì không tạo được sự bất ngờ ngay sau đó. Bên cạnh một số (chỉ là một số) cảnh quay gây thót tim thì toàn bộ cuốn phim cứ như đang ngồi kể chuyện nhau nghe, đều đều đến phát chán.

                                                        Hồng Ánh thành công trong sự tàn độc cũng như sự sợ hãi sự trả thù của Mười, tiếng thét của chị có thể được Kathy đánh giá là nghe rùng rợn nhất trong năm. Anh Thư tuy là tay ngang trong làng điện ảnh nhưng diễn xuất rất khá, vẻ đau đớn quằn quoại khi bị bẻ lọi giò, lê lết tấm thân tàn tạ để mong thoát thân… nhìn thương tâm thật.

                                                        Bối cảnh phim thì đúng là hầm bà lằng: đang bon bon ở đường NTMKhai, chớp mắt một cái ra tới đường đèo Đà Lạt, rồi rùng rợn ở Hội An… Nhưng có thể chấp nhận được vì những cảnh đó nhằm đáp ứng yếu tố kinh dị cho phim. Nhưng điều sau khi coi phim mà tui thấy không thể chấp nhận được đó là hình ảnh cô diễn viên Hàn Quốc thể hiện vai diễn một nhân viên phòng giáo vụ người Việt Nam, bỏ qua cái giọng nói tiếng Việt ngọng líu ngọng lo của cô thì cái chính là cái tính cách của người VN được cô thể hiện.

                                                        VN mình nổi tiếng là mến khách (mà công nhận mình mến khách thiệt, cứ nghe ông bà nào mà nói tiếng hổng giống mình là biết ngay ngoại quốc -> nhào zô giúp đỡ nhiệt tình thấy sợ), vậy mà hình ảnh cô ấy mặc áo dài trắng, mặt cứ như sát thủ lành lùng (cái mặt y như mấy con mẹ ngồi ở bàn tiếp dân của CA Phường hoặc mấy con mẹ y tá trong BV vậy ), mỗi lần có lời đề nghị giúp đỡ là cô lại xòe tay kiểu vòi tiền -> hix, sỉ nhục người PNVN quá . Cảnh này đâu nhất thiết phải xây dựng hình ảnh cô giáo vụ ấy trơ trẽn như thế.

                                                        Thôi nói dông dài nãy giờ cũng nên túm lại cả cục.

                                                        Phim coi được .

                                                        Hình ảnh quay đẹp, biết lựa chọn toàn những cảnh rất đỗi bình thường nhưng khi quay lên thì đúng là hú hồn… đẹp mê ly (làm tui thèm đi du lịch )

                                                        Diễn viên ăn mặc đẹp (áo dài là chính), diễn xuất khá (thấy DV nước mình diễn những pha gai góc có vẻ ấn tượng hơn DV Hàn – nhận xét có hơi thiên vị )

                                                        Phim kết thúc mở, vì Mười đã thoát ra và tiếp tục đi reo rắc lời nguyền (tui thấy phim này hổng cần phải kết thúc mở đâu, vì ý tưởng mới lạ cho phim không có thì mở làm gì)

                                                        Tui coi xong thấy sao nói vậy, chỉ là ý kiến cá nhân, ai còn thắc mắc thì cứ coi sẽ biết

                                                        Kathy

                                                      • #105942
                                                        poly
                                                        Participant

                                                          chắc chắn là phim này có sự lúng túng về kịch bản
                                                          kịch bản gốc khác
                                                          khi edit phim cuối cùng khác
                                                          ko giải thích nhiều về hình ảnh cô bé và cảnh thiêu xác Mười
                                                          nhưng có cảnh nhát ma bằng xác chết cháy

                                                          hãy để ý đầu phim ,cảnh nữ nhà văn chia tay đôi bạn nam nữ tại HQ trước khi qua VN
                                                          cuối phim hồn Mười bóp cổ chết nữ nhà văn,nhập xác vào trở về HQ trả thù cặp nam nữ kia
                                                          kết luận : hồn ma Mười đang ở HQ,dân VN nhẹ gánh
                                                          hehehe

                                                        • #105943
                                                          thisisme
                                                          Participant

                                                            Cái này anh poly khen hay nên mạo muội post lên ^^ . Viết trong blog nên hơi nhảm chút xíu . hehe

                                                            Preview phim Mười .

                                                            Rốt cuộc cũng tạt qua được tiệm đĩa mà rinh Mười về . Thú thật là từ khi xem được đoạn sneak peak trên Arirang TV làm mình đã cảm thấy nóng lòng quá rồi + thêm việc phim đã công chiếu từ 17/7/2007 bên Hàn Quốc càng làm một người ghiền phim như Jin ăn ngủ ko yên . Phim này có liên quan đến Việt Nam , bảo sao ko mong ngóng xem VN lên Korean phim như thế nào cho được . Cho đến tận bây giờ , khi mà phim Mười đã tràn lan trong các tiệm đĩa lậu thì phía bên VN thông tin : dự án vẫn còn nằm trên bàn duyệt của hội đồng phim quốc gia ! Một cái hay ở chỗ của hội đồng này mà Jin tự nhận thấy là mấy phim dở ẹc gúm ghiếc như Đẻ Mướn , Chuông Reo Là Bắn , những phim lấy SEX làm chủ đề chính lại thản nhiên ko bị cut trong khi Final Destination 3 – kinh dị film chính hiệu lại bị cắt mất những cảnh cao trào . Vậy thì đừng hỏi tại sao mà Dòng Máu Anh Hùng lép vế so với Võ Lâm Truyền Kỳ , bởi ở VN , cái thằng nghiệp dư lại dư sức thằng mấy đứa chuyên nghiệp .
                                                            Theo thông tin nội bộ hay chính xác từ Saigon Media , phim Mười sẽ được chiếu ở VN vào tháng 12 , thời điểm của giáng sinh – thời điểm của những bộ phim lãng mạn và fantasy ở nước ngoài . Ôi , VN vẫn xì tin thế ! Toàn chơi nổi !!
                                                            Hình như Jin lạm bàn vấn đề hơi xa thì phải ^^ , thôi quay lại chủ đề chính nha . Nếu như bạn là một người tràn trề hi vọng vào bộ phim Mười và muốn ủng hộ phim thì đề nghị bạn stop lại đây và để dành đi xem phim vào cuối năm nay . Còn bạn cứ nằng nặc rinh DVD lậu về xem cho nóng thì Jin thật tình khuyên bạn , bùn lắm đấy .

                                                            Information
                                                            Tên : Mười – Legend Of Portrait
                                                            Ngày công chiếu ở Hàn : 17/07/2007
                                                            Ngày công chiếu ở VN : 22/12/2007 ( dự đoán )
                                                            Nguồn của DVD lậu : Ko được rip từ DVD gốc , mà là bản 700MB down trên mạng về và convert sang . Phụ đề tệ hại , sai .

                                                            Điều đáng phàn nàn nhất ở DVD Mười là phần phụ đề . Ngoài bìa đĩa được ghi là sub bởi nhóm SIMBA , một nhóm làm phụ đề khá tốt và những phim bản đẹp mà Jin coi được nhóm này chịu trách nhiệm dịch thuật , bao giờ cũng là những bản dịch hay và tốt . Jin mang máng nghĩ là chắc tại phim này ko có sub Eng nên SIMBA mới dịch tệ như vậy . Nhiều đoạn ko dịch , dịch tệ , thời gian hiện lung tung và dịch sai nhiều chỗ . Đơn cử như đoạn gần cuối phim ko dịch (mà đoạn đó lại là đoạn hấp dẫn nhất mới đau , khi ông giáo sư để lại cuộn băng giải thích về lời nguyền ), trước đó một lúc , đoạn cô giáo vụ người Hàn ở Đà Lạt và YoonHee ở bên cạnh SeoYeon – người Mười ám : Ko cần biết tiếng Hàn thì Jin cũng biết đoạn đó bà hắc ám mê tiền từ chối nhận tiền , mà chỉ muốn giúp cô bạn này chóng tìm hiểu truyền thuyết để giải lời nguyền mà thôi . Ko hiểu sao sub lại hiện lên là :

                                                            Chính lý do sub đã kéo sự hấp dẫn của Mười bị giảm tới 75% , bởi chúng ta xem phim , hiểu phim nó nói gì thì mới hay được đúng ko ? Và điều này đã khiến cho Mười , một bộ phim đáng lẽ ra ở mức trung bình khá lại tụt xuống >> Yếu . Nếu như ai mà nhát gan hay yếu tim thì sẽ nói “Phim này ghê quá” , còn đối với một người thích xem phim kinh dị , chơi game kinh dị như Jin thì phim này chỉ là một màn dạo chơi đúng nghĩa mà thôi . Nội dung phim Jin tạm tóm tắt như thế này :
                                                            Hồi xưa bà Anh Thư bả cặp với cha Bình Minh , nhưng mà Bình Minh lại đi cưới mụ Hồng Ánh . Mụ Hồng Ánh biết được Anh Thư , kêu người tới hành hạ , bẻ chân , tạt axit . Anh Thư quá phẫn uất , thề sẽ trả thù bằng cách tự tử vào ngày rằm . Vậy là Hồng Ánh bị hồn ma của Mười nhát , sợ sệt kiếm cách giải. Anh Bình Minh dụ hồn Anh Thư ra , bảo sẽ vẽ nốt bức tranh đôi ta ngày xưa , Anh Thư ngây thơ xuất hiện , bị mấy ông thầy tu dzô niệm chú tà xa loạn xì ngầu . Cạch , một cây dao nhọn ếm vào bức tranh – ếm Mười , nhưng mà Jin thích nói kiểu này hơn : Ếm bà Anh Thư ^^ . Lúc này có con YoonHee bên Hàn qua VN ở với con Seoyeon . Cô Seoyeo này bị bệnh trầm cảm , đôi lúc hành động rất kỳ cục , té ra cô này bị thằng bạn trai phản bội . Thằng Sở Khanh cặp với con mụ xuất hiện ở đầu phim ý , thuê một nhóm hãm hại SeoYeon rồi quay phim lại . Cô Mười đã nhập vào Seoyeon vì có chung 1 mục đích trả thù bạn trai . Nôm na là như thế ^^ .
                                                            Nhưng với cái sub sai tè thì đoạn cuối phim Jin cũng ko biết hiểu sao nữa . Thôi thì cứ đoán thế này : Mười là một truyền thuyết cho những người bị bạn trai hại , những ai có hoàn cảnh như vậy đều thi nhau bị nhốt vào bức tranh và tìm kiếm người kế tiếp bị nhốt . Lúc đầu là Anh Thư , sau là cô SeoYon , còn cái cô Yoonhee bên Hàn quốc bị Mười nhập chỉ để làm công cụ trả thù . Yoonhee send cho thằng Sở Khanh và con bồ nó bức ảnh chụp của Mười . tèn ten . Mười xuất hiện . Trả thù hai đứa . Hết phim .
                                                            Jin nghĩ có những đoạn đạo diễn làm mạnh tay hơn thì phim sẽ hấp dẫn hơn , như cái đoạn dưới cái hầm ý . Cho nó hoành tráng vào , dài vào , gào rú vào hơn là chỉ mấy phút . Cái đoạn đó là đoạn cao trào mà lị ^^ . Có một điều nữa Jin hơi tiếc là cô Mười trả thù sao mà ….hiền thế . Con bồ thằng Sở Khanh chỉ bị bóp cổ , còn thằng đó thì bị gãy chân , lôi sền sệt và thắt cổ . Ít rứa . Gặp Jin ấy à , ai chơi xấu hay hại Jin vô cớ, nếu mà có năng lực như Mười , Jin cho nó chết ko toàn thây lun . Đầu tiên sẽ cho gãy ngón chân , ngón tay , sau đó sẽ đến cẳng chân cẳng tay bị bẻ rộp . Từng giọt từng giọt axit + amoniac sẽ nhỏ từ từ lên phần cơ thể phía trên , những nhát dao , những đường rạch , máu xối xả … hù hù hù .. móc mắt nó ra …. Xé mồm nó ra …cắt tóc cạo da đầu lun ….cho chết đi cái lũ hại người . Phải như vậy mới là Mười chứ !!!
                                                            Quan điểm của Jin là : Ai làm ác sẽ gặp ác ! Chỉ có sự trả thù mới giải quyết tột đỉnh tận cùng hậu quả của tội ác .( Đọc mấy cái Silent Hill , Devils nên rút ra được cái này , eck ack )
                                                            Chứ mà cái kiểu đi chà đạp hành hạ nhân phẩm hay giết người ta mà đi nói câu xin lỗi thì đếch có ai mà nhận ! May mắn là bạn của Jin ko có ai như thế , còn mấy đứa chuyên chơi xấu Jin thì Jin sẽ để cho ông trời phạt tụi nó mặc dù Jin hận tụi nó chết đi được . Hình như Jin vẫn còn lương thiện chán khi so với tụi nó .

                                                            Có lẽ cuối năm nay Jin sẽ đi xem Mười ở rạp , để mà có thể hiểu rõ được nội dung của phim này ^^ . Chứ xem kiểu nửa vời như thế này thì chán lắm . Mọi người đừng có mua DVD để rồi bị thất vọng nhe ,vì Hồng Anh và Anh Thư đóng hay lắm đấy !

                                                            Ghi chú : Qua blog xem hình minh họa nha ^^ , post hình trong MB ko được .

                                                            http://blog.360.yahoo.com/blog-uSvYeA46c6d8lPAQSojEkjw-?cq=1&p=727#comments

                                                          • #105944
                                                            poly
                                                            Participant

                                                              Nhận vật nữ nhân viên phòng giáo vụ trường ĐH ,theo poly biết thì cũng phải có gốc sư phạm mới được làm tại đây.Vậy mà các nhà làm phim HQ đã xây dựng tư cách của người phụ nữ VN này như thế nào ,gắt gỏng khó chịu……nói chung nhìn là ghét.

                                                              http://img.photobucket.com/albums/v236/khanhechip/Blog/Muoi/NEW-2.jpg

                                                              Vậy mà chỉ cần hối lộ một chiếc khăn quàng cổ là cười ngay.Thật đáng xấu hổ hơn là sau đó ko hề dấu diếm chuyện nhận tiền một cách trơ chẽ mà ko biết nhục

                                                              http://img.photobucket.com/albums/v236/khanhechip/Blog/Muoi/NEW-0.jpg

                                                              Liệu những ai coi phim Mười có cảm thấy các nhà làm phim HQ sỉ nhục người VN ko?hình như poly chưa thấy phản hồi từ các diễn đàn.Tại sao ?

                                                            • #105945
                                                              thisisme
                                                              Participant

                                                                Anh poly viet' dung ^^

                                                              • #105947
                                                                ngaymua
                                                                Participant

                                                                  xem xong.. và thấy.. hong hay gì ráo

                                                                • #105948
                                                                  tocdo_lucky
                                                                  Participant

                                                                    Cho mấy ông sản xuất VN cứ mơ tưởng về “hiệu ứng ngược” khi có đĩa lậu trước, chưa chắc… Cái “hiệu ứng” này xem ra sẽ đi đúng chiều của nó là kéo doanh thu Mười khi công chiếu thì có… Người ta mua đĩa lậu về coi, thấy không hay (nếu ko muốn nói là dở) -> ko ra rạp coi luôn… hehe, đừng tự tin mà mơ tới “hiệu ứng ngược”…

                                                                    Hôm qua em mới coi xong, ối giời ơi là giời… coi phim ma mà em buồn ngủ thấy ớn.
                                                                    Diễn tiến có thể gọi là chậm, chưa thấy cao trào ở chỗ nào hết.

                                                                    Toàn phim chỉ là những lúc nhạc nhỏ thật nhỏ và bí hiểm, sau đó đùng một cái nhạc to lên và ma xuất hiện -> cái này coi The Mummy 1 còn dễ giật mình hơn

                                                                    Nói chung được mỗi cái chuyện vui ngoài lề: hôm qua nằm đất coi phim, tự nhiên tới khúc Mười xuất hiện (khúc gì mà nổi bật là tóc của Mười ấy, ko nhớ nữa). Đang coi tới khúc đó tự nhiên con chó nhà nuôi bước âm thầm ra đằng sau đầu em, nó vẫy cái đuôi trúng vào tay em (lúc đó gác tay lên đầu :D), giật mình tưởng tóc của Mười… :D :D… Vui dễ sợ lun

                                                                  • #105946
                                                                    poly
                                                                    Participant

                                                                      Hehehe cái entry đáng xấu hổ là một cái entry câu com và pv rõ rệt,và đạt như mong muốn (nói vậy cho hả lòng hả dạ những ai đề cao com và pv)
                                                                      Đầu tiên có lẽ nghĩ là poly post entry vì coi xong cảm thấy xấu hổ hay bị sỉ nhục lắm lắm->nhầm
                                                                      Đó chỉ là một dạng tham khảo ý kiến,nói chung là ý khác
                                                                      Trong phim Mười có 2 hình ảnh người VN theo poly là nổi bật,đó là chú Hải Quan cửa khẩu sân bay TSN và cô nhân viên phòng giáo vụ.Thì cả 2 hình ảnh đầu ko ra gì
                                                                      Chú Hải Quan thì mặt mày hình sự ko thèm nói một câu liếc ngang liếc dọc,líêc xéo khách du lịch với ánh mắt dành cho tội pham.Thật ra chi tiết này trong phim ko hề quan trọng,về VN chiếu chắc sẽ cắt cũng ko ảnh hưởng nội dung.Nhưng tại sao nhà làm phim lại lồng vô phim ?

                                                                      Còn nhân vật cô giáo vụ thì trong entry cũ đã nói,tuy poly biết là phim ảnh là chỉ nêu những vấn đề cá biệt chứ ko vơ đũa cả nắm,poly ko hề nói chuyện đó ko có hoặc có tràn lan tại các ĐH VN.Khi coi đến cảnh đó,poly thấy ghét vì tụi HQ sao nó biết hay quá,làm nhớ lại mấy con mẹ phòng giáo vụ ngày xưa, cười ha hả,vỗ tay đét đét luôn.May là nó ko mướn dv VN đóng vai đó,nếu ko em nào dại dột đóng chắc tiêu luôn với baó chí VN.Hy vọng chiếu rạp VN ko bị cắt vai này.Nhưng sure là sẽ edit và thuyết minh lại

                                                                       

                                                                      Và poly đã thử, ko sai sau entry đó,gần như tất cả các com hay reply đều có nội dung gần giống nhau là : ôi bác ơi ở phòng giáo vụ trường DH nào chả thế,và chửi các cô giáo vụ ko ra trò trống gì,quá khích hơn còn trù ẻo…….

                                                                      Vậy ý poly muốn nói gì ?
                                                                      Ôi các bác Hải Quan và Giáo Vụ VN,các bác đã làm cái gì thế hả? Dân ngu ku đen cũng chửi các bác,HS SV cũng chửi các bác,giờ đến bọn làm phim nước ngòai cũng chửi các bác.Em post vài lời bênh vực dùm mà chả ai ủng hộ,còn chửi nặng hơn.
                                                                      Ôi các bác ơi ,10 năm sau khi poly ko học mà vẫn vậy,đau lòng quá…….. E hy vọng phim này 21/12 ra rạp bị cắt hết,chứ nếu không các bác đi coi rạp thì chỉ có đường tìm đống phân mà trốn vào đó chứ bao nhiêu xấu hổ làm sao nén được hehehe

                                                                      P/S :
                                                                      Chợt nhớ
                                                                      Anh từng cấm chiếu The Patriot của MEl Gilson vì bôi nhọ hình ảnh lính Anh
                                                                      TQ cấm chiếu rất nhiều phim bôi nhọ hình ảnh người TQ,gần nhất là Rush Hour 3
                                                                      vụ HQ thì bác LTH có nói rùi,dù đó là phim nói về Bắc Hàn
                                                                      VN từng đuổi cổ Đơn Đương trong We're Soldiers vì dám nói :”giết hết chúng nó” (ý nói giết hết lính Pháp)
                                                                      VN cấm mùa hè chiếu thẳng đứng vì đề tài phụ nữ với ngoại tình và tình dục
                                                                      cấm Xích Lô vì đề tài XHĐ mặc dù ngòai đời Năm Cam ghê gớm hơn nhiều
                                                                      vậy Mười thì sao ?

                                                                    • #105949
                                                                      theone1984
                                                                      Participant

                                                                        lại bị chê nữa rồi, sao film VN ko bao h ngóc đầu nổi, bùn ghê, muốn đi coi ủng hộ giống VLTK mà bị nản lun, chờ tới tháng 12 ko bít nổi ko

                                                                      • #105950
                                                                        poly
                                                                        Participant

                                                                          Chán nhất là lời thoại:
                                                                          – Nè, tớ có người yêu rồi đó
                                                                          – Thật sao?
                                                                          – Uh!
                                                                          – Anh ấy thế nào?
                                                                          – Anh ấy rất đẹp trai
                                                                          – Thiệt hả
                                                                          – Uh!

                                                                          Cảnh đánh ghen bằng axít : đúng là đậm chất VN

                                                                        • #105951
                                                                          poly
                                                                          Participant

                                                                            – Không có chuyện đó, Hội đồng thẩm định phim có đề nghị Cục trưởng Cục Điện ảnh cắt bớt những cảnh kinh dị đó. Thực sự phải xem mới biết, có nhiều cảnh như tra tấn, chặt ngón tay, cắt gót chân, treo cổ, đổ axit.. rất ghê rợn. Hơn nữa thời lượng của những cảnh đó lại rất dài gây bức bối cho người xem. Hội đồng duyệt đã yêu cầu làm ngắn bớt những trường đoạn này.

                                                                            http://www.vietnamnet.vn/vanhoa/tintuc/2007/10/746538/

                                                                        Viewing 34 reply threads
                                                                        • The forum ‘Phim Việt Nam’ is closed to new topics and replies.

                                                                        MoviesBoOm

                                                                        2003-2023

                                                                        Skip to toolbar