@ Phim truyền hình Hà Nội

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #35210
    bluedreams
    Participant

      Hùi trước giờ ít coi phim VN lém…nhưng cũng có coi qua vài phim truyền hình rồi nên nói vài dòng chơi…

      Mặc dù sống trong Sài Gòn nhưng vì gia đình là người Hà Nội nên cuối tuần nào ở nhà cũng bật phim Hà Nội lên xem…vì thế tui đâm ra thích phim ngoài Bắc hơn trong Nam…Không phải vì xem riết quen rồi thích mà tui thích cái giản dị của phim Hà Nội….nhất là những cảnh làng quê của phim…những ngôi nhà nhỏ, có một chút gì đó mục nát trong cái thành phố tấp nập đang phát triển của HN….các câu chuyện rất đời thường không quá khoa trương, các diễn viên diễn rất tự nhiên không quá ngượng, những câu nói bông đùa cũng không hề vô duyên….

      Coi nhiều phim lắm rồi nhưng mà không nhớ tựa cho lắm….tui thích những phim học trò như Xin hãy tin em, 12a và 4h…còn một phim nữa tôi rất thích nhưng chỉ coi được mấy đoạn cuối….nói về một chàng trai nhà giàu, cũng hay quậy phá nhưng không phải thuộc diện ăn chơi yêu một cô bé ở quê lên TP học, anh giúp cô bé vượt qua nhiều khó khăn và thử thách….các diễn viên đứng tuổi thì tôi thích nhất là bác Văn Hiệp…khuôn mặt có nét gì đó khắc khổ, như dân quê lên tỉnh vậy…bác diễn rất tự nhiên nhất là trong những phim bộ phim hài…

      Còn rất nhiều điều muốn nói nhưng tiếc rằng tui coi phim lúc được lúc mất, coi như giải trí chứ cũng không chú ý cho lắm….nhưng tui thích nhất là những ngày chủ nhật hàng tuần…cả nhà lại cùng bên nhau ngồi coi phim Hà Nội…

      Qi shi ni xin li you mei you wo???

    Viewing 12 reply threads
    • Author
      Replies
      • #41329
        deebee
        Participant

          Tui là người nam ,nhưng thỉnh thoảng cũng coi film của người bắc,tui cũng nghỉ như ban film bắc tui thấy họ diễn tự nhiên hơn ,nhưng lời lẻ trong film tui thấy sao sao á chắc là nghe ko quen ………Ý bạn nói là trong film miền nam ko có âm hưởng đồng quê hả??????? vậy thì bạn phải cố gắn xem nhiềi nhiều đi,thế bạn đã coi film Đất Phương Nam chưa ………còn nhiếu film hay lắm bạn cố xem đi rồi sẽ hiểu,tui cũng công nhậnn film trong Nam này nhiều cái cũng khó chịu lắm vì ko thực tế……nhưng ai mà chẳn có khuyết điễm chứ.

        • #41330
          admin
          Keymaster

            đâu phải là nói phim miền Nam không có âm hưởng đồng quê nhưng mà không tạo cảm giác như phim HN thui….vì HN vẫn có một cái gì đó chưa hiện đại hoá như TP…..vẫn còn một cái gì đó gọi là truyền thống và cổ hũ….hổng bít diễn tả ra sao nữa…hixhix
            Thiên thần của các chàng trai

            Hung thần của các cô gái

          • #41331
            mrmpal
            Participant

              mình thấy phim HN quanh đi quẩn lại toàn mấy chuyện dưới quê, cả dòng họ hùa nhau chửi một anh nào đó không có con trai, đẻ toàn con gái, các cụ dưới quê lên thành phố thì lớ ngớ ngu ngu, các em gái thì bị hãm hiếp, khóc bồlu chạy về, người xấu thì xấu từ đầu tới đuôi, như hạng tiểu nhân đi dèm pha người khác, ngưồi tốt thì như thằng ngố tàu. nói chung phim Hà nội xem rất mệt, chỉ được le que vài phim hồi đầu. xem cảnh sát hình sự hay thiệt, lâu lắm mới được xem phim hài mà vui đến thế, chứ mấy phim hài khác sao mà nhố nhăng

            • #41332
              cinema
              Participant

                Dồlà phim Hà Nội hay TpHCM thì đã là phim Việt Nam thì bao giờ cũng có những chi tiết mà khi xem thì tôi ko thể nào chịu được, quá kịch quá tầm thường, nhất là thoại…. Không biết đến bao giờ thì tôi là người Việt Nam có thể yêu thích phim Việt Nam đây?.
                cinema

              • #41333
                tttt
                Participant

                  @01. “Phim truyền hình Hà Nội”,bluedreams,17/05.

                • #41334
                  sirius
                  Participant

                    Theo tôi thấy thì phim miền Bắc về mặt nội dung hay hơn miền Nam rất nhiều.

                    Diễn viên miền Bắc đóng film trông phồhợp với nhân vật mình diễn hơn. Ví dụ như vai anh nông dân nhà quê nhìn đúng là anh nhà quê Còn film miền Nam thì …. Cái này có lẽ do quan niệm chăng? : Đạo diễn film miền Bắc chọn DV phồhợp với vai diễn còn ĐD miền nam chọn DV theo khán gi&#7843?). DV miền Nam nhìn qua nhìn lại toàn Hoa khôi, người mẫu… (dĩ nhiên 0 phải tất cả, nhưng chiếm 1 số đông đấy)

                    Ngoài ra như film miền bắc có vẻ như là họ chú trọng đến các tình tiết nhỏ hơn (phục trang, lời thoại…) nên ít có sự gượng gạo như film miền Nam.

                    Vấn đề kịch bản cũng quan trọng. Hình như ở miền Nam đa số film coi được đều chuyển từ tiểu thuyết sang (ĐPN là 1 ví d&#7909. Còn các film tự sáng tác tôi thấy chẳng giống với thực tế tí nào.

                    Thực ra đến giờ này mà nói chuyện còn phân biệt miền Nam và miền Bắc có lẽ không nên nữa. Thế nhưng mà văn hóa 2 miền vẫn có nhiều điểm khác biệt nhau. Thế nên cách làm film có nhiểu điểm khác nhau là chuyện bình thường. Nhưng cũng mong các nhà làm film miền Nam chú ý: tôi thấy rất rất nhiều người miền Nam (thì tui ở SG này chứ đâu ) tỏ ra thích film miền Bắc hơn là film miền Nam đó.

                    Văn tui hơi bị dở nên không thể nói hết ý của mình. Chán thế. Chỉ biết nghĩ sao nói dzậy thui. Các bạn đọc thấy chán thì đừng chửi nhen!



                    In just two days, tomorow will become yesterday

                  • #41335
                    sirius
                    Participant

                      Còn một điều nữa chứ. Tôi để ý thấy thế này không biết các bạn có thấy giống vậy không? Film miền Nam là dạng như film giải trí, coi xong , chửi () hay khen vài câu rồi thui. Còn film miền Bắc đôi khi có những film khiến người ta phải suy nghĩ sau khi xem xong. Bởi vì nó gắn liền với thực tế. QUá giống những cảnh xung quanh mình.



                      In just two days, tomorow will become yesterday

                    • #41336
                      admin
                      Keymaster

                        to lyl: tui hổng có chê bai gì hết ah…tại hổng bít nói sao cho cái cảm giác nhỏ bá của tui thui……trời ơi…nói seo đây?? đại khái là trong tư tưởng lẫn phong cách HN vẫn còn lưu lại tính truyền thống VN nên coi phim HN thấy gần gũi hơn….còn trong SG thì ngược lại hiện đại quá…thấy nó có vẻ xa lạ và một chút gì đó phô trương…dồsống trong Nam nhưng đó là một điều tui nhận thấy….coi phim HN dễ nuốt hơn và cũng giống như những gì sirius nói…xem xong phim HN đôi khi làm ta phải ngồi suy ngẫm lại rất nhiều điều….đó là một trong những cái hay của phim HN.
                        Thiên thần của các chàng trai

                        Hung thần của các cô gái

                      • #41337
                        duoiuoidaukho
                        Participant

                          đọc xong con thấy fim miền bắc nói chung và fim vn sao hay quá.

                          vậy ra trước đấy em đã sai lầm khi viết bài fim vn là hay vô địch rồi.

                          tuy vậy em vẫn xin bảo lưu ý kiến cũ của mình.

                          con ngua

                          no co den 4 chan

                          the ma no cung bi vap nga

                          nhat la khi no doi

                        • #41338
                          mainhungoc
                          Participant

                            Tui thấy phim Việt Nam còn nhiều chỗ dở lắm.Đầu tiên phải nh7c1 đến âm thanh,tiếng động trong phim.Quanh đi quẩn lại phim nào âm thanh cũng như nhau.Phim Việt Nam có 1 cái nhận ra rất rõ đó là phim Việt nam,đó là cứ ra đến ngoài đường là bao nhiêu tiếng còi,tiếng huýt sáo,…đủ mọi loại tiếng động làm sao để con người ta nhận ra rõ đó là đường phố dù không nhìn lên màn hình.Nhạc phim thì giai điệu cứ naná nhau,toàn là”đất mến thương ơi”nói chung là dân ca vọng cổ.Thể loại lại còn eo hẹp nữa chứ.Quanh đi quẩn lại chỉ có 2 thể loại:hậ quả sau chiến tranh đã cướp đi những gì đẹp đẽ và thân thương nhất của con người(sắp khóc rùi đây ),loai thứ 2:đồng quê Việt nam còn nhiều vấn đề cần được giải quyết.Bấy nhiê lý do trên đã đủ khiến tui dị ứng với phim Việt nam lắm rùi.Đấy là chưa kể đến các yếu tố khác như diễn viên,lời nói trong phim,khung cảnh trong phim,…Phim Việt nam cần phải thay đổi rất nhiều…
                            no no

                          • #41339
                            thomas261989
                            Participant

                              0 biết phải mình có định kiến 0 chứ sao mỗi lần coi phim HN là mình 0 chịu nổi?? Diễn viên đóng giả tạo quá ( nhất là mấy phim TP còn mấy phim đồng quê thì cũng được). Lời thoại gì mà…. chắc mấy nhà viết kịch bản HK phải qua đây bái làm sư phụ quá. Có nhiều chi tiết kịch quá đáng ( ví dụ như trong phim gì đó, anh diễn viên chính dính có 1 cghút nhọ nồi trên mặt mà biết bao nhiêu người quay lạin rồi lại cười rất ư là ….. vô duyên và giả tạo ở giữa thành phố, rồi anh bạn nói lắp nữa, nghe là đã thấy giả tạo 1000%, rồi trong phim ” Phượng Hồng”, bạn bà với nhau mà khách sáo quá, rồi tự nhiên rủ nhau lên công viên, rồi thảy giấy báo kết quả rồi đi lụm lại, rồi cười ….. lại rất ư là giả tạo v..v..) Ặc ặc, kể lại là thấy nổi da gà rồi. Rồi trong phim teen ” Đội thám tử…” gì đó, ặc ặc, kịch quá đáng, làm mất hết vẻ vô tư thiêu nhi. Chắc là tại diễn viên hiền quá, vô tư quá, chân thật quá…., nên mới 0 thấy được cái sến của lời thoại, 0 dám có ý kiến với đạo diễn, người viết kịch bản. Thử hỏi có phim nào của miền B làm hay được như phim ” Chuột” của miền N chưa? Phim HN tui thấy chỉ có sở trường là mấy cái nhà quê, đống rơm, thửu ruộng, con trâu cái cày thôi.

                              “các diễn viên diễn rất tự nhiên không quá ngượng, những câu nói bông đùa cũng không hề vô duyên…. “

                              Hổng dám đâu. Diễn viên gì mà… nhất là mấy vai như cave, tiếp viên các quán cà phê, bia ôm thì đóng gì mà sượng gần chết, nhìn rõ là thấy họ ngượng. Thôi, chỉ dám có ý kiến như thế thôi. Đồng ý hay 0 là tùy các bác

                              LIFE IS A GAME

                            • #41340
                              sirius
                              Participant

                                Theo tui biết thì “Chuột” là 1 fin dạng fin ngắn của 1 đạo diễn rất trẻ (mới tốt nghiệp thì phải). Và đúng là 0 nên so sánh như thế. Hơn nữa fin đó chỉ có 1-2 diễn viên đương nhiên là nó phải khác với fin có nhiều diễn viên.

                                Còn nói về sự giả tạo thì tôi 0 rành lắm về vụ các cô cave, bia ôm… Nhưng cứ coi các fin miền Nam chiếu TV kìa coi có ỉa không? Giả từ diễn xuất đến nội dung kịch bản: Đồng tiền xương máu, Người đàn bà yếu đuối, Blue trắng ý…

                                Nói chung thì cách nhìn nhận còn tuỳ vào mỗi người nữa. Và cũng tùy theo các fin bạn đã xem. Film Việt nam thì các fin chiếu TV tui cũng có coi được 1 số chứ cũng chẳng phải là rành lắm. Tuy nhiên có 1 điều tôi cứ băn khoăn mãi: tôi đã từng thấy rất nhiều người ghát fin, chương trình của miền Bắc vì cái tội: nói tiếng Bắc Hic, cứ vậy cho nên tôi không lấy gì làm lạ khi trên TG này người ta cứ chám giết nhau mỗi ngày về các vấn đề sắc tộc .



                                In just two days, tomorow will become yesterday

                              • #41341
                                redring
                                Participant

                                  Ko thích phim VN, nếu có chỉ là những phim dạng mì ăn liền ở miền Nam hồi trước hay chiếu ở rạp như Hồng hải tặc, Nước mắt học trò còn nhiều mà quên tên rùi. Điện ảnh giờ mỗi năm ko đến mấy phim, còn truyền hình ko có gì mới mẻ nhưng nếu “bắt buộc” chọn tui sẽ chọn phim phía Nam mặc dù diễn mà mặt cứ cứng đờ ra, đọc thoại mà cứ như nhai chữ, phim Hà Nội vẫn tự nhiên hơn nhưng chắc mình người Nam nên ko thích phim ngoài đó

                              Viewing 12 reply threads
                              • The forum ‘Phim Việt Nam’ is closed to new topics and replies.

                              MoviesBoOm

                              2003-2023

                              Skip to toolbar