Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #39793
    tocdo_lucky
    Participant

      Biết nói sao đây… Một bộ phim tuyệt vời kể từ sau Corpse Bride. Cả hai đều từ bàn tay chỉ đạo của Tim Burton. Phim là một câu chuyện kinh dị đẫm máu và được bắt đầu bằng tình yêu, kết thúc cũng bằng tình yêu.

      Benjamin Barker (J.Depp), một thợ cắt tóc cạo râu, bị lão Judge Turpin và thằng tay sai hèn mọn đẩy vào tù để lão có thể chiếm đoạt người vợ đẹp của anh. Sau nhiều năm, anh ra tù, thay hình đổi dạng, thay tên đổi họ thành Sweeney Todd, trở về London chốn cũ với lời thề sẽ trả thù. Anh trở thành thợ cạo râu, khuyến mãi cắt cổ, với hị vọng lão sẽ vào cạo râu để anh hành động. Trong khi chờ cơ hội, anh cắt cổ những xấu số, lấy thịt xay nhuyễn cho cô Lovett (Helena B. Carter) làm “bánh bao nhân thịt người”…

      Phim với tông màu xám y hệt như Corpse Bride, nhưng lại làm nổi bật màu đỏ của máu, làm em nhớ đến 300. Suốt 105 phút người xem như được tắm trong máu đỏ và nghe nhạc kịch. Hầu hết lời thoại trong phim được lãng mạn hóa, nhạc kịch hóa phù hợp với tâm trạng của nhân vật và mạch phim. Đoạn li kì cao trào thì tiếng nhạc dồn dập, đoạn tỏ tình lãng mạn thì tiếng hát du dương thánh thót… Khiến người ta không thể nào không mở volume lớn lên một chút hoặc bẻ nát chiếc đĩa âm thanh 2.1 khốn nạn, để rồi nuối tiếc vì “có còn hơn không” :D. Không biết những bài hát trong phim là do Depp và Carter trình bày hay sao nữa, nghe giọng rất giống, đặc biệt là cái giọng Anh của Carter.

      Nói về máu. Phải khâm phục bàn tay kĩ xão của họ. Rất ghê, những cảnh Sweeney cắt cổ khách hàng trông lạnh xương sống. Anh cắt chẳng hề chần chừ, khách cũng chỉ kịp khá hốc miệng ra và rồi… máu tuôn. Máu rất nhiều và lỏng, bắn tứ tung rất là… xạo nhưng thiết nghĩ đó chính là ý đồ của nhà làm phim. Em coi mà cảm giác rất thật, đến nỗi bưng tô cơm ăn mà đến cảnh máu tuôn là lại có cảm giác ươn ướt ngay cổ, rùng mình… đến đoạn xay thịt người mà hết dám gắp miếng thịt trong tô cơm…

      Phim của Tim Burton luôn làm em phải bất ngờ. Lúc trước thì Corpse Bride, không ồn ào, không náo nhiệt PR, đến nỗi trao giải Oscar xong em cũng chẳng thèm đụng đến mấy đề cử đó nữa. Sau đó nhờ nhỏ bạn giới thiệu một câu “hay lắm”, thế là tò mò kiếm xem. Bị chinh phục, không thể nào rời mắt khỏi màn hình, xém rơi nước mắt lúc cuối phim. Lần này cũng vậy, chỉ khi công bố các đề cử thì em mới chính thức được biết đến phim này, bất ngờ hơn khi xem những thước phim đầu tiên, khi Johnny Depp hát, mới biết phim này cùng thể loại với Corpse Bride.

      Tóm lại, đây là một bộ phim không thể bỏ qua. Hiện nó đang nằm trong top 10 của em cùng với Cloverfield, The Assassination of Jesse James và P/S I love you… 4/5. Qua tết này hi vọng sẽ có Bản chính thức, sẽ đi “lụm” cùng với “Young He” (anh younggun và chị hebi ấy mà :D)

    Viewing 5 reply threads
    • Author
      Replies
      • #107036
        younggun1894
        Participant

          Ừ, anh cũng me phim này, tiếc là chưa có phụ đề Anh ngữ, phim này dạng musical nên cần phụ đề mới nghe bà con “hét” đc :-D

        • #107037
          tocdo_lucky
          Participant

            em kiếm dc cái index có gần hết OST nè

            http://www.denymeandbedoomed.com/Music/Sweeney%20Todd/2005%20Broadway%20Revival%20Cast()/

            vô ko dc thì refresh lại nhiều lần nhé, cái index này bị sao ấy

          • #107038
            gaibongbot
            Participant

              em cũng thích Tim lắm lắm!

            • #107039
              thantrongtuananh
              Participant

                tui thì không thể khoái nổi phim này. nhất là các cảnh cắt cổ. thật khủng khiếp. tàn bạo hơn cả saw  T__T

              • #107040
                anhthu83
                Participant

                  tui mê jonny nhứt nhưng kiểu này ko biết coi nổi ko. Máu me bê nết.

                • #107041
                  rubycup
                  Participant

                    phim này đã có phụ đề rồi, khi tui coi phim này thì lại chú ý đến màu xám bao trùm trong phim (thể hiện tâm trạng u ám của Sweeney), các cảnh máu me lại k gây chú ý lắm, chắc chắn là k thể tàn bạo hơn Saw được rồi, vì trong Saw cảnh máu me chân thật hơn nhiều.

                Viewing 5 reply threads
                • The forum ‘Châu Mỹ, Châu Âu’ is closed to new topics and replies.

                MoviesBoOm

                2003-2023

                Skip to toolbar