The Hours: Phim nhảm nhí

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #35136
    what
    Participant

      Thấy bộ phim này được đề cử ốtxca rồi có Nicole kidman đóng nữa nên tui mới mướn về nhà xem. Xem xong bộ phim, không hiểu gì hết còn bị mẹ với chị tui la là mướn phim bậy bạ về coi. phim gì mà đàn bà hun nhau âu yếm, rồi hết người này bị gay đến người kia bị les. còn có bà kia quăng con đi tự tử, rồi sau đó sợ quá không tự tử nữa, đi về. cuối cùng, ý nghĩa của bộ phim là ai bị trầm uất thì tự tử, tại vì tôi thấy bà nicole cuối cùng tự tử, mặc dù ông chồng yêu quá trời. chắc là vì bà này bị bà chị phụ tình (bà chị chắc ghen tuông, thấy em mình có chồng yêu nên đùng đùng bỏ v&#7873. còn ông nhà văn sida cuối cùng nhảy lầu tự sát để tác phẩm văn chương của mình có giá hơn (xem phim này tui chỉ cười có một khúc là khi bà kia đi mua hoa, mấy người bán hoa khen truyện của chồng bả hay, bả nói ông đó mất 10 năm để viết nên muốn đọc hết cuốn đó cũng phải mất 10 năm)

      xem phim này tui thấy có khác gì phim việt nam đâu? buồn thì lấy thuốc lá ra hút, hút quá trời, nicole áh. rồi nấu ăn, xong quăng đồ ngồi khóc bên bếp, y chang mấy phim việt nam.

      hu hu hu, phim dở, nhảm nhí, tuyên truyền bệnh hoạn mà cũng được giải. đúng là không thể nào hiểu nổi.

      đừng có coi phim này nhe, nhất là đừng coi với người lớn áh
      what? what? what?

    Viewing 31 reply threads
    • Author
      Replies
      • #40490
        bigbell
        Participant

          quả thật là cao siêu thật!coi không hiểu gì hết trơn, càng coi càng kho hiểu,còn cả film Chicago cũng thế mới ác chứ.Trời sao film cao siêu thế chẳng lẽ đầu óc mình thếp kám quá nên mình không hiểu nổi??
          hello!

        • #40491
          snitch_ball
          Participant

            Phim nặng nề, triết lí, nhưng tuyệt nhiên không nhảm chút nào! có thể chúng ta chưa hiểu tới, nhưng nói fim nhảm nhí thì hình như hơi chủ quan và thiển cận!

          • #40492
            light
            Participant

              Mới đọc cái tựa đề bài viết của bạn what là đã thấy hoảng hồn rồi.

              Có thể phim không dễ hiểu nhưng làm sao mình lại tự ý gán gháp cho phim thành phim nhảm nhí được???

              Nếy không hiểu phim, sao bạn không xem lại phim một lần nữa, hay chịu khó ngồi suy nghĩ xem phim nói gì???

              I light up your life

            • #40493
              january
              Participant

                Thiệt là mừng ghê, bữa nay gặp được người đầu óc thấp kám giống mình rồi! Hihihi!

                January cũng không tài nào hiểu được mấy cái film cao siêu như vậy, nhưng không dám nói ra sợ người ta biết trình độ cảm nhận của mình có vấn đề!

                Năm trước, mướn film Moulin Rouge về coi mà không chịu nổi nửa film. Mà đó cũng không phải là lần đầu tiên January cảm thấy không hiểu nổi những bộ film mà người ta coi là ” có giá trị “. Nên January đã quyết không thèm tìm cách làm người sành điệu nữa , coi mấy film dễ hiểu để đỡ tiếc tiền mướn film ( mướn mà không coi thì tiếc quá rồi còn gì! )

              • #40494
                senspirit
                Participant

                  Cám ơn bạn what đã tạo ra 1 cái thread để các bạn khác xả xú páp bức xúc kìm nán bí lâu

                  em đây bản thân rất thồphim nghệ thực. phim gì mà xem đák hiểu cóc khô gì cả, thế mà bọn “sành địu” nó cứ bảo là phin hay hay.. Chả biết hay chỗ nào nữa.. phim gì cứ nói nói miết ko bít mệt

                  theo em nên đổi danh từ “phin nghệ thực” để dành cho các phim như XXX (hành động rất nghệ thuật), 007 (vừa bắn súng vừa cua gái rất nghệ thuật), hay là phin Not another teen movie (nhái mí phim khác, tục tĩu rất nghệ thuật)…

                  nếu như điện ảnh định nghĩa phin nghệ thực lại như vậy thì em sẽ bỏ thành kiến với phin nghệ thực… hehehehe

                • #40495
                  trada
                  Participant

                    Xin loi vi may nha minh mat unicode, khong go dau duoc.

                    Dung la The Hours rat kho hieu, minh coi cung khong hieu het duoc y cua phim nhung voi minh phim rat an tuong.

                    Khi ban song trong mot hoan canh ma ai cung mo uoc – mot gia dinh dam am, duoc moi nguoi yeu thuong, ban co cho la minh hanh phuc ?

                    Con nguoi khong the hanh phuc khi ma moi nguoi deu luon het muc san soc minh theo kieu cua ho, tuc la lam cho minh hanh phuc theo cach ho nghi. Boi le, nhu vay ban chang khac nao con vat cung nuoi trong nha, chang ai hieu ban.

                    Cac ban co nho chong cua Virginia da noi gi khong ? – Ho da bo cong chuan bi bua an cho chung ta va chung ta co nhiem vu phai an het. Lieu ban co muon bo do cong viec ma ban dang lam voi su cao hung de thi hanh mot nghia vu con con nhu vay ?

                    Voi chung ta, ca 3 NV Virginia, Richard va Laura, ho la nhung nguoi qua hanh phuc vi co nhung nguoi than khong che vao dau duoc. Nhung ban co tim thay su hanh phuc tren guong mat cua ho khong ? Co le ban se cho la ho qua doi hoi. Dung vay, ho qua doi hoi, nhung do la su doi hoi day chat nhan van. Minh tin chac cac ban cung khong dong y voi chong Laura rang bua tiec sinh nhat nhu the la tuyet voi ma, phai khong ?

                    Quyet dinh cua NV tren rat ich ky, no gay ton thuong rat lon toi nhung nguoi da het long yeu thuong ho “mot su vo on”. Nhung ho co cai ly rieng. “Can co mot nguoi chet de nhung nguoi khac biet yeu thuong cuoc song hon.” Can phai co mot su chan dong de moi nguoi tinh giac. cuoc song la mot cai gi do sau sac, kho hieu, chu khong de dai va hoi hot.

                  • #40496
                    trada
                    Participant

                      VAI PHAN DIEN

                      Coi phim nay moi thay Nicole co mot ma luc ghe hon. Phim nang nhu vay ma gap Nicole, Julianne va Meryl dien thi dung la nghet tho. Nhung gio phut cuoi cung truoc khi cac nhan vat quyet dinh lam cai hanh dong “vo on” moi nang ne gi dau. Minh tiec la luc do khon co ai, khong co mot yeu to nao tac dong den de lam ho thay doi quyet dinh.

                      Minh khoc nhieu khi thay chong Laura day co vao canh be tac phai bo lai dua con de thuong de roi chinh co la thu pham day con minh vao con duong dong tinh, tu tu. Phai chi trong NHUNG GIO PHUT dinh menh do, chung ta sang suot hon…

                    • #40497
                      light
                      Participant

                        Toàn những người tìm cách để chống chế…

                        “Năm trước, mướn film Moulin Rouge về coi mà không chịu nổi nửa film. Mà đó cũng không phải là lần đầu tiên January cảm thấy không hiểu nổi những bộ film mà người ta coi là ” có giá trị “”

                        “Cám ơn bạn what đã tạo ra 1 cái thread để các bạn khác xả xú páp bức xúc kìm nán bí lâu

                        em đây bản thân rất thồphim nghệ thực. phim gì mà xem đák hiểu cóc khô gì cả, thế mà bọn “sành địu” nó cứ bảo là phin hay hay.. Chả biết hay chỗ nào nữa.. phim gì cứ nói nói miết ko bít mệt “

                        Những phim như The hours”, chúng ta xem ko thể hiểu hết ngay được, đó là chuyện bình thường. Thế mà đến Chicago vả cả Moulin Rouge xem không hiểu thì tôi thật sự cũng không biết nói gì hơn. Thật ra tôi cũng chẳng muốn vô đây nêu thẳng ý kiến của mình vì như thế có thể bị gọi là “gây sự”. Nhưng đến khi tôi đọc những reply kiểu như trên thì tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi phải bảo vệ cho bộ phim tôi yêu thích. Tại sao chúng ta xem không hiểu chúng ta không nhận mình chưa đạt đến tầm để hiểu? (bản thân tôi cũng chưa hiểu hết và phải xe lại, tìm hiểu thêm mới hiểu được 1 phần) ,mà lại hạ thấp bộ phim xuống để biện mình cho bản thân?? Đúng, mỗi người ` sớ thích, các bạn không thích xem những phim như The hours, các bạn có thể không xem nhưng các bạn không thể bảo nó là nhảm nhí. Tôi chỉ muốn nói thế thôi.

                        I light up your life

                      • #40498
                        ramboiv
                        Participant

                          hè hè…tui cũng thấy vậy đó …mấy phim Oscar gần đây quá nhàm…đề tài chẳng đâu vào đâu…đề tài tình dục quá nhiều, đề tài về vấn đề ăn chơi thì bọn Hollywood chấm đậu….chẳng hạn như Gangs of Newyork hay như vậy mà sao bẻ ngoặt 180 độ ..chỉ vì chiến tranh I-rắc …lai bẻ sang Chicago một bộ phim dấm dớ đầy màu sắc tư bản , sa đoạ đủ cỡ … thử hỏi 1 kẻ giết người mà lại trở thành 1 người nổi tiếng được dân cả nước coi thành thần tượng sống… 1 hố sâu tội lỗi của xã hôi trở thành hiện tượng của nước Mỹ…liệu có còn ra gì không khi mà chính phủ Mỹ mua lại vũ khí của dân khuyết khích không dùng súng . Một khi tệ nạn bạo hành o Mỹ diễn ra hàng ngày thì Chicago đoạt giải …liệu khi mọi người xem xong phim rồi nhận xát nước Mỹ như thế nào…..theo tôi thì nhận xát đúng theo tình hình hiện nay…nước Mỹ vẫn sa lầy vào chiến tranh cũng như trong điện ảnh ….

                          Một khi đã được xem như là 1 kinh đô Điện ảnh Mỹ vẫn khong từ bỏ lối sống kích động đem vào trong phim…Chicago là 1 ví dụ ….lối sống bệnh hoạn vào đạo đức …. người ta xem phim chỉ nghĩ đến…à phim này coi vui thôi không nghĩ gì khác ….1 phim vui trong lúc buồn….họ không nghĩ gì khác …..và chính họ sau 1 thời gian cũng xa lầy nghĩ những phim này chỉ giải trí và không đáng quan tâm …nhưng nó thật sự là 1 vấn đề mà xã hội cần quan tâm …1 khi lớp trẻ Việt Nam xem xong cũng giống như họ ….xem Pháp Luật cũng như trò đùa …giết người rồi ra vào tồnhư ăn gỏi….và được mọi người xem như 1 vị đại ca lãnh đạo!!!!….Nói chung Chicago là 1 bộ phim xấu …khi xem chơi thì chẳng nghĩ gì…khi ngẫm lại….Chicago trở thành 1 vấn nạn của nước Mỹ ….nó là hiện thân của nước Mỹ đầy quyền lực….sa đoạ cả về đạo đức..lẫn tinh thần…..

                          Tôi lâu lắm rồi chưa thấy Hollywood có 1 phim về những tình cảm bình dị nhất của con người như Green Miles , Forest Gump….triết lý cơ bản về cuộc sống giữa con người với nhau!!!

                          Tôi thật sự thất vọng về Chicago!!!! 1 phim đã đoạt giải Oscar!!!!


                          Live And Let Die

                        • #40499
                          admin
                          Keymaster

                            Thú thiệt là tui chưa xem The Hours cũng như Chicago , nhưng mà tui nghĩ những phim này đã được giải Oscar rồi thì hẳn nhiên nó không hời hợt và nhảm nhí đâu …Tui cũng không nói điều đó chỉ vì những phim đó đã được giải Oscar vì không chỉ có những giám khảo coi và bầu cho phim đó mà còn bao nhiêu là những người “ghiền” phim khác xem ,họ cũng chưa chắc xem một hai lần đã hiểu nhưng rõ ràng tính nghệ thuật của phim là 1 điều không thể chối bỏ .Với lại đâu phải phim nào bị gắn mác phim “nghệ thuật ” đều là khó hiểu và nhảm nhí ..A.I ,Gone with the wind…Moulin Rouge và nhiều phim khác cũng đâu khó hiểu.Rồi tới Breakfast at Tiffany cũng vậy , hiểu ngay từ lần đầu xem và mỗi lần coi lại,mỗi lần nhớ lại thì lại nghiệm ra một điều gì đó, nhẹ nhàng thôi nhưng rât nặng kí …! Cũng như hồi học cấp 3 khi học “Ông già và biển cả “của Hemingway, tui chẳng thấy gì khác ngoài sự miêu tả về công việc và chuyến đánh bắt của ông lão nhưng mà tui nhớ là như Hemingway đã nói “Nguyên lý tảng băng trôi “đại khái như cái mà ta hiểu được khi đọc chỉ là 2 phần nổi còn cái 7 phần chìm kia mới là ý nghĩa thật sự muốn gửi tới người đọc …Cho nên tui cũng không muốn mình bỏ qua 7 phần chìm kia để rồi như con tàu Titanic , thiếu cảnh giác,lơ là….cũng bị làm đắm bởi một tảng băng trôi mà chính xác là do phần chìm đâm vào…..Có lẽ khi đánh xong cái Reply này tui sẽ đi kiếm những phim “nghệ thuật khó hiểu” này về coi và cũng chắc rằng mình sẽ chẳng hiểu gì ngay từ lần đầu xem đâu….!!!
                            …. Hong Hanh….

                          • #40500
                            lilo
                            Participant

                              Chời, phim Chicago đâu có khó hiểu đâu. Phim ca nhạc, có hát ca nhảy múa tưng bừng vui quá chời… Phim Oscar cũng tùy phim và tùy gu thôi à, đâu phải cứ hễ Oscar là khó hiểu và nhảm nhí ( hic, cái này chắc dùng pháp nói quá !?!) . Nhưng cũng phải công nhận có nhiều phim đoạt giải bự khó hiểu dã man, và The Hours chắc là một trong những phim này rồi. Tui chưa coi nhưng cũng không có ý định coi tại vì không thích thể loại phim giống vậy, nên có coi chắc cũng không cảm nhận được gì.

                            • #40501
                              admin
                              Keymaster

                                Phim The Hours the hien nhieu triet ly ,quan niem song .Nhung ai co tam hon sau xa se hieu duoc dang phim nay . Nhung phim nay xung dang doat Oscar …
                                Mrs Dalloway said she should buy flowers herself

                              • #40502
                                trada
                                Participant

                                  XIN CHỈ GIÁO

                                  Dinh Quang ơi, nghe có vẻ nhu DQ hiểu nhiều về The Hours lắm, nhiều câu trích dẫn là biết rồi, chỉ giáo thêm cho Trada biết với, Trada cũng chưa hiểu hết phim này.

                                  Đa tạ.

                                • #40503
                                  snitch_ball
                                  Participant

                                    “1 kẻ giết người mà lại trở thành 1 người nổi tiếng được dân cả nước coi thành thần tượng sống… 1 hố sâu tội lỗi của xã hôi trở thành hiện tượng của nước Mỹ…”, “Một khi đã được xem như là 1 kinh đô Điện ảnh Mỹ vẫn khong từ bỏ lối sống kích động đem vào trong phim…”, “lối sống bệnh hoạn vào đạo đức …. người ta xem phim chỉ nghĩ đến…à phim này coi vui thôi không nghĩ gì khác ….1 phim vui trong lúc buồn….họ không nghĩ gì khác …..và chính họ sau 1 thời gian cũng xa lầy nghĩ những phim này chỉ giải trí và không đáng quan tâm …”, “1 khi lớp trẻ Việt Nam xem xong cũng giống như họ ….xem Pháp Luật cũng như trò đùa …giết người rồi ra vào tồnhư ăn gỏi….và được mọi người xem như 1 vị đại ca lãnh đạo!!!!….”, “Nói chung Chicago là 1 bộ phim xấu …”

                                    Vậy ra sau khi xem xong Chicago thì những điều bạn ramboiv rút ra được những điều như vậy! Tui biết đây là thread nói về The Hours, nhưng do bạn đã nói nhiều về chicago, nhưng toàn là nhưng lời nói fiến diện và đi ngược hoàn toàn với tinh thần của fim nên tui.., nói sao ta, quá bức xúc , nên phải cho vào đây. Bạn nghĩ rằng bộ fim Chicago làm ra là để cổ vũ lối sống như các nhân vật trong fim??? Nếu như vậy thì chẳng khác nào bạn cho là Vũ Trọng Phụng viết ra Số Đỏ là để truyền bá lối sống của anh chàng Xuân, và Kim Dung xây dựng Vi Tiểu Bảo để làm hình mẫu cho thanh niên??? Họ dè bĩu, khinh bĩ lối sống đấy bạn ạ ! Và Chicago làm ra không phải chỉ để “vui trong lúc buồn” thôi đâu, mà cái đó người ta gọi là trào phúng!

                                    Bản thân tui coi fim ko hề fân biệt fim nghệ thuật hay fim thương mại hay rẻ tiền đi chăng nữa, miễn là sau khi coi xong, tui thấy mình học dược một cái gì đó. Từ American pie cho tới Titanic, The legend of the falls cho tới Enemy at the gate tui đều cảm thấy thích. Và trường hợp của The Hours , thì tui rất thích nhận xet của Trada, là chỉ có bản thân mình mới biết mình cần gì, đâu là hạnh phúc, và đừng áp người khác sống theo cách mà mình cho là hạnh phúc!

                                  • #40504
                                    babyangel
                                    Participant

                                      cai threat nay tranh cai nay lua ghe he!
                                      Tell me where my love is….please..HURRY!!!!!

                                    • #40505
                                      draculina
                                      Participant

                                        The hours không nhảm nhí, cũng chả bệnh hoạn, chỉ ngu thôi. Ngu từ cái bà Virginia Woolf viết Mrs Dalloway dài dằng dặc, chẳng có ngắt hơi y như Ulysses của lão James Joyce thì đứa nào khoái đọc được. Thế mà vẫn được thằng cha Michael Cunningham mê rồi cảm hứng ra cuốn The hours. Thằng cha này chập cheng ngang bà tổ, đời nay người ta thích đọc tâm lí sướt mướt, rùng rợn trinh thám mà tự dưng lại đẻ ra cuốn truyện về 3 người đàn bà thích tự tử, vậy mà vẫn cứ vác về cái giải Pulitzer. Mà càng ngu hơn là cũng có đứa chịu chuyển cái cuốn này thành phim. Thuê được 2 cô em Julianne Moore và Nicole Kidman hot vãi thế kia mà không tranh thủ biến thành hot lesbian để câu mấy thằng đực rựa Tây đi xem ( ở Tây chỉ có thằng gay mới không thích xem lesbian đẹp ), lại giữ nguyên như cốt chuyện tiểu thuyết. Ngu đến thế là cùng.

                                        Phim đời nay thì phải có trai gái đẹp thẳng thớm, hành động, anh hùng ngời sáng chứ mấy mù-vi-phan xem mấy ông bà già triết lí nhân sinh, tư tưởng existentialism từ đầu thế kỉ 20 thì mê sao nổi. Lại còn dùng hình ảnh ẩn dụ hoa hoát, nụ hôn, chim chóc, mệt người. Muốn nói cái gì thì nói thẳng ra chứ lại còn ẩn dụ với chả ẩn dẹt. Bị các mù-vi-bum-mờ chửi cũng phải.

                                        … look closer …

                                      • #40506
                                        admin
                                        Keymaster

                                          ặc ặc, bạn draculina làm tui sợ rồi đó nha…

                                          ờ ờ, The hours mà so với Mrs. Dalloway với Ulysses thì phải nói là phim vô cùng “thông minh”, còn 2 cuốn sách kia thì “ngu” chịu hết nổi, các MBoomer mà đọc 2 cuốn này chắc chửi thành thread dài gấp 10 lần cái này.

                                        • #40507
                                          draculina
                                          Participant

                                            Ờ, [j.o.y] trích dẫn ra cái câu đó làm tôi mới đọc kĩ lại một số reply chửi The hours ở trên. Mừng quá, một số các mù-vi-bùm-mơ có khả năng bình luận phim cực kì sáng suốt. Thật đáng mừng. Trong tương lai, họ có thể trở thành bình luận gia như Nguyễn Ngọc Chấn ( kí danh CNN ) mà thegioidienanh một thời coi là vũ khí đặc biệt.

                                            Dạo này hè nóng bức, bể bơi MB ngày càng rộng nhể ?

                                            … look closer …

                                          • #40508
                                            tuongvanton
                                            Participant

                                              The Hours, Chicago… hay bất cứ film nào mà các bạn cho là nhảm nhí và không thể hiểu nổi đạo diễn muốn chúng ta hiểu gì …,theo các bạn là film dở sao. Công nhận chúng ta là khán giả và mỗi người có những ý kiến, suy nghĩ khác nhau về mỗi bộ film, mỗi nhân vật, và đương nhiên chúng ta có quyền nói lên suy nghĩ của mình, tuy nhiên tui thấy các bạn đừng vội vàng kết luận 1 bộ film là dở vì chúng ta đâu là dân chuyên nghiệp há.

                                              Tui chắc là các bạn đã từng xem “Basic Instinct” hay “Vanilla Sky” , vậy các bạn có hiểu ngay nội dung của bộ film không? Tui thì tui phải xem đến lần thứ 3 mới hiểu được bộ film đề cập gì.

                                              Tui nhớ có 1 lần tui hỏi Thầy giáo của tui là Thầy hiểu gì khi xem xong 1 bộ film , Thầy tui chỉ cười và nói rằng Thầy xem film và biết rằng film đó hấp dẫn Thầy hoặc không hấp dẫn Thầy chứ Thầy không quan trọng ý nghĩa mà bộ film đem lại. Lúc đó tui nghĩ Thầy tui hơi có vấn đề vì xem tui nghĩ xem film là rút ra bài học cho chính mình. Nhưng dần dần tui nghĩ hình như Thầy nói đúng. Chúng ta xem film, chúng ta trả tiền để xem 1 bộ film, đó là cách để chúng ta thư giãn, chúng ta cảm nhận sự thỏa mãn mà bộ film đem lại, liệu có cần thiết không khi phải tự vặn óc mình để suy nghĩ nội dung đó đem lại ý nghĩa gì trong cuộc sống. Tui không có ý tiêu cực rằng chúng ta có thể xem bất cứ 1 bộ film nào , nhưng khi xem film chúng ta không cần phải xem trọng vấn đề đó có ý nghĩa gì trong thực tiễn.

                                              Cho nên tui thấy chúng ta không cần thiết đánh giá bộ film qua những vấn đề mà chúng ta nhất mực áp dụng vào thực tế. Vả lại đánh giá bộ film đâu dừng lại ở chỗ nội dung mà còn là quá trình đánh giá diễn xuất của diễn viên, phối hợp nghệ thuật và ý tưởng của kịch bản và đạo diễn…..

                                              Nói về 3 bộ fim mới nhất có giải Oscar , tui công nhận diễn viên có diễn xuất thật xuất sắc. Nicole hoàn toàn đưa chúng ta đi đến một cảm giác lạ về một nhân vật.. không thể hiểu nổi… mà xem xong chúng ta vẫn còn tức anh ách vì một người phụ nữ..không ra gì…., nhưng nếu chúng ta quan niệm đó chỉ là 1 bộ film, một hình thức giải trí thì cần gì đem cái tức vào cảm nghĩ của mình…Tất cả những gì chúng ta-những khán giả- cảm nhận khi xem xong 1 bộ film là tận hưởng cảm giác thư giãn và thoải mái… Đơn giản thế thôi !!!

                                              Có thể ý khiến của tui không phù hợp với nhiều bạn… Dù sao tui cũng xin được chỉ giáo… !!!
                                              …the grand essentials to happiness in the life are something to do, someone to love and something to hope for…

                                            • #40509
                                              fancinema
                                              Participant

                                                nhưng ý kiến của bạn tuongvanton lại phù hợp với tui, tui coi film cũng giống như cách ông thầy của bạn đó, to be or not to be đó mà.

                                                Còn Chicago mà có người chê dở nhảm nhí, khó hiểu, là một film xấu thì tui cũng hết hiểu luôn, từ âm nhạc, ánh sáng diễn viên, kịch bản đều quá xuất sắc, tui coi cả hai lần mà vẫn thấy hay nhưh thường hay là coi film k có phụ đề nên không hiểu, vậy thì tui có kịch bản film nè, có ai muốn coi thì sign cho tui, tui gửi email cho.

                                                Brave heart

                                              • #40510
                                                poco
                                                Participant

                                                  coi the hours không hiểu ,chê thì còn có thể chấp nhận chứ nói thiệt nha nếu coi moulin rouge mà còn không thấy hay thì nên về nhà mà coi tom và jerry và công chúa hoàn châu và những phim giải trí đơn thuần thì tốt hơn . Tui thấy dạo gần đây phim oscar hơi khó hiểu một chút nhưng kịch bản viết rất tốt . Tui rất thích iris .

                                                  Nói thiệt nha tình yêu là là vấn đề lớn nhất trong cuộc sống ,tình dục là nền tảng cơ bản quan trọng nhất để mà thế giới có hơn 6 tỉ người như ngày nay nhưng VN lại cấm đoán vấn đề này để cuối cùng trở thành nước có tỉ lệ phá thai ở tuổi vị thành niên lớn nhất thế giới .Nếu mà cảm thấy coi không hiểu thì đừng coi một cách đua đòi làm gì .Để rồi cuối cùng tạo ra 1 cái topic mà chỉ để người khác cười vào .

                                                • #40511
                                                  minhhuyxxx
                                                  Participant

                                                    “Năm trước, mướn film Moulin Rouge về coi mà không chịu nổi nửa film. Mà đó cũng không phải là lần đầu tiên January cảm thấy không hiểu nổi những bộ film mà người ta coi là ” có giá trị “” <


                                                    Cối xay gió đỏ mà xem không hiểu thì chắc phải đi học lại một khoá…tiếng Việt đi là vừa…hummm….sao lại có những kẻ khờ khạo một cách…giả tạo thế nhỉ???Hummm…

                                                  • #40512
                                                    shasta
                                                    Participant

                                                      Ha ha. coi bộ thread này dzui nghen, cho tui ké đôi lời.

                                                      Thứ nhất, tui chưa bao giờ thấy ai lại có thái độ tiêu cực như 1 số bạn trên đây khi xem phim cả, nếu nói xem Chicago và Moulin Rough mà khó hiểu nữa thì phải xem lại thị hiếu coi phim của bạn rồi. Có lẽ bạn chỉ là người xem phim một cách hời hợt, bằng cách này, bạn đang phí tiền của chính bạn cũng như phí công sức của các nhà làm phim (sorry nếu câu này đi hơi xa). Tui đoan chắc là bạn chỉ xem những phim đấm đá ì xèo, hay những phim hardcode đầy thô tục. Nên mới có thái độ này đối với 1 bộ phim/1 câu chuyện tình tuyệt đẹp như Moulin Rough, nó làm thị hiếu của bạn thất vọng phải ko, hehehe

                                                      Thứ hai, có người cho là Chicago là phim sa đoạ, còn Gangs of NewYork lại là phim hay, chắc người này cũng cùng thi hiếu với người kia rồi ha ha. Xin hỏi anh vậy chắc Gangs of NewYork là phim lành mạnh hử, hahaha, thật là tức cười. Xin thưa vói các anh rằng, việc các anh đọc trên báo chí về việc chiến tranh Irac ảnh hưởng đến kết quả bình chọn chỉ là những thông tin lá cải, làm sao mà các anh có thể tin như vậy được nhỉ, hehe. Bản thân tui rất ấn tượng với Chicago, thể loại rất mới lạ (là 1 version hoàn chỉnh của Moulin Rough về phương diện làm phim), mỗi diễn viên trong phim xuất hiện như một nhân vật trên sân khấu, nhưng vẫn ko tách rời khỏi cốt truyện, một cách làm phim độc nhất vô nhị đấy chứ. Nều đã chán chường với những phim bắn giết, đâm chém, trả thù (kiểu như Gangs of NewYork), tại sao lại ko tìm cảm giác khác lạ mà lại đem cái sự thiển cận của mình chà đạp lên sở thích của người khác. Còn về cách bình chọn “best picture” trong OSCAR, ko phải chỉ đơn thuần là về nội dung ko đâu, vì đây là điện ảnh mà bạn, có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến giá trị của một bộ phim.

                                                    • #40513
                                                      fancinema
                                                      Participant

                                                        The hours là một bộ film excellent, la một trong những bộ film đem lại cho người xem những cảm xúc đồng cảm mà cứ ngỡ rằng chỉ mỗi mình có, đôi lúc ta rất buồn và chỉ muốn biến mất vì cảm thấy mình thật đơn độc, không ai hiểu mình, nhưng cuối cùng ta đã chọn sự sống vì biết rằng đó là một điều đúng đắn.

                                                        Các nhân vật trong The hours cũng thế, hai nhân vật đã chọn lấy cái chết, hai nhân vật còn lại chọn lấy sự sống, nhưng ta đều đồng cảm với cả hai lựa chọn, và giữa sự nặng nề chất chứa nội tâm trong cả một bộ film, ta vẫn thấy chút hy vọng và sự tin tưởng vào ngày mai của các nhân vật.

                                                        Quả thật khi đọc tựa của thread này tôi đã khá bị choáng, sau khi đọc nhiều ý kiến khác thì choáng hơn nữa, tôi đã từng xem Vanilla Sky và cũng không hiểu nhưng tôi chẳng dám bao giờ chê là nó nhảm nhí, vì mình không hiểu nhưng chưa chắc nó đã dở, vì vậy hy vọng là các bạn trước khi tuyên bố điều gì thì xem xét kĩ mình nói vậy là có công bằng đối với bộ film ấy hay chưa, không thì lại có nhiều người thấy bất bình.

                                                      • #40514
                                                        sammy
                                                        Participant

                                                          Mới thấy cái tựa của thread này lấp tức click dzô liền, hên wá, ko phải ai cũng chê hết

                                                          Tui coi phim này 3 lần rồi, vẫn chưa nắm rõ được những ngóc ngách tâm lý, những hành động của nhân vật, nhưng vẫn ko thấy nản, định bụng khi nào thật rảnh sẽ nghiền cho thật kỹ

                                                          Nội dung chỉ là kể về cuộc đời 3 người phụ nữ ở 3 thời đại khác nhau nhưng có 1 mối liên hệ vô hình, cảnh way ko nhiều, chính là xoáy sâu vào những diến biến tâm lý phức tạp, Nicole diễn mà như ko diễn (nếu hiểu “diễn ” chỉ là đi lại, nói chuyện, điệu bộ…), xứng đáng Oscar

                                                          Coi lần đầu xong vẫn chưa hiểu nụ hôn của Nicole, vẫn ko biết các nhân vật là- hay đúng hơn là có suy nghĩ, khuynh hướng les, ko hiểucác nhân vật phụ xuất hiện có ý nghĩa gì, sau đó đọc 1 bài phân tích nội dung phim, coi lại mới có thể nói là hơi hiểu, chắc là đầu óc wen với các thể loại hành động chớp nhoáng nên cũng bị ì lun trước nhịp điệu chậm của phim, rất thích và tán đồng ý kiến “những bộ film đem lại cho người xem những cảm xúc đồng cảm mà cứ ngỡ rằng chỉ mỗi mình có, đôi lúc ta rất buồn và chỉ muốn biến mất vì cảm thấy mình thật đơn độc, không ai hiểu mình, nhưng cuối cùng ta đã chọn sự sống vì biết rằng đó là một điều đúng đắn.

                                                          Các nhân vật trong The hours cũng thế, hai nhân vật đã chọn lấy cái chết, hai nhân vật còn lại chọn lấy sự sống, nhưng ta đều đồng cảm với cả hai lựa chọn, và giữa sự nặng nề chất chứa nội tâm trong cả một bộ film, ta vẫn thấy chút hy vọng và sự tin tưởng vào ngày mai của các nhân vật. ” của fancinema. Mỗi lần xem lại phát hiện thêm được, hiểu thêm 1 chút những suy nghĩ của nhân vật. Cảnh bà vợ tất bật làm 1 cái bánh rồi ngồi đó trong im lặng, cứ thế thôi mà cảm thấy nghẹt thở, bức bối, cảm thấy sờ sợ thế nào, và cảnh Nicole nằm bên xác con chim nữa

                                                          Coi xong cảm thấy trong người nặng nề, ko “thoát ra” được những suy nghĩ, tâm lý trong phim. 1phim hoàn toàn ko dành để xả stress hay chỉ là tò mò muốn coi Nicole hoá trang làm xấu cái mũi của mình ra sao

                                                        • #40515
                                                          khanh_tran
                                                          Participant

                                                            fim coi khó hĩu nhưng ko có nghĩa là dỡ và nhãm nhí , mình hiện giờ vẫn đang tìm bài viết về fim the hour đễ hĩu thêm vì càng đi sâu vào càng thấy hay , nếu các bạn thích fim hài , tươi trẽ thì fim này hoàn toàn ko fù hợp bỡi vì nó nặng nề , khi xem bạn fãi có cẫm nhận với nhân vật trong fim thì mới thấy hay được

                                                            còn Chicago mà là dỡ ?? nhãm nhí ??? sex , ăn chơi sa đoạ ??? 2 chữ : pó tay

                                                            fim rất hay, cách dàn dựng trang fục, fối nhạc, giai điệu múa, lời hát, …..tất cã đều hài hoà, tạo nên 1 bãn nhạc tuyệt vời . nội dung fim có thễ hơi sa đoạ 1 tý vì có bắn súng ròi có 1 cãnh về sex ( với tui hoàn toàn bình thường, chĩ là khắc hoạ 1 thời đại, nỗi bật lên nhân vật trong fim ) , cho dù bạn có chê nội dung nhãm nhí nhưng fim cũng xứng đáng đoạt oscar bời vì oscar đâu chĩ dành cho nội dung fim , nó là về cã đạo cụ, hoá trang , trang fục, cách fối nhạc, cách dàn dựng , ……..

                                                            nói chung oscar đâu fãi là 1 giãi thưõng đùa, nó có tầm cỡ thế giới mà, đâu fãi chọn đại vài fim là xong, mỗi fim đưọc chọn là 1 sự cân nhắc kỹ lưỡng và nghệ thuật , bỡi vậy ko nên nói ra những cái mà nghe wá phi lý thiếu suy nghĩ

                                                          • #40516
                                                            nuocmattrecon
                                                            Participant

                                                              phim đoạt oscar khó hiểu là đúng rồi nhưng trong tất cả các phim khó hiểu đã đoạt giải thì the hours đoạt quán quân,khó hiểu dã man!

                                                            • #40517
                                                              fantasio
                                                              Participant

                                                                Thread này hot thiệt!!!

                                                                Film này ko dở, mà khó hiểu!

                                                                Tui thấy đơn giản vì quan điểm mấy bồ ko giống nhau thui, giống như món ăn: nghệ thuật cũng có gout.

                                                                Nếu ko hợp gout thì ko ăn chứ đừng chê (mà còn la lớn ) thì bị cự liền.

                                                              • #40518
                                                                bmotminh
                                                                Participant

                                                                  bmotminh tui đây cũng đã xem phim này 2 lần rồi, và cứ đến hết phim là tui lại cảm thấy một nỗi buồn trĩu nặng. Vì sao, các bạn biết không? Vì tui là một người đồng tính. Và như bộ phim này đã diễn tả, tâm lý của người đồng tính rất phức tạp. Trong cuộc sống tui có rất nhiều bạn nhưng thật lòng, chẳng ai hiểu tui cả. Lúc nào tui cũng phải giấu kín tình cảm của mình. Do đó, khi xem phim này, tui rất cảm thông cho các nhân vật với nội tâm luôn bị dằn vặt và đau khổ. Cuộc sống của người đồng tính là bế tắc, đó là một sự thật. Nhưng cũng nhờ coi xong phim này mà tui bổng cảm thấy yêu đời hơn. Biết sống là khổ đau nhưng mình đâu phải chỉ sống cho bản thân mà còn cho người khác, những người luôn yêu thương và tin tưởng mình.

                                                                  Tui chỉ có đôi dòng nói vậy thôi.

                                                                • #40519
                                                                  yahoo
                                                                  Participant

                                                                    Coi ko hiểu thì thôi mắc gì ghi chình ình chữ nhảm nhí ở cái tựa dị

                                                                  • #40520
                                                                    dazzling_days
                                                                    Participant

                                                                      Tui thì không dám nói là phim nhảm vì tui nghĩ mình chưa có cái “diễm phúc” đó !!! Tui chỉ thấy phim hơi khó hiểu , vả lại không phải là một phim hấp dẫn

                                                                    • #40521
                                                                      wombat
                                                                      Participant

                                                                        The hours hay mà, coi những phim như vậy thì mới làm đầu óc nó hoạt động được. Mystic River, The Pianist, những phim đã đoạt được giải Oscar thì không thể nào là “nhảm nhí” được. A million baby dollar, mối đây cũng vậy, hay hơn Aviator ở chổ ý nghĩa nhắm đến của phim.

                                                                    Viewing 31 reply threads
                                                                    • The forum ‘Châu Mỹ, Châu Âu’ is closed to new topics and replies.

                                                                    MoviesBoOm

                                                                    2003-2023

                                                                    Skip to toolbar