The Kingdom: Lại “nỗi đau Hoa Kỳ”

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #39754
    nemo
    Participant

      (Zing)The Kingdom (Vương quốc) mở đầu bằng một chuỗi sự kiện về lịch sử và những quan hệ ân oán giữa Ả Rập Saudi với Hoa Kỳ trước ngày 11/9/2001.

       

      Cùng với World Trade Center của đạo diễn Oliver Stone, United 93 của Paul Greengrass, Syriana của Stephen Gaghan và A mighty heart của Michael Winterbottom, The Kingdom của đạo diễn Peter Berg một lần nữa chạm vào chủ đề hậu 11/9.

      Cũng như các phim ‘chạm vào nỗi đau nước Mỹ’ khác, The Kingdom không thành công về doanh thu tại thị trường Bắc Mỹ cho dù nhận được lời phê bình đánh giá cao của cả giới chuyên môn lẫn khán giả đã xem phim. Bộ phim thu về hơn 30 triệu đô-la (so với kinh phí 80 triệu đô-la) sau ba tuần công chiếu.

      Chuyện phim được bắt đầu bằng một vụ khủng bố tấn công vào những người nước ngoài đang sống và làm việc tại Riyadh, Ả Rập Saudi khi họ đang có một ngày nghỉ vui vẻ, hạnh phúc bên nhau, mà đỉnh điểm là vụ nổ bom tự sát, giết chết hàng trăm người, trong đó có chỉ huy của Phòng Điệp viên mật của FBI tại Ả Rập Saudi.

       

      Dù cơ quan FBI tại Mỹ không dám cử người đi vì tình hình quá nhạy cảm, nhân viên đặc vụ Fleury (Jamie Foxx) quyết định tự mình hành động và dẫn nhóm của anh sang Ả Rập Saudi để điều tra xem ai là người chịu trách nhiệm trong vụ đánh bom này trong vòng một tuần. Đi cùng anh là chuyên gia phân tích bom Grant Sykes (Chris Cooper thủ vai), chuyên gia pháp y Janet Mayes (Jennifer Garner), và chuyên viên phân tích dữ liệu Adam Leavitt (Jason Bateman).

       

      Thế nhưng, họ nhanh chóng nhận ra rằng họ không được chào đón tại Ả Rập: hiện trường bị phong toả, nhất cử nhất động của họ đều bị kiểm soát chặt chẽ dưới sự giám sát của cảnh sát trưởng Faris Al Ghazi và đều phải thông qua sự đồng ý của phía Ả Rập. Khi họ chiếm được niềm tin của Faris cũng là lúc thời gian điều tra đã hết. thế nhưng, bọn khủng bố vẫn tiếp tục ra tay và lần này, mục tiêu của chúng chính là tổ điều tra của FBI!

       

      Nếu yêu thích phong cách quay phim cầm tay với những khung hình rung bần bật, di chuyển liên tục, cắt cảnh nhanh, gọn – khá thành công và tiêu biểu trong loạt phim về điệp viên Jason Bourne – khán giả có thể thích thú với The Kingdom.

       

      Phong cách quay phim này đem đến cho bộ phim không chỉ cảm giác ‘thật’ như đang ở chính tại hiện trường mà còn tạo ra cảm giác căng thẳng tột độ đến chóng mặt. Với hai diễn viên từng đoạt Oscar (Jamie Foxx và Chris Cooper) cùng nữ diễn viên gắn liền với hình ảnh điệp viên hành động trong loạt phim truyền hình Bí danh Jennifer Garner, các nhân vật của The Kingdom có đời sống chân thật và rất con người.

      Không chỉ vậy, những chi tiết nhỏ khi mô tả về cuộc sống gia đình đầm ấm của những viên cảnh sát sau một ngày làm việc căng thẳng trở nên khá đắt giá. Ngay cả đoạn kết, khi lọt vào ‘sào huyệt’ của bọn khủng bố, người xem cũng được nhìn thấy vợ, con, mẹ già của quân khủng bố với nét mặt chất chứa nhiều cảm xúc đan xen.

       

      Không kém phần hấp dẫn là các cảnh chiến đấu, đánh bom và bắn nhau long trời lở đất. Cảnh nhóm đặc nhiệm Hoa Kỳ tấn công vào sào huyệt của bọn khủng bố để giải cứu đồng đội làm gợi nhớ đến bộ phim Hiểm họa hiện hữu của Harrison Ford – ‘phe ta’ bị lọt vào ổ phục kích ngay giữa khu dân cư, bọn khủng bố đứng từ trên các nóc nhà xả đạn xối xả xuống xe của ‘phe ta’. Căng thẳng hơn là đoạn giải cứu đồng đội, khi một trong số bốn nhân viên đặc vụ của FBI bị bọn khủng bố bắt cóc để quay phim cảnh cứa cổ con tin Mỹ!

      Thế nhưng, phía sau vỏ bọc hành động hấp dẫn, ly kỳ lại là câu chuyện giản dị về con người với con người, dù xuất thân khác nhau nhưng vẫn có cùng chung cái nhìn về cuộc sống. Đó là cách mà đạo diễn Peter Berg tránh xa việc sa đà vào chủ đề chính trị, tránh biến bộ phim thành một phim tuyên truyền chống người Hồi giáo, tụng ca nước Mỹ.

       

      Đó là câu chuyện của cái nhìn về cuộc chiến, về lòng hận thù chất chứa của con người, để rồi oán thù cứ chồng chất từ thế hệ này sang thế hệ khác. Khi nghe tin vụ khủng bố ở Ả Rập, Ronald nói thầm với Mayes ở văn phòng FBI tại Washington để an ủi cô “Chúng ta sẽ giết hết bọn chúng”. Đến cuối phim, tên khủng bố trong cơn hấp hối trước khi chết đã cố gắng dặn dò đứa cháu của mình “Đừng khóc, đừng lo, rồi chúng ta sẽ giết hết bọn chúng”… Ánh mắt đau buồn đứa bé ánh lên lòng căm thù.

       

      Câu chuyện thật sự của bộ phim chính là về một viên cảnh sát Ả Rập Saudi và một đặc nhiệm FBI người Mỹ gốc Phi, xuất thân hoàn toàn đối lập, văn hoá hoàn toàn khác biệt, nhưng đều mong mỏi có thể ngăn chặn những điều tồi tệ xảy ra. Họ đụng độ, đối đầu nhau trong những lần đầu tiên, để rồi dần dần hiểu nhau hơn, chia sẻ với nhau những niềm hạnh phúc nhỏ trong cuộc sống.

      Phanxine

      http://www.zing.vn/zing/Index.aspx?ArticleID=7871&ChannelID=268

    Viewing 4 reply threads
    • Author
      Replies
      • #106640
        zazu
        Participant

          thích mấy kiểu phim thế này, nhiều người thấy hơi chóng mặt chút chứ tui thích nhanh nhẹn vậy… thích cái kết của phim này, để người ta phải suy ngẫm nghiêm túc về hành động trả đũa của mình, có điều sao tự tui cũng thấy chẳng có cách làm nào khác được. Phim hay.

        • #106641
          nemo
          Participant

            mấy người nước ngoài sống tại khu vực nhạy cảm này cũng phải có tinh thần thép, tưởng tượng sáng ra ngoài sân tập thể dục, mới có làm động tác hít thở thôi đã thâỵ  6 viên đạn gắm trên người ><.</p>

             

            Cái câu cuối fim mà  cả 2 bên đều muốn trả thù thấy rất có ý nghĩa, nghe xong câu này là biết chiến tranh khó lòng chấm dứt ở đầy rồi

          • #106642
            sweetie
            Participant

              chị đoán lúc ông thằng bé kia nói ko fải câu đó đâu mà nói chỗ cất bom ;).Nói chung chị thấy fim này hay, tội nghiệp anh cảnh sát Arap kia quá,cuộc chiến này còn lâu mới chấm dứt.Tuy nhiên cái xe nó lôn tùng phèo mấy vòng mà ng trong đó chỉ xước xát nhẹ tí hixx hixx.

            • #106643
              kulichus
              Participant

                Film này hay bởi vì nó thể hiện hầu hết các xu thế chính trị thế giới hiện nay,ở cả 2 cực.

                Một bên là phương Tây với sự xâm lược vật chất và văn hóa, tuy vậy vẫn lồng lộn và sẵn sàng trả đũa bằng mọi giá với mỗi phản ứng tiêu cực từ phía bên kia. Cá nhân mình cảm thấy rất “mọi rợ” cái câu “we're going to kill them all”, nhất là câu đấy anh Ronald nói ra là chị kia đang tu tu khóc nín ngay. Thật sự khá bất ngờ với những thứ được gọi là “giá trị Mỹ”. Tất nhiên khi gán nó vào hoàn cảnh cá nhân thì hoàn toàn có thể chấp nhận được, và khi về cuối film thì càng tỏ rõ tính logic của nó.

                 Bên kia là xã hội Ả Rập với những giá trị và văn hóa riêng, cật lực đào thải mọi yếu tố ngoại lai, mà trong thế yếu đối với phương Tây thì chủ nghĩa cực đoan dân tộc là vũ khí cuối cùng. Cảnh mở đầu film là cảnh ớ  khu nhà của nhân viên vào cuối tuần, mọi người chơi bóng chày, nướng BBQ, hưởng thụ 1 weekend rất Mỹ  ngay giữa sa mạc Ả Rập … và rồi … BÙM !!! Nếu để ý có thể thấy nhóm khủng bố ko tổ chức thành 1 lực lượng chính quy mà xuyên suốt bộ film ta hầu như chỉ thấy hình ảnh của một gia đình, và sau là sự sụp đổ và tiếp nối của các thế hệ. Có lẽ đây là một ý thức hệ mà người Ả Rập đã chịu đựng trong suốt thời gian qua và sẽ còn phải chịu đựng nhiều. Hình ảnh bài ngoại thứ hai là chú colonel gì gì đấy đi theo nhóm FBI. Từ khoảng giữa film mình đã đoán chú này thế nào cũng chết, cuối film y như rằng. Bởi vì chú này là người Ả Rập học tiếng Anh và hay tập nói theo accent Mỹ.

                 

                Tóm lại film này hay vì nó phản ánh được hầu hết tình hình hiện nay. Mặc dù nói về chính trị nhưng nó hoàn toàn không mang tính tuyên truyền ủng hộ bất cứ phe nhóm nào. Đây là cách mà mọi người nhìn nhận cuộc chiến ở Trung Đông một cách khách quan và từ cả 2 phía, không hề đánh giá thiên vị mà chỉ đơn giản nêu ra sự kiện vấn đề. Film ra vào thời điểm cuối năm và không có gì bất ngờ.

              • #106644
                gaibongbot
                Participant

                  Từ tin tức bên ngoài cho đến bài viết bên trong luôn, moviesboom hình như được Zing – Vinagame mua đứt luôn rồi :D

              Viewing 4 reply threads
              • The forum ‘Châu Mỹ, Châu Âu’ is closed to new topics and replies.

              MoviesBoOm

              2003-2023

              Skip to toolbar