Unfaithful : ngoại tình dù đang rất hạnh phúc

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #35232
    hungviet
    Participant

      Phim thật sự lột tả được cái bản chất của cuộc sống công nghiệp và sự cay đắng của nó

      Một cuộc sống hạnh phúc sau 11 năm cưới nhau và một đứa con trai đã có vẻ như là quá cũ và nhàm chán với cô, cô bỗng dưng tò mò muốn tìm một cảm giác mới. Một cảm giác mà cô vẫn có hàng đêm với chồng .

      Cô gặp anh ta, một chàng thanh niên gốc Mexico rất trẻ và gợi cảm. Cô mù quáng và rơi vào một cạm bẫy mà có thể sẽ làm cô hối hận suốt đời . Và cô đã không dấu được chồng mình ….

      Các bạn có ai xem phim này chưa ? Xem phim thấy Diane Lane mặc dù cũng đã đứng tuổi nhưng vẫn còn rất mặn với những cảnh ân ái với một chàng trai trẻ tuổi . Phim cấn trẻ em dưới 18 tuổi .

    Viewing 16 reply threads
    • Author
      Replies
      • #41572
        sirius
        Participant

          Yup. Diane Lane tuy cao tuổi nhưng vẫn rất bốc. Quả là xứng đáng với việc được đề cử Oscar. Film rất hay, có điều cái thắng nhóc kia hình như gốc Phờ răng xoa chứ 0 phải Mễ (không nhớ rõ lắm)?

          Một film tình cảm hay. Nên xem



          In just two days, tomorow will become yesterday

        • #41573
          admin
          Keymaster

            coi trailer gùi mà chưa được coi phim…để ráng kím về xem coi thử…..tại coi trailer thấy cũng hấp dẫn lám…..nhưng mà con người có bao giờ thoả mãn được những điều hiện tại…họ luôn khao khát đi tìm cái mới….nên cũng chẳng trách được mấy ông sao đi ngoại tình dù rất yêu vợ con…
            Thiên thần của các chàng trai

            Hung thần của các cô gái

          • #41574
            hoaian
            Participant

              Mấy cảnh mặn nồng của Diana chắc chắn có retouch hoặc đóng thế á.

              Đoạn kết bất ngờ và hay !
              Imagine…

            • #41575
              admin
              Keymaster

                Nếu như mà là tui chẳng thà tui cho ông chồng vì tội giết người mà ở tù để cho bà vợ hối hận chơi. Ở đâu có chuyện ngoại tình về mà còn được tha thứ. Nói gì thì cũng không thể nào sống được với nhau nữa. Vậy mới là một cái kết hay chứ.
                When I say go, i never mean away

              • #41576
                fancinema
                Participant

                  thì ông chồng sẽ ở tù mà, cảnh kết cuối film là hai vợ chồng ôm nhau trong xe hơi đậu trước đồn cảnh sát, người vợ bảo rằng chúng ta hãy trốn đi, đến hòn đảo nhỏ, anh câu cá, em tắm nắng, cuộc sống thật hoàn hảo và k ai biết chuyện gì đã xảy ra, người chồng đã trả lời nhưng chúng ta biết.
                  Brave heart

                • #41577
                  sirius
                  Participant

                    Chưa chắc, đạo diễn cố ý để như dzậy để anh em tức chơi. Chứ đâu ai biết đâu.

                    Tui mà là đạo diễn film thì tui sẽ cho tay tình nhân bị Ung thư máu hay là xe tung chết (như fin HQ á). Chứ ai lại để các nhân vật khổ sở wá . Mấy ông đạo diễn Mẽo này ác lắm



                    In just two days, tomorow will become yesterday

                  • #41578
                    hungviet
                    Participant

                      kết thúc phim này hơi bị ám ảnh nhỉ ? Tại ông chồng tức quá mà . Đáng lý ra ổng đâu có cần phải giết anh chàng kia . Chỉ vì cái đồ chặn giấy cả thôi . Bà vợ này thiệt là hết sức . Mua thì không mua, lại đi tặng cái mà ông chồng vẫn hằng mong đợi vợ mình khám phá ra sự bất ngờ trong đó.

                      Nhưng để nạn nhân chết rồi mà bị đưa ra ngoài bãi rác rồi bị xe ủi nó “mần” thì hơi bị thê thảm và kinh khủng thật.

                      Các vị thử nghĩ xem nếu mà đạo diễn làm phần 2 thì nó sẽ có nội dung như thế nào nhỉ ? Hihihi…bà vợ đã ly dị của anh chàng người Pháp kia có kiếm 2 vợ chồng họ để trả thù không ? Hehe..từ một phim tình cảm trở thành phim hình sự cũng lý thú lắm..,

                    • #41579
                      mrmpal
                      Participant

                        chắc là vô tù thôi, khi vợ nói rằng “chúng ta trốn đi, đến một bờ biển sống an nhàn, câu cá hàng ngày” thì ông chồng nói “và tối đến vợ chồng ngủ riêng”…làm sao sống thoải mái được, khi chỉ cần nghe tiếng xe cảnh sát chạy ra thôi thì cả hai vợ chồng đã lo âu sợ hãi. cảnh cuối, chiếc xe dừng lại dù đen xanh bật lên rồi. bởi vì nó dừng bên cạnh police department

                        không trách cô vợ hoàn toàn được. người phụ nữ rất dễ bốc đồng và đôi khi khao khát một điều gì đó khác hẳn cuộc sống đời thường. giải sử đó là ông chồng ngoại tình đi, chắc mọi người cũng thấy đỡ hơn hẻ?

                      • #41580
                        thaolyonline
                        Participant

                          Yeah, có vài mâu thuẫn mà phim đã xóay vô cho mọi người… tức chơi í mà. Thứ nhất, người phụ nữ có gia đình hạnh phúc vẫn.. (mrmpal nói cũng đúng, nếu là người đàn ông ngọai tình thì phim này chẳng ai xem đâu…) Thứ hai, chuyện sex giữa một người phụ nữ lớn tuổi và một thanh niên trẻ. Thứ ba, chuyện tha thứ đối với lỗi lầm… Hai chuyện đầu chẳng có gì để nói.. Chuyện thứ ba… ai cũng biết câu “Women forgive, not forget. And men forget, not forgive”… Tha thứ là một việc vô cùng khó để làm.. nói chi là trong những trường hợp “nhạy cảm” như việc ngoại tình. Không cần phải có việc giết người… nội cái vấp ngã trong quá khứ của người vợ đủ để có một bóng ma lởn vởn trong cuộc sống của hai vợ chồng khiến nó sẽ trở nên nặng nề hơn… Khó mà bước qua một cách dễ dàng được… May ra la chỉ quên được trong chốc lát!?!? Mà ngay cả khi quên được thì người đàn ông thường bị cho ra hời hợt, dễ dãi.. thậm chí… hehe… chứ có ai đủ sức kêu hành động đó là dũng cảm đâu… Theo tui, nếu có phần 2, thì khai thác cái yếu tố này hợp lý hơn.

                        • #41581
                          thaolyonline
                          Participant

                            “Phụ nữ rất dễ bốc đồng…” Còn đàn ông thì rất dễ phiêu lưu… Blah blah blah…

                          • #41582
                            minhhuyxxx
                            Participant

                              Diane Lane đọat giải nữ diễn viên xuất sắc nhất trong cuộc bình chọn của Hiệp hội Phê bình điện ảnh quốc gia Mỹ (National Society of Film Critics).Xem cô ta đóng vai này,mới biết là phụ nữ dù ở độ tuổi nào,cũng có cái hấp dẫn riêng!
                              Hội trưởng hội Bảo vệ member mới

                            • #41583
                              eros17
                              Participant

                                giờ mới coi film này nên mới nói được =)

                                mrmpal ui…hình như bạn đọc lộn câu nói cuối cùng rùi đó…ông chồng trả lời là: mỗi tối sẽ chơi bản Serenade cho vợ nghe,chứ đâu fải là 2 ng sẽ sống separate đâu á…

                                eros chỉ thấy bùn ở câu cuối thui,lúc ông đó nói :” it sounds good!!!” viết đúng hông ta…rùi ôm lấy vợ… hm…giống như là tưởng tượng thì hay lắm,nhưng thật sự thì…đàn ở ngã tư đường chuyển sang màu xanh nhưng xe hông chạy…cho đến khi nó chuyển sang màu đỏ thì hết film…chắc là đã cho bít kết thúc rùi đó…

                                Richard đóng hay thật…không thích ông này cho lắm,đóng film nào cũng mờ nhạt…nhưng thấy ổng đóng khúc đau khổ khi fát hiện vợ mình ngoại tình hay ghê…”I don´t know why??? How could she…???””i´m not feeling well…I think…I´m not feeling well”..đả kích lớn thật

                                ” I gave everything…everything to this family…I didn´t want to kill him…I want to kill you “

                                Diane Lane…gia đình hạnh phúc thế cơ mà…bà bít mình làm sai,mỗi ngày đều ngồi khóc 1 mình nhưng vẫn 0 kềm chế được…tại sao lại như thế nhuh…

                                “i´m tired to hurting my family”

                                Film hay nhưng đúng là ko dành cho ng dưới 18t… tren dvd chỉ ghi dưới 16t thui à =)

                                ***i´m lost in the nothingness inside of me…

                              • #41584
                                gacoi
                                Participant

                                  Mấy cảnh bà í đóng sao thế thọt đc , thấy cả mẹt cơ mà

                                • #41585
                                  sirius
                                  Participant

                                    Hmm tui cũng 0 nghĩ là đóng thế đâu. Thường nếu phải đóng thế thì đạo diện chỉ cho 1-2 scene là cùng. Chứ để nhiêu như cái này mà còn đóng thế thì ci thường khán giả wá

                                    Tui rất thích câu “Women forgive, not forget. And men forget, not forgive” của thaoly-all-lie . Câu này làm tôi nhớ đến film “Indecent Proposal”. Cũng từ cái tính đó của đờn ông mà mới xảy ra lắm chuyện



                                    In just two days, tomorow will become yesterday

                                  • #41586
                                    mat_na_sat
                                    Participant

                                      Tui coi phim nì lâu rồi, và tự hỏi lỡ như mình bị cắm sừng như ông chồng sẽ ra sao. Coi xong thấy hổng tin vào cô nào hết, ai cũng hi..hi…

                                    • #41587
                                      ndthanh
                                      Participant

                                        Tui coi phim này cách đây vài tháng, phim tạm, ko phải xuất sắc, tuy nhiên nhờ dàn diễn viên gạo cội Diane Lene, Richard Gree mà phim lại đọng lại tong lòng người xem nhiều đều phải suy nghĩ lắm. Còn anh chàng Oliver Matinez hình như cũng nổi tiếng lắm thì phải. Hôm bữa thấy poster của him ở trong phim nào đó cũng nổi lắm.  Coi phim này tui rất thông cảm với RG. Cách cư xử của him khi biết người vợ mình tin tưởng lừa dối mình đã chứng minh được he là người đàn ông có bản lĩnh đó chứ, nhưng mà trừ việc he giết cái anh chàng bán sách nha. Có lẽ lúc đó bị kích động quá. Nhưng mà chỗ này tui cũng ko hiểu tại sao lại dẫn đến việc he giết luôn cái anh chàng kia dữ vậy. OM đi lấy cafe cho RG uống, tưởng gì đem cafe lại xong là bị đập 1 phát chết luôn. Đoạn cuối của phim đúng là làm cho người xem nhớ mãi. Đôi vợ chồng ôm nhau trên xe, đằng sau là đứa con trai đang ngủ, và bên cạnh là “police station”, con đường cứ xa dần xa dần…. tâm trạng lo lắng, lương tâm dằn dặt…

                                        Phim đúng là ko dành cho dưới 18. Tựa TV hnhư là “Lỗi Lầm” phải hung?

                                      • #41588
                                        vivien_leight
                                        Participant

                                          Choỳ, mí cảnh trong fin này bạo wé chòy, coi được 1 chút ..tắt lun nên hổng pít kết thức Hì hì! Oliver đẹp chai dzã man!

                                      Viewing 16 reply threads
                                      • The forum ‘Châu Mỹ, Châu Âu’ is closed to new topics and replies.

                                      MoviesBoOm

                                      2003-2023

                                      Skip to toolbar