Forums › Mọi thứ khác › Linh tinh › Đố vui dành cho dân “lỡ” ghiền Kiếm Hiệp Kim Dung.![]()
Ở lần “tái xuất giang hồ” này của MB, Doni tui muốn được mang lại cái không khí kiếm hiệp mà có lúc nào đó MB đã từng mang (MB “đa hệ” mà
) bằng cái Thread chỉ mang toàn những câu hỏi, câu đố, trắc nghiệm vui về truyện cũng như phim của Kim Dung. (Thật lòng mà nói thì tui ko biết post bài này ở đâu cho thích hợp nhất, nên đành post vào đây như anh Neo đã nói, kệ, chấp nhận mang tiếng là nhảm vậy!
)
Thân mời tất cả các wynh đệ bằng hữu trong MB nhảy dô tranh tài. Sau mỗi đợt đố như vậy, Doni tui sẽ tổng kết điểm cho mọi người và trả lời đáp án….để cuối cùng xem ai là “Đệ Nhất Cao Thủ” về KHKD trong MB. Chúc mọi người sẽ có được nhiều thú vị khi tham gia cuộc chơi này!
1/ Hai phim Kiếm Hiệp Kim Dung mới nhất mà Trung Quốc vừa làm lại (đây là 2 phim mà chính nhà văn KD đã tỏ ra rất tâm đắc so với những phim đã được làm trước đó!!)
a. Thần Điêu Đại Hiệp, Ỷ Thiên Đồ Long Ký.
b. Thiên Long Bát Bộ, Tiếu Ngạo Giang Hồ.
c. Tiếu Ngạo Giang Hồ, Anh Hùng Xạ Điêu.
d. Anh Hùng Xạ Điêu, Ỷ Thiên Đồ Long Ký.
2/ Tên đúng của cô con gái út của Quách Tĩnh – Hoàng Dung là:
a. Quách Tường.
b. Quách Tương.
c. Quách Phù.
d. Quách Tưởng.
3/ Đồ đệ trung thành nhất của Kim Luân Pháp Vương có tên là:
a. Triết Điệt.
b. Hoắc Đô.
c. Hốt Tất Liệt.
d. Đạt Nhĩ Ba.
4/ Người đã truyền dạy những nền tảng khí công và khinh công tuyệt đỉnh đầu tiên cho Quách Tĩnh là:
a. Trường Xuân Tử Khưu Xứ Cơ.
b. Hồng Thất Công.
c. Đơn Dương Tử Mã Ngọc.
d. Giang Nam Thất Quái.
5/ Người đầu tiên mà Lão Ngoan Đồng Châu Bá Thông phải năn nỉ được truyền thụ võ công (tất nhiên là võ công tuyệt kĩ của riêng người đó sáng tạo nên).
a. Hoàng Dược Sư.
b. Vương Trùng Dương.
c. Dương Qua.
d. Kim Luân Pháp Vương.
6/ Người thứ 2 mà Lão Ngoan Đồng Châu Bá Thông đã “dụ khị” để được truyền thụ võ công (tất nhiên là võ công tuyệt kĩ của riêng người đó sáng tạo nên).
a. Hoàng Dược Sư.
b. Vương Trùng Dương.
c. Dương Qua.
d. Kim Luân Pháp Vương.
7/ Lão Ngoan Đồng Châu Bá Thông đã tự sáng tạo ra chiêu thức có thể nói là tuyệt kỹ kì môn trên trần gian đó là chiêu:
a. Bá Thông Song Sát.
b. Song Thủ Hổ Bác.
c. Song Thủ Tả-Hữu Hổ Đấu Chi Thuật.
d. Câu b và c đúng.
8/ Người đầu tiên được Lão Ngoan Đồng truyền thụ tuyệt kĩ (có tên ở câu 7) của lão là:
a. Dương Qua.
b. Tiểu Long Nữ.
c. Quách Tĩnh.
d. Hoàng Dung.
9/ Người thứ 2 được LNĐCBT truyền thụ món tuyệt kĩ trên là:
a. Dương Qua.
b. Tiểu Long Nữ.
c. Quách Tĩnh.
d. Hoàng Dung.
10/ Đệ tử cuối cùng của Lão Ngoan Đồng là:
a. Trình Anh.
b. Lục Vô Song.
c. Cô khùng.
d. Gia Luật Tề.
11/ Dương Quá và Tiểu Long Nữ đã tự làm lễ kết nghĩa phu-phụ (mặc cho bao lời dè bỉu của người đời) ở đâu?
a. Ở Cổ Mộ.
b. Ở đảo Đào Hoa.
c. Ở đáy Tuyệt Tình Cốc.
d. Ở Trùng Dương Cung.
12/ Tay gián điệp 2 mang chuyên nghiệp nhất của KD là:
a. Lệnh Hồ Xung.
b. Lục Đại Hữu.
c. Lao Đức Nặc.
d. Tả Lãnh Thiên.
13/ Bài thơ nào sau đây mà Lý Mạc Sầu thường hay ngâm (trong bộ phim TĐĐH95 của TVB)?
a. Hỏi thế gian tình ái là gì?
Sống chết một lời hứa luỵ
Nam Bắc phân chia hai đàng
Mà dầm nắng dãi quan san
Cánh chim bạt gió muôn ngàn khổ đau
Chung quy một kiếp tình sầu
Khi vui gang tấc, ngàn sầu biệt ly
Biết cùng ai, biết nói gì?
Chỉ trông mây núi người đi không về.
b. Hỡi người dưới tình là vật chi?
Hẹn nhau sanh tử cùng đi
Ai ngờ Nam, Bắc phân ly não nùng
Nỗi ấm, lạnh….sức già chùng bước
Hạnh phúc đâu mà chuốc biệt ly
Tựa trung là kẻ tình si
Nam nhi tuyệt vọng, nữ nhi tuyệt tình
Chàng có nói: Lộ trình muôn dặm
Em hãy chờ áo gấm hoàn hương!
Nhưng mà núi tuyết, trời sương
Tấm thân cô quạnh biết đường nào đi
Cho hay những kẻ tình si
Chung quy kết cục cũng đi từ trần.
c. Hỡi thế gian tình là vật gì?
Tình khiến sanh tử tương hứa
Trời Nam đất Bắc song phi nhạn
Cổ thụ mấy mùa hàn sương
Hoan lạc thú,…. biệt ly sầu
Nỗi sầu chứa đầy tình tương tư
Ngàn lời muốn tỏ….đều trôi theo áng mây
Thiên Sơn không băng giá
Quân tử đi cùng ai?
d. Cả ba câu trên đều đúng.
e. Không câu nào đúng cả.
14/ Nhân vật thông minh![]()
nhất của KD (chắc cũng gần với con….Rantanplan trong truyện Lucky Luke á![]()
) là:
a. Dương Qua.
b. Kiều Phong.
c. Quách Tĩnh.
d. Lệnh Hồ Xung.
e. Hoàng Dung.
15/ Theo đúng cốt truyện mà KD kể thì Dương Qua đã bị chặt đứt cánh tay của mình bởi thanh kiếm nào?
a. Thục Nữ Bảo Kiếm.
b. Quân Tử Bảo Kiếm.
c. Tử Vi Bảo Kiếm.
d. Không có cây nào trong 3 cây trên.
Tạm thời với 15 câu trắc nghiệm. Nếu ai có những câu đố/trắc nghiệm hay nữa (về KHKD; có thể là những câu hỏi trực tiếp mà ko bắt buộc phải là trắc nghiệm “a, b, c….; miễn là đừng hỏi rộng quá hoặc khó quá mà thôi!”) thì Doni tôi cũng xin mời ra đề (ra sau khi phần đố trước đã được tổng kết) để mọi người cùng “boom” chơi!
.
Let me share this whole new world with you!!
Trả lời thử xem sao ![]()
1 b
2 a
3 d
4 d
5 a
6 c
7 c
8 c
9 b
10 d
11 a
12 c
13 c
14 e
15 d
Chắc đúng được 3 câu wá ![]()
Trying to smile but the air is so heavy and dry…
Wên nữa, mọi người vui lòng trả lời theo hàng ngang cho Thr đỡ bị dài hen, cám ơn nhiều! (titine là người tiên phong nên ko sao)![]()
Let me share this whole new world with you!!
1b 2a 3d
4a 5a 6c
7c 8d 9b
10d 11d 12c
13c 14c 15d
…dòng sông đẹp…
Trả lời cho thêm “xôm tụ” :
1b, 2a, 3b, 4d, 5d, 6a, 7b, 8d,
9b, 10c, 11c, 12b, 13b, 14e, 15d.
tttt,
1c 2b 3b 4c 5b 6c 7c 8c 9d 10d 11c 12c 13a 14e 15b
I light up your life
1b 2c 3b 4d 5a 6c 7d 8a 9b 10c 11c 12d 13c 14e 15d
![]()
I love you whether right or wrong![]()
![]()
chòi… donie yen.. liên hệ dzớitui đi.. để đưa dzô phần games luôn.. hehehe yahoo id pixeleyes219
ta la ke khong -biet -ai -la -ai hehehe
1c, 2a, 3a, 4d, 5b, 6c, 7d, 8d, 9c, 10d, 11d, 12c, 13c, 14e, 15d.
hitokiri battousai ![]()
Mà sao thr này huynh Donnie Yen để vào mục này dzậy, để vào mục Movies mới đúng chứ (tại thr này nói về film đàng hoàng mừ, có nhảm đâu
)
hitokiri battousai ![]()
Sao tự nhiên số lượng “thí sinh” bị chựng lại rồi?!
Tiểu đệ Kenshin mún biết lý do thì vào Thr “góp ý về MB3” hoặc “hỏi tùm lum…” sẽ rõ! Đến giờ này vẫn chưa ai trả lời ý kiến của wynh ở 2 Thr đó cả
(“một câu hỏi lớn không lời đáp, cho đến bây giờ mặt vẫn chau”).
À, khi nào pxe mới rảnh để nói chuyện với tui? (thấy webmaster nhà ta cứ bận bịu suốt mà!)
Let me share this whole new world with you!!
Chừng nào có kết quả vậy donnie yen? Tiện đây tranh thủ hỏi lun, ai có bộ truyện Thiên long bát bộ hông, cho titine mượn đi, có hậu tạ ![]()
Trying to smile but the air is so heavy and dry…
1.c 2.a 3d 4.a 7a 8c 9b 10a
11d 12c 13c 14c
15b (Sao không hỏi ai chặt, có phải dễ trả lời hơn 0?)
-I’m located in your heart, found in your dreams and consistantly running thru’ your mind.
1b 2a 3d 4d 5a 6d 7c 8d 9b 10d 11a 12c 13c 14c 15d.
I
Celine
Câu 15 hỏi ai chặt???!!? Cái đó ai coi film cũng bít hít dzùi! Hỏi chi chời, dễ ẹc hhehehe
Tới tui làm
1b 2c 3b 4b 5a 6b 7d 8d 9b 10d 11c 12c 13c 14e 15d
1d
sorry, do có trục trặc nên đứt giữa chừng
1d 2a 3d 4c 5b 6c 7b 8b 11c 12c 13c 14e 15d
Mọi người chịu khó kiên nhẫn đợi, tối thiểu phải 1 tuần mới tổng kết điểm và công bố đáp án được. Còn nhiều người chưa làm mà.![]()
Let me share this whole new world with you!!
Ai muốn xem truyện nào thì cứ liên hệ, tui sẽ send cho.
Let me share this whole new world with you!!
1c 2a 3b 4d 5b 6a 7c 8d 9b 10d 11c 12 13c hoặc là e
14c hoặc e ( trời..tui hổng có coi LucKy Lucke,nên làm sao biết được chỉ số IQ của cái con Ran..gì đó, cỡ HD hay QT
?!? Đề nghị donnie yen cụ thể hơn ở câu 14..Tui thấy không ít người bị “sụp hầm” vì cái con Rantanplan rồi đó nha !!!
..
) 15d
1b 2c 3d 4a 5b 6c 7d 8c 9c 10d 11b 12a 13c 14b 15d
Một nửa là copy o trên , một nửa là làm đại .Chắc lần này mình được cái giải rút..he..he… ![]()
….
Hong Hanh
….
cho Tui góp một số câu hỏi với
1/ Quách Tĩnh là bạn của ai trong số những người Mông Cổ sau đây:
a- Thành Cát Tư Hãn
b- Hốt Tất Liệt
c- Gia Luật Sở Tại
d- Không có câu nào đúng cả
2/ Tiểu ni Nghi Lâm là con của ai trong số những người này:
a- Nhạc Bất Quần
b- Đông Phương Bất Bại
c- Bất Giới Hoà Thượng
d- Phương Chứng Đại Sư
3/ Lệnh Hồ Xung nhờ tuyệt kỹ nào sau đây mà trở nên võ công vô địch thiên hạ
a- Quỳ Hoa Bảo Điển
b- Độc cô cửu kiếm
c- Hấp Tinh Đại Pháp
d- KHông có câu nào đúng cả
4/ Khúc “Tiếu Ngạo Giang Hồ” là do những ai sau đây sáng tác:
a- Khúc Dương và Thánh cô Nhậm Doanh Doanh
b- Lưu Chính Phong và Khúc Dương
c- Thánh cô Nhậm Doanh Doanh và Tiêu Tương Dạ Vũ Mạc Đại tiên sinh
d- Tiêu Tương Dạ Vũ Mạc Đại tiên sinh và Lưu Chính Phong
5/ Trương Vô Kỵ có tổng cộng bao nhiêu cô gái yêu:
a- 4 (kể tên)
b- 6 (Kể tên)
c- 2 (kể tên)
d- 5 (kể tên)
6/ trong phái Hoa Sơn người mang chữ “Bất” trong tên cách người mang chữ “Thanh” trong tên mấy đời:
a- một đời
b- hai đời
c- cùng đời nhưng thuộc hai phe khác nhau
d- tất cả đều sai
7/ Phái Hoa Sơn chia làm hai phe đó là
a- Khí Tông và Chân Tông
b- KHí Tông và Đao Tông
c- Khí Tông và Kiếm Tông
d- Quyền Tông và Kiếm Tông
8/ Tiểu Long Nữ thường ngủ trên
a- sàn nhà
b- dây
c- ổ rơm
d- điên à, cô ấy ngủ trên… niệm Kim Đan
9/ thôi mới nghĩ ra được nhiu thui
về nhà nghĩ tiếp, viết tiếp
kính mong pá con tham gia và góp ý
1b,2d,3d,4c,5b,6a,7b,8c,9b,10a,11a,12c,13c,14e,15d.
Phần của Lionet : 1b,2c,3c,4b,5a(ThồNhi, Chu Chỉ Nhược, Triệu Minh, Tiểu Siêu),6c,7c,8b.
Bà con đừng lo, tui mà dành đứng kế cuối thì hổng ai đứng cuối bảng nổi đâu.
Phần của lionet nè:
1b 2c 3c 4b 5a (Triệu Minh, Chu Chỉ Nhược, Cô khùng, Tiểu Siêu) 6c 7c 8b
Trying to smile but the air is so heavy and dry…
Chuyện gì đây? Tôi đã thông báo trước là ai có câu đố thì hãy ra sau khi phần trước được tổng kết mà!
Let me share this whole new world with you!!
Xin lỗi vì giọng điệu có vẻ hơi khó chịu! Thật tình thì mong mọi người hiểu. Doni đang chấm điểm cho những người đã làm (hiện tại đã có 15 người làm) với 15 câu hỏi, kèm theo lời giải đáp và giải thích cụ thể đúng sai. Vì vậy rất mệt và dễ bị “tẩu hoả nhập ma”. Mong mọi người thương tình đợi sau khi tổng kết điểm của 15 câu trước rồi hãy làm tiếp phần của Lionet.
Những câu hỏi của Lionet cũng rất hay, tuy nhiên Lionet vui lòng đợi đến khi phần đầu kết thúc thì muốn post bao nhiêu câu hỏi cũng được. Những ai muốn post câu hỏi nữa thì cứ lên tiếng “đặt cọc” trước, những người sau sẽ căn cứ vào đó mà biết đến phiên mình. Ví dụ như sau 15 câu đầu của Doni sẽ là 8 câu của Lionet chẳng hạn, (nếu Lionet vẫn sẵn lòng ra đề mà không rút lại). Kế đến, sau khi Lionet tổng kết điểm 8 câu đó cho mọi người thì sẽ đến lượt đố thứ 3…..
Thân ÃÂÂi!
Let me share this whole new world with you!!
Tui nghĩ Lionet nên post những câu hỏi trên sang thr mới, như vậy cho khỏi lẫn lộn. Lionet có thể đặt topic là “Đố vui Kim Dung phần 2” hay là gì gì đó…
hitokiri battousai ![]()
Cho tui sửa lại câu 2 nhe! 2a á!!! hix hix Không cho cũng không seo! ![]()
I love you whether right or wrong![]()
![]()
Doni rất mong muốn những cao thủ khác hợp tác để Thr này trở thành 1 “đỉnh Hoa Sơn” thống nhất để những “Đông Tà – Tây Độc – Nam Đế – Bắc Cái – Trung Thần Thông” có nơi để luận kiếm, để đây sẽ là một Thr có đủ uy tín để bầu chọn “Đệ nhất cao thủ” về KHKD của MB. Những cao thủ nào đồng ý hợp tác và chấp nhận hy sinh chờ đợi đến lượt mình ra đề, Doni này cảm kích vô cùng!
Thân ÃÂÂi!
Let me share this whole new world with you!!
Dzậy mí câu của lionet để dành kỳ sau hẻ? Vậy thì kỳ sau trả lời lun! ![]()
I love you whether right or wrong![]()
![]()
ô`! tại hạ xin lỗi! chư vị bằng hữu bỏ qua cho! tại hạ trong lúc cao hứng không kiềm lòng được nên có điều … lộn xộn! (hic hic! sao điên thế này?)
vậy post vào một thr khác nhá, tui còn nhiều câu lắm, vậy qua thr kia tui mới tổng kết của mấy bạn kia luôn há?
|
Sorry, hoi nay chu kip tra loi Doni minh lai post lon comment roi. Minh la thanh vien moi thoi, kien thuc ve dien anh o nhieu nhung ve chuyen vo hiep Kim Dung chac cung o den noi te 1/ c. Tiếu Ngạo Giang Hồ, Anh Hùng Xạ Điêu. 2/ Tên đúng của cô con gái út của Quách Tĩnh – Hoàng Dung là: b. Quách Tương. 3/ Đồ đệ trung thành nhất của Kim Luân Pháp Vương có tên là: d. Đạt Nhĩ Ba. 4/ Người đã truyền dạy những nền tảng khí công và khinh công tuyệt đỉnh đầu tiên cho Quách Tĩnh là: c. Đơn Dương Tử Mã Ngọc. 5/ Người đầu tiên mà Lão Ngoan Đồng Châu Bá Thông phải năn nỉ được truyền thụ võ công (tất nhiên là võ công tuyệt kĩ của riêng người đó sáng tạo nên). a. Hoàng Dược Sư. 6/ Người thứ 2 mà Lão Ngoan Đồng Châu Bá Thông đã “dụ khị” để được truyền thụ võ công (tất nhiên là võ công tuyệt kĩ của riêng người đó sáng tạo nên). c. Dương Qua. 7/ Lão Ngoan Đồng Châu Bá Thông đã tự sáng tạo ra chiêu thức có thể nói là “tuyệt kỹ kì môn” trên trần gian đó là chiêu: a. Bá Thông Song Sát. 8/ Người đầu tiên được Lão Ngoan Đồng truyền thụ tuyệt kĩ (có tên ở câu 7) của lão là: c. Quách Tĩnh. 9/ Người thứ 2 được LNĐCBT truyền thụ món tuyệt kĩ trên là: b. Tiểu Long Nữ. 10/ Đệ tử cuối cùng của Lão Ngoan Đồng là: d. Gia Luật Tề. 11/ Dương Quá và Tiểu Long Nữ đã tự làm lễ kết nghĩa phu-phụ (mặc cho bao lời dè bỉu của người đời) ở đâu? d. Ở Trùng Dương Cung. 12/ Tay “gián điệp 2 mang” chuyên nghiệp nhất của KD là: a. Lệnh Hồ Xung. 13/ Bài thơ nào sau đây mà Lý Mạc Sầu thường hay ngâm (trong bộ phim TĐĐH95 của TVB)? c. “Hỡi thế gian tình là vật gì? Tình khiến sanh tử tương hứa Trời Nam đất Bắc song phi nhạn Cổ thụ mấy mùa hàn sương Hoan lạc thú,…. biệt ly sầu Nỗi sầu chứa đầy tình tương tư Ngàn lời muốn tỏ….đều trôi theo áng mây Thiên Sơn không băng giá Quân tử đi cùng ai?” 14/ Nhân vật “thông minh” nhất của KD (chắc cũng gần với con….Rantanplan trong truyện Lucky Luke á) là: c. Quách Tĩnh. 15/ Theo đúng cốt truyện mà KD kể thì Dương Qua đã bị chặt đứt cánh tay của mình bởi thanh kiếm nào? c. Tử Vi Bảo Kiếm. Tạm thời với 15 câu trắc nghiệm. Nếu ai có những câu đố/trắc nghiệm hay nữa (về KHKD; có thể là những câu hỏi trực tiếp mà ko bắt buộc phải là trắc nghiệm “a, b, c….; miễn là đừng hỏi rộng quá hoặc khó quá mà thôi!”) thì Doni tôi cũng xin mời ra đề (ra sau khi phần đố trước đã được tổng kết) để mọi người cùng “boom” chơi!. Let me share this whole new world with you!! |
be nice, be fair, be good, you will get friend!
Trời! Sao [m.a.p] ko trình bày như mọi người để Thr đỡ chật?
À, trong thời gian chờ đợi, mọi người nghĩ Chân mỗ có nên há mở danh tánh của người đang tạm thời dẫn đầu ko? (ko công bố điểm). Phần tổng kết hứa hẹn sẽ nhiều điều bất ngờ, ly kỳ, hấp dẫn, ko hay ko ăn tiền!![]()
![]()
Let me share this whole new world with you!!
Xí, DY cho trada suă 2 caau vooi nha
2a,14c
1d-2a-3d-4d-5a-6d-7c-8c-9b-10d-11a-12a-13c-14c-15a.
Không biết đúng được bao nhiêu câu nữa ![]()
HOW CAN I TELL HER ABOUT YOU
Xin chao cac su huynh, su ti….tai ha la thanh vien moi cua Movies Boom nen rat mong duoc cac su huynh su ti chi giao. De gop vui, cho de xin duoc tham gia phan do vui nay cua anh Donnie Yen vi xem ra de cung “lo ghien” phin KHKD lam, co gi sai xot xin duoc chi giao…da ta da ta:
1/ c. Tiếu Ngạo Giang Hồ, Anh Hùng Xạ Điêu.
2/ b. Quách Tương.
3/ d. Đạt Nhĩ Ba.
4/ c. Đơn Dương Tử Mã Ngọc.
5/ c. Dương Qua.
6/ d. Kim Luân Pháp Vương.
7/ d. Câu b và c đúng.
8/ c. Quách Tĩnh.
9/ b. Tiểu Long Nữ.
10/ d. Gia Luật Tề.
11/ d. Ở Trùng Dương Cung.
12/ d. Tả Lãnh Thiên.
13/c
14/ c. Quách Tĩnh.
15/c. Tử Vi Bảo Kiếm.
tai ha xin duoc chi giao them!!!!
Love id blue
1c 2a 3d 4c 5a 6c 7c 8c 9b 10d 11d 12c 13d 14c 15b
1d 2a 3d 4a 5a 6c 7a 8d 9a 10d 11d 12c 13c 14c 15d
Trời, cho đáp án đi chứ.
I light up your life
Keng keng keng keng…. Xin thông báo: Ngày mai (15/5) sẽ là ngày công bố kết quả cuộc Luận Kiếm Hoa Sơn đầu tiên, đề nghị các thí sinh hộI tụ dề Hoa Sơn đông đủ để nhận kết quả và “nhận danh” (ko phảI nhận diện) vị Đệ Nhất Cao Thủ của cuộc Luận Kiếm đầu tiên. Ngoài ra vị anh hùng nào có nhã ý muốn ra đề thì hãy mau mau lên tiếng, và hãy chẩn bị đề ngay từ bi chừ, để sau buổI công bố kết quả một ngày là chúng ta sẽ bắt tay ngay vào cuộc Luận Kiếm thứ 2, keng keng keng keng….
Những luật mớI sẽ được áp dụng từ lượt đố thứ 2 trở đi:
ĐốI vớI ngườI ra đề:
– Chỉ nên ra trong khoảng từ 10 – 15 câu.
– Chỉ ra đề sau khi lượt đố trước đó đã được tổng kết.
– Khoảng thờI gian tốI đa của một lượt đố là 1 tuần rưỡi.
– Cần có lờI giảI thích mang tính thuyết phục cho thí sinh.
ĐốI vớI các thí sinh:
– Chỉ trả lờI theo hàng ngang (VD: 1a, 2b, 3c, 4d,….)
– Không trả lờI theo kiểu “quơ đũa cả nắm” (VD: 1b hoặc c, 2a hoặc d).
– Các thí sinh có thể kêu: “xí, cho tui chọn lạI câu….” nhưng sẽ ko được tính điểm khì khì khì….![]()
(chỉ được công nhận vớI kết quả làm đầu tiên)
– Nếu thí sinh nào trả lờI đúng đáp án của một câu mà phần lớn những ngườI khác ko trả lờI được–à thí sinh đó sẽ được cộng 1đ. Trả lờI được câu mà tất cả những ngườI còn lạI ko trả lờI được -à cộng 2đ.
Thí sinh vi phạm một trong các quy chế trên, nhẹ thì bị trừ 1đ, nặng thì bị trừ 3đ. Lúc đó đừng có thắc mắc vì sao tui bị điểm….âm!![]()
. Việc một giám khảo nào đó tự ý nhảy xen vô giữa chừng cuộc tỉ thí (của giám khảo trước đó) bất chấp những “quy chế” này thì đề của dị đó sẽ ko được công nhận (có thể sẽ bị xoá).
Let me share this whole new world with you!!
Và đây, buổi lễ tổng kết cho cuộc Luận Kiếm đầu tiên xin được bắt đầu (mọI ngườI chẩn bị tinh thần đi nhá!![]()
vì buổI lễ này có lẽ phảI káo dài đến trên dưới….10 trang, hì hì hì….): beng beng….bụp bụp….beng beng, beng beng….bụp bụp….beng beng (múa lân á![]()
), đùng đùng đùng đùng….. RẦM…. (đốt pháo![]()
).
Ờ hèm, trước tiên, ban tổ chức cuộc Luận Kiếm xin được chia….buồn cùng thân bằng wiến thuộc những dị anh hùng đã bị “ngã đài” (dướI 5 điểm xem như ngã đài
). Hy vọng wý bằng hữu trở về bổn phái tập trung tu luyện để lần tớI còn lâm trận nữa!
Biết đâu lần tớI ngườI đăng quang sẽ là 1 trong số các dị đã ngã đài lần này.
Phần công bố “thành tích” của các thí sinh![]()
![]()
Điểm:
Titine: 3, 8, 9, 10, 12, 13
Gacon: 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Tttt: 9—> hic!! tuy nhiên Doni cũng xin cám ơn lòng nhiệt thành của chú tttt!
Light: 1, 2, 4, 8, 10, 12—-> 6/15 + 1 = 7/15 tiểu đệ Light tuy điểm số ko cao nhưng lạI làm được 1 câu rất ư là wý hiếm! (Xem chi tiết ở phần đáp án phía dưới, câu 2.)
Becky: 7, 9, 13, hic….! Đừng buồn, về sau hãy ráng nha becky! Thr này chỉ mang tính thư giãn mà thôi!
Pixeleyes: HIC!….
Kenshin: 1, 7, 10, 11, 12, 13—-> 6/15
Stupidcupid:1, 3, 8, 9, 11, 12, 13, 14—-> 8/15 wow! từ trên xuống dưới nãy giờ thì đây quả là một nhân vật có hạng đó!
Bebi: 3, 6, 9, 10, 12, 13, 14—-> 7/15 + 1 = 8/15 (Xem chi tiết ở phần đáp án phía dưới, câu 6.)
7: 7, 9, 10, 12, 13—-> 5/15
zozo: 3, 4, 12, 13—-> 4/15
eros17: 9, 10, 12, 13, 14—-> 5/15
wennie: 1, 9, 10, hic….! Thấy người ta bị “sụp hầm” nghĩa là đã “cảm” được phần nào câu trả lời rồi, vậy mà còn ko mạnh dạn làm nữa! Còn chọn búa xua nữa là sao? (“thí sinh” này đã phạm hơi bị nhiều wy chế thi, ban giám khảo cũng định trừ điểm lắm, nhưng….
)
hong hanh: 3, 7, 8, 10, 13—-> 5/15
trada: 3, 4, 8, 9, 12, 13—-> 7/15
chuotkhongduoi: 3, 6, 8, 9, 10, 13, 14
somebody: 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14
00thay: 3, 10, 11, 12, 13, 14—-> 6/15.
Cuộc tỉ thí cực kì là gay go vì cuốI cùng chỉ có….2 cao thủ lọt vào được “tóp fai”
trên 10đ
. Xin wý dị một tràng pháo tai….clap clap clap clap, bụp bụp bụp bụp,….. Đó là: m. a. p và chau_ba_thong03………………..
Đây là thành tích của [m.a.p:] 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15—-> 11/15 + 2 = 13/15 Rất ngoạn mục! Xin wý dị một tràng pháo tay thật lớn cho vị Đệ Nhị Cao Thủ! …….
……………. (m. a. p wynh đệ hãy xem thông báo về việc thưởng điểm ở phần đáp án bên dướI, câu 15
)
Và sau đây,
….. èn en en en en…. èn en án en…….. (bài Within Attraction của Yanni á
). Vâng, ngườI-mà-ai-cũng-bít-là-ai-đó….. chau_ba_thong03….bụp bụp bụp,…. Đùng đùng, đoàng đoàng…. (pháo hoa thắp sáng cả bầu trờI Hoa Sơn chứ ko phảI là Châu wynh bị wýnh hay bị bắn gì đâu nha!![]()
)………..rào rào rào…..(tiếng vỗ tay thao thao bất tuyệt dường như chỉ để dành cho ngườI hùng của chúng ta!
)…….
Thành tích rực rỡ của Châu wynh, vâng, chỉ sai độc nhất câu 12
Rầm….rầm! (2 ngọn pháo hoa vĩ đạI được bắn lên trời và nổ thành dòng chữ thiệt bự: Đệ Nhất Cao Thủ – chau_ba_thong03………, kế đến là 2 ngọn nữa nhỏ hơn 1 tí, nổ ở tầm thấp hơn 1 tí và chữ cũng chỉ nhỏ hơn 1 tí….![]()
, đó là chữ Đệ Nhị Cao Thủ – m. a. p
Kế đến là phần trình bày của nữ ca sĩ XXX vớI những điệu nhảy khá rùng rợn (mọI ngườI cứ nhìn vào avatar của tiểu đệ Kenshin sẽ rõ![]()
): “ơ bet đờ đây,….sao chúng ta xa nhau dồIL….ờ hơ….ờ hơ (giọng đọc rap),… ờn na đờ way……”![]()
![]()
Ờ hèm, ăn chơi đủ rồI, bây giờ đến phần “lý luận” của ban giám khảo (ặc ặc, ớn wá!
)
Đáp án:
1c. Tiếu Ngạo Giang Hồ, Anh Hùng Xạ Điêu. Câu này khỏI cần bàn nhiều, tin tức nhan nhản khắp nơi. Chân mỗ sẽ ko giảI thích nhiều vì vẫn còn có thể khai thác thêm về tiêu điểm này cho các lượt đố sau.
2b. Quách Tương. Ai đọc bộ YTĐLK được dịch từ những năm 80 đổ lạI sẽ thấy KD giảI thích về tên nv này là: Cô con gái út họ Quách được sinh ra trong lúc “dầu sôi lửa bỏng”, giữa lúc ĐạI Tống và Mông Cổ đang lâm vào cảnh binh đao loạn lạc, và chữ Tương đầu của thành Tương Dương đã được đặt cho cô gái như là tâm huyết quyết tử thủ thành, bảo vệ ĐạI Tống của phu phụ Quách Tỉnh – Hoàng Dung.
Câu này ngoài Đệ Nhất Kiếm và m. a. p ra chỉ có tiểu đệ light làm được, do đó light được cộng 1đ.
3d. Đạt Nhĩ Ba. Những ai xem đoạn một mình Dương Qua giao đấu vớI 6 tên cao thủ Mông Cổ ở Chung Nam Sơn cứu TLN đều thấy Đạt Nhĩ Ba đã lấy thân mình đỡ cho Kim Luân Pháp Vương khỏI nhát kiếm trí mạng của DQ. Hành động trung nghĩa ấy đã khiến DQ cảm phục và tha mạng cho 2 thầy trò y. Còn tên Hoắc Đô thì lúc thấy thầy gặp nguy khốn đã kiếm đường dọt lẹ!![]()
![]()
4c. Đơn Dương Tử Mã Ngọc. Tuy Giang Nam Thất Quái dạy võ công cho QT trước nhưng QT vốn tư chất yếu kám, lạI phảI học “ngang xương” những thứ hổ lốn của GNTQ nên ko tài nào lĩnh giáo được. Mãi đến khi gặp Mã Ngọc, ngườI này có khinh công có thể nói là cao siêu nhất trong “Toàn Chân Thất Tử”. Mã Ngọc đã dạy lạI từ đầu những nền tảng khí công của võ học cho QT, kế đến là cách vận dụng điều khí để thi triển khinh công. Những điều này đám sư phụ GNTQ ko bao giờ có thể biết được vì họ vốn là những tay hảo hớn tự phát trên giang hồ, ko biết thế nào là “phương pháp sư phạm có hệ thống”
. Nhờ sự chỉ bảo của Mã đạo trưởng, chỉ chưa đầy 2 năm sau, trình độ khinh công của QT đã vượt xa 7 sư phụ của mình.
5c. Dương Qua.Lúc DQ đến dùng kế dụ Lão Ngoan Đồng chịu đi gặp Anh Cô, DQ đã thi triển tuyệt kĩ “ÃÂÂm Nhiên Tiêu Hồn Chưởng” của mình để tỉ thí vớI lão. Lão Ngoan Đồng đã say mê đến độ….: (mọI ngườI hãy xem lạI đoạn trích câu nói của LNĐ vớI DQ) “Thôi thôi! Xong rồI! Ta sẽ hướng vào ngươi dập đầu 8 cái và….gọI ngươi là thầy. Ngươi có đồng ý dạy cho ta không?”….![]()
Câu này chỉ có Châu wynh trả lờI đúng!! Thật xứng đáng là Đệ Nhất Cao Thủ! —-> Châu wynh được thưởng 2đ.
6d. Kim Luân Pháp Vương. Lúc giao đấu vớI KLPV ở Đoạn Trường Nhai, Lão Ngoan Đồng lạI một phen “mê tít thò lò” môn tuyệt kĩ của gã hoà thượng Tây Tạng. CuốI cùng, khi KLPV thất thủ và có ý định tự sát, Lão Ngoan Đồng nhà ta liền chớp lấy thờI cơ dụ khị KLPV: “ngươi sợ tâm huyết võ học của mình bị thất truyền, chi bằng hãy truyền lạI cho ta rồi….tự vận vẫn chưa muộn mà” ![]()
![]()
Câu này ngoài Cao Thủ Đệ Nhất ra chỉ có 2 dị anh hùng làm được, đó là sư wynh chuotkhongduoi và bebi —-> mỗI ngườI được thưởng 1đ.
7d. Câu b và c đúng. Câu b là từ nguyên tác; câu c là từ bộ phim TĐ95. Cả 2 cách trả lờI này đều chấp nhận được. Do đó, câu trả lờI đúng nhất là câu d.
8c. Quách Tỉnh. Lúc còn trẻ, QT theo HD lên Đảo Đào Hoa và….bị Hoàng Dược Sư nhốt chung vớI Lão Ngoan Đồng. Suốt thờI gian bị nhốt tạI đây cho đến khi gặp QT, LNĐ đã sáng chế ra “Song Thủ Hổ Bác” và vì vậy, QT là ngườI đầu tiên được lão truyền dạy thành công.
9b. Tiểu Long Nữ. Câu này thì đương nhiên rồI!![]()
10d. Gia Luật Tề. Chi tiết này rất bình thường trong truyện Thần Điêu, vì vậy, Chân mỗ cũng ko cần phảI giảI thích gì thêm.
11d. Trùng Dương Cung. Nhiều ngườI đã chọn câu a (tức ở Cổ Mộ
. Điều này ko đúng vì lúc chuẩn bị làm lễ cướI tạI Cổ Mộ thì TLN đã bị thương rất nặng, vì vậy “dự án đã bị cancel giữa chừng”![]()
.
Sau khi đánh bạI Kim Luân Pháp Vương tạI Toàn Chân Giáo, DQ và TLN bị Toàn Chân….Ngũ Tử (đã bị “rụng” bớt 2 gã) đuổI đi vì tộI “dám tâm sự nhăng nhít ở nơi thanh tịnh”. DQ bỗng nổi “máu cuồng” lên và quyết định tiến hành hôn lễ ngay tạI Trùng Dương Cung, bắt Tôn Bất Nhị Bà vào điện làm chứng, cấm ko cho 1 ai khác của Toàn Chân Giáo được bước vào điện—-> quá sức oai hùng!
“Năm xưa Trùng Dương tiên sinh cùng Lâm sư tổ của phái Cổ Mộ vừa là đôi trai tài gái sắc, ko biết vì những điều cổ quái nào lạI làm cho 2 vị phảI di hận. Hôm nay chúng tôi sẽ đứng trước bàn thờ Vương Trùng Dương sư tổ để lạy làm lễ thành thân cho linh hồn Lâm sư tổ chúng tôi được hả dạ.
….Đệ tử Dương Qua cùng Tiểu Long Nữ, hôm nay thành thân trước mặt Trùng Dương sư tổ, vớI sự hiện diện của mấy chục đạo trưởng và mấy trăm vị đạo sĩ của Toàn Chân Giáo chứng kiến….
….Xin bái nguyện sư tổ, đệ tử Dương Qua cùng Long muộI thật lòng yêu nhau, thuỷ chung một mực, nguyện đờI đờI kiếp kiếp kết làm phu phụ….”)
—-> cảm động wá! Hu hu hu….
12c. Lao Đức Nặc. Không ngờ gì nữa, ai xem TNGH đều biết được Lao Đức Nặc đã được Tả Lãnh Thiên cài vào phái Hoa Sơn để theo dõi Nhạc Bất Quần chuyên nghiệp như thế nào. Khi đã yên vị vớI chức Nhị Sư Huynh trong Hoa Sơn, y còn ra tay giết chết Lục ĐạI Hữu (ngườI bạn đồng môn thân nhất của Lệnh Hồ Xung) để cướp lấy quyển Tử Hà Thần Công. Lúc đó ko một ai, kể cả “sư phụ Nhạc Bất Quần” có thể biết được…..
13c. Câu này là gần như cho không đốI vớI thí sinh. ẢI thứ 13 này dễ như là tỉ thí vớI Cừu Thiên Nhẫn dỏm dậy!![]()
Vậy mà cũng có thí sinh bị tên Cừu Thiên Nhẫn dỏm này làm cho….”nốc ao”
.
14c. Quách Tỉnh. Đã ghi là thông minh trong ngoặc káp, vậy mà có ngườI còn đòi cung cấp “chỉ số IQ của con Rantanplan nữa. Rantanplan là tên của con chó cai ngục trong Lucky Luke. “Trình độ” của nó “hơn” Hoàng Dung nhiều. Chủ bảo làm gì thì nó….làm ngược lạI, nó nghe lờI mấy thằng ăn trộm, ăn cướp hơn nghe lờI chủ của nó. Đặc biệt là nó có chiếc mũi “rất thính” – vật cần đánh hơi chỉ cách vài bước trước mặt mà nó lạI ủI ủI cái mũi theo đường ngược lại. Nó luôn xem mình là con chó thông minh nhất….thế giớI!!![]()
(Sơ bộ về con Ran là như vậy, còn ai thắc mắc gì về nó nữa ko??)![]()
![]()
15c. Tử Vi Bảo Kiếm. Theo nguyên tác thì DQ đã gặp Thần ĐIêu trước khi bị Quách Phồchặt tay. Thần ĐIêu đã tặng DQ thanh Tử Vi Kiếm nằm trong bụng của con mãng xà. DQ lúc đó đang tìm TLN nên ko ở lạI cùng Thần ĐIêu mà trở về thành Tương Dương cùng Tử Vi Kiếm. Thanh kiếm này là bảo vật võ lâm chí tôn, đương kim trần thế ko một loạI vũ khí nào có thể chống chọI lạI độ bán của nó. Đây chính là nguyên nhân đã làm đứt cánh tay của DQ. Nguyên lúc DQ và QP cãi cọ rồI wýnh nhau tùm lum![]()
, QP võ công thua xa DQ nên ko tài nào đả thương được. Trong lúc rốI ren, cô nàng đã wơ đạI Tử Vi Kiếm, DQ lấy cây Thục Nữ Kiếm (trước đó TLN đã đưa cho QP cây TNK này) ra thủ. Nhưng khi QP “xả” tới thì chàng biết rằng ko còn đường thoát vớI cây kiếm này. Kết quả: Cây Thục Nữ Kiếm bị đứt lìa dướI uy lực của cây TVK, kế đến là….cánh tay của DQ.
FIn TĐ95 đã thay đổI tình tiết này. DQ thì bị chặt bởI cây Thục Nữ Kiếm, bị QP tấn công trong lúc mang trọng thương ko thể chống đỡ…..
—-> làm ác cảm của ngườI xem đốI vớI QP tăng lên gấp bội.
Sự thực thì ko phảI như vậy, theo nguyên tác thì QP trước đó có dùng đến cây Thục Nữ Kiếm để tấn công DQ nhưng chẳng làm gì được, ngược lạI còn bị DQ “bụp cho mấy bụp”. Sau đó khi “lia” đạI cây Tử Vi, cả cô nàng và DQ đều ko hề lường trước được uy lực của thanh kiếm này….
Đây thực sự là một câu khó, ngoài Châu wynh ra thì chỉ có “Đệ Nhị Cao Thủ” m. a. p làm đúng—-> m. a. p được thưởng 2đ!![]()
Sau đây là phần trình bày của ca sĩ…..Việt Quang……..![]()
![]()
BuổI lễ tổng kết cuộc Luận Kiếm Hoa Sơn Thứ Nhất đến đây kết thúc. Cám ơn wý dị đã có mặt đông đủ cũng như wan tâm theo dõi!![]()
![]()
Xong rồI á! Ai có thắc mắc gì thì thắc mắc luôn đi, chúng ta sắp bước qua lượt đố thứ 2, nếu ko ai ra đề cho lượt đố này thì Chân mỗ sẽ ra nữa. VớI đà này chắc cả năm 2003 này cũng chưa hết chuyện để hỏI và để nói nữa!![]()
MỗI khi đọc lạI một truyện hay xem lạI một fin KHKD thì Chân mỗ lạI nghĩ ra được cả trăm câu hỏI nữa dành cho wý dị!
….. who stop me! Hu hu hu….
Thăm dò: Wý dị có đồng ý cách “tổ chức buổI tổng kết”
cũng như cách trả lờI đáp án dài dòng như vậy ko? (wý dị chỉ cần trả lờI “có” hoặc “ko” cho gọn)
– Có, được á, nhờ vậy mà cuộc tỉ thí trở nên thoáng hơn. MọI ngườI có thể nắm bắt được những tình tiết độc của các tác phẩm KD….
– Không, dài dòng wá, khó chịu wá, đọc muốn…lòi cả con mắt ra đây nè!![]()
Ai mún phỏng vấn, “in tẹt viu” 2 vị Đệ Nhất và Đệ Nhị Cao Thủ thì tranh thủ luôn đi nha!![]()
![]()
Wên nữa, kì sau Chân mỗ sẽ chỉ ra chừng 10 câu hôi, vì ra nhiều thì phảI giảI thích nhiều, mệt wá!![]()
![]()
Let me share this whole new world with you!!
Có ![]()
Khâm phục sự hiểu biết của donnie yen.
I
Celine
CHòi! hix hix hix Tui lèm en gì muh tẹ wá chòi lun! hix hix hix Thui kệ, dzui thui!
![]()
![]()
FF hông bít bùn, FF lun lun![]()
mèo con![]()
![]()
Đúng vậy, tiểu cô nương becky rất có chí khí! Chân mỗ mến tặng 1 điểm cho cô làm vốn!
. Sau này nếu cô nương vẫn tham gia luận kiếm thì nhớ hãy nhắc Chân mỗ về điểm tặng này!
Thân ÃÂÂi!
Let me share this whole new world with you!!
Càng dài dòng càng hay ![]()
![]()
![]()
hitokiri battousai ![]()
Cho ý kiến 1 chút về câu 12. Gian điệp 2 mang là gián điệp làm việc cho cả 2 bên (như là Vi Tiểu Bào chẳng hạn). Còn Lao Đức Nặc chỉ làm việc cho Tả Lãnh Thiền thì đâu thể gọi là gián điệp 2 mang được???
hitokiri battousai ![]()
Chẳng phải Lao Đức Nặc đã vừa theo dõi Nhạc Bất Quần cho Tả Lãnh Thiên, rồi lại theo dõi Dư Thương Hải của phái Thanh Thành cho Nhạc Bất Quần hay sao? Hãy xem mưu kế cải trang thành ông cháu người chủ quán (cùng với Nhạc Linh San) – đoạn mà Lâm Bình Chi đã giết chết con của Dư Thương Hải – để xem phong cách gián điệp chuyên nghiệp của LĐN ra sao! Sau này khi nghi kị của Nhạc Bất Quần đối với Lệnh Hồ Xung đang ở cao trào thì LĐN Lại được NBQ tin tưởng để sai hắn theo dõi tiếp Lệnh Hồ Xung đó hay sao? Hắn vừa là công cụ của TLT, vừa là công cụ của NBQ thì ko phải 2 mang là gì?![]()
Let me share this whole new world with you!!
Lượt đố thứ 2 nè pà con:
1/ Giáo chủ Vương Trùng Dương có đọc qua quyển Cửu Âm Chân Kinh hay không?
a. Có.
b. Không.
2/ Tiểu Long Nữ hơn Dương Qua mấy tuổi?
a. 2.
b. 3.
c. 5.
d. 6.
3/ Hai Bộ AHXĐ và TNGH mới (của Trung Hoa Đại Lục làm) có chung 1 điểm đặc biệt, đó là:
a. Đều bám sát nguyên tác.
b. Đều được đông đảo khán giả truyền hình ở Đại Lục khen ngợi.
c. Cả 2 nhân vật chính đều do cùng một diễn viên đảm nhận.
d. Cả 3 câu đều đúng.
4/ Ở bộ AHXĐ nói trên, diễn viên nam đóng vai Quách Tỉnh có tên là:
a. Lý àBằng.
b. Trương Trí Lâm.
c. Cổ Thiên Lạc.
d. Huỳnh Nhật Hoà.
5/ Đệ nhất xạ tiễn của Mông Cổ, người đã huấn luyện Quách Tỉnh trở thành “Anh Hùng Xạ Điêu” có tên là:
a. Triết Điệt.
b. Hoắc Đô.
c. Hốt Tất Liệt.
d. Đạt Nhĩ Ba.
6/ Âu Dương Khắc quan hệ thế nào với Âu Dương Phong?
a. Là con ruột.
b. Là cháu.
c. Là con nuôi.
d. Là con….ghẻ!
7/ Lúc gặp Anh Cô ở Đại Lý, Lão Ngoan Đồng đã dạy cho cô những gì sau cùng để mà “nên nỗi”?
a. Dạy kiếm thuật.
b. Dạy quyền thuật.
c. Dạy điểm huyệt.
d. Không có câu nào đúng.
8/ Chuyến xuôi về Đại Lý năm đó của Vương Trùng Dương (và Lão Ngoan Đồng) là để làm gì?
a. Để tìm lại một bí kíp võ công bị thất lạc của Toàn Chân Giáo.
b. Chỉ để thăm hỏi Nam Đế.
c. Để Vương Trùng Dương học môn Nhất Dương Chỉ của Nam Đế.
d. Để Lão Ngoan Đồng chịu tội trước Nam Đế.
9/ Thanh Tử Vi Kiếm vốn là của ai trong số những nhân vật sau đây?
a. Con mãng xà.
b. Của Độc Cô Cầu Bại.
c. Thần Điêu.
d. Dương Qua.
10/ Kiếm Ma là “first name”
của:
a. Độc Cô Cầu Bại.
b. Hoàng Dược Sư.
c. Lệnh Hồ Xung.
d. Phong Thanh Dương.
Let me share this whole new world with you!!
lão tử .. seo đang chơi ngon trớn mè tịt hết dzồi ? trường đấu giè mè dzắng te ! chậc chậc ..
Trời Bác D_Y kết thúc sớm wá , chưa kịp vào thi nữa , tui đang coi lại bộ TĐĐH của Cổ Thiên Lạc , đáng tiếc , đáng tiếc ….hixhix,k thui tui đại diện cho phái nữ òi , tự nhiên 2 lão tặc kia nắm giữ hít trơn .
test
Đúng rồi cho hỏi donnie bây giờ có thể tham gia không vậy,chắc câu hỏi còn nhiều mà phải không nên nếu được tham gia thì Ducky tui sẽ cố vắt giò lên cổ mà rượt theo.
Kì sau hỏi lun đi, khỏi trắc nghiệm vui hơn….
Trả lời urgly_ducky, lượt đố thứ hai của tôi có lẽ sẽ phải cancel vì chỉ có Titine và Juri làm, cái chính nữa là có một số câu hỏi đã bị lỗi thời, ví như câu hỏi ai đóng nhân vật Quách Tỉnh trong AHXĐ2002 vậy (vì câu hỏi này tôi đã viết trước khi AHXĐ được chiếu bên VN mình). Vậy xin cáo lỗi cùng UD. Khi nào có lượt đố mới tôi sẽ thông báo trực tiếp cho UD.
Mặc dù lượt đố thứ hai này sẽ bị bỏ nhưng hai em Titine và Jurinata sẽ được cộng mỗi người 2 điểm cho lượt đố chính thức sau này vì đã xông xáo tiên phong trên mọi mặt trận![]()
.
Những ai chưa làm qua lượt đố trước cũng ko sao, cứ việc vào chơi, vì tôi sẽ tính thang điểm khác cho những người chơi sau, sao cho vẫn phản ánh trung thực tỉ lệ làm đúng của người trước và người sau với nhau.
Xin nhắc lại là lượt đố mới ở trên xin được bãi bỏ. Khi nào thuận tiện tôi sẽ mở lượt đố mới ngay.
Thân ái!!
Cám ơn donnie,chờ tin nhé!
2003-2023