Identity-đầu quay trg máy giặt còn người đóng cứng ngắt trg tủ đông, vậy mà vẫn không rẻ tiền. Phim hay!

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #35829
    athospk
    Participant

      Thấy có John Cusack (Being John Malkovich, The Thin Red Line, Con Air, City Hall, phim nào đóng cũng hay c&#7843 thủ vai chính nên khá yên tâm, Amanda Peet đóng phim giải trí nhưng dễ thương(The Whole Nine Yard dễ thương mà phải không?). Thêm nữa đạo diễn James Mangold với Girl, Interrupted (Oscar winner thì phải) và Kate& Leopold cũng hứa hẹn Indentity sẽ không đến nỗi nào

      Đúng như mong đợi, ngay từ đầu đã thấy hấp dẫn. Mưa gió bão bùng, cửa mở cái rầm, một thằng cha dáng mọt sách ôm bà vợ máu me bước vào, lão chủ quán trọ hết hồn hết vía. Chuyện là vầy, lão ấy và bà vợ cùng đứa con đi trên xa lộ thì bị xì bánh xe, bới cái giày cao gót mới ghê chứ (xa l&#7897. Chuyện là vầy, có một chị là gái làng chơi mở vali lấy hộp quẹt thế nào mà vali xổ tung ra, rớt quá trời đồ, trong đó có đôi giày. Rồi, quay trở lại gia đình xẹp lốp, hai người lớn lui cui chạy ra sửa xe thì co cái xe khác ở đâu trờ tới tong bà vợ cái rầm. Chuyện là vầy, anh tài xế limo mẫn cán lo tìm pin cho cái cellphone của mụ diễn viên hết thời, lái liếc thế nào tông ngay vào bà vợ. Anh tài xế (chính chàng Cusack) làm Lục Vân Tiên, cả đám kéo tới quán trọ gần nhất, cellphone thì hết pin, điện thọai thì bị cắt, ay dà, chuyện là vầy, nhớ nàng Lọ Lem kia không, sau khi làm rớt chiếc giày làm thủng bánh xe làm bà vợ bị xe khác tông, nàng loay hoay thế nào trên xa lộ mà đụng tiếp cột dây điện thoại. Đường mưa nước ngập còn hơn dường 3-2 của mình nữa, thế tí nữa anh tài xế trong lúc đi tìm trạm xá mới ra tay cứu mỹ nhân mà cho đi nhờ xe chớ!!! Đường tắt vì mưa, xe kẹt trong nước, gặp tiếp 1 cặp mới cưới, cả đám kéo nhau quay về quan trọ. Lát hồi có cái xe tù đụt mưa cũng hớn hở chạy vào quán.Sau một lọat cảnh quay ngược “chuyện là vầy” khá trau chuốt như vậy, khan giả nín thở, chịu hết xiết rồi , chuyện gì sẽ xảy ra đây. 10 mạng trời khiến thế nào cùng chui vào một chỗ đèo heo hút gió. À há, đây là lúc Agatha Christy tái xuất gian hồ, ai đọc Ten Little Indians của bả chắc vỗ đùi khóai trá. Từng em, từng em sẽ từ từ từ từ…chết bất đắc kì tử. Nhưng Identity còn hơn thế nữa, vì đầu phim nghe phong phanh thì có cái vụ gì dinh đến tâm thần đây, xen kẽ vào chuyện quán trọ lại là cảnh các bợm bên tòa án bàn về một vụ sát nhân hàng lọat co nguy cơ trắng án vì bị tâm thần phân liệt. Hmm…, nửa sau bộ phim đã mang hơi hướm kinh dị kiểu Stephen King, còn kết thúc thì làm tui bật ngửa! 10 phút sau khi tắt TV và cãi vả ỏm tỏi với một thằng thái lan về kết cục, và sau cùng là 2 đứa chịu hết xiết phải chạy lên “cà chua thối”  xem lại cái review thì mới hiểu từ đầu tới cuối, đủ thấy kinh dị này không rẻ tiền lắm. Với đầy đủ máu me, đầu quay trong máy giặt còn người thì cứng ngắt trong tủ đông, nhưng lại có  kết thúc bất ngờ như vậy, kịch bản khéo đến như vậy, thì chắc chắn là đáng để giới thiệu cho các movieboomers rùi. Phim hay!

       

    Viewing 32 reply threads
    • Author
      Replies
      • #48667
        loner
        Participant

          K à, K review phim mà ý tưởng tuôn ra xối xả làm bà con hứng ko kịp

           

        • #48668
          dovy
          Participant

            Chòi ơi, phim kinh dị mà sao đọc review tui nhịn cười hổng nổi… hehe sorry nhen :8

          • #48669
            loner
            Participant

              Thiệt đó, đọc thấy hơi giống văn chương …….”trào phúng”, giống như đang tán gẫu chuyện phim với bạn bè….  Nói vậy thôi chứ cảm ơn bạn K nhiều lắm vì đã bỏ thời gian ra viết review nhiệt tình như vậy.

            • #48670
              cavoixanh
              Participant

                trời! Tối hôm wa mới coi, mà coi bằng tiếng Anh, nên cuối cùng hổng hiểu cho lắm… Nhưng thiệt tình là film này hay wa trời, tui thấy chỉ thua cái The Sixth Sense chút xíu àh… Coi xong, fải suy nghĩ wá trời, cãi lộn tùm lum với mấy đứa bạn… Hix chắc phải học tập bác athospk lên Cà Chua thúi tìm đọc review wé….

              • #48671
                vyvy
                Participant

                  không ngờ MB càng ngày càng có nhìu tay viết bài hay quá xá… athospx viết hay lắm.. giới thiệu tới tấp.. nhưng vẫn không kể hết nội dung phim .. nhất định phải tìm xem mới được.

                • #48672
                  admin
                  Keymaster

                    Hết người này tới người khác đúng là HL cũng hứng không kịp, mãi đến lúc kêu từng em chết bất đắc kỳ tử mới biết là phim kinh dị chứ đọc 2/3 vẫn cứ tưởng…phim mâm xôi gì đó

                  • #48673
                    admin
                    Keymaster

                      cái tựa thấy quen quen…mai đi tìm mua DVD ngay lập tức….

                       

                    • #48674
                      poppy
                      Participant

                        Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung

                        10 vụ án mạng, máu đổ, đầu rơi, nhưng… thật ra lại không có một án mạng nào.11 con người tập trung về 1 cái motel. Nguyên nhân xuất hiện của họ lại đến sau sự xuất hiện của họ trên khung hình. 1 sự “lạ hóa” trong cách làm phim (thật ra thì vụ này đã từng có rồi, trong cái phim gì mà Brad Pitt đóng, tự dưng quên mất tiu)? Không! Nguyên nhân xuất hiện sau sự xuất hiện chỉ bởi vì nó thật sự được tạo ra sau.

                        11 con người có liên quan gì đến cái án mạng 4 người đang được xét xử?

                        Tất cả câu trả lời đến từ vị bác sĩ tâm lý. Sự hội tụ của 11 con người thật ra lại là sự “gặp nhau” của 11 nhân cách. 11 nhân cách của 1 tên sát nhân đang cố được người ta chứng minh là bị chứng “đa nhân cách” để được cứu khỏi án tử sẽ được thi hành 24 giờ sau đó. Và chỉ có 1 cách chữa trị là phải để tất cả những nhân cách ấy giáp mặt nhau và chúng phải triệt tiêu nhau đi để cuối cùng chỉ còn ít nhất số nhân cách tồn tại. Nhân cách nào sẽ tồn tại sau vụ tàn sát? Nhân cách nào là nhân cách đã gây ra vụ án đang được xét xử? Chỉ có 1 kẻ biết. Không phải vị bác sĩ tâm lý!Chỉ có kẻ đã đủ “máu lạnh” để  “giết” 10 nhân cách khác để tồn tại mới là kẻ đủ “máu lạnh” giết người.Thế mới biết đôi khi trẻ em không “khờ” như người ta vẫn thường nghĩ về chúng, nhất là khi đứa trẻ ấy đã trải qua những chấn động tâm lý mạnh.Nhân cách nào đang tồn tại trong người bạn?…

                      • #48675
                        eros17
                        Participant

                          **có tiết lộ kết thúc…

                          eros thì 0 thích cái kết thúc cho lắm…lúc gần cuối thì có nghĩ tới chuyện là có thể ông này bị đa nhân cách,nhưng nghĩ chắc 0,tại đa gì mà nhìu thế…không ngờ mình đoán đúng…11 nhân cách,có phải là hơi nhìu wá không…thường thì chỉ có 2 thôi,hông biết ngoài đời có ai bị vậy chưa nhưng 11 eros cứ thấy sao mà phi lý wá…nên không chấp nhận cái END này…Từ đầu tới đuôi thì hay đấy,hồi hộp…nhưng hơi rập khuông theo những film kinh dị khác =)

                           

                           

                        • #48676
                          poppy
                          Participant

                            11 không phải là con số nhiều đâu bạn ơi, nếu bạn biêt trong thực tế đã có người mang hơn 150 nhân cách đó.

                          • #48677
                            charmed23
                            Participant

                              xin lỗi nha , charmed ghét kinh dị nhưng lại muốn nghe kinh dị , làm ơn kể tiếp đi , please

                            • #48678
                              mgz
                              Participant

                                Phim này coi xong tui hông hiểu gì ráo… leo lên imdb đọc thì thấy có khối đứa cũng không hiểu như mình, đọc tụi nó giải thích lại càng không hiểu

                                Ai hiểu phim này cho tui hỏi tí được không ?

                                Lão mập trọc đa nhân cách đó vì sao mà phải đưa đi bắn vậy, lão phạm tội gì trước đó ?

                                Vụ giết chóc 11 người là thật hay là chỉ diễn ra trong trí tưởng tượng của chả ?(vì đa nhân cách mừ) Còn vụ án 4 người gì đó thì sao ?

                                Còn nữa, 1 nhúm người bị cô lập, không xe cộ không điện thoại, etc và án mạng xảy ra sao tui thấy giống COnan quá

                                Bà diễn viên mà John Cussack lái là cựu porn star , còn con strumpet trông xinh ra phết . Còn nữa, 11 người cả thảy, 10 người cũng có thể đúng vì không biết có tính luôn cha chủ tiệm “đông lạnh” không ?

                              • #48679
                                minhhuyxxx
                                Participant

                                  Chuyện là vầy….

                                • #48680
                                  titine
                                  Participant

                                    Theo tui hiểu thì dzậy nè:

                                    – Chuyện án mạng 11 người hông có thật, đó chỉ là việc điều trị tâm lý của ông bác sĩ nhằm tiêu diệt hết tất cả nhân cách cho pa tội phạm thôi.

                                    – Vụ án 4 người là có thật, và ông tội phạm đó bị xử vì tội này.

                                    Coi phim này thấy ghê nhất là cảnh cuối, cảnh thằng nhóc mặt đằng đằng sát khí, tay nhịp nhịp cái cuốc, miệng thì gầm gừ… ặc ặc…

                                  • #48681
                                    hi_howareyou
                                    Participant

                                      fin này coi công nhận khó hiểu thiệt nhưng xem đi xem lại công nhận mới thấy nó hay ghê . Nội dung fin theo em nghĩ là như thế này đây ạ. Nếu không đún xin pà con cho ý kiến :

                                      Thực chất fin này là cuộc chiến quyết liệt giữa 10 nhân cách trong con người Malcom (bởi thế mới có chiện mấy người này đều sinh củng ngày cùng tháng). Bời vì thằng cha này bị chứng tâm thần fân liệt nên 4 năm về trước đã giết 6 mạng người trong 1 gia đình. Toà án đã xử Malcom bị tội tử hình nhưng ông bác sĩ tâm lý xin cho ổng 4 năm nghiên cứu về con người này. Trong 4 năm nghiên cứu, ông mới phát hiện trong Malcom có 10 nhân cách và chỉ có nhân cách là giết người thui –> chỉ cần giết chết nhân cách giết người trong Malcom thì Malcom sẽ vô tội. Thế là ông bác sĩ đã dàn dựng trong đầu của Malsom 1 cuộc gặp gỡ của cả thảy 10 nhân cách (= cách nào thì xin cho nhưng người “cao tay” hơn chỉ điểm ạ !! ). Lúc đầu ông bác sĩ cứ ngỡ nhân cách tên là Edward là nhân cách giết người nên cuối cùng cảnh cuối là cho Edward chết, nhưng nào ngờ nhân cách giết người lại chính là thằng bé (ông bác sĩ không lườong trước được). Thế là 10 nhân cách chết hết chỉ còn lại 1, nhưng nhân cách sống sót còn lại này lại chính là nhân cách giết người 9thằng bé đấy ạ !) ==> từ đây Malcom trở thành tên giết người hàng loạt, bằng chứng là khúc cuồi fin, hắn đã giết luôn tên bác sĩ.

                                      Chú ý : Bạn có biết tại sao, con nhỏ kia lại là người chết cuối cùng không ? Theo “em” nghĩ, bởi vì mẹ Malcom luc trước đã từng làm “nghề không hay ho” nên Malcom rất ghét. thế là con nhỏ được chon giết cuối cùng (con nhỏ ấy cũng làm cái nghề đó mà !!)

                                      Em đã kể hết rùi đấy ạ, có chi sai sót xin bổ sung thêm !

                                    • #48682
                                      tidus
                                      Participant

                                        Tui nghĩ là hi_howareyou nói đúng về bộ phim rùi đó vì tui cũng hiểu như vậy. Bạn nói thiều là trong 10 nhân cách thì ko phải các nhân cách đều giết người. Chỉ có 1 thui. Vị bác sĩ chính vì ko biết chính xác nhân cách nào nên đã tìm cách giết hết 9 và trừ đứa nhỏ vì ông nghĩ nó ko phải là nhân cách giết người. Cuối cùng thì ông ta sai lầm.

                                        Tại sao 10 nhân cách lại gặp nhau cùng một chỗ thì theo tui đoán là do bác sĩ thôi miên và nạp vào trí nhớ của Malcom kịch bản như vậy. Nghĩa là ông ta đã viết sẵn kịch bản rùi và 10 nhân cách là diễn viên.

                                      • #48683
                                        ketchup
                                        Participant

                                          Phim hay nhưng khó hiểu (nói đúng hơn là không thể hiểu nổi.) Multi personality syndrome (đa nhân cách) là tâm điểm của phim. Trước khi coi phim thì tôi có nghe wa về multi personality disorder qua phim Primal fear (phim ra lâu rồi) của bộ đôi Richard Gere- Laura Linney và Ed Norton. Trong primal fear thì một tên giết ngùơi đóng kịch làm cho từ bác sĩ tâm lý đến vị luật sư bào chữa cho hắn tin là hắn bị multipersonality disorder và thoát chết nhưng kết cuộc vị luật sư phát hiện ra gót Achille của sự giả dối này. Mặc dù không phải là một phim về multipersonality disorder thật nhưng theo tôi hiểu là có nhiều nhân cách cùng tồn tại trong một con người lúc thì người đó biểu hiện nhân cách này lúc thì biểu hiện nhân cách khác (giống như khoác lên mặt từng chiếc mặt nạ cho từng hoàn cảnh).

                                          Tuy nhiên coi Identity xong thì thấy mình chả hiểu gì hết. Tên giết người trong phim mang 11 identities, theo như bà con nói. Vậy thì những gì diễn ra ở motel trong đêm dông bão là thật hay hư? Đó là do tên Malcolm tưởng tượng ra hay là cảnh thật? Lại có bạn nói rằng trong thực tế có người mang 150 nhân cách. Cái đó là truth hay fiction vậy? Sorry nhưng tôi không tin, ngay multipersonality syndrome theo như tối hiểu ban đầu (dạng đơn giản và dễ hiểu) cũng chưa chắc đã có bằng chứng khoa học và nghiên cứu để back up.

                                          Dù sao bàn luận cho vui thôi, phim vẫn là phim (horror thì lúc nào cũng xạo, tìm cách hấp dẫn người coi là mục đích chính)

                                          Bỏ qua những chi tiết khoa học và chỉ xét diễn xuất và nội dung thì phim này khá hay. Cảnh giết người khá bloody và sặc mùi crazy theo kiểu Mỹ (đừng hỏi tại sao ở Mỹ lâu lâu lại có những vụ án mạng “hơn phim”, hehe You reap what you sow).

                                        • #48684
                                          tidus
                                          Participant

                                            Bạn hơi nhầm lần một chút nè, phim Sci-Fi mà bỏ qua những chi tiết khoa học thì mất hết hứng thú còn đâu. Ngược lại, nếu bạn càng hiểu nó thì càng thấy nó hay. Như tui nói ở trên, theo tui những gì diễn ra ở Motel chỉ là ảo thui. Đó là kịch bản do vị bác sĩ tạo nên bằng cách nạp trí nhớ. Bạn có nhớ cảnh Malcom bị trói trước mấy lão ở tòa án không? Vị bác sĩ đã cố tình làm trước mấy lão tòa án để chứng tỏ những gì ông ta làm là đúng. Và lúc đó Malcom thay đổi con người liên tục đấy.

                                          • #48685
                                            ketchup
                                            Participant

                                              Chỉ là bring up topic thôi tidus. Chứ ai chả biết là nó là mystery, horror. Loại horror của Mỹ thì 9/10 phim là xạo rối. Thật ra thì tui đâu có chê kịch bản phim hay diễn xuất. Chỉ là wonder coi nó dựa trên khoa học gì thôi, chuyện thay đổi con người liên tục, nhiều identity là khoa học gì? Bạn có gặp ai như vậy chưa, có đọc tin tức nói về vấn đề đó chưa? Nếu có tui cũng muốn biết. Thế nên tui mới nói nó chỉ mang tính giải trí, có bàn luận gì cũng là fiction, nói cho vui tai. Nội dung và action trong phim thì khá hay. Thế thôi.

                                            • #48686
                                              tidus
                                              Participant

                                                Uh, thì topic này cũng chả mới mẻ gì cả. Cũng có phim thành công rùi.

                                                Tin tức về đa nhân cách thì đúng là tui đọc rùi. Còn dĩ nhiên gặp thì chưa Cũng hơi tò mò.

                                              • #48687
                                                agent_smith
                                                Participant

                                                  Lúc đầu ông bác sĩ cứ ngỡ nhân cách tên là Edward là nhân cách giết người nên cuối cùng cảnh cuối là cho Edward chết

                                                  không phải, Rhodes mới là tên hung thủ mà ông bác sỹ nghĩ thế (thằng này ko phải cảnh sát mà là thằng tù giết cảnh sát, thay đồ, nên nó mới tức khi thấy thằng tù kia bị giết chết)

                                                  hèn gì khúc đầu, tưởng áo cha này dính sốt cà chua, hoá ra là máu!

                                                  Edward là “anh hùng nghĩa hiệp”

                                                • #48688
                                                  iveny
                                                  Participant

                                                    phim này hơi bị khó hiểu,Tui kô hiểu gì cả vì tui xem bằng DVD

                                                  • #48689
                                                    admin
                                                    Keymaster

                                                      bạn Hi- how are you ? đã nói nội dung của fim rùi đ1o, bạn nào hổng hiểu fim nói gì thì đọc reply của hi- how r u? thì hiểu liền chứ gì.

                                                      Identity – cho đứa bé là kẻ giết người, thấy có quá “xạo” kô ?làm sao sức mạnh của 1 đứa bé + trí óc mà giết được nhìu người như thế ???

                                                    • #48690
                                                      agent_smith
                                                      Participant

                                                        cuối cùng thì bạn julie đã… không hiể gì về bộ phim với câu phát biểu “cho đứa bé là kẻ giết người, thấy có quá “xạo” kô ?làm sao sức mạnh của 1 đứa bé + trí óc mà giết được nhìu người như thế ???” –> không biết bạn đọc reply của bạn hi-how r u? chưa, nếu rồi thì quên nó đi, còn chưa thì đọc thử coi sao! chứ bạn đã hiểu sai be bét phim rồi, tội thằng nhỏ lắm, nó không có tội

                                                      • #48691
                                                        imsadboy
                                                        Participant

                                                          Ui trời ơi ! Nghe các bác bàn luận mà mình thấy buồn ghê. Phim này mình coi khoảng 3 tháng trước nhưng mà thú thiệt là coi xong mình hỏng hiểu gì hết trơn. Mình xem bản tiếng Nga mới chết chứ, nghe chữ được chữ mất nên nản quá, ko thèm coi. Nghe các bàc bàn luận có ve hay quá, chắc phải về lục lại xem thoi

                                                        • #48692
                                                          rubycup
                                                          Participant

                                                            Phù mới coi film này xong, coi hay wá, trong những film về hình sự thì đây là bộ film đầu tiên làm tui cảm thấy hồi hộp và hơi sợ sợ. Phim rất xuất sắc về cả nội dung và hình thức, quả thật coi xong tui cũng hông hiểu khúc cuối lắm nên online MB để xem có ai viết gì về nó chưa, may là đã tìm được topic này và cảm thấy cách giải thích của bạn howareyou là hoàn toàn có lý.

                                                            Về việc tâm thần đa nhân cách tui đã đọc những tài liệu và đọc một quyển sách về nó, có nội dung là một cô gái vì hồi nhỏ vì bị cha ruột hãm hiếp nên đã trong người cô đã nảy ra 3 nhân cách khác. Mỗi khi có đàn ông muốn gần gũi cô thì cô đâm ra khiếp sợ vì nỗi ám ảnh của quá khứ và những nhân cách khác của cô đã xuất hiện để giết chết người đó nhằm mục đích tự bảo vệ mình. Theo như cuốn sách này thì bệnh này hầu như không chữa được vì những kẻ mắc bệnh này cũng là những người đóng kịch rất giỏi. Theo tui thấy đây là một đề tài khoa học lý thú của các ngành tâm lý học và tâm thần học đã được nghiên cứu và tìm hiểu từ lâu, không phải là không căn cứ như bạn ketchup đã nói.

                                                            Nói chung ai chưa xem nên coi cho biết một film xuất sắc về thể loại hình sự hoặc gọi là kinh di cũng được.

                                                          • #48693
                                                            for_you
                                                            Participant

                                                              ặc ặc..cái film này lâu gòi mà…

                                                            • #48694
                                                              satine
                                                              Participant

                                                                Bà con có ai xem ” The Seven” của Brad Pitt chưa???

                                                              • #48695
                                                                rock_boy
                                                                Participant

                                                                  Cũng không hay lắm nhưng coi cũng được !!! Ma mấy cái phim Mỹ hay làm hồi kết dể khiên fan tưởng họ sẽ cho ra phần 2 , hổng bít phim này co “2 phần” không nữa!!!

                                                                • #48696
                                                                  darkangel29
                                                                  Participant

                                                                    phim này tui cũng coi lâu rồi mà nói thiệt cũng cùng chung cảnh ngộ, lúc coi thấy ghê, sợ, hồi hộp, túm lại là đủ sức hấp dẫn để kéo tui ngồi nín thở theo dõi trong lúc cái đầu liên tục đặt câu hỏi”ai?tại sao?thế nào?v..v”->kết thúc fim ko hiểu gì ráo, cũng cãi um sùm với thằng bạn. Ấn tượng nhất là khúc cuối á, cái mặt thằng nhỏ thấy ghê quá, có kinh nghiệm coi fim kinh dị lâu năm mà sao ko quên được cái mặt thằng nhỏ đó, ám ảnh luôn huhuhu

                                                                  • #48697
                                                                    madmax8388
                                                                    Participant

                                                                      thằng cha John Cusack cũng khá quá chứ,tuy ko thuộc hàng vơ-đét cỡ như Cruise,Mel,Ford,Hank… nhưng những phim của ông nội này đóng đều khá hay,đủ mọi thể loại,thử kiểm tra xem:Con Air,The thin red line,City hall,Being John Malkovich,Identity và đặc biệt:Runaway Jury-quá hấp dẫn,nghẹt thở từ đầu tới cuối!Ai còn biết film nào của ông này giới thiệu cho tui với!

                                                                    • #48698
                                                                      k13
                                                                      Participant

                                                                        ai thích Indentity thì xem thêm Memento, Fight Club (hình như đây là phim satine muốn nói: Pitt đóng với Edward Norton). cùng kiểu phim bệnh tâm lý. ngoài ra còn 1 số phim nữa kiểu này nhất thời tui 0 nhớ được

                                                                        to madmax: Cusack quá hay chứ bạn, cái mặt không đẹp giai nhưng rất thông minh mà lại có vẻ gì ngây thơ, như con nít… he he

                                                                      • #48699
                                                                        taboo
                                                                        Participant

                                                                          Phim này hình như dựa theo truyện của S.King phải ko ? Công nhận phim hay chứ lôi cuốn từ lúc đầu: mưa gió, mọi liên lạc bị mất, tất cả tập trung tại một nơi, từng người từng ngưòi bị giết… Xem tới khúc cuối mình mới hiều, tất cả dều do một nhân vật nghĩ ra

                                                                          To k13: u xem Memento u hiểu ko vậy, mình xem tới 2 lần, ko hiểu. ko biết nhân vật chính làm gì, tại những hành động của him lập lại hoài

                                                                      Viewing 32 reply threads
                                                                      • The forum ‘Châu Mỹ, Châu Âu’ is closed to new topics and replies.

                                                                      MoviesBoOm

                                                                      2003-2023

                                                                      Skip to toolbar