All in – Một cho tất cả

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #35866
    titine
    Participant

      Phim này mới chiếu hồi hôm wa trên HTV9 nè, chương trình Phim truyện về khuya á, khoảng 23h10, mỗi ngày 1 tập. Mấy diễn viên đóng vai hồi nhỏ thấy có cô gái Min… gì đó dễ thương ghê Phim này đọc báo thấy nói là làm mưa làm gió trên các nước châu Á ghê lắm, nên tui cũng ráng thức khuya để xem. Mừ sao đâu phim chưa gì thấy Lee Bung Huyn của tui bị bắn nằm 1 đống òi nè huhu

    Viewing 21 reply threads
    • Author
      Replies
      • #49163
        titine
        Participant

          Hic tự nhiên gõ lộn post bài vậy nè Mà tui thắc mắc cái tựa All in – Một cho tất cả ý nghĩa là sao? Hình như là 1 nước chơi bài đúng ko?

        • #49164
          chuotkhongduoi
          Participant

            Hìhì… đây là phim truyền hình có tỉ suất khán giả xem cao nhất từ trước đến nay, qua mặt cả Chuyện tình mùa đông và Trái tim mùa thu. Đọc review thì thấy nội dung phim cũng hấp dẫn, gây cấn lắm.

            Phim dài 40 tập, diễn viên chính: Lee Byung Hun, Song Hye Gyo, Park Son Mi…

            All In theo tui nghĩ có lẽ là “tẩy sạt”, dồn tất cả cho một ván bài quyết định

          • #49165
            nanu
            Participant

              trùi ông Chụt lộn rùi áh, phim này có 32 tập àh. Một phim TH ăn khách nhất HQ, với sự diễn xuất tuyệt vời cuả đôi diễn viên trai tài gái sắc: Lee Byung Hun và Song Hye Gyo. Ai đã từng biết đến mối tình thơ mộng của họ trên phim cũng như ngoài đời thực thì hãy đừng bỏ qua bộ phim này…..

              Nội dung phim thì khỏi phải bàn nữa rùi, chỉ một chữ : tuyệt! Một câu chuyện tình yêu đầy sống gió trước những hiểm nguy của cuộc đời, là sự lựa chọn sống còn giữa tình yêu và cái tình giữa người với người ở một xã hội mà nếu ta ko mưu mô thủ đoạn thì sẽ không thể sinh tồn. “muốn trả thù đời phải giống đời”, “giữa những cái ta ko có quyền được có,hãy cố gắng lấy bằng mọi cách, đừng để ai cản đường, chỉ có ta mới có thể cưú sống ta ,hãy đứng và bước đi ngẩng cao đầu bằng chính đôi chân của mình!”. Nội dung phim chưá đựng những triết lý cuả cuộc đời, về tình yêu, tình bạn,tình người………

              Phim lôi cuốn người xem ở những chỗ thắt gút gây cao trào cuả đạo diễn, vời một xã hội tối tăm và thủ đoạn như vậy liệu tình yêu cuả đôi bạn âý có vượt qua được không, nếu được họ sẽ phải trả giá thế nào??? Phim mới chiếu được 2 tập và kết thúc thì còn ở phiá trước, chỉ có điều nếu như ko bắt đầu xem từ bây giờ thì ……………… Thật đấy,nhanh lên nhé các bạn.

               

               

            • #49166
              demen
              Participant

                Cái phim chiếu khuya wá chừng, đêm nào tui cũng ráng thức để theo dõi nhưng mới coi được có 1 chút là tui ngủ mất tiêu.BTW, cuối cùng anh chàng Lee ngủm củ tỏi huh bà con (vì tui thấy mới đầu tập 1 đã bị dính đạn nằm ngay đơ hà

              • #49167
                nanu
                Participant

                  Phim đã đi vào phần hay nhất của phim. Sau 7 năm xa cách đôi bạn trẻ gặp lại nhau trong niềm hân hoan khó tả, tình yêu lại nảy nở trong họ bên cạnh những thử thách của cuộc sống. Rồi 2 người bạn trai thân thiết cũng gặp lại nhau sau chừng ấy năm biệt tích, nhưng giờ đây họ ở 2 tầng lớp khác nhau trong xã hội. Rồi những thủ đoạn nham hiểm, ác độc trong thế giới của những ông trùm, khử nhau, dẫm lên nhau để tồn tại mặc dù đã có một thời đã là những người ơn của nhau……….tình tiết phim vưà phải, ko ồn ào đánh đấm, ko chậm chạp yêu đương. Nói túm lại phim đáng để coi, diễn viên đẹp laị diễn xuất khá, về mặc nội dung thì khỏi phải bàn. thời gian chiếu phim có hơi muộn(phim truyện về khuya), nhưng trước một phim tuyệt như thế thì ko thể bỏ qua được, nhất là bây giờ nhu cầu ngày cànng nhiều cuả các bạn cần xem một bộ phim……..đáng để xem!

                   

                   

                • #49168
                  bebom
                  Participant

                    Cái phim nì ở mí tiệm băng bắt đầu có gòi nè …….kekeke……..

                  • #49169
                    mycatburger
                    Participant

                      Mấy tập đầu này thấy hấp dẫn ghê, nhưng mà mỗi tuần chiếu có 5 tập hà, coi hổng đã…

                    • #49170
                      nanu
                      Participant

                        nanu đã thu lai để chép ra VCD rồi! để sau này coi lại cho đỡ ghiền áh mà! ai có nhu cầu thì cùng share nhé!

                      • #49171
                        bebom
                        Participant

                          Bi giờ trên tivi chiếu chậm hơn băng gòi. Bây giờ tivi đến khúc nó sắp oánh lộn. Bùn ghê. Tivi chậm gì gì

                        • #49172
                          admin
                          Keymaster

                            ê, vậy tìm nào có đĩa hay băng thế bé bom để mướn về coi cho fẻ, thức khuya mệt wé.

                          • #49173
                            6kies
                            Participant

                              Uh, minh cung thuc xem nhung khong da vi chi co 1 tap ha, minh thich Kim uon Ha luc nho. Nhin guong mat thay hay hay…

                            • #49174
                              mycatburger
                              Participant

                                Coi phim này tức wá mỗi ngày chiếu có 1 tập… tức chít luôn. Thích Song Hye Kyo nè, Lee Byun Hung nè, Ji Sung cũng thích, phim này ai cũng đẹp. Coi phim này xong phải coi luôn Những ngày tươi đẹp, ghiền Lee Byun Hung wá mờ

                              • #49175
                                minhhuyxxx
                                Participant

                                  Bộ phim này hay cũng là phải, được đầu tư hơn 5 tỉ Won mà lại. Chỉ có một điều thắc mắc là trong mấy tập đầu, lúc các diễn viên chính còn nhỏ ấy ( mà lúc đấy đã “lớn tướng” lắm rồi!), ấy thế mà khi lớn thêm có…một chút nữa thôi mà nhìn..khác quá!! Lựa diễn viên chẳng hợp tẹo nào… Mà sao cái cô chưa-được-thành-ma-sơ ấy “chơi nổi” thế nhỉ? Trong tu viện, lúc tắm cho mấy thằng nhóc, lúc đang cầu nguyện..nói chung là tất tần tật, mọi nơi mọi lúc, đôi môi lúc nào cũng đánh son đỏ lòm lòm, bóng nhẩy mỡ thế! Nhìn ghớm quá!!

                                • #49176
                                  thientruc
                                  Participant

                                    Phim này xem rất hay, nhưng phải tội chiếu khuya quá và chỉ có một tập/ngày thui, coi ko đã [ nhưng nếu có 2 tập chắc mai dậy ko nổi wé ]. Tui thích 2 nư dv Song Hye Kyo và Park Sol Mi à, còn anh chàng kia cũng đẹp trai, mỗi tội ngầu quá. Cái tập mà anh ta về làm cho ông chủ gì đó bên mỹ á, mặc đồ đen, mang giày đen, đeo kính đen, nhìn là biết xã hội đen hà

                                  • #49177
                                    donnie_yen
                                    Participant

                                      Những pha đánh nhau rất tuyệt!

                                    • #49178
                                      bebom
                                      Participant

                                        Nhưng mà tới khúc bì thì bắt đầu thấy chán chán gòi. Sao nó kéo dài quá. Đến khúc thằng đó chít là được rùi.

                                      • #49179
                                        sammy
                                        Participant

                                          In Ha chưa chết mà, thích nhất cảnh 2 anh chị cười với nhau qua camera, dễ thương ghê, mắc cười quá mà hông dám cười lớn sợ cả nhà thức dậy, cũng ko đến nỗi

                                          khuya lắm mà, khoảng 11h-11h45 là hết òi, mấy tập sau này đúng là hơi chán, nhưng mà cũng bắt đầu hay lên òi, In Ha sắp đi thi đánh bài òi, hấp dẫn à. Mê nhất mấy chiếc limousine trong phim, nhất là chiếc vàng vàng của con nhỏ con của xếp á

                                        • #49180
                                          thientruc
                                          Participant

                                            Hàn quốc và HK thường là thế, nội tâm không chiếm cả thời gian, làm vài lần thấy hay, làm hoài chán ngắt. Nhưng nhìn chung phim này hay phết các bác nhỉ

                                          • #49181
                                            titine
                                            Participant

                                              Trời ơi, In Ha sắp phải dzô bệnh viện gòi huhu chắc anh này bị ung thư xương wé Tội nghịp Lee Byung Hun oeoeoe

                                              Càng ngày càng ghét anh chàng Chon Un

                                            • #49182
                                              admin
                                              Keymaster

                                                Chắc giống anh JANG DONG GUN trong “anh em nha bác sĩ òi” cũng ôm 1 cánh tay . ung thư xương ,hixhix

                                                Cảnh 2 anh chi gặp nhau xúc đông ghê hén

                                              • #49183
                                                autumn_swfc
                                                Participant

                                                  LBH hông có chết mà, nhưng cũng ko nhớ cái kết thúc sao nữa, coi lâu quá quên luôn rồi

                                                  Coi xong phim từ ghét LBH chuyển sang thích, tài năng thiệt

                                                  À đúng rồi, đi đến chỗ cái nhà, SHG hay LBH đi đến thì ko nhớ, chỉ nhớ có cái nhà màu trắng bên bờ biển Cheju, gần cái nhà thờ đó, hai người gặp nhau, hết phim

                                                • #49184
                                                  eva_bin89
                                                  Participant

                                                    Phim hay cực, thích nhất là anh Byung HUn, nhạc cực đỉnh..diễn viên cực đẹp.I love Le byung hun

                                                Viewing 21 reply threads
                                                • The forum ‘Truyền hình’ is closed to new topics and replies.

                                                MoviesBoOm

                                                2003-2023

                                                Skip to toolbar