- This topic is empty.
-
CreatorTopic
-
November 15, 2003 at 1:32 am #35887
bluedreams
ParticipantChuyện kể về có một ngôi nhà xảy ra vụ án mạng…ông chồng giết chết bà vợ….giết một cách tàn nhẫn…sau đó không biết xác bà vợ ở đâu…ông chồng cũng mất tích…thằng con trai lúc nào cũng chơi với con mèo đen mất tích…..
Rika (hổng bít bà này làm nghề gì…hình như môi giới thì phải) được cử đến ngôi nhà đó…ngôi nhà dở bẩn, bừa bộn,không ai quét dọn…cô chỉ gặp một bà già ở đó…vợ chồng chủ nhà không biết đã đi đâu…trong lúc phụ dọn dẹp cô nghe được tiếng động lạ trên gác…khi đi lên đó cô bắt gặp một con mèo và một thằng bé mặt dính máu trên đó…..Và từ khi Rika gặp thằng bé thì những người xung quanh cô…những người cô liên quan đến ngôi nhà dần dần chết một cách kỳ lạ……
Phim ma của Nhật đặc biệt mặt mày trắng toát…coi buổi tối hơi bị phê…..phim sản xuất năm 2002….
-
CreatorTopic
-
AuthorReplies
-
-
November 16, 2003 at 10:06 am #49402
pixeleyes
Participant

-
November 16, 2003 at 1:19 pm #49403
titine
ParticipantChời ơi, coi phim này tui sợ wá chừng luôn, nhất là mấy cái khúc nằm trong chăn bị kéo kéo chân á huhu… rồi còn cái cảnh Rika đưa tay lên làm giống trong gương nữa, làm tui nhớ đến 1 truyện kinh dị đã được đọc, ghê chết mồ

-
November 16, 2003 at 11:14 pm #49404
becky
ParticipantNghe lè mún coi hè! Để đi mướn dzì coi mí được! heheehe

-
November 16, 2003 at 11:52 pm #49405
macay1983
Participantđể coi cái đã rùi nói típ he..macay đang săn mí phim rùng rợn để coi lè…hehehe..thank kìu đã giới thịu phim nì…hi`hi`
-
November 18, 2003 at 4:19 am #49406
meobeo
ParticipantChòi oi, nghe kể thấy phê wé, phải đi kím mới được
-
November 18, 2003 at 8:16 am #49407
charmed23
ParticipantKể cho tui nghe nữa đi
-
November 18, 2003 at 9:55 am #49408
becky
ParticipantPên AUS nì có cái trang web [http://www.easterneye.com.au] có giới thịu mí film của Châu Á í!!
Cũng có giới thịu film nì nữa dzà nhìu film khác! Nhưng chán lém! Ai mún bít chán re seo thì dzô coi thử đi! 
-
November 18, 2003 at 2:02 pm #49409
deepblue_om
ParticipantĐộc cô nha, kể sai tùm lum nha

Ông chồng nghi vợ ngoại tình nên mới giết( tức nhiên là bị oan), giết rồi đem xác bỏ trên gác xếp, giết luôn con mèo đen và đứa con(cái nì mới là mất tích nè), sau đó xác ông ta được tìm thấy bởi người hàng xóm trên một đoạn đường gần nhà …..
…. ju-on là một lời nguyền của những oan hồn, lời nguyền này sẽ ám con người và sự vật nơi nó xảy ra, khi những oan hồn bị lời nguyền này giết chết, một lời nguyền mới lại được tiếp tục sinh ra. ….. (dịch chưa đúng lắm
)Rika là nhân viên của tổ chức từ thiện chuyên giúp các cụ già neo đơn….
Phim nì đợi quá trời, may muh vô tình mua được(MBS có 4 người mua được DVD
), phim hay, tui cho 9 điểm nói chung. -
November 19, 2003 at 6:25 am #49410
bluedreams
Participantxí nha…tại tui học tiếng Hoa chứ đâu có học tiếng Anh…mà phim phụ đề tiếng Anh…hehe…còn nữa tui coi phim này bấm “nhanh” không ah…nên có bít mô tê gì đây….tạo thread ủng hộ hội Kinh dị của tramhuong…dạo này ít coi phim hot nên thôi ủng hộ hội kinh dị tạm vậy…hehe
-
November 20, 2003 at 10:25 am #49411
ara
Participantchời ơi coi phim gì mà bấm qua ko vậy chời , suy ga phim này kinh dị lắm suy ra có ai cho mượn coi ko vậy
hehe -
November 20, 2003 at 1:35 pm #49412
titine
Participantdzô MBS đi rồi cho mượn hêhê

phim này hình như phần 2 có Noriko Sakai é, hôm bữa lên asiandb coi nhớ vậy, hông bít chừng nào có phần 2 để coi nó có ghê như phần 1 hông…
-
November 20, 2003 at 11:37 pm #49413
nicholas
ParticipantChài, anh đưa em coi rồi mà ara??? Phim Nhật á. Ju-on 2 có luôn rồi đó bà con, mà tui chưa mua…kekeke
-
November 21, 2003 at 1:06 am #49414
ara
ParticipantRika (hổng bít bà này làm nghề gì…hình như môi giới thì phải) được cử đến ngôi nhà đó…ngôi nhà dở bẩn, bừa bộn,không ai quét dọn…cô chỉ gặp một bà già ở đó…
Cái phim anh đưa em coi là cái “thằng cha” kia chứ đâu phải “bà” đâu ! mà coi phim này hiểu chết liền, phụ đề tiếng Hoa hic hic coi dc chút chéo tắt lun

-
November 21, 2003 at 6:26 pm #49415
tidus
ParticipantPhim rùng rợn lắm hả?
Tui khoái mấy phim này kinh khủng. Nhưng có đúng là hãi hùng ko vậy vì tôi xem phim loại này hay ngủ ngục lắm.
Phim tên gì? Bán ở đâu thế? Chỉ tui với.
-
November 22, 2003 at 12:08 am #49416
ara
ParticipantChùi Tidus đọc ko kỹ hả tựa phim ngay tựa bài viết đó… chổ bán thì bó giò ko biết
-
November 22, 2003 at 12:23 am #49417
nicholas
ParticipantNgoài Tax có bán đó Tidus, ma lâu lắm gòi, ko biết bi giờ còn ko nữa.
Anh cũng có hiểu gì đâu, coi thì thấy rùng rợn thui. Chắc là phài kím ai biết tiếng Hoa ngồi kế bên quá. Vừa dịch lại vừa….ôm cho đỡ run…kekekeke
-
November 22, 2003 at 10:03 am #49418
doc_co_cau_bai
Participantbít sao bấm nhanh hông???hổng phải tại phim rùng rợn…mà coi nhanh cho đỡ tốn điện….hehe….
-
November 22, 2003 at 11:00 am #49419
tidus
ParticipantDễ thui, kiếm cô vợ người hoa về. Khi nào xem phim là ta có cái Translator. Đã phải biết.
-
November 22, 2003 at 11:03 am #49420
doc_co_cau_bai
Participantcó bản tiếng Anh mà???chắc mọi người mua phải bản dzỏm gùi…hehe
-
February 6, 2004 at 7:59 pm #49421
becky
Participanthehehe film nì sắp có Version English như The Ring eh! Film mới nì do Takashi Shimizu làm đạo diễn vào Sarah Michelle Gella đóng eh!
Chắc dở hơn film gốc ròi! 
-
February 6, 2004 at 8:52 pm #49422
skywalker
ParticipantHơi thắc mắc .Hồn ma giết người hình như là thằng cha chồng á .Còn người vợ chỉ là nạn nhân thôi .Mấy cái cảnh mà đang bò bò là bò bỏ chạy sự truy đuổi của người chồng ,tiện tay kéo thêm mấy em cho có bạn .
Hông hiểu là Rita giống vợ người chồng hay là 1 kiếp khác hay là….
Mấy phiim này ko còn bản DVD nhưng còn bản VCD thiếu gì phụ đề tiếng việt nữa .Bán ở Võ văn tần nhiều lắm .
-
February 6, 2004 at 9:44 pm #49423
amun
Participanttitine quảng cáo cho MBS hơi bị lộ liễu nha ? Nhưng có lới khen. Tui xếp phim này đứng thứ 2 trong những phim kinh dị hay nhất mà tui xem đó.
-
February 7, 2004 at 12:08 am #49424
deepblue_om
ParticipantPhim này bản DVD đẹp, tiếng Anh đàng hoàn mà ta ?? Hiện nay đã thấy xuất hiện trở lại tui định kêu lên cho bà con đi mua, ai dè lần này lại không có tiếng Anh

Ju-on 2 có vẻ không thành công lắm ….
-
February 7, 2004 at 1:33 am #49425
donnie_yen
ParticipantÙm, nghe đồn nhiều về fin này lắm rồi. Chắc chắn sẽ coi thôi.
ĐC có ý kiến thế nào?? Mọi người ai cũng đòi… ôm một người biết tiếng Hoa khi coi fin này kìa. Tính sao tính lẹ đi em!!


Kì trước coi The Eye, khoái gần chít mà còn nghe thằng em Mikeymyer bảo Ju-on này còn “đã” hơn nữa. Hích… thèm nhỏ dãi!!
-
February 7, 2004 at 1:37 am #49426
donnie_yen
ParticipantĐC:
bít sao bấm nhanh hông???hổng phải tại phim rùng rợn…mà coi nhanh cho đỡ tốn điện….hehe….
Troài. Có dụ này nữa hả??


… có bít mô tê gì đây….tạo thread ủng hộ hội Kinh dị của tramhuong…dạo này ít coi phim hot nên thôi ủng hộ hội kinh dị tạm vậy…hehe
Nghỉ chơi bé V.
-
February 20, 2004 at 10:14 pm #49427
nightcrawler
ParticipantDoc_co_cau_bai:cho mình hỏi muốn mua phim này bản đẹp thì mua ở đâu?
-
February 22, 2004 at 9:24 am #49428
doc_co_cau_bai
Participantphim này trên VCD Boom có gùi ah…ai thích coi lên đó mướn….hôm qua thấy Ju On 2 nhưng chưa mua tại deep nói không hay…hehe….
-
March 12, 2004 at 12:07 pm #49429
squall_leonhart
ParticipantFim mua lâu gòi mà đến giờ vẫn ko dám coi

Mỗi lần mở máy lên thấy cảnh đôi mắt gòi cảnh 1 người đang bò, âm thanh, tiếng động… nên hết dzám coi

Fần 2 đúng là có Nori-P thiệt, cô này lâu lắm mới thấy xuất hiện.
Mà sao tui mua 2 fần, cái nào cũng fụ đề tiếng Hoa ko à, ko có Eng ver. (phải chi Jap ver. cũng đỡ
) -
March 12, 2004 at 12:43 pm #49430
amun
ParticipantBìa phần 2 đẹp cực kỳ, rất tiếc không có tiếng Anh hic hic
-
March 12, 2004 at 5:31 pm #49431
squall_leonhart
ParticipantDown được 2 cái sub của fần 1 & 2 nhưng chưa mò ra cái fần mềm để add sub dzo cai dvd
-
March 13, 2004 at 11:18 pm #49432
squall_leonhart
ParticipantBà con nào chịu khó ngồi rip nó ra đi gòi tui wăng cái sub Eng wa, add vào sẽ coi được. Đi hỏi tùm lum cuối cùng cũng chỉ có cách này mới add sub vào fim được thôi
-
January 16, 2005 at 4:54 am #49433
polaris_xxx
Participantcoi mắc cười wá ! Hình như con ma này bị đầy bụng ăn không tiêu hay sao ấy … tối ngày cứ ợ hoài … Chắc đau bụng qúa đâm ra giải wiết hông được nên sinh ra hận thù càng chất chồng ( nghĩ vậy ! )
-
April 3, 2005 at 2:22 am #49434
murdoc_19_2000
Participantặc, bó tay! Film hay wá choài! Lâu lâu mới có vài film kinh dị đáng coi!!!! Ju-on có 2 fần mà fải ko???
-
April 5, 2005 at 2:27 am #49435
rainbow_inlove86
ParticipantCó phải Bom ở đường Võ Văn Tần ko chị doc_co
-
April 16, 2005 at 8:02 am #49436
be_meo
Participantya rite………….phim kinh dị này ăn tiền lắm….coi đã hơn kinh dị kiểu mỹ toàn máu me nhiều,đúng là châu á có khác

coi xong tui mắt ngủ mát 1 ngày >_<
-
April 19, 2005 at 9:11 am #49437
anhthu83
ParticipantTui chỉ có coi phần 2 thôi, hổng hiểu gì hết chơn á? tự nhiên thấy có ngôi nhà…con ma bò…thằng nhóc kêu meo meo…người vô tình dính vô cái nhà này bị chết hay mất tích…cảnh sát cũng chết…bị khùng rồi tưởng thoát nào ngờ cũng chết…vợ của “bị khùng” cũng chết…đứa bé duy nhất tưởng sống sót mà cũng bị “đuổi “cho tới chết luôn.
Bực nhất là việc nếu có giết thì cũng cũng giết ai đáng chết chứ, tại sao lại có người già và trẻ con trong đây. Điều tệ hại nhất là có cả đứa bé mới sinh nữa. Thật là vô nhân tính, dù có chết oan cũng không nên làm vậy .
Phim này đối với tui thì là hơi “quá” đó.
-
May 26, 2005 at 8:55 pm #49438
rock_boy
ParticipantXem phim thấy xấu hổ cho người Nhật , đặc biệt là cái ông đão diễn phim The Grudge của Mĩ làm lại đó , thô thiển vô cùng . Vay mượn từ đồng hương mà mời nữ chính người mĩ , phim gì chỉ bắt chước từ đầu đến cuối , coi chấp vá hiếu chết liền , người Nhật trong phim này giống tây vậy , toàn nói tiếng Anh . Mỹ hoá trầm trọng !!!
-
May 26, 2005 at 9:02 pm #49439
deepblue_om
ParticipantTrời, sao lại xấu hổ cho người Nhật, nếu có thì phải xấu hổ cho người Mĩ, phải vay mượn phim của người Nhật để kiếm tiền. Phim Mỹ thì dĩ nhiên dv chính là người Mỹ và nói tiếng Mỹ cho người Mỹ hiểu chứ, phải không người Việt Nam

-
May 30, 2005 at 7:38 pm #49440
anhthu83
ParticipantTui thấy thật là xấu hổ cho cái kẻ viết ra phim này thì đúng hơn.Hại người xem phí tiền vô ích còn bị bực mình nữa. Nếu muốn làm người ta sợ thì làm ơn dùng cách khác, kiểu này hổng khoái .Mà chả hiểu mỹ làm lại cái phim này để làm gì , có hay đâu.
-
June 13, 2005 at 12:47 am #49441
chau_giang
Participanttui mới coi The Grugde of Mỹ có Sarah M Gellar đóng,, sợ thì sợ thật nhưng mà nội dung ko có gì ngoài 1 vụ giết người dã man và bí ẩn.Coi xong fim nì cứ nghe tiếng nilon sột soạt là thấy rợn cả tóc gáy…choai`
-
June 13, 2005 at 8:27 am #49442
sweet_tata
ParticipantUi , film nì có kinh dị hơn film ma Hàn ko vậy ? Tui đọc nội dung thấy ghê wá . Có con ma tóc dài , dáng đi nghiêng nghiêng , mặc đồ trắng ko vậy?
-
June 22, 2005 at 8:28 pm #49443
chau_giang
Participanthổng fải như The Ring ha, đây là con ma tóc hơi dài, hình như ko mặc quần áo mà chỉ cuốn nilon thui( vì mỗi lần nó xuất hiện là lại nghe thiếng sột soạt), nó ko đi mà bò trên cầu thang.
Ko biết là có kinh dụ hơn hay ko nhưng mà nếu fom Hàn theo kiểu khiến người em giật mình mà sợ thì fim nì lại tương thẳng 1 con ma vào mặt mình, sợ hay ko thì còn tuỳ người.
-
June 22, 2005 at 10:52 pm #49444
admin
Keymastertui koi hít 3 fần gòi , fiên pản mới lun , chả thấy sợ jì hít , dùng kỹ xảo thì nhìu
-
June 23, 2005 at 2:30 am #49445
younggun1894
ParticipantCoi sợ vãi ! Chắc không bao giờ muốn lên gác xép dọn nhà ! ………………………
-
June 28, 2005 at 11:37 am #49446
htv7bis
ParticipantỦa, mấy cái phin Ju-on và The Grudge (có Sarah M. Gellar đóng) là của một ông đạo diễn Takashi Shimizu mà, sao nói ổng chôm chỉa. Ổng cũng là biên kịch luôn mừ. Còn lý do tại sao The Grudge lại giống Ju-on thì tui nghĩ là tại phim Nhật đóng dù ăn khách (tại châu Á) cũng khó lòng chen chân vô rạp Mỹ mà lôi kéo nguời Mỹ đi coi đuợc, nên làm một phiên bản của Mỹ cho người Mỹ coi. Ví dụ trường hợp Hero của TQ ở Mỹ, thành công rùm beng, nhưng khi chiếu ở Mẽo cũng đâu thu nhiều tiền như The Grudge.
Giả sử diễn viên yêu thích của tui mà đóng phim thì tui tất nhiên là đi coi rùi, nhất là khi tui cũng biết sơ sơ là phim đó cũng rùng rợn lắm lắm.
Nhưng mà nói thiệt là cái The Grudge đó coi hổng có như mong đợi chút nào. Cái phim The Ghost (Kim Ha Neul đóng) tui lại có ấn tượng ớn hơn, có kẽ tại coi lúc nửa đêm, lại ở nhà một mình, ặc ặc.
-
June 30, 2005 at 4:55 pm #49447
anhthu83
Participante, coi phim ma Hàn mà sợ hả?tui thấy thường quá chừng, được khúc đầu chả được khúc sau, nhảm.Coi ju-on thấy còn sợ hơn,kinh dị hơn.Phim ma Hàn chỉ để “trang trí”chứ hù ai được, cho dù coi 12h đêm cũng chẳng thấy sợ.
-
January 14, 2006 at 11:15 am #49448
pop_corn
ParticipantNhóc mới thuê DVD dzìa nì, mừ xem đc có khúc đầu thui đã thấy ớn lạnh dzoài, chả bít có xem hít đc hong nữa >_
-
January 14, 2006 at 11:19 pm #49449
darkangel007
ParticipantỦa phim này theo như phần giới thiệu trong DVD Ju_on1 hình như có 3 fần lận. Ngoài Ju_on2 ra Phần mình coi là 3 đoạn giết người khác nhau( Có đoạn ông thầy giáo tới nhà thăm đứa nhỏ ma). Hình như ko có đoạn cô giúp việc Rika như trong bản Mĩ
-
January 15, 2006 at 12:41 am #49450
hellokitty
ParticipantNgoài phố Huỳnh Thúc Kháng SG có bán, mới mua nè

-
January 15, 2007 at 3:35 am #49451
goben
Participant_Phần 1 coi xong thì nhgiệm ra 1 điều” tột cùng của sợ hãi là sư dũng cảm kinh người”-> dẫn chứng khi bị con ma cầm trên tay đưa cái mặt mà nói thiệt gặp tui lúc đó là cứng ngắc roài mà cô gái ấy vẫn đủ sức bật lửa và thiêu căn nhà ấy
_Phân 2: coi xong thì nghiệm thêm 1 điều nữa” lới nguyền ko bao giờ chấm dứt, nếu ta càng cố giải thoát thì nó càng trở nên mạnh mẽ và những ai bi dính lời nguyền chắc chắn sẽ chết ” cái này chắc dễ hiểu ai xem film rồi chắc sẽ nhân ra điều này ^^
-
-
AuthorReplies
- The forum ‘Châu Á’ is closed to new topics and replies.