Forums › Phim › Truyền hình › Phim mới: Cơn lốc tình yêu
Triệu Gia Lạc là một cô gái sống trong một gia đình giàu có và được giáo dục tốt luôn mong muốn tìm được tình yêu chân thành. Một ngày nọ, xe của cô bị hỏng giữa đường. Bất thình lình, một chiếc xe tải lao về phía cô trong lúc cô đang đứng lặng vì sợ hãi. Một chàng trai trẻ xuất hiện, cứu cô thoát khỏi nguy hiểm, và lặng lẽ bỏ đi… Gia Lạc quá ngỡ ngàng không nói nên lời, nhưng trong sâu thẳm trái tim mình, cô hiểu rằng mình đã tìm được tình yêu.
Nhờ sự giúp đỡ của một người bạn, cô tìm lại được chàng trai ấy, nhưng cô đâu biết tình yêu còn rất nhiều thử thách phía trước…
Phim dài 21 tập do Trung Quốc sản xuất (đã được phát sóng ở nhiều nước) sẽ được chiếu vào các ngày thứ hai và thứ bảy hằng tuần từ 20 giờ – 21 giờ trên VTV3 từ ngày 6/2/2004.
Đạo diễn: Ân Đại, Khắc Nghĩa. Đặc biệt, ngoài Vivian Hsu thủ vai Triệu Gia Lạc, phim có sự tham gia của các diễn viên nam là thành viên ban nhạc F4 đang được yêu thích tại Trung Quốc và châu Á: Chou Yu Ming, Jen Cheng Hsu, Chu Shiao Tian, Wu Jian Hao…
Nguồn ThanhNienOnline)
Tính cách nhân vật :
Triệu Gia Lạc ( Từ Nhược Tuyên đóng) : Là 1 cô gái hoạt bát , dễ thương, hơi bướng bỉnh ,nhưng GL sống rất có chủ kiến, nhất là về phương diện tình cảm.Đối với GL , ng đáng để cô “trao thân gửi phận” k nhất thiết phải “môn đăng hộ đối ” , có học vị cao , gđ giàu có …chỉ cần ng ấy có lòng dũng cảm , dám cùng cô vượt qua mọi khó khăn để đạt tới hạnh phúc . Trong cuộc tình với chàng giám đốc trẻ Lục Dĩnh Phong , dù k ít lần vấp ngã , nếm đủ mùi vị đắng cay , nhưng GL vẫn tin tưởng 1 ngày nào đó , cô sẽ hâm nóng lại trái tim băng giá của DP
Lục Dĩnh Phong ( Châu Du Dân ): LDP – giám đốc phòng kế hoạch mua sắm trên truyền hình, đẹp trai , hiền lành, tài hoa , phong độ , mẫu bạn trai lý tưởng của nhiều cô gái .Nhưng tiếc là trái tim anh luôn khèp kín.Suốt ngày anh chỉ bíêt vùi đầu vào công việc , vì thế , bạn bè sung quanh anh đều cho rằng anh là ng thần bí…
Trái lại , trong công việc ,DP là ng rất năng động , có nhìu ý tưởng táo bạo .Những chiêu thức tiếp thị quái do anh đề ra , thường khiến ng ta sửng sốt .Tuy nhiên ai cũng thừa nhận , anh có đầu óc nhạy bén trong kinh doanh , các kế hoạch anh đưa ra luôn đạt kết quả cao .
Vạn Bảo Long ( Chu Hiếu Thiên):BL là 1 công tử con nhà giàu , bạn tânh từ nhỏ cảu GL .Sau khi du học ở Mỹ về , anh làm lập trình viên trong cty kinh doanh game trên mạng .Từ nhỏ , BL đã có biệt danh là “chàng mập ” , nên anh luôn mặc cảm về ngoại hình quá khổ của mình .Sau này , nhờ sức mạnh ty đối với cô bạn láng giềng GL , anh đã giảm cân nhanh chóng .Giữa lúc BL thu hết can đảm thổ lộ tình cảm với GL , thì đối thủ “nặng kí” của anh xuất hiện …
Chú Thang (Tần Bái): chú Thang là quản gia trong nhà họ Vạn , kiêm vú nuôi 2 anh em Bảo Châu , Bảo Long , có tài nấu nướng , thích mua sắm .Chú Thang là một ông lão rất si tình .Mỗi khi nhắc đến cuộc tình 20 năm trước , chú
Thang lại lấy kèn saxon ra thổi bài ” ty vạn dặm “,vừa thổi kèn, vừa tưởng nhớ ng xưa …
Cơn lốc ty ( 21 tập, phát trên sóng VTV3 , từ ngày 6.2 lúc 19h45) là bộ phim có cùng mẹ với Sao Băng , do nhà chế tác ĐL -Sài Trí Bình sx
Fin coi rất vui và hay! có vị nào coi rùi thì cũng discuss về fin này nha!
huuhuhu tui coi rồi nè
cái này triệu gia lạc í , có vẻ mơ mộng hơi bị nhìu , suốt ngày ko có làm gì ngoài việc tơ tưởng đến người trong mộng hic hic hic , lại thích mặc áo hồng vô cùng , bộ nào cũng có dính màu hồng vào !!!!!!!!!!!!!
lại can tội nhà giàu gì mà giàu wá , cái bồn tắm thì giống như mí bà cung fi thời xưa í , có người rắc hoa nữa chớ!!!!!!!!!!!!
bác bảo long: thì hình như hơi bị nữ tính và dịu dàng wá đáng !!!!!!
hm hm hm , chê vậy đủ rồi , tui thích bác tần bái lắm , film này đóng hay ghê lại đáng iu nữa hehhehe
ah wên , coi film này , mai mốt ăn mắc chắc là thời trang lắm đây , vì coi film gì mà cứ như coi người mẫu thời trang walking ấy
amen !!! ai thích film này cũng đừng làm thịt em tội nghiệp
Coi fin này cũng dzui ghê nhưng mà tui chả thích cái cô Triệu Gia Lạc chút nào nhứt là cái mớ tóc đằng trước á. Già rồi mà cứ như búp bê. Còn Châu Du Dân thì hay hay hen. Kô bít kết thúc làm sao chứ để cho cái cô này đi với anh Lục Dĩnh Phong thì chán phèo.
phim này coi không u sầu và khóc lóc nhưng chẳng có gì đặc biệt , cũng là một kiểu tình cảm mộng mơ , nhất là cô nàng Triệu Gia Lạc sao mà trẻ con và mơ mộng quá , đúng là con nhà giàu
cái bà tóc gáo dừa đó xấu thấy ớn, đóng phim cái vai gì cứ tưng tưng như con nít dzị, thế mà 2 anh ken & Vic lại dành nhau cái bà đó. pó tay lun
Phim nay toàn thấy quảng cáo Nókìa + Yamaha nua, khac gi Lo Lem hè phố của mình đâu
Có ai bít là cuối cùng Triệu Gia Lạc lấy ai không, đừng như Chuyện tình nàng hề nha, cuối cùng Jang Na Ra không lấy ai cả —> nhảm nhí, làm mất công coi. Mong là lấy Bảo Long…đây là mẫu người lí tưởng chịu đựng được tính tiểu thư của Miss Triệu Gia Lạc…—> coi con nhỏ này diễn xong mà tui thấy ớn cả người (mặc dù dzui thiệt nhưng đa số tui cười là vì cái mặt ngố ngố và ngu của TGL)
Trùi ui TGL nhìn già rùi mà còn nhí nhảnh nữa, đi với Vic làm sao mà hợp được .Bộ hết diễn viên rùi hay sao mà cho một bà cô xấu như vậy đóng chung với Vic thế hở trời! Nghe đâu Vanness còn bị đồn là bạn trai của bả nữa chứ ! hic hic…
pó tay luôn!
khổ thân hay anh chàng đẹp trai phải đi yêu một cô nàng tiểu thư thấy mà ghê , thà trẻ trung xinh xắn còn đỡ , đã thế còn đóng cái vai ngớ ngẩn ,ngơ ngác giả vờ ngây thơ , thấy mà ớn .vai TGL này phản cảm quá , như là hề ấy i ,có lẽ đóng vai nhí nhảnh không hợp.
thấy liuqingping nói cũng đúng à nghen
tệ hơn cả sao băng
Ông đóng Bảo Long đóng dở quá trời, mặt cứ đơ ra. Còn nữ dv chinh thì xí quá, đầu gáo dừa, mặt nhăn nhó, già quá chời. Không xem nữa, tốn thời gian.
báo tin buồn là cuối cùng cái bà Gia Lạc nì kết với anh Vic í ạ. Mà kết với Vic hay Ken gì đều chán cả, tui thấy hay nhứt là cho bả … ở 1 mình, tha hồ mà nhí nhảnh , hehe … Nói chứ lúc đầu bà nì để cái tóc kinh wé, lúc sau kéo cái tóc lên trông xinh lên được chút xíu (xíu thôi nghen). Mà về sau có 1 cô xã hội đen gì đó, nghe mấy bạn xem rồi kể là xinh lắm, mặc đồ đẹp nữa. Cô í thích anh Vic nên bắt cóc GL —> Vic đi cứu cái bà GL nì, ghê chưa … làm cho fan của Vic vỡ mộng hết chơn. Ai là fan của F4 tui thấy đều ghét cái bà Vivian nì, người đâu mà nhí nhảnh thấy ớn luôn.
Vic đẹp chai không thể tả, phim này Ken ko đẹp bằng trong phim Sao băng, nhìn mắt cứ lờ đờ sao đấy. Còn Vic cười đẹp chết người luôn. Cô GL nhí nhảnh đấy nhưng hơi xí
fim nhảm nhí thiệt… nhưng cũng… “nhí nha nhí nhảnh” để coi… ![]()
![]()
hehe , bắt tay với saodoingoi nào , tui cùng suy nghĩ như bạn đó . Tui thấy TGL giống con búp bê Barbie á , nhí nhảnh , hơi khìn khìn nhưng dễ thương lắm , coi Vivian đóng mà cười mém rụng răng . Đâu phải cứ là con gái thì fải ỏn ẻn thỏ thẻ , phải năng động chứ , nghĩ là làm , yêu là thổ lộ , dù rằng nếu có người như TGL ở ngoài đời thì quả là hơi phiền , hehe . Túm lại , fim coi được , ít ra đổi không khí HQ trấn giữ truyền hình VN mấy lâu nay .
tiểu thư con nhà giàu mà để tóc wái wé ![]()
Vic đóng vai nào? Ken là ai? Vanness là ai? Không am hỉu gì về F4 hết. Bạn nào nói rõ ràng đi há.
Về Love Storm, tui thấy nó đạt yêu cầu vui vẻ nhảm nhí, nhảm nhí vui vẻ đó chứ, giống truyện tranh thôi. Có gì đâu mà đòi hỏi, than phiền quá trời vậy??!!!?
“vui vẻ nhảm nhí”,cái này đúng à nhe , với phim này thì chỉ vậy thui , không thể nói là hay được .
cứ coi là một chuyện chọc cười như tóc vàng hoe là đuợc rồi , tui cũng không thích mấy cô nàng “kiểu hiền hiền , chịu đựng ,”nhưng TGL thì có vẻ ngố ngố và nhảm , trẻ con chứ hoạt bát nhí nhảnh gì , hơn nữa cũng không đẹp
lắm , lại hơi già , đóng thấy không hợp ,bỏ cái đầu búp bê đi coi được hơn rồi , nhưng vẫn không thích kiểu tiểu thư của cô nàng
Phim này xem để biết thui chứ ko có ý nghĩa gì hết .
Cô Triệu Gia Lạc thì quá điên có phải yêu và điên như thế ko nhỉ?
Còn các anh chàng F4 thì diễn xuất phải nói là tệ chả ra sao ,Ken diễn đuối ,Vic đở hơn nhưng vẫn ko tạo tính cáh cho nhân vật .
Vả lại phim này quảng cáo hơi bị nhiều ,ai đời trong nhà Lục Dĩnh Phong cũng dán appich của Yamaha ,còn ai tròn phim cũng dùng điện thoại di động hiệu nokia mà Gia lạc có tận mấy cái luôn …và cứ điện thoại reo là dán máy quay vào điện thoại,thậm chí ở nhà Gia lạc vẫn ko dùng điện thoại àn mà vẫn xài di động .
Phim này ai cũng nhà giàu nên ăn tiêu phung phí và ko hợp với giới trẻ Việt chút nào gây phản cảm nặng ,các cô bạn trong nhóm Mẫu Đơn ko lo làm gì mà chơi ko à .
Tui thấy cô TGL này xí thí mồ.Coi cứ liên tưởng đến cái cô đóng vai gì đáng ghét trong Giày Thủy tinh ấy(sun hee thì phải).Mà coi mười ngón tay của nàng thì hỡi ôi khủng khiếp, vừa để dài, vừa sơn màu xanh có vân chuối!!Nhìn muốn nổ đom đóm mắt.
Cái kiểu phim y như Sao Băng , nhảm nhảm.Ko có gì đặc biệt, cứ kiểu này e rằng làm nữ sinh ta lại mơ mộng lung tung thì khiếp.
F4 đẹp thiệt mà sao hổng thấy cá tính gì ráo. Phim nào cũng xà quần quanh mấy chuyện yêu đương, làm mất hết bản lĩnh đàn ông thời nay.
Nữ chính là Từ Nhược Tuyên á, chị này nhìn xinh mà, chỉ tại bả để mái tóc hơi ẹ 1 chút thôi. Nam nữ chính thì được rồi nhưng nội dung hơi bị chán, vậy mà tui ko hiểu sao báo đăng phim này đang lên cơn sốt như Hoàn Châu công chúa với Sao băng.
2003-2023