Đây là một bộ phim, mặc dù chỉ có 5 tập thôi nhưng lại đang gây chú ý của hãng TFS. Lý do:
1. Sau thành công của Blouse trắng, khán giả vẫn trông đợi nhiều điều mới mẻ từ Trần Mỹ Hà.
2. Bản thân nhân vật Hàn Mặc Tử đã được nhiều khán giả yêu thơ hâm mộ nên trông đợi được xem cuộc đời ông tái hiện trên màn ảnh.
3. Toàn bộ vai chính của phim đều được giao cho dàn diễn viên trẻ và khá xinh đẹp như Văn Anh (vai Hàn Mặc Tử), Thanh Hà (vai Mộng Cầm), Nguyệt Ánh (vai Mai Đình)…
Ngoài ra, theo nhận xét của cá nhân tôi thì phim còn gây được chú ý nhờ vài việc Quang Dũng đang ầm ĩ lên rằng mình bỏ vai Hàn Mặc Tử chứ không phải đạo diễn không chọn anh. Tuy nhiên, theo thông tin tui biết thì đạo diễn TMH chưa bao giờ chính thức có lời mời nào với Quang Dũng, mà thật ra QD chỉ là 1 trong những ứng cử viên được TMH lựa chọn nhưng cuối cùng anh đã quyết định chọn Văn Anh. (chắc TMH thấy “tài năng” đóng phim của QD qua LLHP nên suy nghĩ lại chăng? ).
Còn cái cậu Văn Anh này từng gây được chú ý nhờ một vai phụ trong phim Phía trước là bầu trời, rồi vai con trai của Ngọc hiệp trong một phim gì đấy của HN làm (quên mất tên rồi) nhưng thoe nhận xét ban đầu của tui thì cậu này có vẻ không hợp với vai HMT lắm. Ngoại hình của Văn Anh cũng ổn nhưng cậu ta có nét gì đó điệu điệu và không có nét thanh tao, lãng mạn của HMT.
Hehe… nhưng dù sao hi vọng đây sẽ là một bộ phim xem được.
2003-2023