The Exorcist 1973 – The true Story and The Missing Scenes

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #37343
    ech_op
    Participant

      The Exorcist 1973 – The true Story and The Missing Scenes

      *THE TRUE STORY

      Bộ phim The Exorcist được sản xuất vào năm 1973 là dựa trên một sự kiện có thật được đăng tải trên tuần báo của thành phố Washington DC vào năm 1949.

      Sự kiện kỳ lạ ma quái này bắt đầu diễn ra vài một buổi tối ngày 15 tháng 1 năm 1949 tại tiểu bang Maryland, Mỹ. Cậu bé 14 tuổi John Hoffman và bà nội của mình nghe được những tiếng động lạ trên trần nhà. Những tiếng nước chảy nhỏ giọt và tiếng cào xé lặp đi lặp lại trên căn gác xép một không cách bình thường.

      Không một sự giải thích nào được thực hiện để lý giải về những tiếng động kỳ lạ cứ liên tiếp xảy ra. Mười ngày sau, tiếng động ngừng hẳn, cũng bí ẩn như lúc nó đã diễn ra. Nhưng những tiếng nước chảy vào cào xé lai được thay thế bằng những tiếng trống và tiếng bước chân.

      Sau khi dì của John – bà Dorothy chết đi, trong nhà lại có nhiều thêm những hiện tượng lạ. Tấm nệm của John rung, giật, lắc dữ dội, thức ăn bay vèo vèo trong nhà như vật thể lạ và đồ dùng bằng gỗ rơi xuống liên tục không theo một trật tự nào.

      John và cha mẹ cậu ta đã nhiều lần tìm cách liên lạc với hồn ma của bà Dorothy, và vào thời điểm này họ bắt đầu tin đây là bà Dorothy vẫn còn lẩn quẩn trong nhà.

      Sau đó, vào những ngày cuối tháng hai, trên da của John bắt đầu xuất hiện những vệt đỏ như những câu trả lời cho những câu hỏi mà cha mẹ và John đã hỏi bà Dorothy.

      Sau khi những bác sĩ và các nhà tâm lý học không thể tìm được một lý do nào hợp lý để giải thích cho cha mẹ John về những biểu hiện kỳ lạ của cậu ngay khi cha cậu là một vị cha xứ của Thiên Chúa giáo.

      Khi nước thánh và những lời cầu kinh được áp dụng cho John thì tình hình của cậu ngày một xấu đi.

      Mẹ John đã mang cậu đến nhà thờ St.Louis với hy vọng là sẽ giảm nhẹ được căn bệnh kỳ lạ cho John nhưng mọi việc lại trở nên tệ hại không ngờ.

      Cha Lawrence đã được mời đến để xem xét tình hình của John. Ông đọc kinh và đóng hai cây tháng giá bên dưới gối của John. Sau khi ông đi khỏi thì một trong hai cây thánh giá đã bay vèo văng ra ở một góc trong phòng. Còn cây còn lại thì di chuyển đến chân trái của giường ngủ John và sau đó nó rung lên một cách dữ dội.

      Ngày 16 tháng 3 năm 1949, nhà thờ St.Louis đã cho cha xứ Lawrence thực hiện một cuộc Exorcism cho cậu bé John.

      Trong suốt một đêm đầu tiên của cuộc Exorcism, những dấu vết có chữ “Hell” và những hình dạng của qủy Satăng xuất hiện trên da của John đến 30 lần.

      Trong suốt một tuần kế đó, những cuộc Exorcism cứ diễn ra vài lần vào mỗi đêm.

      Với sự đồng ý của cha và mẹ John, đạo cậu được đổi sang Tin Lành nhưng mọi thứ đều không làm cho tình hình khả quan thêm.

      Những triệu chứng của John dừng hẳn và biến mất vào ngày 26 tháng 3 năm 1949 khiến cho cha Lawrence tưởng rằng mọi chuyện đã qua đi.

      Nhưng vào ngày 31 tháng 3 trong một lần đang diễn ra buổi Exorcism, John trở nên điên cuồng hoang dại hơn bao giờ hết.

      “I’m always in him” con qủy đã nói qua đôi môi của John.

      Sau nhiều ngày mà sự việc không khá hơn, cha Lawrence tình cờ đọc được một buổi Exorcism đã diễn ra vào năm 1870 và ông đã tìm được cách đuổi con qủy ra khỏi John.

      Đêm ngày 18 tháng 9 năm 1949, ông đã đeo vào cổ John một chuỗi hạt gồm những huân chương của chính giáo và cầm chặt một cây thánh giá trong tay khi ông đang thực hiện cuộc Exorcism.

      Khi cha Lawrence ép buộc con qủy trong John thừa nhận danh tánh thì John bỗng nhiên như bị hất tung lên khỏi giường với một sức mạnh mà chỉ 5 người đàn ông mới đè xuống được.

      Đúng 11 giờ đêm đó, John bỗng nhiên thét lên “…Satan!I’m St.Michael. I command you, Satan…to leave his body…Now..!”

      Sau khi giãy giụa dữ dội, John thì thào : “He’s gone” và John trở nên bình thường, và nở một nụ cười.

      John lớn lên và sống một cuộc sống bình thường như bao người khác, vui vẻ và không nhớ gì về khoảng thời gian ba tháng khủng khiếp nhất trong đời mình.

      William Peter Blatty là một sinh viên tại Georgetown University đọc được câu chuyện của John trên báo.

      Câu chuyện đã ngấm sâu vào ông trong suốt 20 năm liền và sau đó vào năm 1979, bộ phim “The Exorcist” đã ra đời.

      *The Missing Scenes:

      Trong phim vẫn còn có một cảnh rất ghê rợn nữa là Regan bò từ trên lầu xuống đất trong tư thế của một con rùa. Cả thân người chổng ngược lên trời, em di chuyền bằng hai tay và hai chân như một con nhền nhện. Mắt trợn ngược, đầu chổng xuống đất, miệng đầy máu, bò thẳng xuống nhà và ôm lấy cô hầu gái và cắn cô ta.

      Cảnh này chỉ được trình chiếu khi bộ phim ra mắt vài năm 1979. Khi phát hành DVD thì cảnh này đã bị cắt bỏ.

      *The Exorcist 2 : Heretic 1977

      Sau thành công của bô phim The Exorcist vào năm 1973, đạo diễn William Friedkin đã cho ra mắt bộ phim The Exorcist 2: Heretic.

      Phim này ếch chưa xem, chỉ được xem phần trailer nhưng thấy bộ phim lồng vào những cảnh quay ở Iraq với những con bọ như một bộ phim phiêu lưu chứ không mang tính kinh dị. Cái hay của The Exorcist là tiếng la hét cũng như những cảnh rùng rợn rất ít nhưng thường những cảnh này rất ghê rợn và dung tục.

      *The Exorcist: The Beginning 2004

      Sẽ ra mắt vào ngày 20 tháng 8 này là một bộ phim được dựa theo phần đầu tiên trong quyền sách The Exorcist. The Beginning là phần đầu tiên của quyển sách The Exorcist của tác giả William Peter Blatty được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1971.

    Viewing 8 reply threads
    • Author
      Replies
      • #71708
        kod
        Participant

          hình như ech_op liệt kê thiếu một phần do chính tác giả Exorcist làm đạo diễn thì phải.

          Quá trình làm phim The Beginning 2004 này cũng xui xẻo, chắc là bị Satan ếm oài.

        • #71709
          ech_op
          Participant

            ừ , ếch thiếu phần 3.

            Quá trình làm phim the Exorcist 1973 cũng rất xui xẻo. Nhiều đoạn gặp phải tai nạn, một diễn viên bị tai nạn xe cộ, hình như him là đạo diễn , rồi phim trường bị cháy .

          • #71710
            ara
            Participant

              Cái này còn ko em ? đọc thấy hay quá àh hehe thanks em nhìu vì chịu khó dịch ra

            • #71711
              ech_op
              Participant

                thanks anh ara phần tai nạn em không kiếm được văn bản chỉ có một đoạn phóng sự thôi hà. Mà lúc phỏng vấn phần tai nạn chỉ được điểm sơ qua thôi nên em không đề cập vào trong bài viết. Có gì hay ho thì em share thui mà có gì đâu mà cám ơn

              • #71712
                kod
                Participant

                  Phim 2004 lần nì phải quay đi quay lại 2 lần, đổi diễn viên gần như toàn bộ.

                  Ông ĐD đầu tiên thì bị die ông thứ 3 thì gặp tai nạn tè le, không bít người xem có bị giống ekip làm fim ko

                • #71713
                  ech_op
                  Participant

                    chắc là không đâu kod ui kod biết info chính xác thì submit vô thr của ếch luôn hen thank kod hen

                  • #71714
                    huysirius2001
                    Participant

                      có coi phim này rồi, nói chung đâu có ghê lắm, chỉ tạm thôi

                    • #71715
                      kit
                      Participant

                        nghe nội dung đọc như truyện kinh dị thiệt. Không biết khi nào rạp VN chiếu film kinh dị hay hay … cho dân tình thưởng thức nữa

                      • #71716
                        mass_killer
                        Participant

                          The exorcist 2004 có đoạn ông Merrin nói chuyện với ông cha xứ ở bện viện tâm thần,ông cha đó có nhắc lại chuyện 43 nữ tu ở Pháp đã bị quỷ ám.Chuyện đó hình như là có thật,vì cách đây 4 năm,killer có đọc 1 cuốn sách mua ở nhà thờ kể lại sự kiện đó,do 1 tiến sĩ_linh mục bên hải ngoại xác nhận và ghi lời bạt ở trang đầu.

                          So với trong The exorcist thì sự kiện này còn khủng khiếp hơn gấp ngàn lần,vậy mà ko thấy ai làm phim hết,uổng gì đâu

                      Viewing 8 reply threads
                      • The forum ‘Châu Mỹ, Châu Âu’ is closed to new topics and replies.

                      MoviesBoOm

                      2003-2023

                      Skip to toolbar