VTV3 – Thế giới không có đàn bà

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #37452
    poppy
    Participant

      Phim được dựng theo bộ tiểu thuyết “Một thế giới không có đàn bà” của nhà văn “cái gì” Tuấn (quên mất tiu ùi), nằm trong series “Cảnh sát hình sự” của VTV, đang được chiếu vào “giờ vàng” (19h50 hàng ngày).

      Trước tiên phải khen ông tác giả văn học này cái rồi mới nói típ á. Khen ở chỗ vào lúc “giao thời” mà ổng dám cho ra đời 1 tác phẩm 100%gay và có nhà xuất bản chịu in+phát hành rất đàng hoàng. (Nhà xuất bản lớn đàng wàng nha bà con!). Khen tiếp theo là khen ông đạo diễn. Đạo diễn miền Bắc thì miễn chê rồi, đâu có sợ đề tài nhạy cảm. Nhưng khen đây là khen ổng dám đưa đề tài nhạy cảm lên màn hình toàn quốc cơ! (nằm được một cách trang trọng trong series “Cảnh sát hình sự” mà lị!)

      Khen rồi thì phải chê chứ không thiên hạ nói mình “tự hào dân tộc thái wá” thì khổ! Nói thiệt chứ tui chưa đọc được tới 10 trang cuốn “Một thế giới không có đàn bà” nữa kìa. Nói theo cách đám bạn văn chương đầy mình của tui thì “thế này mà gọi là văn học à?” còn nói theo cách “bình dzân học dzụ” của tui thì “má ơi! văn chương gì mà thế này!”. Tui công nhận ông tác giả này xây dựng nhân vật, cốt truyện, tình tiết rất ổn, nhưng nếu như ai đã có thói quen đọc hơi nhiều chắc cũng sẽ chẳng thích lối hành văn (đó là nói theo cách “bình dzân học dzụ” á) của ông này lắm. Nhưng mà nói chung thì 1 tác phẩm đủ sức làm xôn xao dư luận đến mức “phải” “lên phim” thì cũng là cực tốt trong thời buổi này rồi.

      Đến phim đây! Phim đi được nửa đoạn đường ùi. Diễn viên hả? Quá tốt! Minh Tiệp(?) vào vai Thành Trung khá “chuẩn”. Rồi 2 ông công an hình sự Lân và gì đó cùng phòng ban cũng được, kể cả ông bạn phóng viên của Lân cũng ổn nốt. Nhưng khổ nổi cái ông vào vai Hoàng “hoàng tử” thì ghê chết đi được! Nhà tui ngồi coi ông Hoàng nói chuyện mà cười mún vỡ nhà. Nói chuyện mà cái mặt chảy ra, đành rằng kể chuyện buồn nhưng buồn đâu có nghĩa là như vậy đâu trời! Em tui coi đoạn Thành Trung và Hoàng gặp nhau xong phán 1 câu xanh rờn: “Sụp đổ hình tượng! Hoàng gì mà giống thằng ghiền wá!” Bó tay! (công nhận giống thiệt á) Hong bít tại diễn viên đóng không đạt hay tại đạo diễn mà tui nhìn đâu cũng chẳng thấy một Hoàng theo lời các nhân vật là “một thằng em đẹp trai, tài giỏi v.v” nữa. (nhưng cá nhân tui nghĩ cái này là tại diễn viên thôi)

      Chuyện về phim Việt Nam thì cũng như series vậy, để từ từ tui coi típ rùi bình lựn típ. Lời khuyên cũ rích nhưng vẫn linh nghiệm: “Nếu đã xem truyện rồi thì hãy nghĩ thoáng 1 chút rồi mới coi phim, nếu không thể thoáng được thì tốt nhất là đừng xem”, hehehe còn không hả? Lời khuyên cũ hơn “xem phim đi rồi xem lại truyện, không có muộn đâu mà lo!”

    Viewing 18 reply threads
    • Author
      Replies
      • #73752
        neo
        Participant

          Minh Tiệp mà ổn? hahaha, tui chưa thấy ai đóng thì dở mà la to như anh này, hồi phim chưa chiếu lên báo thể hiện cái ngu dốt của mình về vấn đề mà mình đang đóng, đến khi coi phim thì mấy thấy cái đó không hề lạ, vì xem phim đủ thấy anh tiệp đóng quá “chuẩn” như một người ko hiểu biết gì mà trách anh í sao được, khi mà cả dạo diễn lẫn biên kịch cũng có trí tuệ ngang tầm của anh.

          nói chung, cuối cùng cũng phải học nằm lòng câu “xem phim Việt Nam, cần có một trái tim rộng mở và một cái đầu rỗng tuếch” để cho đỡ bực mình

          ý tui nói là phim truyền hình của VTV. họ “la thì to” mà còn “ta thì lo”…

        • #73753
          thien_thach_lua36
          Participant

            Nói thật lòng một câu “phim không hay như tui tưởng”. Cứ coi là khen ở cái điểm nói về vấn đề nhạy cảm là GAY đi chăng nữa thì cũng không hiểu nổi tại sao ông đạo diễn cío thể nghĩ ra mọt cốt truyện nhàn nhạt , không đậm đặc , mặc dù trước đó nghe báo chí giới thệ rùm beng là phum này coi ổn –> chả thấy ổn gì cả, Min Tiệp diễn chẳng hay , đã thế , cái ông Đào Văn Bích (không biết đúng không nữa) đóng vai Hoàng “hoàng tử” mà mặt cứ chảy dài ra , nói chuyện khô không khốc, thiếu muối trầm trọng , hôm qua vừa xem cái đoạn ông này nói chuyện với nhân vật Thành Trung mà tui suýt té ngửa, trông mặt ông này giống một thằng nghiện hơn là cái vẻ “đẹp trai, hoàng tử” ==> không hiểu tại sao đạo diễn có thể chọn diễn viên giỏi thế đuợc nhỉ , bái phục , bái phục

          • #73754
            mikeymyer
            Participant

              Hí hí, tưởng đụng tới vấn đề nhạy cảm thì phim có phần sôi nổi lắm. Tui coi được 15 phút, thấy không khí phim này cũng giống y chang không khí mấy phần trước, nhạt như canh quên bỏ muối . Điểm của tui dành cho phin này là: 10 điểm

            • #73755
              sinfullove
              Participant

                Hehehe … Tình tiết phim nhạt như nước ốc , diễn viên thì khỏi nói , nhìn mặt … muốn quýnh , mấy pha quýnh nhau rùi đuổi bắt … giống như thằng út nhà tui quýnh lộn với con Kiki dzậy đó , mang tiếng là phim hình sự mà sao … oải quá !

                Cả thằng Tiệp lẫn thằng Bích đều chuối như nhau cả . MT thì gồng mình lên diễn , từ đi đứng , tới ăn nói , cứ y chang Rôbốt , hay him sợ nếu ko gồng như vậy người ta sẽ nghĩ him bị ĐT thật ??? Lão Bích vào vai Hoàng thì thiệt … ko biết nói sao nữa . Hoàng trong truyện đâu có mà dẹooooooooooo dữ dzậy , nói chuyện thì cái miệng múa thay tay chân , con mắt thì đờ đờ đẫn đẫn còn bày đặt liếc ngang liếc dọc , nhìn muốn ói . Cái ngoại hình ( tướng tá , cái đầu tóc , tới cái ria mép ) sao mà nó chọi với cái hành động dữ vậy ko biết , hình như trong mắt đạo diễn , là Gay thì cứ phải lã lướt như vậy mới ra dáng , còn nếu ko thì phải cố gồng … cứng ngắt (?!) như Trung kia thì mới được . Hix …

                Hôm qua ngồi coi cảnh lão Bích kể chuyện , chán ko thể tả được …

              • #73756
                thien_thach_lua36
                Participant

                  Điểm của tui dành cho phin này là: 10 điểm–> vậy thang điểm là bao nhiêu vậy ? , phim này chỉ đáng 3 điểm thui , nhạt , diễn viên xấu , túm lại là không thích , tình tiết cũng chẳng khác mấy phần truwóc là bao

                • #73757
                  agent_smith
                  Participant

                    từ mới: pêđê chìm! hehe trong phim này có người gọi là pêđê chìm

                    tui chưa thấy phim nào tởm lợm như phim này. một nhân vật trong phim, là người am hiểu về đồng tính nhất giải thích cho công an rằng “đây là một căn bệnh vô hại, nếu người nào bị nhưng biết kiềm nén thì họ sẽ hết”

                    còn hai pa Hoàng và pa gì Minh tiệp đóng cảnh cua nhau trong quán cafe, ặc ặc mún ói, nổi hết gai ốc luôn

                    hehehe, phim hay wé, đúng là mấy người bị đồng tính thiệt nên đóng cố cho nó hông giống để đỡ bị nghi ngờ, tội nghiệp thiệt

                  • #73758
                    agent_smith
                    Participant

                      Minh tiệp đóng vai pêđê chìm, cũng là cảnh sát chìm!!! hehehe, vậy ý đồ đạo diễn là….?

                    • #73759
                      ech_op
                      Participant

                        chẳng lẽ mình lại … trên forum

                      • #73760
                        beijingrocks2001
                        Participant

                          *Rock chẳng kì vọng gì cao nên cũng chẳng có gì để thất vọng , vả lại cũng chẳng coi thường xuyên !!!

                        • #73761
                          thien_thach_lua36
                          Participant

                            to: polaris : trùi ui,viết có dâu đi nhé , đọc mỏi mắt wé, Với lại cái phim này chẳng có gì phải kì vọng nhiều , bởi vì nó chán wé mà Nhìn mấy gã GAY trong này mà cứ ghê hết cả người . Khiếp , phải nối họ là Đàn BÀ mới đúng

                          • #73762
                            mikeymyer
                            Participant

                              Phim làm cứ như mì gói, mì gà là có gia vị gà, mì heo là có nước thịt heo. Phim gay thì đóng cứ phô trương thanh thế để thiên hạ họ thấy như thế mới gay. Tởm, vô duyên

                            • #73763
                              beijingrocks2001
                              Participant

                                * Theo Rock biết thì phim này không hoàn toàn dựa trên tiuểu thuyết mà chỉ mượn câu chuyện đồng tính để thể hiện một vụ án mạng àm thôi !!!

                              • #73764
                                500
                                Participant

                                  phim đã kết thúc. cuối cùng, hai nhân vật chính đã sống lành mạnh và hết bệnh, họ đã có tình yêu với các cô gái, sống cuộc đời bình thường

                                • #73765
                                  ech_op
                                  Participant

                                    “phim đã kết thúc. cuối cùng, hai nhân vật chính đã sống lành mạnh và hết bệnh, họ đã có tình yêu với các cô gái, sống cuộc đời bình thường” –> what the heck is this?

                                    “hết bệnh” —> stupid, wé stupid,

                                    “họ đã có tình yêu với các cô gái, sống cuộc đời bình thường”—> uống thuốc tiên ha, sao hay vậy?

                                  • #73766
                                    mikeymyer
                                    Participant

                                      Ếch em, không phải cứ phin cổ tích là phải để hai chữ cổ tích ngoài tựa đề đâu. Nhìu khi người ta phải ngầm hỉu mới gọi là.. cổ chứ .

                                    • #73767
                                      poppy
                                      Participant

                                        hehehe

                                        nghe bà con nói chuyện mà “ngứa ngáy” hết cả lên. Hùi “nghía” wa cuốn tiểu thuyết “Một thế giới không có đàn bà” của ông Bùi Anh Tấn (bi giờ thì bít tên ông ùi, thanks Polaris_xxx) đã tức khí về cái vụ văn chương của ổng lém ùi, bi giờ…

                                        To egent_smith: Hình như chữ “pêđê chìm” ko phải của đạo diễn mà là của ông Tấn á.

                                        To toàn thể bà con (trong đó có ech_op): ko phải đạo diễn cho 2 ông gay trong phim hết gay đâu. Cái này nguyên tác cũng ông Tấn cho đó. Theo tui thì cái này là điều siêu_vô cùng cực_ấu trĩ (nhưng công nhận ông Tấn thì còn đỡ ấu trĩ hơn 1 tí khi có đưa ra lý do tại sao 2 ông gay này hết gay, còn ông đạo diễn này nhảy dzô làm cái ình, tui mà hỉu được tui chít liền á!)

                                        To Polaris_xxx: Theo tui thì chính bởi vì phim làm cho khán giả cả nước xem nên nó mới thành ra như vậy (đây là ý kiến riêng của tui thui é). Thật ra thì ngoài những mục đích như giải trí, thông tin… thì chức năng wan trọng nhất của Đài Truyền hình toàn quốc là “TUYÊN TRUYỀN-GIÁO DỤC” đó. Có lẽ chính vì vậy mà phim của VTV thường hơi bị nặng tính “tuyên truyền-giáo dục” (hehehe ai hỉu sao thì hỉu á ) -> phim phải dễ hiểu và giá trị nghệ thuật có hay không không phải là điều quan trọng nhất. Hình như tui thấy phim này bị chê hơi nhìu, nhưng mà cũng hình như (cũng là hình như thui à) người chê chủ yếu là tầng lớp hehehe “trí thức tiểu tư sản” chúng ta thui còn mí ông bà cụ “bình dân” (mà nhất là mí bác ngừi Bắc á) không có chê đâu, ngược lại ngừi ta thích lắm đó.

                                        Đó là vài ý kiến của tui, hi vọng bà con đừng “bụp”

                                        Còn phim Lục Vân Tiên í, chúng ta khen hay thui, đem ra ngoài Bắc chiếu thì liệu có được khen không theo tui vẫn là 1 câu hỏi lớn khó có lời đáp vậy

                                      • #73768
                                        polaris_xxx
                                        Participant

                                          …. Hết phim ! Nhảm nhí trọn bộ ! Tốn thời gian , tiền bạc ( tiền điện ) , sức lực … để ngồi xem bọn chúng diễu hài … mà thôi , hết phim rồi mặc xác chúng … Tui thề từ nay chang thèm xem ba cái phim VN trên VTV nữa …

                                        • #73769
                                          sinfullove
                                          Participant

                                            Có thông tin mới là Vũ Ngọc Đăng sẽ chuyển thế cuốn tiểu thuyết này sang thể loại phim nhựa đấy . Him muốn gì nhỉ , cho những người như Khoa yêu và được yêu ( chứ ko đơn phương như NCGCD ) để rồi quay lại với vỏ bọc của những thằng đàn ông “bình thường” sao ?

                                            Nếu thông tin này là thật thì tôi rất mong được xem bộ phim đó !!!

                                          • #73770
                                            mikeymyer
                                            Participant

                                              Hí hí, truyền hình là mún chết o`i, nhựa nữa chắc..

                                          Viewing 18 reply threads
                                          • The forum ‘Phim Việt Nam’ is closed to new topics and replies.

                                          MoviesBoOm

                                          2003-2023

                                          Skip to toolbar