Nếu ai thích Initial D thì cũng có thể thuê phim này về xem tạm, nó được xem là người anh em với phim Initial D bởi vì đều do Lưu Vĩ Cường làm đạo diễn và nội dung của The Legend of Speed cũng có lấy từ trong Initial D ra bởi vì khi trong nhóm đua của Sky có một thằng tên Initial và một thằng tên D, hơn nữa lúc trong chỗ chơi game cũng có nhắc đến cái tên Takumi Fujiwara.
Phim làm vào thời điểm Initial D chỉ mới ra anime được khỏang 2 phần, có lẽ lúc ấy ở Hong Kong chỉ mới có phần 1 nên Andrew đã chỉ sử dụng một cuộc đua nguy hiểm trong Initial D trong phim của mình, đó là cuộc đua quấn tay lên vô-lăng. Cuộc đua tử thần này là do đội phó của Nightkids thách đấu với Takumi, còn trong phim là Đàm Diệu Văn vì muốn trả thù cho Ekin nên thách đấu với Simone, cuối cùng thì anh cũng hy sinh.
So với Initial D thì The Legend of Speed đẫm máu quá, và đua đường trường chứ không phải đường núi, hơn nữa những cuộc đua trong The Legend of Speed tùm lum hơn, là còn có đua moto nữa.
Trong phim này Cec nhìn dễ thương wé, mặt tròn trịa chứ không có ốm như bây giờ, còn Kelly thì đẹp và hot pà cố, nhìn cảnh của cô bị tai nạn xe làm nhớ đến cảnh Gigi bị xe tông từ đằng sau trong Young and Dangerous, hình như có sự trùng lặp trong một số phim của Andrew.
Cảnh cuối phim đua trong đường hầm, Ekin chơi hết hai bình ga làm nhớ đến The Fast and The Furious, nhưng có điều The Legend of Speed ra trước nên cũng không đến nổi là một cái lẩu tả pí lù giữa phim Nhật, Mỹ và Hong Kong.
Nhạc phim hay, mấy bài Ekin trình bày ok, thích bài Cảm giác đã bị loạn của Cec ghia.
2003-2023