1. hi tất tần tật boomers Hà Nội!
Mọi người đừng buồn vì tại sao trên forum MB lại quá ít thông tin về chúng ta và về những phim ảnh chúng ta cần! Chẳng qua là tại chính bọn mình không có “lòng tự tôn dân tộc” và sự quan tâm đến nhau thôi.
Từ giờ trở đi mọi việc sẽ khác. Ngoài việc tham gia vào các threat chung trên MB, giới boomers HN bọn mình sẽ có “nơi chốn đi về” riêng dành cho nhau, được ko?
Rất mong có sự đóng góp, tham gia nhiệt thành của – những – người – Hà Nội – trẻ trong mỗi chúng ta.
Welcome all of you, HNs boomers! So, thien_thach_lua, mirin, nthnth and .vv….vv… come in, come in… !
2. Vì là người “đầu têu” threat này nên mình cũng xin xung phong là người đầu tiên “tự chào hàng”, hi hi
– Mình, cựu SV Đại học Tổng hợp Hà Nội, khoa “Nói khoác”, đã đi làm vài năm, sở hữu “một đống tuổi”, có thể sống một cuộc đời chỉ có không khí để thở, nước để uống và phim để xem! Nick Maika của mình là do một số người bạn đặt cho – “sản phẩm ăn theo” tên 1 bộ phim Nga từ thời bao cấp là “Maika – Cô bé từ trên trời rơi xuống”.
– Như các boomers HN khác, mình cũng rất quan tâm đến việc có thể mua đĩa phim ở đâu! Đúng là HN mình ít địa điểm bán phim hơn so với trong SG, nhưng có sao đâu, vẫn có một số điểm có thể đáp ứng được đáng kể nhu cầu của bọn mình đấy thôi.
+ Ví dụ như ở Music shop CD/VCD – 29 Tràng Tiền (bên cạnh trụ sở Bộ Thương mại), 1 – 2 tuần gần đây tiến bộ hơn nhiều với rất nhiều phim mới, cả VCD và DVD, chủng loại đa dạng, đặc biệt là phim hài Mỹ, hài HQ, hành động Mỹ, tình cảm HQ. Giá cũng rẻ, 14 -15.000/VCD (giá DVD thì mình ko rõ vì mình ko có nhu cầu về DVD, hì hì). Kể cả những phim cũ đã từng có ở HN vài năm trước như Saclô, “Trân châu cảng”, “Love Actually”, “Vinh quang gia tộc”, “Điệp viên 00 thấy”, “Rock học trò”, “Cô bạn gia sư”, “Vợ tôi là găng-tơ 1,2″… hay những phim mới được chiếu ở HQ, Mỹ cách đây chưa lâu. Đó là phim lẻ còn phim bộ thì chán, vì chỉ có vài bộ cũ như “Full house”, “Người quản lý khách sạn”.
+ 1 cửa hàng ở trong ngõ Bồ Đề, phố Minh Khai (ko nhớ rõ tên cửa hàng nhưng dễ tìm lắm: đi từ đầu ngõ Bồ Đề vào 1 đoạn ngắn, nó nằm bên trái đường). Cửa hàng này vừa cho thuê vừa bán đĩa. ưu điểm là số lượng phim nhiều và khá update nhưng hình như nếu mua đĩa thì phải hẹn trước 1, 2 ngày thì phải. đĩa bản đẹp đấy! Anh chủ vui tính và hiểu về phim ảnh.
+ Mấy cửa hàng đĩa trên phố Huế, ngay từ ngã tư Đại Cồ Việt – Phố Huế đi vào vài chục mét là đến. Chỉ có đĩa phim DVD thôi. Giá cả và chất lượng cũng tương đối.
+ Dọc ngõ Bảo Khánh (chính xác là Báo Khánh cơ), ngõ đâm từ cà phê Nhân Hàng Hành sang ý, cũng có nhiều cửa hàng bán và cho thuê đĩa. Chỉ có đĩa DVD thôi. Chất lượng OK. Vào mấy cửa hàng này, thấy toàn Tây balô thôi.
+ Các cửa hàng cho thuê đĩa ở khu Giảng Võ, chợ Thành Công cũng nhiều đĩa hay và mới nhưng chủ đạo là cho thuê đĩa. Nếu “kết” phim nào thì có thể mua lại, rẻ nhưng đương nhiên chất lượng sẽ ko tốt lắm (vì đã cho thuê ít nhiều lần rồi mà!).
– Bây giờ đến lượt mình nhờ mọi người đây. Mách giúp địa chỉ nào bán đĩa VCD phim bộ HQ nhiều nhiều đi. Mình muốn mua lại phim “Hạnh phúc bất ngờ” quá mà chưa thấy ở đâu có. Đi, đi… Thanks nhiều nhé!
Mà mọi người nhớ update thông tin thường xuyên lên threat của boomers HN bọn mình đấy nhé!
Have a good day!
Maika
2003-2023