Sau The Trust Of A Life Time thì đây là bộ phim tiếp theo của TVB nói về nghề thám tử với anh chàng thám tử tài giỏi từng làm cảnh sát, Trung Chính, do Miêu Kiều Vỹ thủ vai. Trong một lần làm việc, con trai Chính vô tình nhìn thấy anh nên qua làm nũng khiến công việc của anh bị cản trở. Vì bực mình nên Chính đã mắng cậu con trai mình rồi đuổi theo kẻ gian. Đó cũng là lần gặp gỡ giữa Chính và con trai mình. Hơn hai năm tìm kiếm, có những lúc anh đã mang đầy hy vọng sẽ tìm được con nhưng kết quả luôn khiến anh thất vọng. Cho đến một ngày, khi điều tra một tên giết người liên quan đến vụ án 2 năm trước thì anh phát hiện con trai mình có lẽ đã bị giết??
Phim xem cũng được, mấy vụ án cũng không hẳn hấp dẫn lắm nhưng mà thích Bernice trong phim này ghê ah, công nhân cô diễn xuất ngày càng khá hơn, trong phim dễ thương wé chài lun, nhất là mấy khúc cua trai…hehe. Lần đầu tiên xem một bộ phim có cảm tình với Kenneth, trong phim này đóng nhìn không đáng ghét lắm, cũng dễ thương nữa…mấy cảnh có hai người này khoái gì đâu. Nhưng bù lại chẳng thích cặp chính chút nào, Michael có lẽ già rồi nên hết hấp dẫn chăng? Vai của Melissa thì gần như rập khuôn Fantasy Hotel nên không thích, thích như vai sang trọng kiểu Healing Hands của Melissa hơn.
Phim này coi cũng dễ cảm động lắm vì nặng về tình cảm gia đình, tình cha con rồi tình mẹ con từa lưa. Có một bài nhạc trong phim nghe cũng hay, bài đàn piano của vụ Mễ Tuyết ah, vụ án này khúc cuối sến như phim Hàn Quốc dzị
2003-2023