Reply To: Tản mạn phim ảnh bên Singapore

Forums Mọi thứ khác Linh tinh Tản mạn phim ảnh bên Singapore Reply To: Tản mạn phim ảnh bên Singapore

#41110
duzz
Participant

    Đến các rạp phim thì bao giờ cũng thấy popcorn, hot dog, coke, pepsi…Trung bình cho mỗi suất gồm popcorn, coke là 5 Sing ( 40.000VND ). Các rạp phim không cho đem thức ăn ở ngoài vào, nhưng sao mà quản lý được chứ, duzz đem đồ ngoài vào ăn nè, có sao đâu, có trời mới biết. Đa số trên các vá ghi giờ chiếu là thế này nhưng khi vào rạp phải + thêm 20 phút quảng cáo. Quảng cáo gì ??? Quảng cáo cho các phim coming soon, cho các hãng thương mại, tiêu dùng. Có nhiều hãng quảng cáo như Credit Card, Tiger Beer, nếu ai mới đi coi lần đầu chắc chắn tưởng là vào phim rồi hoặc là

    phim mới nhưng coi xong cái đoạn quảng cáo đó, mới toá hoả đó lá quảng cáo, dzui dze. Và có lẽ chính phủ Sing nhắm đến các rap cinema như là nơi để tuyên truyền, phổ biến các thông tin, nên trong các thời gian quảng cáo thường có các đoạn chiếu nhắc nhở người dân cẩn thận, chống tệ nạn xã hội. Và các đoạn kêu gọi ủng hộ từ thiện.. Cũng hay. Đáng học hỏi.

    Và sau 20 phút quảng cáo, bắt đầu vào phim thì rạp tắt đèn tối thui luôn, nếu ai có tật rục rịch thì thoải mái đi nghen, bên này ko ai để ý ai đâu.. Cứ vô tư, thích coi phim thì coi, thích đóng phim thì đóng…hehehehehe. Không nhớ là mình có đóng phim lần nào chưa ta, hehehehe. Ko nói ra thì ko ai biết, mà nói rồi cũng ko ai biết mình đóng cái gì luôn.

    Xong bộ phim thì đèn lại mở sáng trừng và bắt đầu đi dzìa. Rất ghát là lúc vào thì đi ngõ này nhưng mà lúc ra cho đi ngõ khác,đi bộ cầu thang mệt thấy bà 4-5 tầng chứ ít gì, Ác ghê…

    Đó, vậy đó, một chút tản mạn cho bạn bè đọc chơi. Ko đi sâu vào chi tiết nhưng chắc bà kon cũng đã nhìn ra tí gì rồi hen.

    (HẾT )
    My friends call me duzz but my wife calls me poo81.

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar