Pisces

2000-10-21
PG-13
98
Đạo diễn
Kim Hyung-tae
Diễn viên
Lee Mi Yeon

Ae ryun là chủ tiệm một tiệm thuê phim có tên Sad movies….cô thầm yêu Dong suk, một khách hàng thường xuyên của tiệm, anh là một nhạc sĩ kiêm ca sĩ….Ae ryun luôn tìm cách tiếp cận anh…lúc đầu chỉ là những e dè nhưng dần dà cô can thiệp một cách quá đáng vào đời sống riêng tư của Dong suk vì một tình yêu mãnh liệt trong cô đang bộc phát….điều đó khiến Dong suk cảm thấy ghét cô rồi trở nên sợ hãi một người đàn bà như Ae ryun…..

Ae ryun tự kêu thợ đến làm một chiếc chìa khoá để cô có thể vào phòng của Dong suk một cách dễ dàng…ngày nào cô cũng đến phụ anh dọn dẹp nhà cửa…thật ra Dong suk đã có bạn gái, điều đó càng khiến mối quan hệ tay ba này phức tạp hơn…dẫn đến Ae ryun lẻn vào phòng Dong suk khi bạn gái anh đang ngủ ở đây, bắt cô phải rời xa Dong suk….Dong suk vô tình trở về nhà và thấy được cảnh tượng này khiến anh càng chán ghét Ae ryun…

Đau khổ và buồn bã….Ae ryun mãi mãi như con cá mà cô nuôi ở tiệm lúc nào cũng côi cút lẻ loi một mình, bơi qua bơi lại trong một cái hồ rộng mênh mông…giữa một biển người bao la như thế Ae ryun cũng chỉ cô đơn một mình…Thật ra tình yêu của Ae ryun dành cho Dong suk là chân thật và mãnh liệt, nhưng có lẽ cách yêu của cô đã sai, khiến người con trai ấy xa lánh mình, khiến bản thân phải gánh một kết thúc không như ý muốn….

Nhưng rồi khi Dong suk nhận ra rằng Ae ryun luôn âm thầm lặng lẽ sau lưng anh, ủng hộ những ca khúc của anh, những buổi biểu diễn của anh…. thì anh mới hiểu ra rằng trong câu chuyện này anh cũng là người có lỗi khiến Ae ryun phải hành động như thế….khi anh tìm đến Ae ryun thì đã quá muộn màng….cô không còn ở tiệm Sad movies nữa…

Comments

Leave a Reply