Reply To: Phim Happy Together

Forums › Phim › Châu Á › Phim Happy Together › Reply To: Phim Happy Together

#48136
tulip
Participant

    Vô cùng xin lỗi các bạn! Tui coi bản phụ đề mờ căm hà, chữ nhỏ chi chít với phụ đề Tiếng Hoa-Anh, bản phim nói tiếng Quảng nên lúc đầu chỉ nhớ cái bảng hiệu Komos trong phim rồi nghĩ là ở Nga. Hôm wa coi lại mới tá hoả vì trong phụ đề rõ ràng có chữ Argentina…

    Định lên đính chính ngay lập tức hông ngờ có người sửa sai dùm mình rồi! Đa tạ!!

    Tuy nhiên, tui không đồng ý với Sammy khi bạn cho rằng “chỉ có Fai mới yêu Wing thật lòng thôi, còn Wing chỉ nhớ đến Fai lúc khó khăn, lợi dụng Fai…”

    Bạn có nhớ cảnh hai người hạnh phúc thế nào ở đầu phim không? Họ bỏ quê hương đi đến một nơi xa lạ chỉ để tìm hạnh phúc bên nhau. Wing thật sự chỉ đáng trách vì tính ỷ lại và lười lao động. Fai hiểu rõ điều đó, mặc dù giận dỗi trách móc nhưng anh vẫn rất yêu bạn tình của mình.

    Mỗi khi phải qua đêm hay theo đuổi những trò trác táng, Wing vẫn nhớ đến Fai. Đôi khi nỗi nhớ lớn wá, không kìm lòng đựơc, anh gọi điện cho Fai đến chỉ để tặng một cái hôn nồng nàn cho vơi nỗi nhớ. Dù Wing có đi đâu, có sống với ai, Wing vẫn nhớ đến Fai. Mỗi khi có tiền, Wing đều muốn chia sẻ với Fai, nhưng bản chất Wing vốn là người lười lao động và sống phóng túng.(Anh không thể lao động cực khổ như Fai, hãy nhìn cách anh nũng nịu với bạn tình, điêu luyện với những bước nhảy thì biết.)

    Đến phút cuối cùng, khi anh đã mệt mỏi với cuộc sống không lối thoát của mình, quyết định sửa đổi và quay về căn phòng ngày xưa Fai từng sống thì đã muộn rồi. wing thật sự hối hận và cô độc. Anh sống ở căn phòng đó và chờ đợi một ngày kia Fai sẽ về với mình. Đêm đêm ôm tấm chăn ngày xưa Fai từng dùng mà khóc. Mỗi ngày lau chùi căn phòng tươm tất như thể chờ đón người yêu(một việc mà ngày xưa khi hai người sống chung, Wing chưa từng làm) …

    bài hát rất hay. Tui hông biết nó là quảng cáo của Heineken, nhưng khi xem phim, nó thóat ra hợp lúc, đúng tâm trạng, cảm xúc tuôn trào, khó mà kìm đựơc nứơc mắt.

    Đôi khi tôi cảm thấy hai nhân vật ấy thật hạnh phúc, vì trong cụôc đời họ đã tìm thấy đựơc nửa thích hợp của mình. Hạnh phúc nhất là có người để ta yêu…


    Posted

    in

    by