Elijah Wood giữ lại kỷ vật trong \’Chúa tể của chiếc nhẫn\’

Người hùng của phim cảm thấy chiếc nhẫn thực sự có gì đó thiêng liêng nên nhất quyết không chịu đeo nó ngoài đời mà để ngay ngắn trong một cái hộp và cất đi. Anh trân trọng nó còn vì đó là bằng chứng thể hiện sự gắn bó của anh với tác phẩm này.

Ngoài chiếc nhẫn, nam diễn viên còn giữ thanh kiếm và một trong 1.600 đôi chân lông lá và to bè của người dân hobbit, được thiết kế cho phim. Wood cho biết, anh còn dự định sẽ xây dựng một ngôi nhà theo kiểu kiến trúc của người hobbit với kiểu trổ cửa ra vào và cửa sổ y hệt như vậy.

Có thể nói rằng Wood rất đam mê câu chuyện phiêu lưu của những chú lùn trong Chúa tể của chiếc nhẫn. Khi đạo diễn Peter Jackson tỏ ý không mấy mặn mà với việc lựa chọn anh vào vai chính, Wood đã tự thu hình và gửi cuốn băng đó cho đạo diễn xem thử. Cuối cùng thì nỗ lực và sự quyết tâm của anh đã thuyết phục được Jackson. Đến giờ, bộ phim đã hoàn tất cả 3 phần. Khi xem lại những giây phút cuối cùng, nam tài tử vẫn còn ngỡ ngàng. Anh kể lại: “Tôi như bị lên đồng, cứ nấc lên từng hồi như con trẻ”.

Trong thời gian quay phim, anh đã chuyển đến New Zealand ở hẳn đó. Hai phần đầu của phim đạt doanh thu 1,8 tỷ USD và giành cả thảy 6 giải Oscar.

theo vnexpress


Posted

in

by

Comments

Leave a Reply