Ngày 20-1 này, nam diễn viên nổi danh từ bộ phim "Nấc thang lên thiên đường" sẽ đến Việt Nam. Chuyến viếng thăm hai ngày này được khá nhiều người mong đợi.
Lần "gặp gỡ" gần đây nhất của khán giả Việt Nam với Kwon Sang Woo là qua bộ phim Như một chuyện tình (công chiếu vào 9-2006). Từ đó đến nay, thỉnh thoảng mới có thông tin về anh trên các phương tiện truyền thông.
Nhân dịp anh sắp đến Việt Nam theo chương trình của Hãng mỹ phẩm Thefaceshop, chúng tôi gửi đến bạn đọc hai câu chuyện "nóng" về anh.
Những vụ tai tiếng liên quan đến… sex
Ngày 5-10-2006, báo Thể thao Tokyo (Nhật Bản) đã đăng bài và ảnh gây chấn động các fan hâm mộ Kwon Sang Woo. Bài báo cho biết trong chuyến sang xứ Phù Tang giao lưu, chàng Kwon đã có "cuộc vui đồi trụy" cùng 11 cô gái tại một quán bar karaoke. Sau đó anh cùng một cô "biến mất trong đêm Tokyo".
Dĩ nhiên, Kwon Sang Woo rất tức giận khi đọc thông tin giật gân này. Qua trang web của mình, anh đã lên tiếng kêu oan và yêu cầu báo Thể thao Tokyo phải xin lỗi. Anh bảo rằng bức ảnh anh đang say bí tỉ giữa vòng vây 11 cô gái mặc áo đen, đăng kèm trên báo, bị chụp lén từ 10 tháng trước. Các cô gái đó đều là nhân viên của Công ty quản lý KSJ (Nhật Bản) mà anh vừa ký hợp đồng.
Nhưng mãi đến nay, báo Thể thao Tokyo vẫn không chịu xin lỗi và sự việc… chìm xuống.
Cũng trong tháng 10-2006, Kwon Sang Woo vướng tiếp vào một vụ scandal chẳng lấy gì làm hay ho. Không biết từ đâu, cư dân mạng truyền nhau đoạn phim "một mình rất riêng tư của anh". Mặc dù công ty quản lý của Kwon Sang Woo đã ra sức phủ nhận, bảo rằng đã có sự lắp ghép tinh vi trong đoạn phim kia, song theo kiểm tra của các chuyên gia, họ cho biết "Không có dấu hiệu nào cho biết đoạn phim đã qua xử lý".
Tuy vậy, sau nhiều ngày "điều tra" sự thật cũng đã sáng tỏ. Mọi người nhận định nhân vật trong ảnh chỉ giống chứ không phải Kwon Sang Woo!
Cuộc bán đấu giá lạ ở Đài Loan
Đầu tháng 12 vừa qua, diễn viên Kwon Sang Woo đã sang Đài Loan cắt băng khánh thành đại lý mới của thương hiệu Thefaceshop, nhãn hiệu anh đang làm người mẫu độc quyền. Anh đã có cuộc gặp gỡ tưng bừng với hơn 600 fan đến từ Nhật Bản, Hồng Kông, Hàn Quốc… tại khách sạn Thịnh Thế Vương Triều.
Một cuộc đấu giá nhỏ và kỳ lạ chưa từng thấy được tổ chức chớp nhoáng. Bán những thứ đang có trên người anh. Chưa đầy 20 phút, một số món đồ gồm khăn quàng cổ Gucci, ví và dây nịt Louis Vuitton… đã được đấu giá 370 nghìn Đài tệ thu được đều dành tặng cho các em cơ nhỡ vui Giáng sinh.
Triều Lâm
http://netmode.com.vn/sao/2007/01/655056/
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.