TT – Không quá bất ngờ khi phim nhạc kịch Dreamgirls dẫn đầu đề cử Oscar vừa công bố tối qua 23-1-2007 (giờ VN) ở tám hạng mục, nhưng lại gây ngạc nhiên vì không nằm trong danh sách các phim tranh giải… phim hay nhất!
Giải thưởng quan trọng nhất của Viện hàn lâm Điện ảnh Hoa Kỳ dành cho phim hay nhất gồm các phim Babel, Kẻ quá cố, Những cánh thư từ Iwo Jima, Hoa hậu nhí Ánh Dương và Nữ hoàng.
Quả là rất khó dự đoán “mèo nào cắn mỉu nào” giữa các phim này. Năm phim kể trên đều lần lượt thắng các giải tiền Oscar.
Xét theo “gu” chấm giải của viện hàn lâm những năm gần đây, có thể loại được Hoa hậu nhí Ánh Dương (vì là phim hài), trong khi nhiều khả năng nhất thuộc về Babel, một bộ phim mang tính toàn cầu lột tả những mâu thuẫn về văn hóa (vừa thắng giải quan trọng Quả cầu vàng).
Nếu nghiêng về dòng phim đau đầu, các nhân vật thay nhau đấu trí trước màn ảnh, Kẻ quá cố sẽ được chọn; song rào cản lớn nhất chính là vì phim không phải “đứa con thuần chủng” của Hollywood (dựa theo cốt truyện Vô gian đạo từng rất thành công ở Hong Kong). Còn lại, Những cánh thư từ Iwo Jima và Nữ hoàng sẽ là chọn lựa của các giám khảo thích đề tài bi hùng của chiến tranh hoặc hơi hướng chính trị.
Bốn giải quan trọng về diễn xuất xem ra không khó dự đoán. Giải nam và nữ diễn viên chính nhiều cơ may thuộc về “gã độc tài” Forest Whitaker (Ông hoàng cuối cùng của Scotland) và “nữ hoàng” Helen Mirren (Nữ hoàng) sau một lô giải tiền Oscar. Ở hai giải này, cơ hội lội ngược dòng rất có thể diễn ra.
Có “máu mặt” và được lòng giám khảo Mỹ ở hạng mục nữ diễn viên chính là Meryl Streep (The devil wears Prada). Cô từng 14 lần được đề cử và thắng hai lần. Đáng nhìn nhận ở hạng mục này là việc nữ diễn viên Anh lấn lướt kinh đô điện ảnh Mỹ: Judi Dench (Notes on a scandal), Kate Winslet (Little children), bên cạnh cô đào Tây Ban Nha Penelope Cruz (Volver).
Ở giải nam, Peter O'Toole trong phim Thần vệ nữ (Venus) có thể khiến khán giả Oscar mủi lòng vì anh sắp lập kỷ lục diễn viên được đề cử nhiều nhất (tám lần) nhưng… chưa hề thắng giải nào. Tranh tài với Whitaker và O'Toole là Leonardo DiCaprio (Kim cương máu), Ryan Gosling (Half Nelson) và Will Smith (Mưu cầu hạnh phúc).
Hai giải nam nữ diễn viên phụ xuất sắc không khó dự đoán: Eddie Murphy và Jennifer Hudson (đều thuộc phim Dreamgirls). Điện ảnh toàn cầu thể hiện rõ trong 20 gương mặt nhận đề cử diễn xuất. Ngoại trừ diễn viên Mỹ chiếm áp đảo, còn lại là tám đại diện của da màu. Đây là một tiến bộ đáng kể của Oscar khi điện ảnh Mỹ muốn vươn xa khắp các châu lục. Vì thế nữ diễn viên Nhật Rinko Kikuchi, đại diện duy nhất của châu Á, hoàn toàn có thể tự tin thắng giải nữ diễn viên phụ xuất sắc trong phim Babel.
Được kỳ vọng thắng giải đạo diễn xuất sắc nhất lần này là Martin Scorsese. Lẽ nào lần này ông sẽ lập kỷ lục đạo diễn trật giải nhiều nhất – sáu lần? Rất có thể, vì theo sát ông là gã “cao bồi già” Clint Eastwood, người có nhiều “phe cánh” trong hơn 6.000 giám khảo viện hàn lâm. Ngoài ra còn có nhà làm phim Mexico Alejandro Gonzalez Inarritu (Babel), Stephen Frears (Nữ hoàng) và Paul Greengrass (United 93).
Kết quả cuối cùng công bố vào 25-2-2007 cũng phụ thuộc rất nhiều trong bốn tuần lễ kế tiếp, lúc các hãng phim vắt giò “chạy lobby” (vận động hành lang)!
ANH NGUYỆN
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=184005&ChannelID=10
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.