Viên Vịnh Nghi và niềm hạnh phúc làm mẹ

Trong buổi giới thiệu sản phẩm, ban tổ chức đã mời một số khách hàng là những người đã làm mẹ như Viên Vịnh Nghi, bế con đến tham gia chương trình. Nhìn thấy các em bé trong chương trình, Viên Vịnh Nghi rất vui mừng xin được bồng bế các bé và tỏ ra rất đảm. Khi được hỏi về con trai của cô và Trương Trí Lâm, Viên Vịnh Nghi cho biết, cháu tên tiếng Anh là Morton, đã được hơn 3 tháng tuổi.

 

Mới đây, tờ tuần báo Ming Pao của Trung Quốc đã đăng tải một bài báo do chính vợ chồng Trương Trí Lâm và Viên Vịnh Nghi viết nhưng dùng lời kể của cậu con trai ba tháng tuổi Morton Cheung. Bài báo này chính là những lời tâm sự xúc động diễn tả niềm vui, niềm hạnh phúc tột bậc của cặp vợ chồng nghệ sĩ này khi lần đầu họ được làm cha làm mẹ.

 

Dưới đây là nội dung bài báo:

 

Xin chào mọi người!

 

Cháu là Morton Cheung và Cheung Mo Tung. Cháu chào đời từ hai tháng trước. Cái tên tiếng Trung và tiếng Anh của cháu được bố mẹ ban cho xuất phát từ tình cảm yêu ghét mà bố mẹ dành cho cháu. Morton và Mo Tung đều có nghĩa là “nhóc con tinh nghịch”.

 

Mẹ Nghi của cháu đã phải rất vất vả mới sinh thành và chăm bẵm cháu suốt thời gian qua. Vì đây là lần đầu mẹ Nghi được làm mẹ, nên mẹ gặp rất nhiều khó khăn. Cháu thích nhất là khi cháu ngoan ngoãn, mẹ Nghi ôm cháu vào lòng và nựng:: “Con trai, mẹ có thể tặng cho con cả cuộc đời mình. Mẹ sẵn sàng hi sinh mọi cái để con được khoẻ mạnh và hạnh phúc! Mẹ yêu con lắm, cưng ạ!”.

 

Khi cháu khóc quấy, mẹ cũng ôm cháu dỗ dành. Thật là tuyệt khi được ở trong vòng tay của mẹ. Chỉ cần ngửi thấy mùi thơm của mẹ, nghe được nhịp đập trái tim của mẹ là cháu thấy thoải mái, cháu nhận ra mẹ đang nựng cháu. Dù đôi lúc mẹ cáu giận và nói: “Con đúng là con quỷ nhỏ. Mẹ rất mệt với con đấy!”, nhưng cháu vẫn hiểu mẹ rất thương cháu.

 

Cháu hiểu, mẹ đã phải hi sinh rất nhiều để mang nặng đẻ đau cháu. Mẹ đã tăng hơn chục cân và đi lại khó khăn sau khi sinh cháu, nhưng mẹ vẫn cố gắng hoàn thành chuyến tuyên truyền bộ phim Protégé. Lẽ ra, mẹ phải giảm cân để quảng bá cho bộ phim nhưng vì trải qua mổ đẻ, nên mẹ không thể vận động nhiều.

 

Hai tuần trước, mẹ cháu đã tìm đến lớp học Yoga và tập đi bộ để giảm cân và lấy lại hình dáng như xưa. Song, dù thế nào, trong mắt cháu, mẹ vẫn là người đẹp nhất. Cháu rất tự hào về mẹ. Hiện, mẹ cháu đang cố gắng tập luyện để giảm cân và sớm trở lại với hoạt động nghệ thuật.

 

Kể từ khi sinh cháu đến nay, mẹ cháu rất yêu trẻ con. Mẹ thường khuyên những người bạn của mình sớm sinh em bé. “Các bạn nên sớm sinh con. Làm mẹ là một giai đoạn tuyệt vời trong cuộc đời người phụ nữ. Nếu không mang nặng đẻ đau ra giọt máu của mình, các bạn sẽ không hiểu được. Mỗi lần các con cất tiếng khóc hay nở nụ cười, người cha người mẹ như được sống trong cõi thần tiên. Được nhìn con trai Mortor của tôi lớn lên từng ngày, tôi thấy mình đang sống trong mơ vậy” – mẹ Nghi của cháu đã nói thế.

 

Vì bố mẹ cháu là người nổi tiếng, nên rất nhiều công ty mời gia đình cháu làm người mẫu quảng cáo, gương mặt đại diện cho họ. Nhưng bố mẹ cháu quyết định sẽ không nhận quá nhiều hợp đồng.

 

Cháu nghe mẹ nói: “Chúng ta đã hoạt động trong lĩnh vực này quá lâu rồi, chúng ta hiểu áp lực mà ngành giải trí mang lại. Em không muốn con của chúng ta sẽ trở thành nghệ sĩ và phải gánh chịu những sức ép tương tự. Em muốn các con có một cuộc sống bình thường và hạnh phúc. Vì thế, càng ngăn các con tiếp xúc với giới truyền thông bao nhiêu, càng tốt anh ạ”. Thế là mất toi cơ hội được xuất hiện trên TV của cháu. Nhưng mẹ nghĩ thế cũng phải mà!

 

Thực ra, tuần báo Ming Pao muốn có một cái ảnh thật to của cháu nhưng mẹ không đồng ý nên các bác chỉ được xem bức ảnh nhỏ này của cháu thôi.

 

Mẹ Nghi sinh ra trong một gia đình hạnh phúc và tự do, nhưng mẹ luôn ý thức được mình phải làm gì. Hồi mẹ còn là sinh viên, mẹ rất thích đọc sách và học hành chăm chỉ. Mẹ cháu rất thông minh, mẹ có trí nhớ tuyệt vời, nên có thể thuộc kịch bản nhanh chóng và không lẫn lời thoại.

 

Mẹ cháu thường dạy: “ Điều quan trọng nhất đối với một người đàn ông chính là sống có trách nhiệm: phải biết chăm lo gia đình và không được làm gì dở dang”. Và để dạy cháu trở nên độc lập và mạnh mẽ, mẹ Nghi hứa sẽ để cháu ngủ một mình trong phòng khi cháu lớn hơn chút nữa.

 

Trước đây, mẹ cháu rất chăm chỉ làm việc, hầu như kịch bản nào mẹ cũng nhận nhưng sau khi sinh cháu, mẹ cho rằng, kiếm tiền không phải là ưu tiên số một. Gần đây, một đạo diễn đã mời mẹ đóng phim vào tháng 3/2007 nhưng mẹ không nhận. Mẹ muốn nghỉ ngơi và chăm sóc cháu.

 

Mẹ đã trả lời: “Dù có nhiều tiền cũng không thể mua được những ký ức. Con trai tôi trưởng thành từng ngày và tôi không thể bỏ lỡ những khoảnh khắc đó. Số tiền đó không thể giúp tôi ghi lại những giây phút đó”. Còn bố Lâm thì phát biểu: “Tôi luôn muốn được làm bạn và chơi cùng con trai của mình”.

 

B.Vân

Theo JayneStars

http://www11.dantri.com.vn/giaitri/2007/3/168609.vip 

 

 

 

 


Posted

in

by

Comments

Leave a Reply