TTO – Angelina Jolie – nữ diễn viên đã hơn 6 năm trong vai trò đại sứ thiện chí LHQ về các vấn đề nhân đạo – thừa nhận cô đã không cầm được nước mắt trong những năm đầu thực hiện sứ mệnh này.
Trả lời tuần báo Newsweek, cô kể: "Hai năm đầu tôi khóc liên tục. Tôi không thể ngăn được cảm xúc khi nói về tình hình ở đó. Tôi trải qua giai đoạn đó hoàn toàn tuyệt vọng".
Tháng 2-2007, trong chuyến thăm trại tị nạn Oure Cassoni nằm ở giữa Darfur và Chad, Jolie đi ngang một bé trai 7 tuổi bị mẹ buộc vào một cây cọc để em khỏi phải đi lang thang hay tự làm hại mình. Bé trai này đã trốn trong một bụi rậm hai ngày trời sau khi toàn bộ làng em bị đánh bom. "Tôi đã cố trò chuyện với em khoảng nửa giờ và cố nhìn em ân cần cho tới khi em chịu chạm vào tôi", cô kể.
Jolie đã từng thăm các trại tị nạn châu Phi, Pakistan và Campuchia như một phần của công việc đại sứ thiện chí cho Cao ủy người tị nạn LHQ. Cô nói đã bay trên những chuyến bay thương mại không ai tháp tùng, và nói cô không quan tâm về việc ai đó mô tả những chuyến đi này của cô như "du lịch ngôi sao". "Tôi chưa biết ai bỏ 6 năm qua trong cuộc đời mình để đi hơn 30 trại tị nạn và bỏ thời gian cho họ", Jolie nói. Jolie cũng cho biết cô sẽ trở lại Campuchia.
TRẦN ĐỨC THÀNH (Theo Newseek)
Ảnh: Angelina Jolie tại một trại tị nạn ở Darfur. Ảnh: Getty Images
http://www.tuoitre.com.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=190853&ChannelID=10
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.