3 đoàn phim “đụng” nhau tại… bệnh viện

Một ngày đẹp trời giữa tháng 7.2007. Con đường Trần Huy Liệu, quận Phú Nhuận, TP.HCM đoạn gần Bệnh viện An Sinh bỗng tấp nập người xe. Hỏi ra mới hay đây là ngày tốt lành để… cả ba đoàn phim truyền hình vào bệnh viện bấm máy. Bộ phim Tôi là ngôi sao (đạo diễn Hồng Ngân – M&T Pictures), Ngày của hôm qua (đạo diễn Quang Đại – HTVC) và Chuyện tình công ty quảng cáo (đạo diễn Hùng Phương- TFS) không hẹn mà gặp nhau ngay tại bệnh viện tư nhân có cảnh quan đẹp này.

 

Khỏi phải nói là cả ba đạo diễn phim đều bực mình dù ngoài mặt vẫn cố… giữ bình tĩnh. Mỗi đoàn phim cả mấy chục nhân sự sắp đặt quay ngoại cảnh chỗ nào đã rối rắm lắm rồi, đằng này cả ba đoàn phim với hơn trăm con người chen chúc nhau trong khuôn viên bệnh viện. Thế mới hay, thời buổi này không chỉ người đẹp mới có giá mà bệnh viện đẹp cũng đắt hàng lắm thay!

Theo lời một người trong đoàn phim Chuyện tình công ty quảng cáo thì Hãng TFS đã ký với Ban Giám đốc bệnh viện hợp đồng quay phim từ rất sớm với giá là 1.000.000đ/ngày. Chẳng hiểu sao vào buổi sáng hôm ấy, đến hiện trường đã thấy gần cả trăm người của hai đoàn phim kia. Cũng theo "tin hành lang" thì hai đoàn phim kia dù ký hợp đồng sau nhưng vẫn được Ban Quản lý bệnh viện sắp lịch quay phim cùng ngày! Và dĩ nhiên người "nhẫn nhịn" sẽ chịu thiệt thòi khi mà mấy chục con người ngồi chán chê rồi chuyển sang nằm dài chờ đợi, chẳng biết làm gì suốt cả buổi sáng từ 7h30 sáng đến tận 12 giờ trưa mới có thể tiến hành phần việc của mình.

Trong khi hai đoàn phim kia, dù có "chen chúc" nhưng họ vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lúc 11 giờ  và 14 giờ cùng ngày để lên đường về nhà ngơi nghỉ. Đoàn phim Chuyện tình công ty quảng cáo phải vật lộn với thời gian để chạy đua trong nửa ngày còn lại toàn bộ công việc đã được lên kế hoạch là quay trong cả ngày. Để xoa dịu đoàn phim, bệnh viện đã "đền bù" nửa ngày bị "chiếm đoạt" của đoàn phim bằng… nửa ngày khác (!).

Chuyện đụng đầu tại địa điểm quay cũng khá hiếm gặp, nhưng không phải là không thể xảy ra khi mà nơi cho thuê địa điểm quay phim sẵn sàng "lên lịch" quay cho nhiều đoàn phim cùng lúc, bất chấp các đoàn phim trong tình trạng chen chúc ấy có thể làm việc được hay không!

Đỗ Tuấn

 

Hình:  Diễn viên Xuân Va và Đức Hải (phim Tôi là ngôi sao) trong một cảnh quay trước bệnh viện An Sinh

 http://www4.thanhnien.com.vn/Vanhoa/2007/7/24/202095.tno


Posted

in

by

Comments

Leave a Reply