TT – Bộ phim của đạo diễn người Ý Claudio Malaponti 7km từ Jerusalem đã không được trình chiếu đúng dịp lễ Phục sinh (6-4) như đã hứa.
Bộ phim đã gặp rắc rối với chi nhánh Coca-Cola tại địa phương, cho dù đã được nồng nhiệt đón nhận tại Liên hoan phim quốc tế ở Buenos Aires (Argentina), nơi nó được trao tới bảy giải thưởng.
Bộ phim kể về nhân viên quảng cáo Milan Alessandro Forte (do Luca Ward thủ diễn) đang trong cuộc khủng hoảng sau khi mất việc và cuộc hôn nhân bị gãy đổ.
Quyết định đi tìm linh hồn, Alessandro Forte hành hương về vùng đất thánh Jerusalem. Và tại một vùng sa mạc rất gần với miền đất Emmaus trong Kinh thánh, một người có bề ngoài rất giống Jesus (do nam diễn viên Alessandro Etrusco đóng) đã vẫy xe xin quá giang.
Forte bắt chuyện với người này về đề tài tôn giáo, sau đó mời ông một lon Coca-Cola. Nhìn người mới quen uống loại nước giải khát nổi tiếng, Alessandro Forte nổi máu nghề nghiệp thốt lên: “Trời ạ, đấy mới là quảng cáo!”. Chi nhánh Coca-Cola tại địa phương đã đòi cắt đoạn phim này, lý do là việc sử dụng thương hiệu đã không được xin phép trước và nó có thể gây hình ảnh xấu cho công ty.
Đạo diễn Claudio Malaponti cho rằng cuộc thương lượng với phía Coca-Cola có thể kéo dài 20 ngày, nên ông hi vọng phim sẽ kịp ra mắt khán giả Ý cuối tháng tư. Còn nếu thương lượng không thành, ông sẽ phải cắt bỏ đoạn phim trên.
TRẦN ĐỨC THÀNH
(Theo Christian Post, Variety.com)
http://www.tuoitre.com.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=195773&ChannelID=57
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.