Chàng tài tử không giấu được nỗi cay đắng và đùng đùng bỏ về ngay sau khi bị Alan Arkin (phim "Little Miss Sunshine") nẫng mất danh hiệu "Nam diễn viên phụ xuất sắc". Tuy nhiên, đại diện của Eddie thanh minh rằng, anh đã có kế hoạch rời nhà hát Kodak sau khi công bố giải thưởng cho hạng mục này.
Với vai diễn trong phim ca nhạc Dreamgirls, Eddie Murphy là ứng cử viên hàng đầu của danh hiệu dành cho nam diễn viên phụ tại lễ trao giải Oscar lần thứ 79, tổ chức lại Los Angeles (Mỹ) hôm 25/2. Chiến thắng của Alan Arkin là điều bất ngờ với nhiều người, trong đó có Eddie. Anh đưa tay ôm đầu ngay khi nghe thấy tên Alan và đưa người yêu Tracey Edmonds ra về ngay sau đó, không thèm xem màn trình diễn của 3 cô gái trong Dreamgirls, đồng thời bỏ lỡ cảnh bạn diễn Jennifer Hudson nức nở trên sân khấu với danh hiệu Nữ diễn viên phụ xuất sắc. Tài tử da màu 45 tuổi này còn càu nhàu: "Tốt thôi. Những gì xảy ra đã xảy ra rồi. Thế nào mà chẳng được".
Đại diện của Eddie Murphy, Arnold Robinson, giải thích: "Eddie luôn có kế hoạch ra về ngay sau khi hạng mục mình tranh giải có người chiến thắng, để dành buổi tối với gia đình. Hôm trao giải Quả cầu vàng, anh ấy cũng làm như vậy". Một tháng trước, anh được Golden Globe tôn vinh Nam diễn viên phụ xuất sắc, còn Alan Arkin lại không được đề cử Quả cầu vàng.
Mai Trần (theo Bang)
http://www.vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/Guong-mat-Nghe-sy/2007/02/3B9F3916/
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.