by
by
woa ! tớ ủnh hộ ý kiến của philis bà tiên đó rảnh wá toàn làm chiện rùi bu áh. Thử hỏi mọi người coi : nếu như bạn đi hỏi một đứa bé ăn mày nghèo khổ đến mức phải lấy thức ăn của người chết rằng : con hãy lựa chọn : hoặc tình yêu chân hính hoặc sự giàu sang sung sướng được mọi người kính trọng. Tớ dám cá rằng khi hỏi 100 đứa thì đến 101 đứa chọn giàu sang sung sướng ! Còn nhân vật do họ Tạ đóng nữa:liệu một đứa trẻ bị mất sự lòng tin vào một đứa trẻ khác lúc còn nhỏ xíu như vậy thì có thể trở nên mất niềm tin hoàn toàn vào tất cả mọi người, trở thành một kẻ tự ti đến thế không ?
Nhưng phải công nhận rằng nếu ko có bà tiên này thì sẽ ko có chiện gì xảy ra, Kunlun sẽ mãi mãi là một tên nô lệ !
thật ko hiểu sao the promise lại là phim dở nhứt. Bộ phim xứng đáng đạt giải : ĐẠO DIỄN CÓ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CAO. tuy ko phải là phim xuất sắc nhất nhưng cũng ko đễn nỗi phải vào trong dah sách này.
phim hay chứ.
cảnh quay đẹp. diễn viên đẹp. tính cách nhân vật rất thú vị.
tướng ra tướng ( bản lĩnh đầy mình, tuy là đánh tay đôi thì ko bằng ai ).mỹ nhân ra mỹ nhân ( khó hiểu, phù phiếm,1 chút ngây thơ ).ác nhân cũng đặc biệt.
còn việc mỹ nhân yêu tướng cũng xứng đáng thôi. vì tướng cũng yêu mỹ nhân đâu kém anh chàng kia.thâm chí còn chấp nhận bõ cả con người của mình ( ko thèm làm tướng quân giáp đỏ nữa .)===> yêu mỹ nhân hơn cã bản thân mình.
tôi đánh giá anh tướng quân cao hơn chàng gì của xứ tuyết. vì tướng quân mang vẽ người hơn, nội tâm hơn. còn chàng kia thì bị đẩy lên hơi cao quá.
tôi coi cũng lâu rồi nên ko nhớ rõ lắm, để coi lại lần nữa sẽ nói tiếp.
ghét bà tiên khùng,xuất hiện 2 lần,làm toàn chiện rùi bu,ai đời đi hỏi thẻn bé ăn mày chọn tình yêu hay giàu sang!stupid!phim nhảm nhí nhất là bà này.
Coi ” Vô Cực ” chả hiểu nó muốn ám chỉ cái gì nữa ! Coi mà phát buồn ngủ luôn ! Dở vậy mà quảng cáo rầm rộ dữ ! Tồn tiền gần chết !
coi phim vô cực mình có cảm giác lấn cấn thế nào ấy, tuy nhiên triết lý phim thì ok 10 đ, phim tàu mà lị.
trùi ơi …… phim Vô cực coi hay cực …… nghĩ sao mà xếp vào 4 phim dở dzậy trời ….. Còn phim Thất kiếm tui công nhận dễ thiệt coi đâu sao ….. chỉ việc tên nhân vật còn thính cách của mỗi người tui chẳng biết …….. Biềt chết liền đó
Chẳng biết được đâu, được bầu là một trong những phim hay nhất nhưng “Perhaps love” cũng đâu có nhiều người Việt Nam hưởng ứng. Nhưng phải công nhận phim này hay thật. Xứng đáng là một trong 6 phim hay nhất trong năm 2005.
“TO cineboom”: Xem rạp thì đỡ buồn ngủ hơn chứ!
Phim nay chỉ dành cho những ai muốn đi xem kỹ xảo thôi.
Kịch bản và nhân vật ko có gì dáng xem cả.
Tất cả film đoạn Trailer là hay nhất thôi!
gởi Mellysa
phim chỉ cố tình cho người ta hiểu cái thuyết duy tâm mà bạn nói, chi như chực nổ ra điều đó. coi phim mỹ (ko phải tất cả) chỉ nói đơn giản nhưng mà có chiều sâu 1 cách tự nhiên, ko cố ý
phim nhảm nhí, diễn viên đóng dở tệ, ko có chút gì nghệ thuật
Ko, theo Mell phim Vô Cực khá hay, ko đến nỗi tệ lắm. Có thể nó bị chê là do lạm dụng kỹ xảo thì có thể hiểu được nhưng những triết lý trong Vô Cực chuyển tải đến người là cực kỳ phong phú. Tổng thể bộ phim có vẻ như quá rời rạc thực chất trong từng cảnh phim đã hàm chứa những triết lý sống nghiêng về duy tâm khá nhiều.
Nếu bạn am hiểu nhiều về thuyết duy tâm hay những quan niệm khá cổ của người châu Á thì bạn có thể hiểu được khoảng 50% những gì mà Vô Cực muốn nói. Và nếu muốn hiểu thêm 50% còn lại thì nên xem phim với 1 người bạn khác nữa. Cả 2 nên nghiêm túc bàn luận xem phim đang nói gì chứ ko nên chế giễu phiến diện, bạn sẽ ngẫm ra được khối thứ hay ho trong phim ^^
Let’s enjoy it one more time !
Phim Vô cực quá nhảm nhí, chẳng có gì để xem hết hâh
Phim này xem kỹ xảo cũng chẳng có jì, trông ghép lắm. Có mỗi mấy đoạn đánh nhau còn tàm tạm nói chúng là ko có jì đáng nói cả
pHIM NÀY CHẮC CHÉM GIẾT DỮ LẮM NÀ
tui coi DVD rồi. dịch tiếng Việt sai be bét. may là tui biết tiếng Tàu. đọc tiếng Việt không hiểu là phải. tiếng Tàu người ta nói hay lắm. phim này nội dung không có gì mới nhưng hình ảnh thì thật tuyệt vời. tui đợi nó ra rạp sẽ đi coi, chủ yếu là thưởng thức hình ảnh
Vô cực xứng đáng là fim dở nhất của năm. Fim được đầư tư với số tiền cao kỉ lục vậy mà fim làm coi chẳng hiểu gì hết. Cũng may chỉ coi we DVD thui mà đã mún ngủ rùi, chứ vào rạp là ngủ lun rùi
Kì này Galaxy nhập sai phim oi`
Phim này quảng cáo rầm rộ lắm …. làm đâu tui tưởng hay lém …. hay ngờ coi gì mà dở con hơn dở nhà nữa …. 10 phim quảng cáo rầm rộ là hết 7 phim dở rồi …. Vừa rồi mới coi “Arpil Snow” xong ….. dở không thể tả …..
Đúng vậy, xem xong thấy hụt hẫng kinh khủng. Người đáng được yêu thì chẳng được yêu. Người đáng sống thì chết hết. Kết phim chẳng nói lên được điều gì. Nội dung thì khó hiểu, đến cuối bộ phim hiểu được 1 chút nội dung thì lại chẳng có ý nghĩa gì ca.
Túm lại, chỉ được cảnh quay đẹp. Hoành tráng và kỹ xảo tốt ( nhưng hơi lạm dụng)
Xem xong rồi cũng chả hỉu nó nói về cái chi nữa, hic!!!
Đúng là Vô cực coi dở ẹc mà. Tui fải gục trên bàn fím, điều mà trước đây chưa từng làm, he he!!!
Ơi hơi đâu nghe bọn nó nói.Chắc tụi nó ko bít gì về nghệ thuật đâu.Phim Vô Cực coi trailer hay gần chít(*)
vô cực đúng là coi Trailer toàn thấy đánh nhau ì xèo , phim dở thế sao ?
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.