Lưu Hiểu Khánh: ‘Cuộc đời tôi giống như một vở kịch’

“Tôi thấy cuộc đời mình sao giống một vở kịch đến vậy. Tất cả đắng cay ngọt bùi tôi đã nếm trải. Điều đó sẽ tạo cho tôi vốn sống phong phú”, minh tinh màn bạc tâm sự sau khi được tại ngoại.

– Tâm trạng của chị trong ngày đầu tiên được tại ngoại?

– Đây là thời gian tôi tự thức tỉnh mình. Trước đây, tôi còn thiếu hiểu biết về luật pháp nhà nước. Từ nay về sau, chắc chắn cách nhìn nhận của tôi với nhiều vấn đề sẽ có thay đổi. Song dù sao cũng phải thừa nhận, cho đến lúc này, tôi đã thất bại. Trước đây, tôi từng khao khát đưa điện ảnh và diễn viên Trung Quốc giới thiệu ra nước ngoài. Vì thế khi có tiền, tôi lao vào làm một số phim có sức ảnh hưởng mà không hề nghĩ thị trường văn hóa đang thay đổi từng giờ. Tệ hại hơn là tôi đã không chịu gác nghiệp lại để đi học luật, tìm hiểu luật pháp liên quan. Đây là một vấn đề lớn của riêng tôi.

– Cuộc sống trong trại giam của chị thế nào?

– Chính tôi đã nói: “Lưu Hiểu Khánh, cái tên giống như miếng thịt mỡ, ai cũng muốn ăn, ăn được thì nổi tiếng. Tôi để mọi người ăn, song chẳng ai ăn nổi, bởi vì đó không phải là thịt mỡ mà là khúc xương”. Bản thân tôi vẫn vậy, luôn lạc quan và điều đó đã giúp tôi rất nhiều.

– Sau khi được bảo lãnh tại ngoại, cuộc sống của chị có gì thay đổi?

– Tôi biết, hiện không phải là thời gian lý tưởng để tôi xuất hiện một cách thoải mái trên đường phố. Song trong hoàn cảnh nhất định, tôi thấy rất mãn nguyện. Hạnh phúc hay niềm vui với tôi bây giờ chỉ cần một chút là đủ.

– Chị từng nói sẽ viết một cuốn sách với tựa đề “Tôi ở trong tù”. Chị có thể tiết lộ một chút về cuốn sách này?

– Trước đây, tôi từng viết cuốn Từ minh tinh màn bạc đến bà tỷ phú, kết quả đã gây cho tôi biết bao phiền hà. Thế nhưng lần này khác, có thể tôi sẽ viết và xuất bản cuốn Tôi ở trong tù. Nội dung ư? Nói ra e còn quá sớm.

– Chị có thể tiết lộ một chút về tình hình tài chính hiện nay?

– Để trả món nợ thuế 16 triệu nhân dân tệ, tôi đã bán 19 căn hộ lớn nhỏ, thậm chí bán cả Lạc thần, đứa con tinh thần còn dang dở trước khi tôi bị bắt giam và cả những hợp đồng đóng phim, quảng cáo, thậm chí nhờ cậy bạn bè. Hiện, tôi đã truy nộp đủ số tiền nợ thuế của Công ty trách nhiệm hữu hạn Văn hóa Nghệ thuật Hiểu Khánh – Bắc Kinh và thuế thu nhập cá nhân của bản thân tôi. Các khoản còn chưa nộp chủ yếu là tiền phạt. Tuy nhiên, nhìn chung tình hình tài chính của tôi hiện nay không phải là tốt.

– Bạn bè đã giúp đỡ chị thế nào trong vụ này?

– Sau khi được bảo lãnh ra khỏi trại giam, tôi đã tìm đến một người bạn và cúi người cảm tạ ba lần. Bởi vì trong suốt thời gian qua, bạn bè đã giúp tôi từng phút từng giây. Trong chừng mực nhất định, tôi thấy như họ đã cho tôi cuộc sống, ở bên họ tôi thấy rất vui và hạnh phúc. Tôi có được như hôm nay là nhờ sự giúp đỡ của họ, những người bạn tôi.

– Quan hệ tình cảm của chị với A Phong thế nào?

– Khi còn trong trại giam, tôi đã nói: “Nếu A Phong còn chờ, tôi sẽ kết hôn với anh ấy”. Thú thực, tôi sẵn sàng làm tất cả vì anh ấy, kể cả phải đổi bằng tính mạng. Chắc chắn tôi sẽ có một người chồng lý tưởng. Tôi sẽ hạnh phúc.

– Sự nghiệp điện ảnh của chị sẽ thế nào?

– Đương nhiên, tôi sẽ tiếp tục sự nghiệp nghệ thuật của mình. Bằng chứng là tôi đã diễn vai nữ chính trong phim Thần Binh do Công ty điện ảnh Đông Phương (Hong Kong) bỏ vốn và phim sẽ trình chiếu tại đại lục vào tháng 7/2004. Tôi cũng đã đồng ý vào vai nữ chính trong các phim truyền hình Anh hùng Vĩnh Lạc, Ai người quyết định, Giang sơn và mỹ nhân… Tôi sẽ còn diễn và làm nhiều bộ phim hay để cống hiến cho công chúng.

theo Thể thao-văn hoá


Posted

in

by

Comments

Leave a Reply