Nếu bạn là một hoàng tử con vua… thần chết và lần đầu tiên vào tuổi trưởng thành được giao nhiệm vụ đi lấy hồn người chết lại gặp trúng đối tượng là một cô chân dài đẹp tuyệt vời?
Dù lần đầu tiên gặp nạn nhân, bạn hơi dội khi thấy cô uống rượu và hút thuốc như điên (do đang chán đời vì bị bồ bỏ), nhưng bạn vẫn khoái và ngày càng khoái hơn khi thấy thật sự cô là một cô gái rất có hiếu và luôn sống tốt với mọi người xung quanh. Liệu bạn có thể hớp hồn cô được hay không?
Thần chết chuyên nghiệp nào cũng làm được điều đó, nhưng với hoàng tử Du (Johnny Trí Nguyễn đóng) thì không. Như bao "quí tử" khác, Du vừa khờ khạo vừa quá hiền lành khi vào đời. Cậu ta lập tức mê ngay cô An chân dài (Thanh Hằng), năm lần bảy lượt định ra môi lấy hồn cô nhưng đều không làm được. Vì sao không phải ra tay mà ra môi? Đây lại là chiêu của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng: thần chết của anh không dùng lưỡi hái mà dùng môi để hút hồn nạn nhân từ môi của họ!
Nhưng không lấy được hồn của An, Du lại đứng trước nguy cơ sẽ sa vào lời nguyền nặng nhất của giới thần chết: mất hết quyền năng và bị hủy diệt. Càng đi theo An, Du càng nhận ra cuộc sống của con người chính là cái quí nhất, và liên quan đến con người thì tình yêu là chuyện hấp dẫn nhất. Dần dần, thần chết và nạn nhân đã yêu nhau. Mâu thuẫn lớn phải giải quyết: Du không muốn An chết, thậm chí đánh nhau chí chết với các thần chết khác để bảo vệ An, nhưng nếu anh không giết An thì anh sẽ chết.
Nguyễn Quang Dũng sẽ xử lý mâu thuẫn này như thế nào là chuyện nên để dành cho người xem phim tự tìm hiểu, không nên kể trước.
Về mặt kỹ xảo, Nụ hôn thần chết cho thấy một sự tiến bộ nhiều hơn của phim ảnh VN. Tuy nhiên, nó đáng được chú ý nhiều hơn về mặt ý tưởng – khá mới mẻ dù vẫn với chủ đề "sức mạnh của tình yêu" quen thuộc. Bộ phim nhựa thứ hai cho thấy một Nguyễn Quang Dũng vẫn rất sáng tạo và táo bạo, và lẽ dĩ nhiên vẫn còn đùa giỡn đôi chỗ quá tay, tự nhiên chủ nghĩa, gây mất thẩm mỹ phần nào cho một bộ phim có khá nhiều trường đoạn cực kỳ thơ mộng…
Thật hài hước và thật… sến
* Từ đâu anh nảy ra ý tưởng cho Nụ hôn thần chết?
Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng – Tác giả kịch bản kiêm đạo diễn NGUYỄN QUANG DŨNG: Nụ hôn thần chết được nảy ra từ một lần gặp ca sĩ Phương Thanh. Hôm đó cô đang rất buồn vì một người thân bệnh nặng sợ không qua khỏi. Bỗng dưng tôi nghĩ, sau khi chết thì người ta sẽ ra sao? Tại sao ai cũng sợ chết, muốn tránh né cái chết? Còn có một đời sống khác sau cái chết không?
Nhưng tôi lại muốn triển khai đề tài rất nghiêm trọng này sao cho thật hài hước và thật… sến, sến tới nơi tới chốn. Dù vẫn chủ trương gây sốc và muốn phim mình không giống ai, nhưng về mặt nghề nghiệp, so với Hồn Trương Ba da hàng thịt trước đây, tôi tự thấy mình đã biết tự kiềm chế nhiều…
* Anh nói không muốn giống ai, nhưng tôi lại thấy Nụ hôn thần chết có một chút gì đó của City of angels của đạo diễn Brad Silberling, với Nicholas Cage đóng vai một thiên thần chấp nhận làm người thường, chịu một kiếp sống hữu hạn để được yêu…
– Nếu nói bị ảnh hưởng thì phim Meet Joe Black của đạo diễn Martin Brest có vẻ có liên quan nhiều hơn. Trong phim đó, Brad Pitt đóng vai thần chết nhập vai một chàng trai và đã yêu con gái nạn nhân của mình. Tôi còn nhớ đến cả nhân vật con cá mập… ăn chay trong phim hoạt hình Sharks với Jack Black lồng tiếng rất “độc”. Nói chung tôi thích những nhân vật ai cũng tưởng phải rất dữ dằn thì lại hiền lành khờ khạo không giống ai… Cái riêng của tôi trong Nụ hôn thần chết là vụ thần chết phải… hôn mới hớp hồn người ta được!
* Vụ đó thì đâu cần phải là thần chết mới làm được!
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.